1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Diem 10 cho em...
    Thông tin này thuộc ngày 29/5/2002

    Đợi chờ

    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ.
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến vô cùng
    Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì?
    Đã chắc gì đâu!
    Hôm nay và cả ngày sau
    Em chờ...

    Nguồn tin : Vũ Thị Khương

    BAN BE
  2. 2lan9

    2lan9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    chao ca nha!
    Lâu lắm rồi mới online mà thấy rôm rả quá nhỉ?
    Có câu này tui thường hay nói với mấy thằng bạn, có thể nói ra ở đây thế nào cũng có người phản đối vì có tật giật mình. Nhưng tui vẫn cứ nói nhé!
    Mỗi người đàn ông khi cất tiếng chào đời đều được phát cho 1 bản photo ~ điều cần nói khi đi cua gái. Và chính cái bản photo ấy chính tui chấp bút (tức là sửa lỗi chính tả ấy mà).
    Thế nên ai mà tin lời đàn ông 100% thì người đó chịu thiêtfj thòi là phải thôi. Chẳng nhẽ lại nói :ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
    bopbibi
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    World cup là niềm hân hoan trong mỗi chúng ta hàng ngày và cũng là thủ phạm làm cho tôi ít thời gian đến với topic. Nhưng không, tôi lại đến đây và lại chung vui với mọi người. Topic này giờ này nó đã như món ăn mà ngày nào tôi cũng cần tới, thiếu nó chắc hẳn buồn lắm.
    Đọc bài viết của 2lan9 tôi thấy bạn suy nghĩ mang gam màu tiêu cực. Có lẽ những lời phát biểu của bạn còn quá sớm vì chúng ta đã đi được bao nhiêu chặng đường của cuộc đời đâu. Riêng tôi suy nghĩ như sau: chập chững bước vào cuộc đời các bạn gái như những bông hoa sớm mai thật xinh đẹp luôn làm siêu lòng các phái khác giới. Còn các bạn trai thì luôn tìm cách để trinh phục phụ nữ bằng trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhiệt thành của mình và trong đó có cả tâm hồn lãng mạn nữa... Đó là 2 nửa cân bằng của thế giới, thật hoàn hảo và tuyệt vời mà tạo hóa đã sinh ra. Giả sử cả thế giới toàn là phụ nữ thì các bạn biết rồi đấy và ngược lại thế giới này toàn đàn ông thì chuyện chém giết nhau, sự thô thiển chắc sẽ xẩy ra suốt ngày vì chúng tôi chẳng cần phải tế nhị, chẳng cần phải nhẹ nhàng, chẳng cần phải hào hoa làm gì, đúng không nào? Cuộc sống gia đình là đỉnh cao của tình yêu, là sự tồn tại của thế giới loài người và 2 người nam và nữ đến với nhau tình nguyện, yêu thương. Vậy bạn nữ có muốn yêu và lấy một người con trai dối trá, thô lỗ và ... không? Tất nhiên là không rồi. Mà các bạn thấy đó mọi gia đình vẫn tồn tại, trong đó 1/2 là đàn ông và 1/2 là đàn bà. Trong số phái nam có ông của ta, bố của ta, chồng của ta, anh của ta, em trai ta, bạn của ta nữa chứ. Và ngược lại ... Hãy đừng viết như 2lan9 đã viết, nếu những dòng này được những người ruột thịt của mình đọc được thì chắc họ sẽ buồn rầu lắm lắm. Sự nông nổi và bồng bột của tuổi trẻ tuy rất dễ tha thứ, nhưng không nên lạm dụng điều đó mà vô tình như lưỡi dao cứa vào trái tim những người thân mà làm nó trào máu, đớn đau. Theo tôi, nếu chúng ta không giúp gì được cho nhau trong cuộc sống, không thể chia sẻ quyền lợi chính trị hay kinh tế cho người khác thì cũng biết gửi cho nhau những niềm vui dù nho nhỏ bằng những lời ngọt ngào trên topic này. Tôi dám chắc với các bạn chẳng vì topic này mà ai đó ngày một ngày hai mà trở nên ngọt ngào được, cũng chẳng vì topic này mà mọi người né tránh những sự ngọt ngào chân thật mà cuộc đời dành cho họ. Tôi chỉ dám chắc một điều là topic này ít nhiều cũng mang đến cho đa số các bạn những giây phút giải trí nhẹ nhàng. Loài người chúng ta có khả năng thích nghi rất lớn với hoàn cảnh sống, bản năng tồn tại luôn có ở trong mỗi con người, mỗi người sẽ tự động tìm cho mình cách sống và tồn tại phù hợp nhất. Tôi thiết nghĩ chúng ta không quá tập trung chỉ trích "phái nam" hay "phái nữ", cũng như không nên nói những điều làm cho mỗi ngày khi thức dậy ta nhìn vào cuộc đời chỉ thấy một màu đen u ám. Mong các bạn khi vào topic này với tâm trạng đang yêu, đang thương, đang say, đang mến, đang thành công để những gì chúng ta viết cho mọi người là ngọt ngào nhất, vậy nhé!
    Thế giới loài người rất phức tạp, nó còn chứa đựng nhiều điều mà chính chúng ta cũng chưa giải thích được, nhưng lại có rất nhiều điều chúng ta cũng không nên đi đến tận cùng để hiểu biết hết chúng, vì đó có thể là những điểm "tối" của thế giới này. Một ví dụ gần đây thôi: sinh sản vô tính. Thực sự con người chẳng mấy chốc sẽ có thể tạo ra những con người được sinh ra từ sợi tóc của một người bất kỳ, nhưng các bạn đã thấy đấy, người ta đang tìm mọi cách để ngăn cản điều này. Tại sao vậy? Nó sẽ làm thế giới này đảo điên và có thể không kiểm soát nổi. Giả sử sinh sản vô tính được tự do thực hiện thì sao nhỉ? Vậy trái tim của tôi yêu quá rồi, tôi cần thay một quả tim mới, trẻ hơn, mạnh khoẻ hơn, tôi đề nghị tạo ra cho tôi một dangtuanson thứ hai từ sinh sản vô tính để tôi lấy trái tim lắp vào trái tim hiện tại của mình (thế là tình cờ ta đã giết chết một sinh mạng). Rồi một ngày nào đó, chúng ta bước ra đường toàn thấy người giống nhau (vì chúng ta là mẫu người lý tưởng do sinh sản vô tính mà có) thì thật là chán ngắt vì tính đơn điệu ... Đó là chưa kể đến bao nhiêu sự phiền phức khác trong tình cảm chắc các bạn cũng rõ. Vậy nói điều này cũng mong các bạn cũng đừng quá đào sâu đến tận cùng một vấn đề mà có hàng ngàn ý khác nhau, cuối cùng cũng chỉ đi đến một kết luận bất di bất dịch như sau: "Ai sinh ra trên đời cũng mong được hưởng sự ngọt ngào. Hãy biết đối xử với nhau cho ngọt ngào và chân thật. Nhưng ngọt ngào không phải lúc nào cũng mang lại cho ta hạnh phúc nếu như sự ngọt ngào đó xuất phát từ trái tim đen tối."
    Có một bài thơ của nhà thơ Ba Lan viết:
    Em bảo anh quay đi
    Sao anh không đứng lại....
    Nếu cánh đàn ông lúc nào cũng thật thà một cách ngốc nghếch thì các bạn nữ có thấy bực mình không?
    Được dangtuanson sửa chữa vào 11/06/2002 14:32
  4. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Rất tình cờ tôi thấy xuất hiện một topic khá lạ kỳ, có ý bình luận về anh dangtuanson, tôi có cảm giác vừa buồn cười vừa thấy tồi tội thế nào ấy. Có gì đâu mà làm ồn ào thế nhỉ? Các bạn có biết một câu nói rất triết lý như sau chưa: "Người ngốc thường làm chuyện nhỏ như một con ruồi thì lại làm nó to lên như một con voi. Và ngược lại người thông minh thì biến những công việc phức tạp như một con voi trở thành đơn giản và bé nhỏ như một con ruồi."
    HOT POT
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Nếu quả như sgb_34 viết thì tôi xin tức khẩu làm vài vần thơ coi như góp công tiếp thị cho topic nọ, tuy tôi chưa có dịp ghé thăm. Cho dù là ai tham gia vào ttvnonline là tôi ủng hộ rồi, chỉ mong mọi người hãy sống lành mạnh và suy nghĩ có văn hóa là được. Cầu mong cho sự thành công cho người khác vẫn là niềm vui và mơ ước của tôi. Nếu có dịp nhất định sẽ ghé thăm topic nọ, còn post bài vào topic đó thì chưa dám hứa vì tôi chỉ có ý muốn tham gia vào những nơi mang lại niềm vui chung cho đa số thành viên ttvnonline này mà thôi và cơ bản là phải giữ đúng ý nghĩa chủ đề Tình bạn - tình yêu. Tôi kiên quyết không ủng hộ những topic mang tính chia rẽ, làm mất tình bằng hửu, làm mất tình bạn và tình yêu, đi ngược lại nội dung của forum.
    Chẳng vì ai, chẳng vì sao. Thế mớI nực cười!

    Ôi nỗI đắng cay trào lên khoé mắt
    Giọt lệ ngậm ngùi rớt xuống bờ môi
    Ai từ bỏ niềm vui tìm về nơi ẩn giật
    Tiếng thì thào lay lắt mãi trong đêm
    Bạn đờI ơi, bao hạnh phúc êm đềm
    Bao ngọt ngào trời ban cho trái quả
    Mà sao ta lại xem như xa lạ
    Chọn chốn hồn thiêng nước độc để náu mình
    NgườI vớI ngườI sống để yêu nhau
    Lòng bác ái làm ta càng xích lạI
    Mà sao hận thù còn nuôi mãi
    Chẳng vì ai, chẳng vì sao. Thế mớI nực cười!
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa vào 11/06/2002 14:30
  6. Ginny

    Ginny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    To sgb-34 : Ginny thay ca hai nguoi do deu ngoc ca ,con voi thi cu de no la con voi ,con con ruoi thi cu de no la con ruoi di ....viec gi phai bien con nay thanh con no cho no mat cong .....
  7. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ồ thế thì ai ngốc nhỉ? Kệ nó như những gì nó đã có và đang có. Còn tôi thì nghĩ rằng: Xe ôtô trên đường mà cứ sợ cán phải bụi thì làm sao còn gọi là xe, phải không Ginny. Nhưng con kiến thì đừng chạy xuống lòng đường, xe cộ thời này nhiều lắm đó.
    Khac Thuan
  8. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi bỗng thấy cuộc đời đẹp quá, đáng yêu quá,bất giác nhớ đến topic ngọt ngào này và tìm ngay đến. Tôi đang rất hạnh phúc vì có một người bạn trai mới. Anh ấy thật tuyệt vời, trên cả mong đợi. Giá anh ấy vào đây và đọc được những dòng tôi viết này thì hay biết bao. "Anh ơi! Em hãnh diện và tự hào vì anh", tôi muốn nói với anh ấy mà vẫn cảm thấy chưa thật đủ những gì mình muốn nói. Topic ơi, bạn hãy giúp cho mình với... Mình đang yêu đời mà.
    Tạm biệt nhé!
    Thuy Lan
  9. phamthu

    phamthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Toi tu tin vao su thong minh cua minh va dam chac rang nhung gi dangtuanson viet tren day la tu su chu khong phai la cua mot nguoi nao khac va neu khong phai la tu su thi chac chan la tu bia.Nhung mot loi noi doi bao gio cung co nguon goc tu su that,hay it nhat cung phai dua vao co so nao do de noi doi nen toi tin nhung gi dangtuanson viet la mot SU THAT CO SU THEM THAT.Dung cam nen di bac Son,nam nhi dai truong phu co gi khong dam nhin nhan, du sao thi cung chang co may ai biet bac co ma.
  10. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn!
    Anh đã mải vui với bóng đá mà quên cả topic này rồi. Hôm nay lại thấy bài của anh, chắc mọi việc sẽ vui trở lại.
    Theo em, thì em tin những gì anh đã viết là chính xác 100%:
    "Tôi dám chắc với các bạn chẳng vì topic này mà ai đó ngày một ngày hai mà trở nên ngọt ngào được, cũng chẳng vì topic này mà mọi người né tránh những sự ngọt ngào chân thật mà cuộc đời dành cho họ. Tôi chỉ dám chắc một điều là topic này ít nhiều cũng mang đến cho đa số các bạn những giây phút giải trí nhẹ nhàng."
    Và "Ai sinh ra trên đời cũng mong được hưởng sự ngọt ngào. Hãy biết đối xử với nhau cho ngọt ngào và chân thật. Nhưng ngọt ngào không phải lúc nào cũng mang lại cho ta hạnh phúc nếu như sự ngọt ngào đó xuất phát từ trái tim đen tối."
    Còn câu hỏi của anh về một bài thơ Ba Lan nào đó:
    Em bảo anh quay đi
    Sao anh không đứng lại....
    Thì em sẽ muốn nói với người con trai không có khả năng nghe tiếng nhịp đập con tim của người mình yêu rằng anh ta chẳng khác nào ngọn núi mà chẳng có cây (nói cho đúng đó là cái đồi trọc). Sẽ chẳng tìm thấy tiếng líu lo của muông thú, chẳng có tiếng gió va vào lá cây vi vu, chẳng có màu xanh đẹp đẽ, chẳng có sương mù vào mỗi buổi sớm, chẳng có những cảnh hoàng hôn khi mặt trời chốn đi ngủ vào mỗi chiều tà... và đời ta sẽ chẳng có gì... ngoài những sự nhạt nhẽo, hoang tàn.
    Pham Thi Hoai Phuong

Chia sẻ trang này