1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Qua mạng ttvnonline chúng ta có thêm được rất nhiều bạn bè ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, các quận huyện, .... Muốn biết họ ở đâu, nếu có thtể tìm đến hội tụ để được gặp mặt nhau chia xẻ niềm vui cũng cần lắm chứ. Vậy thì thông báo tin vui cho các bạn: Không bao lâu nữa thì trang WEB thứ 3 của chúng tôi sẽ trình làng chính thức, còn bây giờ đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm (bạn có thể vào ngay đó bây giờ) . Bạn có thể xem bản đồ của 61 tỉnh thành trên Web, tra cứu các thông tin (khách sạn, tụ điểm VHXH, đường phố, các vị trí hành chính...) và vị trí của chúng trên bản đồ, bạn có thể phóng to thu nhỏ bản đồ một cách dễ dàng, cần thiết có thể in bản đồ ra giấy, còn có chức năng tìm đường đi ngắn nhất (phân biệt đường lưu thông một chiều,hai chiều), đo được khoảng cách từ điểm này đến điểm kia trên bản đồ... Bạn có muốn tìm mua nhà theo các tiêu chuẩn mình dự định không (quận nào? Hướng nào? Khoảng tiền nào?...)? Hãy vào trang basao.com.vn nhé (không có www ở đầu). Có góp ý gì xin gửi về mail tuan_son@hcm.vnn.vn. Rất cám ơn sự đóng góp của các bạn.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa vào 13/06/2002 11:26
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Có một thứ tình cảm không phảim là tình bạn, chẳng phải là tình yêu, thế mà hôm nay tôi mới phát hiện ra được.
    Hôm qua tôi đón mấy người bạn học với nhau thời còn nhỏ từ Hà Nội vào chơi sau nhiều năm xa cách, bôn ba. Gặp họ, tôi cũng không hiểu tại sao, tôi lao tới ôm chặt họ bằng tất cả sức lực của mình kể cả bạn trai và bạn gái. Chúng tôi ngồi im lặng nhìn nhau. Các bạn gái đã khóc một cách thực sự, âm thầm nhưng mãnh liệt. Và tôi chợt hiểu ra rằng đó không chỉ dừng lại là tình cản bạn bè và đó cũng không phải là tình yêu đôi lứa mà đó là thứ tình cảm thứ 3 (chưa có tên gọi thì phải). Học cùng nhau trong những căn hầm tránh bom đạn, đầu mỗi đứa một chiếc mũ rơm và bên nách là một chiếc túi cứu thương nho nhỏ. Nhưng cô cậu ngây ngô lam lũ trong tuổi ăn tuổi chơi mà không có lấy một chiếc đồng hồ đeo tay dù bằng nhựa để theo dõi thời gian trong những vòng thi cử, không biết một ánh đèn do nguồn điện phát ra, chúng tôi chui nhủi trong những căn hầm chật chội để học hành. Đói khát, nheo nhóc giữa cái sống và cái chết, chúng tôi lớn lên như cỏ dại, không được sự săn sóc của gia đình vì đứa thì bố ở mặt trận, đứa thì bố trực chiến ở thành phố... Nhưng chúng tôi đã lớn lên bên nhau bằng tình thương yêu không toan tính, không vụ lợi, ngây thơ và trìu mến. Khi lớn được một chút, khi trái tim biết rung động thì cũng chẳng có gì để trao tặng cho nhau ngoài những vần thơ giản dị và những bài hát suông không có nhạc đệm vào những đêm trăng rằm... Rồi chiến tranh khốc liệt đã đưa đẩy một số bạn của chúng tôi ra chiến trường. Trong số đó không ít người đã không quay về vĩnh viễn... Năm tháng qua đi, đất nước cũng từ từ chuyển mình, chúng tôi bị lôi cuốn vào nhịp sống hối hả: đứa thì đi học ở nước ngoài. đứa thì học trong nước, cũng có đứa thì vào đá cho các đội bóng của quân đội... Còn bây giờ, những toan tính và bon chen của cuộc đời đã ở phía sau, vì đến cái tuổi mà chúng tôi hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống đó là tình người, chúng tôi đã tìm lại nhau trong ngọt ngào và nước mắt. Tình bạn thời thơ ấu là tình bạn đẹp đẽ nhất, nó không toan tính, không hề lưỡng lự, không hề phân biệt giàu nghèo, xấu đẹp... Hỡi các bạn trẻ thân yêu, hãy nhớ rằng khi bước chân khỏi ghế nhà trường là chúng ta bước sang giai đoạn mới của cuộc đời. Có thêm một người bạn tri kỹ sẽ khó khăn lắm, vậy hãy biết giữ lấy những gì mình đã có để khỏi ân hận. Cuộc sống sẽ lôi các bạn đi không còn có lúc cho bạn nhìn lại phía sau và xung quanh mình. Chúng ta lao vào những công việc lo toan cho một chỗ đứng trong xã hội, cho một nguổn thu nhập ổn định, lo cho một gia đình non trẻ mới mẻ của mình ... và vô tình ta đã quên mất bạn bè. Đến khi có mọi thứ trong tay thì ta mới chợt nhận ra bạn bè của ta đâu hết rồi nhỉ, ta đi tìm, lần mò khó nhọc... Ta oà lên nức nở vì ta đã không biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Cái triết lý sâu xa của cuộc sống khi ta hiểu được thì cuộc đời cũng chẳng cho phép ta làm lại nữa... Hãy biết nâng niu và quý trọng cái tình cảm thứ 3 mà như tôi vừa nói, hỡi các bạn trẻ thân yêu.
    Những lời tâm sự ngắn ngủi của tôi cũng hơi vô cớ, nhưng tôi tin là nó sẽ có lý cho nhiều người đang sống hời hợt và thiếu trách nhiệm với những người xung quanh.
    Tuan Son
  3. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Uh các bác nói vậy thì mọi cô gái hãy nên canh giác trước những lời đường mật của các chàng nhé cận thận lại chết như ruồi thấy mật thi khổTỏ tình qua mạng với một người mà mình ko biết gi về người ta thật là một điều tai hại ma các chàng nhà ta lại lấy đó làm thu vui thì thiệt ko thể tả nổi.Tui mong các đấng nam nhi hay bơt những lời lẽ bay **** đi có lẽ các cô gái sẽ "iu" họ nhiều hơn đó.Các bác thấy em nói vậy có đúng ko ạ?
    Trang
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trước một buổi tiệc đông, nếu ta đặt cùng miếng bánh ngọt trước mặt một em bé 5 tuổi, trước mặt một thanh niên 20 tuổi và trước một người 45 tuổi. Giả sử tất cả mọi người này đang đói thì họ sẽ xử sự ra sao?
    - Đứa bé sẽ không ngần ngại và ăn chiếc bánh liền.
    - Người thanh niên sẽ bẻ chiếc bánh ra mời mọi người và lấy cơ hội để giải quyết cái dạ dày của mình một cách có lý.
    - Người 45 tuổi thì nhìn khắp xem có ai trẻ hơn và đói hơn mình không để tìm cách giúp cho họ được ăn trước...
    Vâng, trước cùng một sự việc nhưng ở các lứa tuổi khác nhau chúng ta có những suy nghĩ và đánh giá khác nhau, chả thế mà trước chuyện tình cảm yêu đương của con cái mà bố mẹ và con cái thường có nhiều bất đồng, phải không các bạn? Tôi cũng giống như các bạn ngày nào, "bônxêvic" lắm, giờ đây tôi đọc các bài của các bạn viết mà cứ ngỡ là mình ngày nào, thú vị quá. Nhưng thật ngớ ngẩn khi chúng ta cứ tranh luận mãi về cái điều tôi đã viết đi viết lại đến mấy chục lần. Thôi để các bạn mới đọc yên tâm tôi xin nhắc lại quan điểm của tôi nhé: " Ai sinh ra trên đời này mà chẳng muốn ngọt ngào, chẳng ai dại gì mà chổi bỏ sự ngọt ngào chân thật mà đời đã ban cho mình. Nhưng sự ngọt ngào đôi khi mang lại cho ta những điều bất hạnh nếu nó xuất phát từ trái tim đen tối." Và có lẽ cho tôi đưa bổ xung câu này vào bài đầu tiên của mình trong topic.
    Cám ơn girlvuitinh có thiện ý. Xin bạn hãy đọc đầy đủ các bài của mình một cách tuần tự với sự ngẫm nghĩ thấu đáo cặn kẽ, chắc bạn sẽ nghĩ khác hơn đấy.
    Được dangtuanson sửa chữa vào 14/06/2002 08:33
  5. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi đã quá lâu rồi nay mới lại vào đây. Quả thật có thêm nhiều điều lý thú. Có thêm bao nhiêu nhân vật mới và những quan điểm mới, hay quá.
    Còn trong mình thì bắt đầu có tình yêu đang chớm nở. Mùa hè đáng nhớ và thân yêu đã mang lại cho mình một thứ mật ngọt của tình yêu diệu kỳ. Cám ơn tất cả. Cám ơn em, người đã cho tôi thấy những giây phút chờ đợi dài đến ngàn thu và ngược lại những khoảng khắc bên nhau sao trôi đi nhanh như một tên kẻ cướp... Giá tôi biết làm thơ nhỉ, nhất định tôi sẽ làm tặng cho em một bài để em hiểu thêm rằng tôi yêu em hơn tất cả những ai yêu em đấy.
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào thì là đúng?
    Tôi rất không thích tham gia việc bếp núc ngay từ bé, cho nên đến bây giờ cũng chẳng biết nấu cơm như thế nào. tất cả việc cơm cháo là do vợ lo. Những bữa cơm ngon tôi thường khen vợ và cô ấy đã rất vui. Nhưng cũng có bữa thì thật buồn do các món ăn không được như ý lắm. Nhưng tôi đã không chê và chỉ im lặng ăn dù ít dù nhiều cho qua chuyện. Tôi nghĩ rằng mình đã không lao động mà ngồi hưởng thụ thì không nên chê người khác vì nếu chê mà không khéo léo dễ làm tổn thương người vừa phải lao động vừa bị chê, đôi khi còn dẫn đến "cao trào" của những người thích phát ngôn thì thật là tệ hại. Từ bé tôi thường nghe bố mẹ mình nói: "làm thì khó chứ chê thì dễ nhất trên đời.", và còn câu khác nữa: "Bói ra ma quét nhà ra rác.".
    Ơ kìa. tôi viết thế là sao nhỉ? Đúng là lẩm cẩm mất rồi, cho xin lỗi nhé!
    Tuan Son
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Tâm sự cuối tuần cho vui nhé, ngày mai nghỉ cuối tuần rồi.
    Tôi nhận được một mail của một người bạn và tiện trích lên để các bạn cùng đọc nhé:
    Các ông bạn của tôi dại bỏ sừ. Nếu các ông im lặng không thèm phản ứng (như các bài trong topic này là một vì dụ), thì chẳng có gì rắc rối với ai với việc gì cả. Tôi là cứ chọn cái kiểu 3 không:
    - Không nghe thấy.
    - Không nhìn thấy.
    - Không nói gì cả.
    Thế là hết cả rắc rối. Mà họ còn rắc rối là do các ông cứ tranh cãi với người ta đấy. Nguyên nhân sờ sờ ra mà còn không biết.
    Tôi ví dụ nhé: Nếu một người có ý chê ông ngốc, nếu ông cố biện mình chống lại thì ông lại càng phải nghe nhiều những câu khác để khổ tâm thêm. Thế tại sao ngay câu đầu tiên người ta vừa chê ông, ông không nói rằng: "Đố mọi người tìm được người thứ hai ngốc hơn tôi trên thế giới này" và ông cười phá lên. Vậy thì mọi người còn gì để mà công kích ông nữa nào. Khi mọi người chuyển đề tài khác thì ông hãy nói với mọi người rằng rất thích một câu nói của một người bạn đại loại như sau: "Tôi không khôn hơn ai, nhưng tôi chẳng thấy ai khôn hơn mình."
    Chúc các bạn cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ.
    Tuan Son
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào thứ 7 cuối tuần!
    Tôi biết có một số bạn phản đối một số nội dung của tôi đã gửi lên topic này. Nhưng thú thật chưa có một bài phản biện nào thấy tính thuyết phục cao. Chờ lâu quá rồi, cũng không nấn ná được nữa. Tôi xin gửi thay các bạn đó một bài đọc để ngẫn nghĩ nhé.
    Ba ngọn nến lung linh
    Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 18 của tôi, ngày sinh nhật rơi vào đúng tuổi trăng rằm. Nhưng lần sinh nhật này lần sinh nhật đầu tiên của tôi không được tổ chức.vì ba mẹ tôi vừa li dị nhau. Chiều nay ba tôi ra khỏi nhà và quên rằng đứa con gái của mình chỉ cầu mong một lời chúc giản dị của ba, nếu giờ này ba chỉ cần dừng lại, âu yếm nhìn tôi thì cũng đủ làm cho tôi dàn dụa trong nước mắt. Sáng nay, mẹ tôi có ghé qua, bà để lại cho tôi một chiếc áo thun, chắc không đáng giá bằng một nửa bữa ăn của bà với người tình mới??? Bạn bè cũ hàng năm có đủ trong từng ngày sinh nhật của tôi nay cũng tự dưng như biến mất, có lẽ tôi chẳng có gì để tiếp đãi bọn chúng thì phải???Chỉ có một người ngồi với tôi suốt đêm nay là Hải. Một người ******** cờ mới quen. Anh đến tặng tôi chỉ một bông hồng đỏ thắm duy nhất. Khi tôi chuẩn bị cắm nó vào lọ thì phát hiện ra bông hoa rất nhỏ dùng để cài lên áo. Phải làm một cái gì đó vui vẻ cho ngày sinh nhật chứ nhỉ, tôi chợt nghĩ và đi vào phòng. Tôi chọn một bộ đồ thật moden màu trắng đỏ, chải một bộ tóc thật hấp dẫn, cài lên ngực quà của anh bạn. Tôi gắn lên bàn toàn bộ những cây nến cao thấp khác nhau do sinh nhật trước để lại và châm từng ngọn một. Hải cầm cây ghi ta cũ kỹ của cha tôi và cất tiếng hát bài ??oBa ngọn nến lung linh??? của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Trời ơi, tôi đau đớn là sao khi nhìn vào những ngọn nến đang cháy lung linh???. trong ngày sinh nhật đơn côi của tôi. Ba mẹ ơi, Tạo sao????Và Hải, anh là ai? ??? Một ngày sinh nhật của đứa con gái bị bỏ rơi???và ngày mai rồi sẽ ra sao????Nến vẫn cháy, lời của bài hát mà Hải đang hát như những ngọn lửa đốt cháy trái tim tôi??? và những dòng nến đã chảy dài trên đôi má của tôi??? Tôi chợt muốn xà vào lòng Hải mà khóc, khóc cho thỏa lòng, khóc để chút hết những nỗi đẳng cay, hờn tủi của mình. Anh đã đến với tôi đêm nay, ít nhất cũng làm cho tôi đêm nay vợi bớt nỗi đơn côi. Còn ngày mai, có thể anh sẽ ra đi và trong tôi mãi mãi sẽ vương một nỗi buồn nhỏ dại một mình??? Lời bài hát đó, Ba mẹ ơi, có nghe thấy không? Có biết lòng con đau đớn ra sao không? Mong ba mẹ hãy vì con mà sớm về với nhau???
    Tuan Son
  9. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    bac son oi em ko the tin bac duoc
    BAC BOC PHET GIOI WA AAAAAAAAAAA

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  10. zelzen

    zelzen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn oi, em đã đọc một lèo hết toàn bộ các bài viết của bác và nếu có thể được bác đón nhận, em rất muốn gửi tới bác một lời khen hết sức chân thành.
    Thực ra quan điểm của em cũng thoáng hơn nhiều thành viên khác. Bác post lên đây để mọi người được đọc, được hiểu, được suy ngẫm và để thưởng thức món ăn tinh thần này. Cũng không ít tâm trí, sức lực bác đã bỏ ra để dành cho các bài viết của mình nhưng em thấy nhiều người đã không đúng lắm với bác..., có thể những điều bác viết là sự thật, là hư cấu, chúng ta không nên quan tâm đến điều đó mà nếu muốn hãy chỉ nên dành lời bình phẩm cho nội dung và cách hành xử của người trong cuộc...
    Dẫu sao em cũng phải công nhận rằng bác viết khá hay và số lượng người đọc và tham gia cũng đã nói lên sự thành công của bác. Bác cứ việc tiếp tục đưa ra những quan điểm, chính kiến và suy nghĩ của mình, ít ra thì em cũng là một trong những fan ủng hộ bác về điều đó.
    Chúc bác vui vẻ và thành công.
    [side=3][red]zelda

Chia sẻ trang này