1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trích nguyên văn của Invisibleman:
    Hinh như topic này bắt chước một topic nào thì phải.
    Ai sinh ra trên đời này khôn lớn mà không bắt chước. Từ cách đi đứng, ăn,ngồi, cho đến học hành và ngay cả yêu đương nữa cũng đều phải bắt chước. Không bắt chước được những cái hay của người khác mới là đáng chê đấy. Trong đối nhân xử thế người ta rất kiêng cự câu hình như, vì đó là những lời nói mơ hồ làm người nghe không tin vào sự chắc chắn của người nói, chính đó là dấu hiệu của mất niềm tin vào người phát ngôn. Người vợ nói với chồng: "Hình như hôm nay anh đi chơi với cô nào thì phải?", nếu là người chồng bạn sẽ nghĩ như thế nào nếu bạn không hề đi với ai cả? Chắc chắn là một cái nhìn không mấy thiện cảm đúng không. Tôi nghĩ Invisibleman tìm cách động viên thì hay hơn.
    Được danggiang sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 07:50
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình mẹ
    Nhiều khi tôi ngồi suy nghĩ và cố định nghĩa cho chính xác: Mẹ là gì?
    Mẹ đã từng là một cô bé lọ lem được sinh ra ở vùng nông thôn heo hút, và tuổi thơ trôi qua với một tay bếp núc, một tay nách bế em. Rồi lấy chồng, rồi chăm sóc cho đàn con. Để rồi sau khi con cái đủ lông đủ cánh, từng đứa từng đứa một bỏ quê mà ra đi. Trời ơi, cuộc đời một con người lại trôi đi mấy chục năm trời lạnh lẽo và đơn độc thế sao? Vậy mà mẹ đâu có nhận ra điều đó, mẹ vẫn vui vẻ hy sinh nốt phần còn lại của cuộc đời mình không chút phiền muội...
    Mẹ ơi, con sẽ không đợi một ngày kia Mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc. Con không thể tìm được lời gì để nói hết lòng mẹ. Mẹ ơi, Mẹ là gì mà cả đời con cũng không bao giờ hiểu hết được.
    Tuan Son
  3. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trong gio doc tho, m thay no. Thay la la va gian di, nhu co gai trong bai tho. Co gai may man vi cu duoc nghe nhung loi khen hay vi co duoc mot anh chang thich khen, nhung m cung co suy nghi nhu the.

    Lần đầu khi mới làm quen
    Anh khen cái nhìn em đẹp.
    Trời mưa, òa cơn nắng đến
    Anh khen đôi má em hồng.
    Gặp người tàn tật em khóc
    Anh khen em nhậy cảm thông.
    Thấy em sợ rét né giông
    Anh khen sao mà hiền thế.
    Thấy em nâng niu con trẻ
    Anh khen em thật dịu dàng.
    Khi hôn lên trang thơ hay
    A'p trang sách vào mái ngực
    Em nghe tim mình thổn thức
    thương người làm thơ đã mất
    trái tim giờ ở nơi đâu?
    Khi đọc một cuộc đời buồn
    Lòng em xót xa, ấm ức
    Anh khen em giầu cảm xúc
    Và bao điều nữa...?
    ...Anh khen.
    Em sợ lời khen của anh
    Như sợ chiều về, hắt tối
    Nhiều khi ngồi buồn một mình
    Trách anh sao mà nông nổi.
    Hãy chỉ cho em cái kém
    Để em nên người tốt lành
    Hãy chỉ cho em cái xấu
    Để em chăm chút đời anh.
    Anh ơi, anh có biết không
    Vì anh em buồn biết mấy
    Tình yêu khắt khe thế đấy
    Anh ơi... anh đừng khen em./.
    BAN BE
    Được friendly sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 12:07
  4. never_say_goodbye

    never_say_goodbye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Toi rat so nhung nguoi con trai nhu ong nay`,chang biet nguoi ta la nguoi nhu the nao ma nhat la cung chang phai la nguoi ma minh yeu thuong vay ma cung noi duoc nhung tu.....romatic nhu vay.Ke cung la...hay do la ban nang cua tat ca Bon Dan Ong?.Khinh khung..........Ko duyet duoc.
    miss you much!
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    May Nuong cu ru len la kinh voi ca the nay the no , ng ta ma ko noi cho thi lai ve nha nam om goi ma khoc rang la sao anh y ko the nay ko the no .
    Nghe duoc khen hay gi gi cha suong qua lai con gia vo , ghe lam co* , may ba gia co gia vo thi cung gia vo it thoi cho em nho !!!
    lovely_girl
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn gái một bài thơ tự tác nhân ngày đầu tuần:
    Hãy cho tôi
    Hãy cho tôi được làm giọt nắng
    Hôn môi nồng khao khát kiêu xa
    Hãy cho tôi được làm ngọn gió
    Vuốt tóc em tha thướt mượt mà
    Hãy cho tôi biến thành ánh sao
    Lọt vào mắt em sâu thăm thẳm
    Hãy cho tôi làm mùa xuân phẳng lặng
    Hôn nụ cười hé nở ngọt ngào
    Hãy cho đuợc làm mùa hè xôn xao
    Hoà giọng em nhiệt tình sôi nổi
    Hãy cho tôi làm mùa thu tội lỗi
    Đễ mắt em buồn một chút dễ thương
    Hãy cho tôi được làm mùa đông
    Gửi cái lạnh khi em nhìn kẻ khác
    Tôi yêu em dẫu đất trời tan nát
    Và vạn vật này bật khóc cũng không tha.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 07:42
  7. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và sự phải lòng.
    TÌnh yêu tác động vào con người rất mạnh mẽ và săc sắc hơn sự phải lòng rất nhiều. Nó len lỏi vào tất cả các ngõ ngách của tâm lý con người, nó giúp cho ta sống thiện hơn, tốt hơn và yêu đời hơn. Còn sự phải lòng có thể làm cho ta sôi nổi hơn, nhưng không quá ảnh hưởng đến cách sống của con người. Nếu một cuộc tình mà được chuyển dần từ sự phải lòng sang tình yêu sẽ lâu bền và chắc chắn hơn.
    Khac Thuan
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trích trong truyện "Chiến tranh và hoà bình"
    "Công tước Andrey cầm tay nàng, nhìn vào mắt nàng mà trong lòng không cảm thấy yêu nàng như xưa. Trong tâm hồn chàng bỗng xảy ra một điều gì đó: không có nỗi đam mê tuyệt diệu thơ mộng và bí ẩn xưa kia, mà chỉ còn niềm xót thương vẻ yếu đuối rất phụ nữ, rất trẻ thơ của nàng, chỉ có nỗi sợ trước sự thủy chung và sự cả tin của nàng, chỉ có ý thức nặng nề và vui sướng của nghĩa vụ đã mãi mãi gắn bó chàng với nàng. Tình cảm hiện nay của chàng mặc dù không tuơi sáng và nên thơ như xưa, nhưng nghiêm túc hơn và mạnh mẽ hơn."
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 07:38
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào tất cả những ai đang đến với topic này!
    Loài người đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để chứng minh rằng tình yêu bao giờ cũng mù quáng, không có lý trí. Sự đối kháng giữa tình yêu và lý trí được coi như một quy luật bất di bất dịch. Trong vô vàn tác phẩm văn học con người được coi là một thứ đồ chơi trong tay tình yêu. Xung đột giữa nghĩa vụ và tình yêu, giữa sự say mê và các điều cấm kỵ đạo đức, giữa lý trí và tình cảm đã được đưa vào rất nhiều cốt truyện. Việc hiểu người khác, hiểu người đó tại sao vui sướng và tại sao người đó đau khổ, năng lực làm cho con người vui sướng, khả năng xử sự phù hợp với các đòi hỏi của tình yêu, một số kỹ xảo nhất định khi tiếp xúc tình cảm, tất cả những cái đó đòi hỏi con người đang yêu phải có tri thức yêu. Sự mù quáng chẳng bao giờ làm cho tình yêu đằm thắm hơn. Tình yêu được gọi là mù quáng khi yêu mà người ta không quan tâm đến những điều kiện ngoại cảnh. Tình yêu rất khó tuân theo mệnh lệnh như phải yêu người này mà không yêu người kia...Nhưng ta lại có thể làm cho người khác không yêu ta nữa. Tình yêu sẽ không còn là mù quáng khi ta biết được những quy luật gìn giữ tình yêu, làm nó mạnh lên hoặc khiến nó tàn lụi đi... Và ở mỗi lứa tuổi cách yêu và thể hiện tình yêu cũng rất khác nhau, vì thế tôi muốn mở topic này để chúng ta cùng trao đổi với nhau những suy nghĩ liên quan đến tình bạn, tình yêu, cùng trao cho nhau những điều ngọt ngào dễ chịu nhất của cuộc sống... Rất mong sự tham gia của các bạn trong topic này, nhất là những suy nghĩ của các bạn về tình bạn, tình yêu và những lời ngọt ngào của các bạn.
    Tuan Son
  10. R0ME0

    R0ME0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình đang yêu và rất đang say đắm, yêu bằng tất cả trái tim và những gì mình có trên đời. Tình yêu cho mình nhiều đam mê và nhiều cay đắng, gia đình lại cho mình là một con thiêu thân, dại dột và điên cuồng. Gia đình 2 bên không ủng hộ cuộc tình của chúng mình. Xa nhau là nhớ là mong, nhưng những giây phút ở gần nhau êm đềm chẳng được bao nhiêu thì những lo âu, dằn vặt lại ập đến với 2 đứa. Chúng mình có những lúc cảm thấy mệt mỏi vô cùng... Mình tìm đến ttvnonline để mong được một lời khuyên chí lý của bạn bè, cần những kinh nghiệm và cần một người bạn lớn tuổi để có thể tâm sự giãi bày. Rất mong những người cùng hoàn cảnh chia sẻ suy nghĩ.
    Được r0me0 sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 13:28

Chia sẻ trang này