1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietchau

    vietchau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Ẹt ẹt ẹt, cái topic nhảm nhí này sao cứ cà tưng lên hoài vậy.
    Đồng chí dangtuanson spam message cho mọi người ở đây thì đừng trách got spam nhé
    http://www.quangnamdanang.info
    QUANG NAM DA NANG COMMUNITY ONLINE
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nếu hai người thực sự yêu nhau, trong đầu họ không thể xuất hiện những ý nghĩ không chung thủy. Chung thủy tức là tin nhau. Hai người yêu nhau càng tin nhau, thì họ càng cảm thấy thuộc về nhau. Trong tình yêu không nên kiểm tra nhau, mà phải tin tưởng nhau. Có những người chỉ yêu cái tốt của người mình yêu mà nhắm mắt bỏ qua cac cái xấu của người đó. Lại có người thấy một hành vi xấu của người yêu mình thì không yêu nữa. Trong cả hai trường hợp trên không hề có tình yêu thực sự. Nếu ta thấy người yêu ta đau khổ vì thói xấu của ta phải lấy đó làm sung sướng: người đó không dửng dưng với ta, không mặc kệ ta muốn ta là người thế nào cũng được. Do đó ta càng phải cố gắng nhiều để xứng đáng với tình yêu.
    Tuan Son
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào Việt Châu!
    Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trả lời một người chính thức thông qua public message. Tôi luôn cho rằng mình còn rất kém cỏi và rất dở trong nhiều điều. Chính vì thế qua topic này tôi rất muốn học hỏi những lời giáo huấn của mọi người để hoàn thiện mình. trong đó có sự đóng góp của bạn. Đầu tiên cho gửi tới bạn lời cám ơn. Cuộc sống của tôi chắc còn kém bạn rất nhiều về mọi mặt, kể cả tri thức về xã hội cũng như kiến thức khoa học. Nhưng có phải tôi đã tìm được một người thầy rồikhông nhỉ?! Mong bạn hãy cho đôi lời về luân lý đạo đức (hình như bạn đã cảnh báo mọi người trong một vài bài trước kia) và cũng mong bạn truyền đạt cho tôi cùng mọi người những kiến thức uyên bác của mình để có điều kiện nâng cấp tầm hiểu biết của mình. Bài vừa rồi bạn viết, tôi thấy mình kém quá, không hiểu được thâm thúy của bạn, có lẽ vốn liếng xã hội của mình quá nghèo nàn và mỏng manh so với cả trời kiến thức của bạn nên xin lỗi, mong bạn viết rõ hơn ý muốn của mình. Theo tôi, hình như cái bài vừa rồi nó như muốn đe dọa thì phải? Tôi nhát gan lắm, bạn mà viết thế tôi sợ mình không đủ can đảm viết tiếp nữa???!!! Trong các bài viết ở topic này và một số topic khác, tôi tìm thấy được nhiều khuôn mặt rất đáng tôn trọng mặc dù họ không phải lúc nào cũng ưa các bài viết của tôi như: Trường Du, Tuấn Hùng, ... Tôi không hề giận họ, mà ngược lại họ để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp cũng như những sự tôn trọng rất nghiêm chỉnh. Có thể trong họ lòng tự trọng rất cao, chính cái đó làm tôi thấy yêu qúi họ. Còn bạn, Việt Châu thân mến, tôi cũng đang cố tìm trong bạn một cái cớ bất kể là gì dù là cực nhỏ để tôn trọng bạn, bạn có hiểu được ý của tôi không nhỉ? Sự thật bao giờ cũng vậy, nó đắng cay, nhưng nó lại là liều thuốc chữa bệnh, cũng như bạn đang muốn chữa bệnh cho tôi và cho một số người theo đuổi topic này, và ngược lại đôi lúc trong tôi cũng loé lên cái ý nghĩ cải tiến một số suy nghĩ của bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng, phải rèn mình phù hợp với mọi người còn hơn mình cứ đòi thay đổi suy nghĩ của cả thế giới này. Tôi nói há chẳng đúng sao?
    Tuan Son
  4. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào ông Việt Châu,
    Ông nói tôi nghe ngứa cái lỗ nhĩ quá.
    Thứ nhất, yêu cầu ông giải thích cụ thể ông Sơn spam message cho mọi người ở đây khi nào?
    Thứ hai, yêu cầu ông dẹp mấy cái đường dẫn quảng cáo của ông đi cho tui nhờ.
    Thứ ba, tôi chẳng cần các ông tranh cãi nhau ở đây làm gì. Nếu muốn đọc chuyện những chuyện mà ông cho là không nhảm nhí, xin mời về cái site quangnamdanang cua ông mà đọc.
    Ông đ1ch thực là một tên Chí Phèo mới rồi đấy. Muốm vào forum này để tự rạch mật mình, gây sự chú ý của thiên hạ phải không?
    TRÁI TIM CHÙM NHO
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Muốn có tình yêu thực sự phải luốn phấn đấu tự hoàn thiện mình.
    Hai người yêu nhau họ sẽ dần dần xích lại gần nhau trong nhiều lĩnh vực: tính cách, thị hiếu, hứng thú, quan điểm và họ cũng từ từ thích ứng với nhau. Thời gian quen biết càng lâu, thì bản chất của từng người bộc lộ càng rõ rệt, số phận của cuộc hôn nhân càng thể hiện chính xác hơn. Có những người bộc lộ bản tính của mình rất ít ở những nơi hội hè những lại bộc lột rất mạnh mẽ nơi làm việc và ngược lại. Bởi thế cần phải nhìn người yêu trong những tình huống khác nhau của cuộc sống để thấy rõ ưu khuyết điểm của người mình yêu. Ẩn sau bề ngoài hấp dẫn có thể là một kẻ hèn nhát, keo kiệt, một tên ăn cắp. Ngược lại có những người có vẻ ngoài trông xấu xí nhưng lại có thể rất can đảm, cao thượng, trọng danh dự, có phẩm giá... Số phận tình yêu phụ thuộc trước hết vào những phẩm chất cá nhân của đôi bạn: sự tế nhị, đức tính hy sinh, sự kiên cường bền bỉ trước gian truân, thái độ ân cần chu đáo. Tính kiêu căng, háo danh, lười biếng, ương bướng, chỉ làm cho tình yêu bị tổn thương và không có tương lai. Vậy tình yêu chỉ bền vững khi hai người thương xuyên phải tự phấn đấu để hoàn thiện mình về mọi mặt.
    Tuan Son
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trước và sau hôn nhân.
    Họ quen nhau cách đây 18 năm. Đó là thời họ đang ở tuổi yêu đương, tuổi tình cảm tràn trề. Thanh học năm thứ hai Nhạc viện. Cô có một người kiên trì theo đuổi - một chàng trai có thể nói là còn trẻ - 32 tuổi, lớn tuổi nhất trong hội thanh niên chúng tôi. Anh là tiến sĩ khoa học, có xe riêng, hình thức trông rất chững chạc. Nhưng Thanh không thích anh, mà lại thích Lâm, một người vừa mới tốt nghiệp đại học. Tình yêu chả mù quáng là gì!
    Nhưng cuộc sống gia đình của Lâm và Thanh mới lung tung làm sao. Cả hai đều đáng yêu như thế, nhưng cứ luôn luôn cãi nhau ngay trước mặt bạn bè, căn hộ của họ bừa bộn đến khủng khiếp. Có đứa con gái nhỏ, họ đem gửi bà ngoại nên nó quí bà hơn bố mẹ, họ ít ăn cơn ở nhà vì lười nấu nướng... Rồi cuối cùng thì họ cũng đã chia tay nhau.
    Số phận gia đình của nhiều người trong hội cũng ít thuận buồn xuối gió, một số li dị, một số giữ được gia đình nhưng không mấy hạnh phúc. Có lẽ trừ anh tiến sĩ nọ.
    Lúc đầu anh rất đau khổ vì thất bại của mình trong cuộc tình. Một thời gian sau, tôi được anh mời tới dự đám cưới, một cuộc hôn nhân không bình thường lắm: anh và người vợ thỏa thuận sau 3 năm chung sống hai người sẽ chia tay. Chuyện là thế này: anh được cử đi công tác dài ngày ở nước ngoài , anh nghĩ ở nơi xa anh sẽ rất cô đơn nên ngỏ ý câu hôn với cô gái đáng yêu và dễ chịu, nữ nhân viên trong viện nghiên cứu của anh. Họ chỉ định sống với nhau ba năm thôi, nhưng bạn biết không cho tới nay họ vẫn chung sống và sau 3 năm thỏa thuận khi trở về nước họ đã sinh được 2 đứa con và cuộc sống rất hòa thuận. Thế là hôn nhân tính toán trở thành hôn nhân tình yêu. Hãy khoan nói về mặt đạo đức hôn nhân, nhưng ở đây tôi muốn đề cập về khía cạnh khác của cuộc sống. Đó là: Cặp vợ chồng tạm thời kia chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay bởi trong ba năm họ không cố cải tạo nhau mà chấp nhận đúng những thực tế của nhau. Cuối cùng chẳng những họ dần dần thích nghi với nhau , mà họ còn cảm thấy cần nhau - tình yêu nảy nở, hạnh phúc gia đình đã đến với họ.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 28/06/2002 ngày 08:01
  7. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng say sưa không kém gì ma tuý, bỏ rồi lại nghiện, nghiện rồi lại bỏ, chỉ có khác là tình yêu càng về sau càng đằm thắm và không ồn ào như những lần trước.
    Pham Thi Hoai Phuong
  8. sonet130

    sonet130 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    troi a, thua cac anh cac chi, xin duoc cham dut chu de nay o day . Em khong bao gio tin co chuyen tinh yeu qua chat ca, va cai cach ma 2 nhan vat trong cau chuyen cua bac Son noi voi nhau nghe that la sao rong qua, vua nghe qua la biet ngay khong that long. Tuy em khong co nhieu kinh nghiem trong chuyen nay, nhung cung thay tinh yeu khong phai la cai kieu ca tung , khen ninh nhau mai va noi nhung loi hoa buom qua. Ma 2 nguoi trong chuyen lai co gia dinh roi nua chu, em that khong hieu noi sao lai lang nhang nhu the!!!
  9. deptrainhangheo83

    deptrainhangheo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    sonet130 nói đúng lắm những người nói hay văn tốt toàn là những người sáo giỗng hết ,họ chỉ đươc cái mồm thôi ,quan trọng nhất vẫn là họ có yêu nhau thật sự không,nuế mà là tình yêu thực sự thì không có gì là không làm đươc cả
  10. Bach_Duong

    Bach_Duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    thiet ko đo'!tui không tin la` nhu* va^Y đa^u!
    BACH_DUONG<ARIES>

Chia sẻ trang này