1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ nào cũng đáng quý và đáng yêu hết. Nếu anh không yêu thì anh có trái tim quá nghèo nàn và méo mó. Nhưng để chuyển từ tình yêu sang 'cuộc sống vợ chồng', hãy coi chừng!
    Hoang Giang
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!!!!!!!!!!! Chả biết có phải em còn bé không ..mà hic..hic.. nghe những lời chat của Bác Sơn và chị Thuỳ Linh mà em muốn nổi da gà ...Chả thực tế tẹo nào ...Người đã có gia đình rùi mà sao còn ham của lạ .. Ba em mà như Bác Sơn thì em sẽ không còn tôn trọng Ba em nữa đâu ... Em là con nít chẳng dám xen vào chuyện người lớn nhưng em thấy người lớn phức tạp lắm .. dạy dỗ con là phải biết thuỷ chung có tình, có nghĩa ...vậy mà họ lại đi ngược lại tất cả ...Ngoại tình như điên ấy ...sao h5 không nghĩ là con cái sẽ nhìn mình với ánh mắt như thế nào nhỉ?? Cháu còn bé chỉ xin đóng góp ý kiến như thế thui .. có gì vô lễ mong mọi người tha thứ.
  3. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào "Buồn Muôn Thưở- Xứ sở của những cây cafe Vietnam" - (Thiên thần xanh - Blue angel):
    Em hãy ghi lại những dòng này của em và lưu lại câu chuyện này. Để rồi mai đây, khi lớn lên em lại thấy buồn cười với chính sự ngây ngô của mình... Nhưng ơ lứa tuổi của em, thì đúng là "thiên thần" rồi đó.
    Van Anh
  4. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào Anh Sơn!
    Em qua người bạn là thành viên của ttvnonline được đọc những bài viết của anh. Em thấy thích thú và đăng ký thành thành viên của ttvnonline ngay hôm qua.
    Hôm nay được tự do vùng vẫy trong này em thăm chủ đề của anh liền. Thú thực em khoái típ người lãng mạn như anh, nhưng phải thêm chút thép vào thì hay biết mấy. Em chưa xây dựng gia đình lần nào, cũng không quá trẻ con (1975), nên phần nào thông cảm với nỗi buồn của anh. Có một số người lên án anh, có một số người đồng tình với anh. Nhưng đa số những người còn nhỏ tuổi thì lên án anh, số lớn hơn một chút thì ủng hộ anh. Em cũng ủng hộ anh. Thời buổi bây giờ không phải chỗ dành cho những sự chịu đựng vô lý. Nếu không hợp nhau thì chia tay, đời người chỉ có một lần sống, phải sống sao cho ra sống....
    Hy vọng anh sẽ đạt được điều mình mong muốn.
    Chào anh, hẹn ngày mai.
    Pham Thi Hoai Phuong
  5. Angelboy

    Angelboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bác dangtuanson. Tui đã theo dõi câu chuyên tình của bác đã rất lâu rồi. Tôi rất muốn biết kết cục cho mối tình này của bác. Nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Bởi vì khi TL đã bỏ đi có nghĩa là cô ta đã biết nhìn nhận vào thực tế. Cô ta biết rằng những lời nói ong **** mà bác dành cho cô ấy chỉ như những làn gió ấm áp sưởi ấm trái tim đang cô đơn của cô ấy mà thôi. Và khi làn gió ấm áp đó đã vây kín quanh cô ấy thì cô ấy sẽ cảm thấy nóng bức, khó chịu. Tui thấy bác thật lạ. Những lời bác nói với TL thật lãng mạn nhưng tui không hiểu bác làm thế nào để có được sự lãng mạn đó khi bác đã hơn40 tuổi rồi. Tui dám chắc rằng hồi trẻ bác cũng phải lãng mạn lắm, và chắc vợ bác đã yêu bác vì sự lãng mạn đó. Tui không hiểu bằng cách nào mà bác có thể nuôi nấng sự lãng mạn đó trong con người bác trong suốt thời gian dài kể từ hồi trẻ cho đến bây giờ khi mà bác không dành những lời nói đó cho vợ bác hàng ngày, khi mà bác luôn phải làm việc, luôn phải sống trong lo toan của cuộc sống, khi mà bác không được sống trong cuộc sống không có được sự lãng mạn như vậy thì làm sao sự lãng mạn trong con người bác có thể được nuôi nấng để rồi khi bác gặp TL thì sự lãng mạn đó lại tuôn trào? Phải chăng sự lãng mạn đó được nuôi nấng bằng những lần bác đi chat? Vậy thì hẳn bác đã phải có nhiều TL lắm trước khi bác gặp được TL của bác.Tui không biết cuộc sống vợ chồng của bác như thế nào nhưng tui đảm bảo rằng nó chẳng hạnh phúc gì đối với vợ và con cái của bác khi mà người đem lại hạnh phúc cho họ lại đi kiếm tìm và cho đi sự hạnh phúc của mình cho người khác. Chắc là bác luôn muốn mong chuyện của bác và TL có được 1 kết thúc có hậu phải không? Điều đó cũng đồng nghĩa với việc gia đình của bác sẽ có 1 kết cục bất hạnh vì hạnh phúc gia đình bác không bao giờ có được cùng lúc với hạnh phúc của bác và TL được. Bác sẽ phải lựa chọn 1 trong 2 niềm hạnh phúc đó giữa 1 sự lựa chọn là hạnh phúc mình vừa mới có được cùng 1 con người xa lạ và không có gì có thể đảm bảo được cho niềm hạnh phúc đó được bền lâu, và 1 niềm hạnh phúc mà bác đã có được cùng 1 người mà bác đã tìm hiểu từ lâu và nó được đảm bảo bằng thời gian hạnh phúc với người đó trong, 1 thời gian dài còn hơn thơi gian mà bác có được với TL. Sự lựa chọn là ở bác còn tui thì chỉ có thể khuyên được bác mà thôi. Bác hãy nên nhớ rằng bác còn có vợ bác, con cái bác, những người thân của bác, những người đó sẽ đem đến niềm hạnh phúc cho bác. Người ta vẫn nói rằng khi chúng ta cho đi cái gì thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái đó. Vậy khi bác cho đem đến hạnh phúc cho gia đình bác thì bác cũng sẽ nhận đươc niềm hạnh phúc do gia đình bác mang đến. Người ta gọi đó là HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH ĐẤY. Sao bác không thử dành cho 1 chút thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần khi mà thời gian đó bác đang chat với TL thì bác ở nhà, lăn vào bếp phụ giúp vợ của bác làm bữa tối để bác có được 1 tối cuối tuần hạnh phúc bên những người thân của mình. Nếu bác muốn kiếm tìm lại sự lãng mạn của mình thì sao vào cuối tuần bác không rủ bác gái đi xem phim. Còn nhiều cách để bác đem đến hạnh phúc cho những người xung quanh lắm. Và tui tin chắc rằng bác cũng sẽ nhận được những niềm hạnh phúc tương tự do người thân của bác đem lại.
    Tui chỉ là người ngoài và nói lên những suy nghĩ của người ngoài cuộc khi nghe những câu chuyện mà bác kể thôi. Tôi rất khâm phục sự lãng mạn của bác. Tui cũng là 1 người lãng mạn nhưng chắc rằng không bằng được bác. Tui cũng rất thích câu chuyện mà bác kể. Nhưng nếu đây là 1 câu chuyện trong 1 quyển sách văn học nào đó thì đây sẽ là 1 câu chuyên hay, nhưng nếu đây là 1 thực tế đời sống thì thật là bi đát. Mong rằng bác sẽ hiểu được những điều tui nói với bác. Tạm biệt bác và chúc bác có được 1 cuộc sống hạnh phúc.
  6. thay_boi_new

    thay_boi_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ong son so oi
    nhieu kinh nghiem tinh truong qua nhi
    chac tren mang tan duoc nhieu em boi nhung loi duong mat lam ha?
    mong rang co ngay ong.................
    thayboi
  7. Joey_Empire

    Joey_Empire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Này lão thầy bói ăn nói cẩn thận nhé.Không thích đoc thì cứ việc ra không ai ép nhé.Bác Sơn cũng đáng tuổi chú của chú em đấy đừng có mà ngông cuồng.Nhân tiện đây cũng xin nhắc ai thấy mình không đủ tư cách thì đừng post bài nhé.Tôi đang rất mong tin mừng từ bác Sơn,không biết giờ này bác có đang ở trên mạng hay không.

    Life"s a journey not a destination
  8. traicodon

    traicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bác sơn ơi!!!!!!!!
    Lâu lắm rồi em mới vô dây thấy cái topic hhay quá nên nhẩy dzo xem nào ngờ bên trong còn hay hơn bên ngoài bác ah`
    Nhưng bác ơi thật sự bác đối với Thuỳ Linh thế nào mới là quan trọng bác ah`,em nghĩ la lời nói chẳng có ý nghĩa gì cả
    những câu nói đó thì nói với ai chẳng được đúng không bác nhỉ cái chính là bác đối với người ta thế nào thôi
    Thôi du` sao em cung chú bác đạt được nhưng gì bác mong muốn
  9. starlight

    starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em chưa đọc hết topic này, chỉ mới đọc một vài trang đầu thôi, nên em kô dám nói nhiếu, và nếu có gì thì mọi người tha lỗi nhé .. đọc vài dòng đầu của chat anh Sơn và bạn của anh,sao em thấy nó có vẻ không thật, từ ngữ có vẻ sáo rỗng và vô nghĩa .. cải lương nữa. Em không tin là có cô gái nào lại đi tin những lời vô nghìa như vậy. Bản thân anh Sơn nữa, có bao giờ anh nói những lời sến như vậy ở ngòai đời chưa? Hay la chỉ có trên mạng thì anh mới tự nhiên được như vậy?? Lãng mạn cũng phải dựa trên thưc tế và tình cảm, chứ không thể nào nghĩ là mình đang viết chứ không phải đang nói mà muốn làm gì, hay là viết gì cũng được.
  10. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi anh Sơn, cho em được thay anh trả lời bài viết của Starlight nhé!
    Chào Starlight!
    Bạn có biết chúng ta đang xem chủ đề gì không nhỉ? "Những lời ngọt ngào dành cho phái nữ...". Bạn có phải là phụ nữ không? Tại sao lại không ưa ngọt ngào, những lời ngọt ngào đó nghe lạ tai quá phải không? Trong từ điển Việt Nam đã có những từ đó từ ngàn xưa. Có lẽ văn hóa của chúng ta nghèo nàn quá, con người chúng ta phong kiến quá nên chưa quen với những cụm từ như anh Sơn đã viết. Biết bao bài hát tiếng Anh mà chúng ta nghe hàng ngày nó cũng quanh quẩn trong ngần ấy từ mà thôi, đúng không nào? Ngay việc bạn có cái tên rất English, nhưng lại không thấm nhuần văn học Anh một tý nào. Hay do thời buổi làm việc công nghiệp hiện nay làm cho Starlight không có đủ quỹ thời gian cho những sự lãng mạn tối thiểu. Bạn nên nhớ rằng việc phải cân đối (giữ thăng bằng) giữa làm việc và hưởng thụ là điều mà ai cũng cần phải phấn đấu. Có những con người chỉ biết làm việc, thích kiếm tiền, những chẳng thuộc lấy 1 vần thơ, chẳng biết chiếc micro dùng để hát Karaoke là thế nào. Cũng không phải không tồn tại những con người chỉ thích rong chơi đua đòi sống trên sức lao động của người khác, thật đáng xấu hổ vì họ.
    Cuối cùng đọc các bài viết trong này ta được gì? Được nghe những lời ngọt ngào (dành cho phái chúng ta cơ mà), đuợc hiểu những thực tế của đời sống hôn nhân hiện nay trong thời buổi công nghiệp... ta hiểu ta hơn, ta hiểu người hơn. Không có Anh Sơn thì dễ gì chúng ta lại có cơ hội trao đổi với nhau thế này. Tôi là người có học vấn không cao, nhưng tôi thích thực tế. Cái gì thích thì làm, cái gì không thích thì bỏ, đừng luẩn quẩn với những ý nghĩ phong kiến không ra phong kiến, hiện đại chẳng ra hiện đại.
    Mong được trao đổi thêm với bạn. Tôi là Phạm Thị Hoài Phương (cái tên rất Việt Nam, đẹp như 'quê ta là chùm khế ngọt' chứ không phải là 'Moon' không phải là 'Sun'...).
    Chào tạm biệt.
    Pham Thi Hoai Phuong
    Được sửa chữa bởi - phhoaiphuong vào 11/04/2002 07:10

Chia sẻ trang này