1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bo nhiêu phim và chuyện trên TV đang chiếu có phải là thật không? Nhưng cứ khoái là khoái chẳng cần quan tâm thật hay giả, quan trọng là ta nhận thức được gì cho ta từ cái mà ta đọc và nhìn thấy. Ta có kêu ca thì cũng chẳng làm những người thích đọc topic này bỏ đi topic khác. Vì cái ta thích chưa chắc đã là cái thích của người, thế xã hội mới phong phú chứ.
    Minh Phuong
  2. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu tất cả những người ngọt ngào đều là sáo rỗng thì các nhà thơ nhà văn đừng có xuất bản sách báo làm gì nữa? Nhưng e rằng cuộc sống sẽ mất đi mất một nửa của sự tươi vui lãng mạn. Mà theo tôi biết các con số thống kê cho biết rằng: 70% phụ nữ trên toàn thế giới ưa lãng mạn và những lời ngọt ngào + cử chỉ âu yếm.
    HOT POT
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nhăng nhít quá.Về
    Cantona
  4. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn!
    Mong anh post toàn bộ các bài thơ của mình vào các trang liên tục để bọn em copy cho tiện. Cám ơn.
    Bich Hai
  5. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Thế là 1 tháng với World cup cũng đã qua, từ nay ta lại có thể đến với ttvnonline. Và tôi đã quyết định ghé topic này đầu tiên. Hình như mọi người cũng như tôi mải mê bóng đá nên ít tới với Tinh bạn - Tình yêu thì phải. Bác Sơn cũng thấy im hơi lặng tiếng, xin bác xuất hiện thường xuyên cho rôm rả nhé.
    Hoang Giang
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Hình như trên đời mọi thứ đều có bắt đầu và cũng phải có kế thúc thì phải, trừ thời gian mà thôi. Tôi đã đến với ttvnonline tình cờ và thật nhẹ nhàng làm sao, topic này cũng ra đời qua sự khích lệ của một số bạn bè, nhưng giờ đây nói lời chia tay sao mà khó thế. Tôi đang trong tâm trạng rất nặng nề, sợ viết lên đây những bài mới sẽ làm lây nỗi buồn trong tôi sang các bạn, mà không viết thì ??? buồn mà chết mất thôi, vì tôi coi topic này như một phần của cuộc sống mình. Nơi mà tôi có thể tâm sự không ngần ngại, nơi mà tôi được yêu, được trách???Có vô vàn những điều muốn nói và cần nói, nhưng sao khó quá, nhưng thôi, cứ như vài dòng tự sự vậy, mong các bạn đừng cố chấp nhé.
    Ai chẳng có một thời ấu thơ, một thời là những cô cậu học trò. Trong trái tim non nớt của mình ai chẳng ít nhất có một lần rung động trước một người bạn khác giới phải không? Những tình cảm đơn xơ, mộc mạc, thân thương không toan tính vô tình lại là thứ sống rất dai dẳng trong trí nhớ của chúng ta mà mãi sau này ta mới nhận ra được. Tuổi thanh niên ấp đến khiến chúng ta lao vào kiến sống, tìm cho mình vị trí trong xã hội, rồi xây cho mình một tổ ấm... Để đạt được mục đích không ít người đã trà đạp lên nhân phẩm của người khác, gian dối, ti tiện... và thời gian thì cứ thế trôi đi vùn vụt. Rồi tình cờ ta gặp lại người ấy thời trẻ thơ, trong ta bỗng sống dậy những ký ức bé bỏng của mình, rồi nó bỗng loé sáng đột ngột và làm cho ta chới với. Người gái bé nhỏ bạn hôm nào giờ đây đang đứng trước ta trầm lặng, sâu lắng, mọi thứ đã đã bị thời gian tàn nhẫn cướp đi. Nhìn bạn mà nghĩ đến mình, ta như thấy đất trời cho ta ít quá mà lấy đi của ta quá nhiều. Cũng như hạnh phúc của con người chẳng có là bao mà những lo toan, bất hạnh kể không xiết. Mọi thứ làm cho ta bất giác tư duy về lẽ sống, triết lý cuộc đời, về tình yêu, tình bạn và về mọi thứ. Nhưng có lẽ, cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, chúng ta cũng chỉ hiểu được một phần rất nhỏ về vũ trụ này, về loài người mà ta đầu thai vào và cũng chỉ đến lúc đó ta mới hết đau khổ, dằn vặt??? Cuối cùng càng suy nghĩ thì ta càng thấy những lời phật dạy: ??oCuộc đời là bể khổ???, hay ??ocuộc sống này chỉ là cõi tạm??? quả thật là đúng. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ngay từ khi còn nhỏ đã chiêm nghiệm điều này nên một số tác phẩm như của ông như: ??oMột cõi đi về?????? lần lượt ra đời. Có thể ai đó nói rằng viết như thế này là reo rắc vào tâm hồn các bạn sự tiêu cực, nhưng tôi muốn các bạn hiểu rõ hơn về số phận của một con người để chúng ta sống với nhau tình người hơn, thiện hơn và có ý nghĩa hơn mà thôi: vì tất cả những gì ta có làm sao có thể mang sang thế giới bên kia.
    Tuan Son
  7. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ một từ mà được nhiều người nhắc đến là "tình yêu". Cũng rất đúng thôi, tình yêu là một thứ tình cảm mà tất cả các lứa tuổi, bất kỳ ai, cũng đều thuần phục. Và một khi nó đã bước vào nhà bạn, đã lọt vào trái tim bạn, bạn hãy nâng niu quý báu nó. Tình yêu rất dễ bị tổn thưởng, nó thường e dè, dễ giận và đôi khi nó khá ích kỷ- chắc hẳn vì nó biết rõ sức mạnh của nó và quyền lực của nó đối với mọi người. Tuy nhiên tình yêu không phải là thứ bất biến, mà phụ thuộc vào cách sử xự, lối sống của chúng ta... Chính vì thế trong ta cần phải học để biết yêu.
    Thanh Thuy
  8. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của ngthanhthuy thật chí lý, xin đóng góp thêm vài dòng:

    Rất nhiều nam nữ thanh niên chúng ta cứ tưởng tình yêu là sự phải lòng, khia mà tất cả mọi thứ đều chói lòa trong màu hồng huyền ảo. Nào là quà tặng, nào là những lời nói có cánh nghe đến sướng lỗ tai, nào những cuộc hẹn hò đợi chờ và cả những chiếc hôn say nồng hấp dẫn nữa chứ. Các cô gái rất dễ bị"mờ mắt"... những lúc ấy. Nhưng phải biết kiên nhẫn chờ đợi để con mắt mình sáng lại đã cho nhận định của mình thêm chính xác. Mơ ước về một chàng hiệp sĩ, một nàng tiên... chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hạnh phúc là thứ chẳng lấy được và cũng không đòi được từ ai dù là người thân nhất của mình, mà hạnh phúc phải do ta tự tạo ra bằng trái tim chân thành và bàn tay của chính mình, là kết quả sáng tạo của cả hai con người hiểu biết.
    Thuy Lan
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều ý kiến cho rằng tình yêu chỉ thuần tuý là lĩnh vực tình cảm và chỉ là một trạng thái tâm lý của con người, rồi đi đến kết luận: tình yêu là một thứ xa xỉ có cũng được không có cũng được. Thực ra tình yêu là hành động, hành động kèm theo một tình cảm nhất định. Tình yêu là niềm vui ta cảm thấy khi ta đem lại hạnh phúc và vui sướng cho người khác. Còn ta vui sướng mà người khác đau khổ thì đó chính là biểu hiện của sự căm ghét, ngược lại với tình yêu. Nhưng phải nhớ rằng tình yêu là hành động chứ không phải chỉ là những lời nói rỗng tuếch. Hành động để kích thích nội lực bên trong và khuyếch trương những thể hiện bên ngoài. Thông qua các hành động thì tình yêu mới thực sự là những tình cảm chân thật. Hành động là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Vậy khi yêu chúng ta không chỉ biết trao cho nhau những lời ân ái mà chúng ta phải hành động vì nhau, vì tình yêu của mình: Tình yêu là hành động.
    Tuan Son
  10. thuthaopt

    thuthaopt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ừa !
    đọc rồi tôi bỗng nhận ra hình như anh bạn Tôi của tác giả tôi cũng đã từng chat khi tôi chưa biết đăng ký vào yahoo rồi tôi sẽ fải làm gì? và bạn tôi bảo VÀO CHAT
    Bây giờ tôi đã thấy những lời nói đó thật là một kịch bản mà ko biết là bao nhiêu người được đón nhận nó
    thao

Chia sẻ trang này