1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thuthao chắc được chàng nào đọc topic này và thử áp dụng thực tế rồi, nhưng cũng chẳng sao phải không? Nhiều khi lại thấy hài hài một chút phải không?
    Van Anh
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc hôn nhân mà trong đó hai bên biết nhân nhượng nhau luôn có sự lâu bền hơn cả. Tất nhiên sự không hoàn thiện của người này có thể làm người kia bực bội, nhưng quan trọng hơn cả là ta biết nhân nhượng và chấp nhận thiếu xót của người kia. Cũng không nên chờ đợi ở người bạn đời quá nhiều, nhưng cũng không phải đồng nghĩa với không chờ đợi ở người bạn đời gì cả. Khi ta tự đánh giá bản thân mình quá cao thì ta thường đòi hỏi ở người khác rất nhiều, nhưng ta đâu co hoàn hảo vậy cũng đừng quá đề cao mình mà sẽ tự làm khổ mình. Người tự đánh giá mình cao thường hay tìm được cớ để mình thất vọng. Để cuộc tình bền vững ta luôn cần nhân nhượng, nhân nhượng thường xuyên và bền bỉ, coi đó như la lao động vất vả nhưng thay vào đó ta sẽ đón nhận được nhiều hạnh phúc hơn.
    Tuan Son
  3. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ah! Hay đấy, ta vớ được một loạt triết lý mới. Thật trí lý, trí lý. Cám ơn các nhà triết gia của topic này.
    Lâu quá trong topic này không còn vụ rắc rối nào để xử, có lẽ thiên hạ đã an bình, lòng dân đã thuận. Tuyệt vời, tuyệt vời.
    Thôi chào nhá, ta đi đây, tìm nơi còn nhiều bức xúc để đưa lũ sâu bọ ra xét xử.
    Bao Cong
  4. Neptune_as

    Neptune_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    é Hay quá ta!
    Được Neptune_as sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 18:53
  5. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    anhsang1983: em đang mở hội thi kén chồng anh à?
    nnguyetnam: Ồ vậy hả em?
    anhsang1983: thật sao chứ anh! Em mà lại nói dối anh sao?.
    nnguyetnam: cho anh đăng ký em ơi! Anh hy vong lọt qua vòng sơ khảoooooooo.
    anhsang1983: nhưng anh ơi! Em là người Mường mà! mà con trai người KInh bố mẹ em không ưa anh Nam ơi!
    nnguyennam: ì em anh sẽ làm tất cả à!!!!!!!!!!!!!!!Anh sẽ xin bố mẹ cho nên bản Mường sống và xin chuyển đổi dân Kinh sang dân Mường em đồng ý không?
    nnguyennam: nếu bố mẹ anh không đồng ý thì anh sẽ bỏ nhà theo em!
    anhsang1983: thật hả anh? Ôi thế thì hay thật! Vì tình yêu của anh dành cho em , em sẻ cho anh lọt qua vòng sơ khảo , không phải thi gì cả!
    nngguyennam: Ôi em tuyệt vời quá! Anh sẽ làm ra xiền và sẽ tiết kiệm xiền
    nnguyetnam: Chúng mình sẽ đi Sing này, đi China này để nghỉ tuần trăng mật nhé? Em yêu ! Đồng ý không? Nếu đồng ý thì tặng anh nụ hôn nào?( ctrt+G)
    anhsang1983: nhưng nếu anh đồng ý về ở miền núi thì làm gì có xiền ! Ở đó nghèo lắm cơ! Mà anh ơi em ứ biết China là cái gì anh à?
    nnguyetnam: Em no gì anh làm ở Hải quan mà ?
    nnguyetnam:Anh sẽ lên biên giới ở bản mình làm , bon buôn lậu đút cho anh đầy xiền, lo gì! Còn China à? đó là nước nằm ngay cạnh Việt Nam cạnh nhà em ý
    nnguyetnam: mà có thể anh và em đi bộ qua đó nhòm nhòm tý cho đỡ xèm nhé? Ok?
    anhsang1983.............. tuyệt vời, mà anh là ở Hải quan à? Vậy anh làm ở ngay cạnh chỗ nhà em. Đỡ tốn xiền thuê nhà trọ hở anh?
    nnguyetnam:......................Em ơi!!!!!!!1
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
    Được anhsang071283 sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 19:00
    Được anhsang071283 sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 18:10
  6. June

    June Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    anhsang1983 ơi! Giới thiệu anh nnguyennam cho tớ với, nghe mà xèm!
    ~~~June~~~
  7. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "Thân thiết riêng tư" là một khái niệm tâm lý. Có thể thân thiết riêng tư nhưng không gần gũi thể xác. Ngược lại có thể gần gũi thể xác những không có thân thiết riêng tư. Sự thân thiết riêng tư thể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa người đàn ông và người đàn bà đối với nhau. Đó không chỉ là say mê, mà là sự say mê có lựa chọn, khi nàng cảm thấy chỉ có chàng là đáng yêu thôi, còn chàng thì hiểu rằng người mà chàng cần chính là nàng. Đó không phải chỉ là ham muốn được hưởng niềm vui sướng của tình yêu, mà còn là nguyện vọng đem lại niềm vui lớn lao cho người mình yêu.
    Hoang Giang
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có hai tấn thảm kịch trong cuộc sống. Một là mất đi khát vọng của con tim, hai là đạt được nó.
    Tuan Son
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tặng vật chân thành nhất là tặng vật mà ta trao đi mà chẳng hề mong đáp lại, đó chính là tình yêu.
    Tuan Son
  10. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thất buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....

Chia sẻ trang này