1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhien

    khanhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thất buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ...."
    Bài thơ hay quá!
    Câu nói hay nhất trên chat:
    "em là ánh sáng,là mặt trời của đời anh!Khi "mặt" em bừng sáng,mọi nỗi buồn của anh tan biến..."
    vào YM mà thấy ID của người trong mộng "vàng khè" thấy thật là hồi hộp!
    love you
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Ở trang trước tôi có viết một bài tự sự sau khi gặp lại mối tình thời học trò đã qua rất lâu rất lâu rồi. Thú thật buổi chia tay quả rất buồn, rồi tôi đã gửi lên đôi lời tâm sự mong giảm bớt nỗi buồn của mình. Nay đã ở Nha Trang trong kỳ nghỉ, viết mấy vần thơ tặng người ấy, cũng như tặng tuổi thơ của mình. Hiện tại bài thơ mới mang tính thời sự chưa được trau truốt. Tôi cứ post lên để các bạn đọc. Hứa sẽ sửa cho thật hay để không làm các bạn buồn lòng.
    Bài thơ làm tặng Tố Hà:
    Dòng sông Tố nữ
    Dòng sông ấy chảy dài như tóc người con gái
    Mà một thời làm say đắm trái tim tôi
    Đêm trăng sáng, sông khua sóng, đưa nôi,
    Ru tình học trò ngây ngô và khờ dại.
    Đã qua rồi tuổi thơ, tưởng xa mãi mãi
    Bỗng ùa về nức nở khóc trong tim.
    Hỡi sông ơi, chảy đi, cứ chảy thật êm
    Cho bờ khát đây dập dìu sóng nước,
    Để ta thỏa thê buông chân, thả bước
    Theo những cánh buồm trong màu tím hoàng hôn.
    Và một mai, khi trong ta dòng máu hết hồng,
    Xin hãy cho một mấm mồ bên dòng sông ngày ấy.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 16:41
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Một chiều thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thất buồn
    Nhuộm ánh nắng tàn trên mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương ....
    Xin làm một bài dựa trên ý của bài thơ do hoasua19 viết:
    Chiếc lá thu rơi giữa hoàng hôn
    Để vướng trong ta một cõi buồn
    Nắng buông ánh nhạt, hôn lên tóc
    Tay hoang nhặt lá, nhớ người thương...
    Tuan Son
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chát với nhau vài lần anh nnguyetnam gửi email cho anhsang1983:
    nội dung
    anhsang1983 iu ơi! Hình như trước đây anh và em đã có duyên số với nhau rùi hay sao ý, anh hình như là thằng nhóc trong bài thơ này tương tư em từ hồi còn cắp sách đến trường.Anh tặng em đọc để hiểu tấm lòng anh nhé:
    Bên cạnh bạn tôi luôn là chú nhóc
    Chẳng biết chi chuyện me cóc ổi soài
    Chẳng hiểu gì những phiền toái lôi thôi
    Không tặng bạn những vần thơ lãng mạn
    Bên cạnh bạn tôi luôn là chàng ngốc
    Không đưa khăn khi nước mắt bạn rơi
    Chẵng dũng cảm để nói nổi một lời
    Sáng đi học nhớ chờ tôi trước ngõ
    Bên cạnh bạn tôi luôn là thằng nhỏ
    Để suốt ngày làm cột bạn nhảy dây
    Rồi hè về phượng thắp lửa cho mây
    Bạn chẳng hiểu nhóc xưa giờ đã lớn.
    Anh : nnguyetnam

    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  5. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chào bác DT Sơn,
    Cảm ơn bác nhiều. Quan điểm của bác thật tuyệt vời, chí lý. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa trong thời đại kinh tế thị trường này, khi nhiều người thay vì nhường nhịn nhau lại chỉ thích giành giật, cấu xé nhau để chứng tỏ cái tôi mạnh mẽ của mình.
    Xin tặng Bác Sơn thêm một điểm 5 đỏ tươi nữa. Mong bác vui lòng nhận cho.
    HOT POT
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời không biết có bao nhiêu cuộc tiễn đưa, biết bao nhiều sầu thương ly biệt... nhưng chẳng lần nào giống lần nào cả. Sân ga, hai từ thật ngắn ngủi, nhưng lại chính là nơi chứng kiến bao nhiêu nước mắt đã rơi, cũng chính là điểm mốc đánh dấu nhiều kỷ niệm. Trong hằng hà vô số những cuộc chia ly đó cũng chẳn thiếu được tôi. Thật lạ kỳ, cứ mỗi lần chia tay là trời lại đổ mưa? Hay trời thương thay mà khóc nhỉ? Tôi đã đưa người ấy lên toa, ngồi gần bên nhau trong những giây còn lại rất ngắn ngủi mà lòng bâng khuâng muốn nói bao nhiêu nhưng sao cứ thấy nghẹn lời. Khi tiếng còi tàu thét lên thì cũng chính là lúc tôi nhìn thẳng vào mắt người ấy, ..bốn mắt nhạt nhoà... chúng tôi khóc ... thế mới lạ.
    Tuan Son
  7. gau_baccuc

    gau_baccuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Híc híc...........đọc khoái wá.........bác Sơn sưu tầm được nhiều bài hay ghê..........đọc phê lém.........kiểu này mai cũng online chát chút tí cho đã luông à..........
    Gấu đầu đinh
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sóng, nước, núi và cát trắng, cả 4 thứ này đã để lại trong ta những ấn tượng thật khó tả. Buổi chiều, ngồi một mình bên bờ cát trắng của biển và thả hồn ngắm mặt trời trốn đi ngủ trong lúc bên tai mình rì rào của hàng triệu triệu con sóng vỗ thật mê hồn. Xa xa nơi chân trời là những dãy núi tô vẽ cho Nha Trang càng thêm quyến rũ, như những người lính canh cho từng cặp tình nhân ru mình vào cõi mộng. Cảnh ở đây thần tiên quá, mộng mơ quá, phải chăng những cảnh náo nhiệt ồn ào của chốn phồn hoa mà tôi đang sống đã bòn rút hết những giây phút lãng mãn của đời mình hay sao mà trước một con sóng, trước một hạt cát, trước một màu xanh của biển tôi cứ thấy nôn nao, như thấy đắm chìm vào cõi hư vô... Rồi bỗng trong tôi những câu ca mượt mà của các bài hát về biển bỗng lần lượt bay lên, chúng nồng nàn, cháy bỏng, rối lại trấm xuống êm đềm, sâu lắng làm sao. Biển ơi, sông ơi, thiên nhiên ơi, sao cả cuộc đời của tôi phải chăng như định mệnh cứ quẩn quanh với chúng, hay là cái tên Sơn của tôi là núi nó đã vô tình gắn một nửa đời mình với thiên nhiên thì phải! Một mình lang thang trong trời chiều cô đơn bên bờ biển của thành phố lạ tôi thấy mình như lãng du trong cõi bồng lai... Giá như có ai đó bên mình để tôi có thể nói với họ những lời thật hay, thật đẹp, thật ngọt ngào nhỉ? ...
    Tuan Son
  9. LuiThui1minh

    LuiThui1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    oi gioi oi, sao ma cac bac ranh hoi the nhi?
  10. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Forum, chào bác Tuan Son
    Đôi khi người ta cần một người bạn biết yên lặng lắng nghe, ghi nhận mọi cảm xúc của ta. Một chiếc máy chụp hình tốt sẽ là người bạn như vậy.
    Cảnh vật hữu tình mà bác Sơn quên không đem theo chiếc máy chụp hình thì thật uổng.
    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane

Chia sẻ trang này