1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi
    Hãy cho tôi được làm giọt nắng
    Hôn môi nồng khao khát kiêu xa
    Hãy cho tôi được làm ngọn gió
    Vuốt tóc em tha thướt mượt mà
    Hãy cho tôi biến thành ánh sao
    Lọt vào mắt em sâu thăm thẳm
    Hãy cho tôi làm mùa xuân phẳng lặng
    Hôn nụ cười hé nở ngọt ngào
    Hãy cho đuợc làm mùa hè xôn xao
    Hoà giọng em nhiệt tình sôi nổi
    Hãy cho tôi làm mùa thu tội lỗi
    Đễ mắt em buồn một chút dễ thương
    Hãy cho tôi được làm mùa đông
    Gửi cái lạnh khi em nhìn kẻ khác
    Tôi yêu em dẫu đất trời tan nát
    Và vạn vật này bật khóc cũng không tha.
    Tuan Son
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông Tố nữ
    (Dòng sông tuổi thơ)
    Dòng sông ấy chảy dài như tóc người con gái
    Mà một thời làm say đắm trái tim tôi
    Đêm trăng sáng, sông khua sóng, đưa nôi,
    Ru tình học trò ngây ngô và khờ dại.
    Đã qua rồi tuổi thơ, tưởng xa mãi mãi
    Bỗng ùa về nức nở khóc trong tim.
    Hỡi sông ơi, chảy đi, cứ chảy thật êm
    Cho bờ khát đây dập dìu sóng nước,
    Để ta thỏa thê buông chân, thả bước
    Theo những cánh buồm trong màu tím hoàng hôn.
    Và một mai, khi trong ta dòng máu hết hồng,
    Xin hãy cho một mấm mồ bên dòng sông ngày ấy.
    Tuan Son
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tức cảnh
    Chiếc lá kia rơi giữa hoàng hôn
    Để vướng trong ta một cõi buồn
    Nắng buông ánh nhạt, hôn lên tóc
    Tay hoang nhặt lá, nhớ người thương...
    Tuan Son
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tự tình
    Hoàng hôn nhẹ buông màn thầm kín
    Gió tâm tình khúc hát của đời tôi
    Cả đất trời ngẩn ngơ vì cảnh đẹp
    Trong tình nồng say đắm lứa đôi
    Những dãy núi vươn mình ngàn dặm
    Suốt một đời tần tảo gửi nước về sông
    Sông đón nhận, âm thầm mang ra biển
    Để muôn đời ru núi ngủ, núi có biết không?
    ???.
    Sông vẫn cứ dạt dào trôi mãi
    Nước xô bờ tung bọt trắng li ti
    Biển đã xanh mà cát bờ trắng quá
    Núi trầm mình trong những mối tình si???
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 07:31
  5. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi chi trong mot thoi gian ngan (7 lan chat nhu Anh Son noi)ma Anh Son da co the tao mot moi tinh lang man.
    Toi xin bai phuc anh do
    bai phuc ve cach lam viec rat hieu qua cua anh
    .Theo cac toi neu anh chat 21 lan chat thi anh se co the co' dioc 3 co gai do hahâhh
    Toi thay anh that benh hoan qua !
  6. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hi chi trong mot thoi gian ngan (7 lan chat nhu Anh Son noi)ma Anh Son da co the tao mot moi tinh lang man.
    Toi xin bai phuc anh do
    bai phuc ve cach lam viec rat hieu qua cua anh
    .Theo cac toi neu anh chat 21 lan chat thi anh se co the co' dioc 3 co gai do hahâhh
    Toi thay anh that benh hoan qua !
    ma cho toi hoi anh mot cau TTVNONLINE tra cho anh bao nhieu nhuan but cho moi bai the???
    hâhhhâhhhâhh
  7. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhận định về cuộc sống, tình yêu và con người không đơn giản. Tôi đã từng tham gia những topic có những suy nghĩ hoàn toàn trái ngược và nói cho chính xác là chống lại với topic này. Nhưng cho đến giờ này tôi cũng cảm thấy mình đã có những điều không đúng. Chưa nói đến chất lượng công việc nhưng thực sự khối lượng các bài viết, số lượng người tham gia và thời gian duy trì đã làm tôi phải có những suy nghĩ công bằng. Cho tôi được tỏ lời xin lỗi anh vì một số bài viết của mình, cám ớn anh đã cho chúng tôi bài học lớn. Mong anh có nhiều bài viết hay nữa và tốt hơn nữa để thoả mãn bạn đọc. Vâng đúng như anh đã từng nói: chê thì dễ mà làm mới là khó.
    Su That
    Được suthat100 sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 14:05
  8. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã bớt thời gian để thoả mãn yêu cầu những người yêu thơ. Nhưng nếu anh gửi cả những bài mà anh đã viết tuy không liên quan đến topic này thì tốt biết bao. Mong anh không tiết kiệm.
    Pham Thi Hoai Phuong
  9. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    A ha, hôm nay ta được một bữa no thơ của bác dangtuanson đây. Tuyệt cú mèo, mong bác gửi thêm nữa cho bàn dân thiên hạ thưởng thức nhé! Xin bác cho bí quyết làm thế nào để "đẻ" được ra thơ nhỉ?
    Bao Cong
  10. JUL1ETTE

    JUL1ETTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    4 trang thơ liên tục từ 63-66 của bác làm em rất khoái. Romeo ơi, em đã tìm được chùm thơ hay ở đây, anh tặng sẽ em thơ phải không?
    EM NHỚ CHÀNG NHIỀU

Chia sẻ trang này