1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các bạn yêu Forum này xin hoan nghênh tính cầu thị của bạn Suthat100.
    Cảm ơn bạn nhiều.
    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane
  2. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Forum, chào các bạn,
    Mới mấy ngày trước chúng ta đã được cùng các fan trên toàn thế giới sống trong không khí lễ hội bóng đá thật tuyệt vời.
    Trong vài ngày vừa qua chúng ta lại được cùng nhau đọc và thưởng thức chùm thơ hay, lãng mạn của Topic trên TTVNOnline.
    Có gì hạnh phúc và vui sướng hơn thế nữa nhỉ?
    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane
  3. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tác giả của những vần thơ hay. Nhưng mỗi bài thơ thường gắn với một sự kiện và những nỗi lòng riêng tư của mình, nếu không bí mật anh có thể chia xẻ với mọi người về tâm tư của mình trong từng bài thơ được không, nếu anh thấy có thể?
    Minh Phuong
  4. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết làm thơ nhưng thích đọc thơ và khoái bình luận về thơ. Đọc bài tức cảnh thấy thú vị và xin mạn phép các bạn có vài lời bình.
    Chia tay bạn bè và nhất là người bạn gái thời học sinh làm anh buồn vô tận, cũng có thể anh hình tượng hoá các sự việc để là khổ mình hay chăng? Hay làm thể để lấy cảm xúc cho những dòng viết của mình. Nhưng có thế nào thì phải như vậy, vì anh cũng là anh mà thôi. Bài thơ Tức cảnh anh đã viết trong tâm trạng rất buồn và thấy trống trải khi nhìn xung quanh mình không thấy bạn bè thời nhỏ đâu cả, họ là tuổi thơ của anh, là tuổi học trò vô tư và cực kỳ đẹp đẽ. Trong tâm khảm họ, những người bạn thời học trò là những hình ảnh rất đẹp. Khi đó họ sống đồng đẳng với nhau, chưa ai biết bon chen, không ai biết dối trá là gì... chia cho nhau từng miếng cơm manh áo dưới giao thông hào khi giặc Mỹ nén bom, giữa cái sống và cái chết kề bên mà vẫn mỉm cười hồn nhiên đến nổi không thể hiểu được.
    Tuy ý thơ của một bạn đã viết tương tự như bài này của anh, nhưng chắc chưa đáp ứng đúng tâm tư riêng của anh, và cũng xuất phát từ nỗi nhớ bạn bè nên anh đã dựa trên ý thơ của một bạn mà viết bài Tức cảnh này.
    Tức cảnh
    Chiếc lá kia rơi giữa hoàng hôn
    Để vướng trong ta một cõi buồn
    Nắng buông ánh nhạt, hôn lên tóc
    Tay hoang nhặt lá, nhớ người thương...
    Nếu để ý thì trong hai câu thơ đầu đều gắn với các từ như "chiếc" và "một". Ở đây để thể hiện một sự cô đơn đến thắt lòng của mình nên anh đã cố ý dùng những từ trên. Tại sao không nói chiếc lá còn đang trên cành mà lại nói đến một chiếc lá rơi, bởi cái cảm giác bị mất mát, cái cám giác bị chia lìa cứ ám ảnh trong tâm trí anh, anh hoảng sợ và nghĩ rằng có lẽ nào mọi thứ đã an bài và mối tình học trò ngày nào của mình lại phải chìm xuống dành cho cuộc sống hiện tại đang diễn ra. Trong cảnh hoàng hôn thì ánh nắng không thể chói trang được, mà chỉ còn là thứ ánh sáng "nhạt nhòa" mà thôi. Từ nhạt nhòa trong cuộc sống người ta thường ví với ngữ cảnh của những giọt nước mắt rơi, rơi nhiều đến nỗi không thể nhìn thấy gì hết. Nước mắt rơi thường ở một trong hai tâm trạng: đau buồn hoặc là hạnh phúc. Nhưng rõ ràng ở bài thơ này anh đang rất buồn, vì lá rơi và chiều tà thì đó là biểu hiện của sự yên tĩnh, lắng đọng và buồn. Trong bài thơ lại nói đến tóc mà tại sao không nói đến một cái gì khác, ví dụ như con chim, cánh **** hay nhành hoa.... Người bạn gái nhớ nhung kia chắc đã có một làn tóc cực kỳ dài và mượt mà đã theo anh nhiều năm thì phải. Anh muốn mượn từ "hoang" trong câu cuối cùng để diễn ta sự hoang tàn trong trái tim mình cứ mỗi lần nhớ tới bạn bè thời niên thiếu...
    Xin anh Sơn cho ý kiến góp ý nhé, nếu có sai thì cũng làm cho topic rôm rả mà.
    Khac Thuan
  5. LuiThui1minh

    LuiThui1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dang Tuan Son !
    Em da dua xong chua Dang Tuan Son ? Viec em lam the nay... co hoi qua khong?
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi các bạn câu truyện tình trên Web tôi mới sưu tầm được. Truyện không ngắn và phải dịch nên mong các bạn chịu khó đọc hàng ngày vậy nhé.
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài dịch thứ 1 của phần thứ nhất. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần đầu tiên)
    PHAN THU NHAT
    Sau khi chiếm được vị trí đầu tiên trong hàng đứng cạnh xếp của mình, Rebeca liếc nhìn vào giảng đường và thấy nó đã chật cứng những người là người.
    - Anh đã đúng rồi đó, Rupert ạ, đề tài này thực ra không mấy phổ cập lắm. Cô gái nói một cách chua chát với người đàn ông đứng bên cạnh.
    - Vâng, tôi biết mình đã nhận định đúng. Này... anh ta đang tới kìa...
    Cô gái đã mỉm cười với người đàn ông đó thay bằng lời chào của mình. Rebeca đến để nghe về đề tài nhân chủng học này chỉ vì xếp cùng vợ anh ta là bạn học của người diễn giả của buổi nói chuyện này.
    - Chào qúy vị, chào các bạn! Tôi rất thích thú khi thấy các bạn đến với bài nói chuyện của tôi và tôi hy vọng rằng những thành quả do kinh nghiệm và phấn đấu của mình sẽ không làm các bạn thất vọng. Nhưng nếu những câu chuyện của tôi làm các bạn buồn chán các bạn có thể tự động rời khỏi phòng này bất cứ lúc nào.
    Buồn chán! Âm thanh từ giọng nói của Ben, người diễn giả hôm nay, như có sức thôi miên kỳ lạ. Rebeca rướn người lên phía trước, đôi mắt tròn mở to của cô ta đã bắt gặp cái nhìn từ cặp mắt sáng màu nâu của Ben. Dừng lại một chút ở nơi Rebeca, cái nhìn của người diễn giả lại đưa sang người đàn ông ngồi bên cạnh, đó là Rupert. Như có một dòng cảm ứng sinh học mạnh nam châm xâm chiếm tận cõi lòng của người phụ nữ. Hơi thở như ngừng lại, trái tim với những nhịp đập loạn xạ đang nhảy nhót trong ***g ngực của cô gái mà chưa bao giờ trong cô có cảm giác đó. Đôi mắt màu thảo đồng (viola) của cô đắm đuối mở to và cô hít một hơi thật mạnh. Cô như đã hiểu người đàn ông này từ lâu, tuy rằng chưa gặp bao giờ biết tới trừ ngày hôm nay. Không! Thế có điên rồ không nhỉ? Ở nơi nào đó trong tận đáy tâm hồn cô như đã quen người này. Tất cả như thấy rất thân quen...
    Suy nghĩ trong sáng đã mách cho cô biết những phản ứng của cô thật buồn cười, mà trong cuộc sống cô chưa bao giờ trải qua, trước sự tác động của một người đàn ông đến cảm xúc của cô. Toàn thân cô nóng ran, cô thấy như bị bao vây bởi dòng điện mạnh mẽ của người ấy.
    Anh đứng giữa bục giảng với sự tự tin đáng yêu mà ít người có được. Anh cao, có dáng thể thao, vai rộng, chân dài, thân dày và không hề có một khiếm khuyết nào dù nhỏ nhất. Bộ comple và chiếc quần anh đang mặc được cắt may rất hoàn hảo và bám sát thân mình làm cho anh càng quyến rũ hơn.
    Rebeca ngồi nghe những câu truyện về sự phiêu lưu và khổ ải của anh một cách chăm chú như nuốt lấy từng lời. 6 năm trước anh đã trong đoàn thám hiểm vùng đầm lầy Amazon. Sau 12 tháng người dẫn đường cũng đoàn hộ tống báo tin rằng anh đã chết. Họ đã nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi anh đi mà không ai giúp được gì. Nhưng với sự kỳ diệu hiếm hoi, anh còn sống và trở về với thế giới văn minh này vào năm ngoái, sau 4 năm chung sống giữa bộ tộc những người da đỏ, nơi đây anh đã nghiên cứu về cuộc sống và những phong tục tập quán của họ. Cuốn sách kể về thời gian tha hương của anh tuần sau sẽ ra ra mắt bạn đọc, nhưng cô biết chắc rằng nó sẽ thành công rất lớn so với những đề tài nghiên cứu nhân chủng học khác.
    Anh có năng khiếu nói hấp dẫn như hôm nay cô được chứng kiến thì chẳng có lý gì mà anh lại không viết hay, cô thầm nghĩ vậy. Cô say sưa tận hưởng từng lời của anh kể. Còn anh thì như đang vẽ, vẽ bằng lời, bằng các cử chỉ của mình...
    ( ... xin các bạn đón xem tiếp ---->)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 16/07/2002
  7. scorpion81

    scorpion81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hehhehheh
    ông đừng xạo thôi ông nội, thời buổi bây giờ làm gì có chuyên lãng mạn như ông kẻ nũa, con gái bây giờ chỉ cần tiền và có @ ngồi lên thôi , con gái bây giờ khônng còn thuỳ muỵ như xưa nữa đâu.
    hết thời 1 tuó lều tranh và 2 quả tim vàng rùi.
    hehhehhehhehhehhêh
  8. LONCONLONTON

    LONCONLONTON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    em chưa biết yêu là gì nhưng em ko thích là người ảo tưởng,cuộc sống này chính la ta đấy thôi,hãy sống thật và hết mình thì còn đâu chỗ cho những nỗi buồn ko tên cơ chứ.Sao mọi người đã có gđ rồi mà mộng mơ quá nhỉ,mọi người buồn thì những người là con có vui ko
    UN SEUL ÊTRE VOUS MANQUE.ET TOUT EST DÉPEUPLÉ ÔI TÌNH YÊU CỦA EM,GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU?
  9. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta đang sống sống rất thật với suy nghĩ của mình đó còn gì, Lon_con_lon_ton. Vậy phải làm như thế nào thì mới gọi là sống thật. Phải chăng anh Sơn đang suy nghĩ và sống như anh đã viết mà bạn lại không thích à mọi người nói thật những điều mình suy nghĩ hay sao? Nếu nghĩ và không dám nói ra thì chắc chắn đó là những điều ám muội.
    HOT POT
  10. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Được đọc chuyện và thơ tình sướng bỏ đời còn giả vờ giả vịt, đúng là những thứ rởm đời. Làm bộ thì cũng vừa vừa thôi chứ.
    Bich Hai

Chia sẻ trang này