1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin bạn hãy biết lao động thì mới biết cách tôn trọng sức lao động của người khác trước khi viết lên đây những điều chê trách nhảm nhí.
    Su That
  2. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Sơn lại bắt đầu một câu truyện mới - Lửa tình với lời thú tội. Chuyện có vẻ hấp dẫn và mang tinh cách của người Âu Mỹ... Bác nhớ giữ gìn sức khoẻ để viết bài cho bà con đọc nhé.
    Hoang Giang
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài dịch thứ 2 của phần thứ nhất. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần tiếp theo của trang 67)
    Rất ít người trong Viện biết đến Ben, nhưng bây giờ anh đã gây tiếng vang lớn trong họ. Có một số cán bộ đã tỏ thái độ ghen tỵ với anh và tìm cách gây xôn xao dự luận. Nhưng Ben là người lạnh lùng tiếp tục công việc của mình bằng cách diễn thuyết qua những buổi giảng bài, thu hút sự quan tâm của xã hội tới tầng lớp những người dân nghèo da đỏ Nam Mỹ và sự huỷ hoại thiên nhiên của con người, anh hy vọng bằng cách này sẽ tác động đến những tổ chức hoà bình của chính phủ nhằm đưa ra hướng giải quyết vấn đề mà đang trong tình trạng báo động. Còn Rebeca dĩ nhiên ủng hộ 100% ý tưởng của anh.
    Những lọn tóc dài xẫm màu rủ xuống cổ áo, trán cao, đôi lông mày rậm, cũng như cái mũi hơi khoằm và cái cằm khá vuông làm cho khuôn mặt của anh cứng cỏi hơn. Những nét đó tiêu biểu cho sức mạnh và sự quyết đoán. Và kia nữa, đôi mắt, đôi mắt rõ ràng thật tuyệt vời.
    Rebeca đã không để ý thế mà đã 2 tiếng trôi qua. Rupert mỉm cười. Anh ta luôn để lại ấn tượng là một người đàn ông không quan tâm đến hình thức bên ngoài bởi thân hình nặng nề với cách ăn mặc khá cẩu thả của mình. Khi cha của Rebeca lâm bệnh, Rupert đã cấn nhắc Rebeca lên làm trợ lý trong công tác nghiên cứu của mình để giúp cô có điều kiện giúp đỡ cha mình hơn. Mấy tháng sau khi cha mất, Rebeca bán nhà và đã thuê nhà và cùng ở với vợ chồng Rupert và Mery.
    Rupert đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Rebeca, nghiêng đầu nói:
    - Cô đi đâu đấy? Chúng ta đã thoả thuận với nhau rồi mà?... Lúc đầu thì Mery bỗng trở lên vui tính khi biết rằng Ben sẽ tới, còn bây giờ đến lượt cô, hình như cũng nhiễm căn bệnh giống Mery thì phải.
    Rebeca bật cười và gõ gõ vào đầu mình hòng xua đuổi cái cảm giác u mê mà Ben đã gây ra cho cô.
    - Anh không thấy xấu hổ sao, Rupert, anh thừa biết Mery chỉ yêu có mình anh mà thôi, dĩ nhiên cả Dzon vừa mới ra đời nữa.
    - Tôi biết, tôi biết mà. Nụ cười thỏa mãn hiện trên khuôn mặt của Rupert. Còn nữa, vợ anh ta đã sinh ra một cậu nhóc, đứa con đầu tiên mà hai vợ chồng sau 10 năm cùng chung sống. Hai mẹ con đã trở về từ bệnh viện hôm qua. Này, cô hãy tới chỗ Ben đứng và nói với anh ta rằng tôi xin lỗi sẽ tới trễ một chút. Trước tiên phải xem Mery ở nhà ra sao đã.
    - Được rồi, Rupert, cho em chuyển lời thăm hỏi đến Mery nhé. Rebeca mỉm cười.
    Tiếp tục với nụ cười của mình, Rebeca rời khỏi sân và đi vào khu vực dành cho ban tổ chức. Dừng lại phía cửa vào phòng của diễn giả một chút, bỗng nhiên cô quay ngoắt lại và đi về phía nhà vệ sinh nữ. Những cơn co đau thắt dạ dày đã khiến cô bị rối loạn tiêu hoá. Lẽ nào cuộc gặp gỡ với Ben này cũng là tác nhân gây thêm tình trạng tồi tệ hay sao. Hãy can đảm lên, Rebeca tự nhủ và đặt chiếc túi của mình lên bồn rửa mặt. Cô bắt đầu ngắm mình trong gương.
    Chẳng lẽ cô gái với khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt tươi vui nhí nhảnh này lại là chính mình sao? Tôi hành động như một con ngốc. Vã một ít nước lạnh lên mặt, cô nhẹ nhàng lau sạch mặt mình và trang điểm lại: cô tô thật nhẹ lên đôi lông mi dài của mình, phủ một chút son hồng lên môi và hít một hơi dài cô ngắm lại thành quả lao động của mình trong gương.
    Kết quả làm cô hài lòng. Rebeca là cô gái có học, có trí thức và luôn hoàn thành công việc của mình xuất sắc. Với dáng người cao, đôi mắt màu thảo đồng và mái tóc đen dài tô điểm thêm vẻ đẹp mềm mại cho thân hình rất phụ nữ của cô.
    Thậm trí những đường may khéo léo của chiếc váy bằng lụa màu xanh tôn thêm sức hấp dẫn của những đường cong nơi ngực, hông và cái eo thật nhỏ, cô hít vào một hơi và thầm nghĩ vậy. Người chồng vĩ đại này chắc sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến những thứ bồng bềnh và cũn cỡn như thế. Còn nếu anh ấy để ý đến chúng thì chứng tỏ anh ta không nghiêm túc đến với mình ngay trong lần gặp đầu tiên. Không một người đàn ông nào sẽ chấp nhận cô như cô đã từng muốn...
    Và Rebeca đã đứng trong góc của gian đại lễ sang trọng và lắng nghe những câu chuyện rì rầm xung quanh, hầu như lúc nào cô cũng tập trung để nghe những lời bàn luận về anh. Cô tiến tới chỗ Ben đứng và chuyển lời xin lỗi của Rupert tới anh ta, nhưng không thể không để mắt tới cô thư ký của Ben là Fiona, cô gái cao với làn tòc màu vàng khá nổi luôn và bám sát người đàn ông đang được đám đông hâm mộ như một con đỉa...
    ( ... xin các bạn đón xem tiếp ---->)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 07:16 ngày 16/07/2002
  4. khonglahoacuc

    khonglahoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TextText
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 3 của phần thứ nhất. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và góp ý để nâng cao chất lượng bài viết.
    (Phần tiếp theo của đầu trang 68)
    Ông Hiệu trưởng Focter, giới thiệu Rebeca với Ben. Anh đã đáp lại bằng cái mỉm cười rất tươi và ngoại giao rồi ngay sau đó quay lại nói chuyện tiếp với cô thư ký của mình. Hình như anh đang có điều gì đó không được hài lòng.
    Rebeca, hơi tủi thân với tái độ vừa rồi của Ben, cô lặng lẽ rời về phía sát tường và bây giờ với vị trí thuận lợi này cô có thể quan sát người đàn ông trong mộng của mình rõ hơn.
    - Rebaca, trông cô chẳng giống cái gì cả thế này ??" sao lại trốn ở đây vậy. Nào, hãy lại đây để tôi giới thiệu cô với Ben.
    Cô hơi giật mình khi nghe thấy giọng của Rupert, đặt chiếc ly rượu của mình xuống bậu cửa sổ, đi lại hướng xếp của mình một cách miễn cưỡng. Rupert đang đứng trong cùng nhóm với Ben, Fiona và ông hiệu trưởng. Tình thế thật ngớ ngẩn, cô chỉ muốn nói với Rupert rằng họ đã được làm quen rồi., nhưng Rupert không cho cô cơ hội nói điều đó.
    Khoác nhẹ tay lên đôi vai mảnh dẻ của Rebeca và kéo cô vào đám đông, anh ta nói:
    - Đây là Rebeca, trợ lý của tôi. Anh có nhớ ông Upư không? Đây, con gái của ông ấy đấy, là cô gái thông minh chẳng kém gì người cha của mình tý nào.
    - Upư? Rupert! Cô gái khẽ kêu lên, như trực ngã xuống đất. Và hơn thế nữa Ben ném cái nhìn rất ngỡ ngàng về phía cô! Một cảm giác thật khó chịu làm sao.
    Rupert cười lớn:
    - Xin lỗi cô bé, chúng tôi đã đặt cho cha cô cái biệt hiệu này khi cùng làm việc với nhau. Ngài Grin và Upư là một mà thôi.
    Bấy giờ cô mới có thể mỉm cười được một chút. Cũng lúc này Ben thoát khỏi vòng tay bám riết của cô thư ký Fiona, anh đưa cái nhìn sáng quắc như loài báo về phía Rebeca.
    - Đây là con gái của người giáo sư quá cố Grin sao? Không chỉ là sự ngạc nhiên mà còn là một cái gì đó khó tả từ giọng của Ben làm cô bỗng ửng đỏ.
    - Anh biết cha tôi à? Cô khẽ hỏi.
    - Tôi có dự một số bài giảng của ông. Chắc là ông mới mất phải không? Cho tôi được chia buồn với cô. Tôi biết, tâm trạng rất đau đơn của một người phải mất đi người thân của mình.
    Cô cảm nhận được sự chia sẻ chân thành từ trong giọng nói sâu thẳm, chậm dãi của anh. Sự nhút nhát của cô cũng tự nhiên biến mất. Cô thấy trong lòng ấm lên và biểu hiện đó được thể hiện trên nụ cười của cô khi cô nhìn anh:
    - Cám ơn anh.
    Đôi mắt xẫm màu của anh quan sát cô từ đầu đến chân không hề nghi hoặc, với sự say mê của một người đàn ông bình thường. Anh đặc biệt chú ý đến cô ngay sau khi họ làm quen nhau, anh còn cố tình dành cho cô món quà chính bằng sự quan tâm gần gũi của mình.
    Thời gian còn lại của buổi lễ thật đẹp như trong mơ đối với cô. Ben ép cô uống hết ly rượu sampan cùng với mình, và như tình cờ, anh khoác tay lên vai Rebeca. Cuộc trò truyện trở nên sinh động hơn, nó không chỉ vui bởi Rupert cho mọi người xem ảnh đứa con trai của mình trong ngày sinh.
    - Mery ở đâu nhỉ? Ben bỗng hỏi khi nghe Rupert đang kể tường tận về quá trình đứa con của mình được sinh ra sao trong bệnh viện với tất cả những chi tiết rất kỹ thuật và kế thúc bằng một câu đùa tếu:
    - Mery yêu cầu, con trai thì quá nhỏ, để giải quyết nguồn sữa dư thừa??? bởi thế cô trợ lý của tôi phải luôn đi kèm bên cạnh tôi, kèm kỹ gấp đôi so với thờI gian trước???Anh ta xoa đầu Rebeca và làm cô thấy phát khùng.
    - Thế cô cùng ở với Rupert à? Câu hỏi của Ben đến với cô như bao hàm 2 nghĩa thật trìu tượng.
    - Không, à vâng??? Cô luống cuống vội vã giải thích tình trạng của mình. Chẳng lẽ toàn bộ phụ nữ đều thảm hại thế sao khi gặp gỡ với những người trong mộng của mình? Cô cố gắng để lại trong anh những ấn tượng tốt đẹp. ??" Tôi muốn nói rằng tôi đang thuê nhà của Rupert vàMery. Tôi đã bán nhà và dự định khi nào có cơ hội sẽ mua một căn hộ không cần lớn lắm. Còn hiện tại thì Mery yêu cầu tôi ở cùng để giúp chị ấy. Giọng của Rebeca như muốn đứt đoạn, còn đôi mắt màu thảo đồng thì như chìm đắm trong cái bãy bằng đôi mắt màu nâu của Ben.
    Anh cười và lại nhìn Rebeca từ trên xuống dưới:
    - Tôi đã hiểu rồi, Rebeca.
    Cô thấy tự tin hơn bởi anh ấy đã hiểu và bỗng nhiên cô thấy muốn hôn anh đến cháy lòng.
    - Cám ơn, - Cô lẩm bẩm và cũng tự vấn chẳng hiểu vì sao lại đi nói lời cám ơn với anh ấy để làm gì nhỉ. Rồi từ đâu đó trong cô hiện lên những viễn cảnh mơ màng???
    (.......... Còn tiếp theo ------> )
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 16/07/2002
  6. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn nại, quá nhẫn nại. Quả là đáng khen, đáng khen.
    Bao Cong
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 4 của phần thứ nhất. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và cho ý kiến góp ý.
    (Phần tiếp theo của trang 68)
    Ben nhẹ nhàng lấy ngón tay của mình nâng cằm cô lên và nói:
    - Ở đây thật quá đông người, tôi muốn làm quen với cô nhiều hơn. Anh nói chậm và nhấn mạnh từng từ một, còn cô thì không thể nhớ hết những gì anh đã nói cho đến khi cô lùi tới sát cửa sổ. Tôi hy vọng rằng cô sẽ không làm trợ ý cho anh bạn già Rupert đến cuối cuộc đời của mình? ??" Đôi lông mày của anh trĩu xuống.
    Với một sự ngạc nhiên cao độ, Rebeca tâm sự:
    - Tôi đã dự định đi đến Hotting một năm để kiếm một cái bằng và sau đó sẽ đi dạy học, không ngờ cha tôi bị lâm bệnh nên tôi đã ở lại và chăm sóc ông cho đến ngày cuối cùng của ông.
    Cô đã không ân hận vì mình đã không đi học lúc đó, chính vì vậy giờ này cô thấy lương tâm mình thật thanh thản.
    - Thế cô dự định sẽ làm gì bây giờ? ??" Ben hỏi.
    - Vào tháng 9 tôi sẽ dành trọn một năm để đi học dù có muộn. Hy vọng rằng tôi sẽ được dạy môn lịch sử trong trường phổ thông và cả tiếng Pháp nữa.
    - Dạy học à, thật không xứng với khả năng của cô. Cái nhìn sâu kín của anh như muốn nói với cô rằng anh rất biết khả năng của cô. Bàn tay của anh ta trên vai xiết nhẹ lên cổ Rebeca.
    Cô thở gấp vì sự cọ sát nóng bỏng đó và người cô bỗng ửng đỏ. Cô thấy khó chịu và nhận thấy anh ta không khéo léo trong việc này lắm.
    - Những hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy của anh làm tôi rất tôn trọng, và đặc biệt là trình độ học vấn của anh. Nhưng suy nghĩ của anh về ngành sư phạm thì còn lệch lạc. Cô nhún vai để thoát khỏi bàn tay của anh ta. Rất tiếc là quan điểm của anh và tôi không trùng nhau. Anh cũng không phải là người đầu tiên nói với tôi những điều này. Và cũng đã từng có người giới thiệu tôi về làm ở Niu ước???.- Cô dừng nói vì bỗng nhiên Ben cười phá lên:
    - Thôi được rồi, được rồi. Cô đã đánh đổ tôi rồi, Rebeca. Hình như cô rất mạnh mẽ và kiên nghị thì phải. Nhưng thực tế cô chỉ là ???
    Má cô ửng đỏ như trái đào chín mọng, còn tay của anh ta thì cứ quàng riết lấy đôi vai mảnh dẻ của Rebeca. Rồi sự mắc cỡ cũng qua đi. Toàn bộ cơ thể của cô như có dòng điện chạy khắp từ trên xuống dưới vì sự va chạm từ lòng bàn tay của Ben.
    - Xin lỗi, tôi luyên thuyên quá nhiều. Có lẽ những ước mơ của tôi làm anh không mấy hứng thú, - cố gắng thoát khỏi tình thế này nhưng giọng cô cứ lạc dần.
    - Không sao, Rebeca, tôi xin lỗi cô vì đã làm cô giận. Tôi thành thực không muốn như vậy. Tôi cho rằng nghề nhà giáo có thể hơi buồn. Tất cả những gì liên quan đến chúng ta có thể đã làm tôi thấy thích thú.
    (... Mời các bạn đón xem tiếp ---->)
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 16/07/2002
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 5 của phần thứ nhất. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần tiếp theo của trang 68)
    Cô không tự tin lắm nhìn anh, nhưng hình như ánh mắt của anh rất chân thành. Đôi mắt màu nâu của anh như xẫm lại , trong tận đáy của chúng là những biểu hiện thật lạ lùng, khi anh nhìn lên mặt và sau đó nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của Rebeca. Người cô càng ửng đỏ thêm và chút nữa thì nghẹn thở vì hồi hộp mà từ trước tới giờ cô chưa bao giờ trải qua. Túm chặt cổ mình, cô như thấy từng tiếng đập của mạch máu chảy trong người.
    - Tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành nhà sư phạm nổi tiếng, đúng không, có thể có những vấn đề phát sinh với lớp trẻ.
    - Hay là tôi có thân hình bé nhỏ? ??" Cô buông câu hỏi. Nhận xét của anh ta làm cô thất vọng. Rupert vẫn thường chọc tức cô về điều này.
    - Không, dáng của cô thật tuyệt vời, thực sự là trông rất trẻ và những người đàn ông chúng tôi rất dễ phải lòng.
    - Tôi đã 22 tuổi rồi! ??" Cô khẽ thốt lên. Ben đặt tay lên vai cô:
    - Tôi đã không muốn làm cô buồn lòng, nhưng, những người 34 tuổi thì thường nhìn những người hai mười hoặc trên dưới một chút là rất trẻ. Anh kéo Rebeca lại gần mình hơn. - Nhưng không trẻ quá, để???Thế cô đã tha thứ cho tôi chưa? ??" Anh nói với Rebeca rất khẽ.
    Cô không dấu nỗi sự run rẩy của mình trước sự khích động do gần gũi. Chiếc áo comple của anh vô tình cứ lướt nhẹ lên ngực cô, như làm cô bị nghẹn thở. Rebeca ngước nhìn anh với đôi mắt mở to và đặt tay mình lên ngực anh, không ý thức được cử chỉ thân thiện này. Đầu ngón tay của cô như cảm nhận được từng nhịp tim của Ben. Hãy tha thứ? Trong khoảng khắc cô như cầu xin anh, ngay cả cái chết???
    - Vâng, dĩ nhiên.- Cô nói rất thì thầm trong cổ. Một phần thực thể của cô trả lời câu hỏi của anh, và phần còn lại thì khác hẳn , đuổi theo tiếng gọi trong ánh mắt của Ben.
    - Tôi nghĩ rằng mình đã hiểu nhau. Tôi và em??? Cô như chìm trong đáy mắt màu nâu xẫm của anh.
    - Không, tốt hơn hết là chúng ta nói về điều này vào một lần khác và ở một nơi khác, Rebeca. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau vào ngày mai nhé. Tôi sẽ đón em vào lúc 7 giờ.
    Cô thấy rất sung sướng khi anh đã gọi tên mình.
    - Vâng. ??" Cô trả lời nhỏ trong khi nín thở, và ngay lập tức anh đã cúi người xuống và hôn lên môi cô.
    - Đã đến lúc chúng ta phải trở lại với khách của mình. Với cái chạm lên môi qua chiếc hôn, máu trong người cô dồn lên mặt như ngọn lửa và chạy khắp các mạch máu.
    - Tạm biệt nhé, em yêu. - Anh nở một nụ cười nhìn và đắm đuối lên khuôn mặt nóng bừng của Rebeca. Hẹn gặp em ngày mai. Buông tay khỏi vai cô, anh nâng cằm cô. ??" Hãy đừng lo lắng, Rebeca, anh luôn tôn trọng phụ nữ. Chia tay, anh mỉm cười và gửi lại cô một cái nháy mắt rất tuyệt vời.

    ( ...... còn tiếp -----> )
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 16/07/2002
  9. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hahha
    co ai biet gia cua mot bai viet tieu thuyet ko??
    10000 đ / trang
  10. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    blue oiiiiiiiii
    toi thich cau tra loi cua ban lam

Chia sẻ trang này