1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú dán con, không biết thưởng thức thì hãy biết im lặng để được mọi người tôn trọng nghe không!
    Su That
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 6 của phần thứ nhất. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và cho ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần tiếp theo của trang 68)
    Cô đã không hiểu mình đứng đây đã bao lâu rồi và mỉm cười ngốc nghếch. Khi mà cô nhận ra rằng chính cô và Ben đã đóng một vở kịch mà ai cũng nhận ra, cô hiểu được những nụ cười đang thể hiện trên nét mặt của những người phụ nữ xung quanh, nhưng chẳng là gi đối với cô. Chiều hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp Ben và như điên vì anh ấy. Nó cũng đơn giản như 2 nhân với 2 vậy.
    - Thế nào, cô bé, chỉ nhìn bộ mặt đa cảm của cô tôi cũng hiểu rằng Ben đã chinh phục được cô rồi, đúng không? - Giọng của Rupert khiến cô trở lại với thực tế.
    - Chẳng lẽ lại như vậy sao? ??" Cô hỏi lại và liếc nhìn tới vị trí, nơi mà Ben đang tò mò đứng đó.
    - Có lẽ vậy đó, cô bé ạ. Nhưng cũng cảnh báo trước cho cô rồi nhé, Ben không phải là loại người mà cô dễ chịu như bẻ mấy cái răng sữa đâu.
    - Nhưng tôi đâu còn trẻ con nữa. Tôi biết mình cần phải làm gì mà. Cô cười với Rupert. ??" Ben có mời tôi ăn cơn trưa ngày mai. ??" những câu đó đã làm cô xốn xang hẳn lên.
    - Ái chà, như vậy cơ đấy. Nhưng đầu tiên hãy đừng làm những điều ngu xuẩn, nghe chưa hỡi cô nhóc, tôi khuyên cô nói chuyện thêm với Mery. Cô ta biết Ben nhiều hơn tôi. Họ biết nhau từ thời còn là sinh viên. Anh ta là một người phức tạp, nói cho cùng thì không phải là tầm cỡ của cô.
    - Cám ơn anh.- cô đáp lại một cách khô khan. ??" Còn anh thì ngấm ngầm biết quảng quảng cáo đấy.
    Rupert với nỗi thất vọng đưa tay vuốt mái tóc đã điểm bạc của mình.
    - Vâng, đồ quỷ sứ, Rebeca, hãy hiểu tôi cho đúng nhé và cẩn thận nhé. Còn bây giờ thì mình về thôi.
    Rebeca nhìn lại gian phòng, tìm kiếm cặp mắt của người mà hai người vừa nói tới, và Rupert đã nhận ra rằng cả hai đã quấn quít lấy nhau qua ánh mắt nóng bỏng chia tay.
    Ben nhún vai, còn cô thì như nói ??ongày mai??? với nụ cười tạm biệt.
    Nhìn lại một lần cuối cùng, Rebeca để cho Rupert đưa mình qua đám đông và đi xuống phía dưới hướng ra sân. Họ đi cạnh bên nhau trên đường phố Ocxford. Rebeca có cảm giác thành phố chưa bao giờ đẹp như hôm nay và bây giờ thành phố cổ đang vang lên những giọng hát của đám trẻ đầy kích động và cảm xúc nhẹ nhõm.
    Những phiến đá rất cũ của những trường trung học nổi tiếng rót những ánh bạc trong ánh đèn mờ ảo cuả màn đêm, trái tim Rebeca đang hát vì niềm sung sướng không thể giải thích nổi. Cô như đang bay trên đôi cánh, họ đến nhà sau 10 phút đi bộ.
    (......... Xin các bạn đón xem tiếp ------> ......)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 08:04 ngày 17/07/2002
  3. babygod84

    babygod84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chào bé ! Lần đầu tiên hả bé. Để anh chỉ bảo kinh nghiệm cho nha..........he........he......he

    babygod84
  4. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thôi cho em xin "anhcụ non", hình như anh quên mất cái ti vờ (núm vú giả) ở nhà rồi. Quay về lấy để ngậm chứ không lại phát biểu như ... thằng bờm thì khổ chúng "em". Nếu mà chuyện bị ngừng không viết tiếp thì "em" sẽ quẳng "anh cụ non" xuống hố ... đấy, chắc chắn sẽ là như vậy.
    Pham Thi Hoai Phuong
  5. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả hai bạn.
    Tôi thì ngược lại. Tôi không hề thích các lời nói lạc lõng của các bạn chút nào hết. Tôi nghĩ hầu hết các thành viên yêu thích forum này cũng không thích các lời lẽ lạc lõng đó.
    Có lẽ tốt nhất các bạn nên tự tạo ra sân chơi cho chính mình ở nơi khác thì hơn đó. Ở đó các bạn có thể thoải mái thể hiện mà không làm phiền việc thưởng thức của chúng tôi.
    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 7 của phần thứ nhất. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và cho ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần tiếp theo của đầu trang 69)
    Ngồi đối diện với Mery qua chiếc bàn trong bếp và quấy ly kakao, cô cố tình giữ vẻ im lặng, khi Mery yêu cầu kể về buổi nói chuyện của Ben.
    Uống hết ly kakao và đặt lý lên bàn, Mery liếc nhìn Rebeca bằng cặp mắt rất chăm chú:
    - Dĩ nhiên rồi, toàn là các tư tưởng lớn để cứu thế giới ??" nhưng trước hết hãy kể cho mình biết, đã có điều gì xẩy ra vậy.
    Rebeca mỉm cười và quay lại: chẳng lẽ mọi thứ lại biết hết vậy sao? Thậm trí cả Mery vừa mới được làm bà mẹ trẻ mà cũng biết.
    - Chuyện xẩy ra với Ben, - cô trả lời thẳng và cô cũng chẳng có ý định nói dối.
    - Úi chà, có nghĩa là Ben đã biến cậu là một người đẹp thành một người đẹp chói loà phải không? Tớ đoán ra ngay mà. Ngay từ khi còn là sinh viên anh ta đã làm xúc động không biết bao nhiêu tâm hồn của phụ nữ rồi.
    - Quả là tiếc, tớ đã không quen anh ta từ bấy giờ. Rebeca nói. Ý nghĩ về Ben là một cậu nhóc, sau đó là một cậu thanh niên, và cho đến lúc họ gặp nhau, anh đã có một cuộc sống riêng của mình, mà bây giờ nó đã làm cô kinh ngạc. Cái gì vậy nhỉ? Hay là sự hờn ghen? Không, không phải vậy. Đó chẳng qua là sự khao khát, sự khao khát biết về tường tận về con người mà bỗng nhiên chinh phục trái tim cô.
    - Hãy kể với tớ về anh ta được không, Mery?- Cô nhìn về phía người bạn và thầm nghĩ: có lẽ, Mery đã là một trong những người phụ nữ của anh ta thì sao? Chị ấy rất dể thương, cao ráo, có làn tóc hung và đôi mắt xanh rất tươi, rất hợp với anh ta. Cũng có thể Ben đã phải lòng chị ấy???
    - Không, anh ta chưa bao giờ là người tình của tớ. Mery phẩy tay, như đoán được ý nghĩ của Rebeca. Biết kể gì về anh ta cho cậu nhỉ, thú thật chẳng biết gì hơn. Nếu không nói đến những tấm thiệp trong ngày sinh nhật thì sau khi rời trường mình chẳng gặp lại anh ta lần nào. Chắc chắn là anh ta rất bận, nhưng chắc không còn nhút nhát như xưa như minh đã biết.
    - Nhút nhát thật à? ??" Rebeca bật hỏi: nhận định đó chẳng đúng với mẫu người của Ben.
    - Ừ, nhưng cũng có thể từ ??onhút nhát??? cũng không chính xác, tốt hơn nên dùng từ ??othận trọng??? ??" Mery cười lớn. - Tớ còn nhớ có một lần, cuối kỳ thi ở năm thứ 2. Chúng tớ đã tổ chức một buổi dạ hội, theo tớ thì hôm đó Ben lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bị say khướt. Bọn mình đã truyện trò suốt đêm. Mình biết cha của anh ta mất năm anh ta lên 10 tuổi và sau đó mẹ anh ta đi lấy chồng. Ben bị gửi vào trại mồ côi, và khi anh ta 12 tuổi thì mẹ của anh ta có thêm một đứa bé trai.

    (...... Mời các bạn đón xem tiếp ----> ....)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 18/07/2002
  7. congbac2000

    congbac2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chà bạn nói cũng đúng 1 phần nào đó thôi a
    xxxxxxxxxxxxxxxxx
    congbac
  8. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh ngày càng có nhiều độc giả
    Khac Thuan
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 8 của phần thứ nhất. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và cho ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần tiếp theo của trang 69)
    Trái tim của Rebeca như nhói lại vì ý nghĩ một cậu bé bị mất cha và bị đưa vào trại mồ côi. Cô cũng mất mẹ năm lên 10 và hiểu được rằng Ben đã phải chịu đựng sự đơn côi làm sao.
    Còn Mery tiếp tục kể:
    - Anh ta giải thích mẹ của anh ta rất yếu đuối và cần một chỗ dựa. Còn anh ta thì ân hận rằng mình còn quá non nớt nên không giúp gì được cho bà. Mery thở dài. ??" Thật ngây thơ làm sao! Đàn bà, dĩ nhiên rất cần người đàn ông chăn gối với mình??? Và cũng từ đó không khi nào Ben nhắc đến chuyện riêng của mình nữa. Mình chẳng còn biết sẽ kể được gì thêm cho cậu. Nhưng tóm lại, mình thích anh ta.
    - Cậu đã kể nhiều rồi mà. Có thể theo cậu, mình đã cường điệu hoá niềm sung sướng khi nói về anh ấy. Rebeca mỉm cười, trong ánh mắt của cô sáng lên một đốm lửa tinh nghịch. Mình sẽ gặp anh ta vào ngày mai và sẽ tìm hiểu thêm một số vấn đề; mình sợ không chờ đợi nổi đến cuộc gặp mặt.
    - Mình hiểu rằng cậu đang say sưa với sự thông thái của anh ấy, nhưng không phải thân hình của anh ấy. Cả hai cùng phá lên cười. Sau đó Mery thận trọng đưa tay mình qua bàn và cầm lấy tay người bạn gái. ??" Hãy hiểu cho thật đúng, cậu là đứa thông minh, nhưng sự việc lại rất nghiêm trọng, cậu lại ít kinh nghiệm. Ben nhiều tuổi hơn cậu nữa, và tớ không muốn cậu phải đau khổ. Trước khi làm điều ngu ngốc, phải tin chắc không chỉ đơn thuần là sự khâm phục trước một người anh hùng.
    Rebeca nắm chặt tay Mery với sự cảm ơn chân thành và với sự ngây thơ trả lời:
    - Chưa bao giờ từ trước tới nay mình chưa trải qua tình trạng tâm lý như thế này trước một người đàn ông. Mình biết, anh ấy sinh ra dành riêng cho mình, và ngay cả phải chịu khổ đau mình cũng sẵn sàng.
    Rất lâu sau này cô ta mới hiểu được tất cả sự thật của những từ mình đã nói.
    ( ..... Phần II bắt đầu từ bài kế tiếp, xin các bạn đón đọc ---->....)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 18/07/2002
  10. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác Sơn có thể vừa post truyện ngắn vừa tặng thêm vài bài thơ hay được không nhỉ?
    Vừa đọc truyện vừa thưởng thức thơ cũng hay hay đấy chứ.
    HOT POT

Chia sẻ trang này