1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào buổi sáng!
    Khi tiếng chim cất tiếng hót thì cũng là lúc tôi bừng tỉnh giấc. Nhìn ra khung cửa, màu xanh của cây, của trời làm cho lòng tôi thanh thản đi rất nhiều. Thiên nhiên là thứ không biết nói nhưng lại biết làm ta cho trở nên vui hơn hoặc lại làm cho ta buồn hơn. Có lẽ tôi được Thượng Đế ban cho sự nhạy cảm về thế giới xung quanh, nên tôi như nghe thấy hơi thở, nhịp đập của những người xung quanh, tôi như nhận được tiếng thổn thức của mây của gió, sự tức giận của bão tố mưa sa... và vì thế tôi khổ.
    Thùy Linh không đến, có phải mãi mãi là như vậy không? Còn lại gì trong tôi nhỉ? Còn lại những ấn tượng đẹp đẽ vô cùng của những ngày ngắn ngủi qua những câu nói chân thành mộc mạc. Còn lại trong tôi hàng trăm ngàn ngọn giáo lùa vào trái tim làm tan nát một đời... Tôi đã yêu nàng, yêu với tình yêu 'sét đánh', yêu như chưa bao giờ mình yêu... Còn nàng đã chạy trốn tôi, cũng như bao bạn gái đã chỉ trích tôi, Thùy Linh cũng suy nghĩ giống họ. Nhưng chỉ có một điều, trái đất còn quay, thì tôi còn phải tìm Thùy Linh bằng được, dù nàng có trốn ở đâu. Có thể gặp nhau rồi chúng tôi sẽ chỉ là bạn tốt của nhau, có thể gặp nhau chúng tôi nên vợ nên chồng..., biết đâu và biết đâu. Mong các bạn hãy đừng sớm buộc tội cho tôi, đừng vội đánh giá về đạo đức khi các bạn còn biết rất ít về tôi. Tôi là con người ham lao động, say mê quay phim, chụp hình, làm kỹ xảo điện ảnh và là chuyên viên vi tính (sản xuất phần mềm tin học). Chính những cái máy PC đã làm chúng tôi say đắm nên rất ít thời gian để tiếp xúc với thế giới xung quanh. Bạn của chúng tôi cũng ít, nên khi gặp ai đó là tin liền và yêu liền, không nghi ngờ gì hết... Tôi rất đau khổ vì có nhiều bạn đã gửi thư riêng cho tôi: họ căm thù tôi (đa số họ là nữ đã có gia đình), cũng có nhiều thư của các bạn gái khác lại muốn kết bạn với tôi vì tôi mộc mạc không giấu diếm gì (trích đoạn: em thấy anh yêu như yêu lần đầu, anh sống bằng đúng nhịp đập trái tim mình, có anh để rồi mất anh cũng được...). Đó là những nỗi đau và là những lời động viên rất tình người, tôi trân trọng họ dù là bất cứ ai, vì họ có thương tôi thì mới góp ý cho tôi, có quy tôi thì mới muốn làm bạn với tôi. Nói tóm lại tôi có được rất nhiều người thân quen.
    Hãy yên tâm, các bạn trẻ thân mến. Thùy Linh đã không đến hôm qua, nhưng nàng phải nghe thấy tiếng kêu gào của tôi, tôi nghĩ là vậy. Nhất định Thùy linh sẽ quay lại, tôi vẫn tin như vậy. Tin suốt cả đời.
    Tối nay tôi lại đến chờ Thùy Linh trên internet, hy vọng ngày mai sẽ là cả một rừng chuyện để mà kể. Nếu nàng đến tôi sẽ đãi các bạn no nê bằng những cảm xúc trào dâng tột đỉnh của mình...
    Xin hẹn ngày mai.
    Tuan Son
  2. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chau chao bac Son ! chau cung ko hieu gi lam ve nhung dieu bac noi ,nhung bac oi chau cung rat thich nghe bac tam su ,bac a` cung qua chat ma` chau tim duoc nguoi yeu cua minh do chau co 19 tuoi thoi
    nhung qua chat ma` chau cung hieu duoc nhieu dieu hon do va loi le khi chat cung phong fu lam ai cung co the noi nhung loi ngot ngao ko ngai ngan gi ca va` anh ay da noi yeu chau do chung chau bay gio rat vui ve va` chau cam on ai da nghi ra duoc cach noi chuyen qua mang the nay va` chau nghi chung ta se co nhieu ban hon khi chat chan tinh do bac a`

    ny
  3. titi_ban_cua_xixi

    titi_ban_cua_xixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    send to: dangtuanson...
    Chuyen tinh cua bác ket thuc chua vay? noi that voi bac, con vừa muốn thuỳ linh quay lai voi bac, chat tiep voi bac nhung lai ko muon co ay quay lại.Con nghi co ay nen ra di nhu vay thi tot hon, tot cho ca bac va tot cho ca cô ấy!
    ĐỌC GIẢ HÀNG NGÀY CỦA BÁC
    titi
  4. Daiduong

    Daiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn, chào những người có suy nghĩ như tôi !
    Hôm nay tiếp tục đọc bài viết tiếp theo của anh Sơn, em rất vui vì anh vẫn là anh, anh đã đang và sẽ làm những điều có ý nghĩa với anh như bài Pots trước em đã từng động viên anh.Suy nghĩ và việc làm của anh sẽ giống với em nếu như em ở trong hoàn cảnh của anh. Rất mừng vì anh đã không bỏ cuộc, vì đó là tình yêu của anh mà. Em vẫn tin như anh, tin rằng rồi một ngày Thuỳ Linh sẽ trở lại để được lắng nghe những lời yêu thương nồng nàn của anh. Và nếu như vì nhiều lý do mà TL không thể quay lại thì anh vẫn hãy tin rằng ở một nơi nào đó TL hằng ngày vẫn đang cảm nhận được từng hơi thở tình yêu của anh. Là người cùng ngành nghề (em_KS tin học sắp ra trường_DHBK) em co thể hiểu được tâm trạng nghề nghiệp mà như anh đã nói.Em chúc cho anh sẽ được hạnh phúc mà mình mong muốn.
    Nhân đây tôi cũng rất muốn làm quen với những ai đã từng có ý nghĩ và bài viết giống như suy nghĩ của tôi. Đặc biệt tôi cũng rất tâm đắc với những bài viết của chị PHHOAIPHUONG, rất muốn làm quen với chị. nguyenhienninhcntt@yahoo.com
    Tiện đây cũng xin được nhắc nhở, những ai không muốn đọc bài của anh Sơn thì hãy ra ngoài chơi, đừng nên nói lông bông vì anh Sơn đã đáng tuổi cha chú của chúng ta trong ttvnonline đấy.
    Xin chào và mong được đọc tiếp những bài viết của anh Sơn. Thân !
  5. NgThanhthuy

    NgThanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn!
    Lại một ngày nữa trôi đi, thật nặng nề đối với anh, phải không? Trong anh và ngay cả bọn em nữa cũng đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Em có là ngườI phụ nữ lố bịch không nhỉ, khi cứ thích chen vào việc của ngườI khác. Nếu cứ như những phụ nữ bình thường thì chắc em cũng không có ý kiến làm gì vừa mệt và lại vừa bị trách. Nhưng em không muốn mình cứ giống mãi như những gì những người phụ nữ khác nghĩ và làm từ trước đến nay. Em muốn sống, muốn nói tất cả những gì thật nhất của lòng mình. Có gì mất đâu mà sợ cơ chứ. Chúng ta đều là con người, đều có cảm xúc, đầu có lý tưởng và cách sống riêng của mình, không ai có thể áp đặt cho mình một lốI sống của họ. Ngay cả anh Sơn cũng vậy, chắc chắn nếu vì sợ dư luận anh đã chẳng mất công viết cho bọn mình đọc làm gì.
    Chào Hope, bạn đang ở đâu!
    Hôm trước có một bài của HOPE viết trong chủ đề này cũng hay hay. Quan điểm của mình và Hope hoàn toàn ngược nhau. Mình muốn trao đổi quan điểm với Hope, nhưng không thấy hồi âm, mà ngay cả bài của Hope cũng tự nhiên biến mất (chắc là Hope tự xóa rồi). Hãy để lạI một lý do nào đó chứ, dù là kinh bỉ, thật đáng buồn. Tại sao Hope lại thủ tiêu tranh đấu như thế nhỉ. Mình cũng như bạn thôi, phụ nữ cả mà, mong gặp lại Hope vì bạn làm mình thấy thú vị. Chuyện còn dài mà sao lạI ??~đùng đùng bỏ đi không nói??T?
    Chào Thùy Linh!
    Nếu tôi là bạn, hãy dũng cảm lên. Phải mạnh dạn để đốI đầu với thực tế. Không yêu hay yêu mà sợ, hay muốn rút lui thì cũng phải lên tiếng. Đến rồi đi đâu có phảI dễ dàng như vậy. Bạn tưởng bằng cách chạy trốn đó bạn cho là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống này sao? Lương tâm bạn thanh thản lắm sao? Không đâu, bạn sẽ chẳng bao giờ chạy trốn được anh ấy, vì sẽ có ngày bạn ân hận vì cách cư xử của mình. CHAT có phảI chua ??~chát??T như thế này không? Thùy Linh có thấy các bạn khác viết ngay trong mục này là tìm thấy tình yêu của mình qua CHAT và đang rất hạnh phúc và hãnh diện với nó không? Hình như tôi thấy bạn như quanh quẩn đâu đây, đang theo dõi anh Sơn thì phải? Nếu như vậy bạn sẽ là ngườI có tộI đấy. Hãy xuất hiện đi và nói vớI anh Sơn, nói với chúng mình một lờI: ??~có??T ??" ??~không??T là đủ.
    Thanh Thuy
  6. Aye

    Aye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !!!
    Với tôi thì mọi người ai cũng có lý của riêng mình. Về quan điểm con người yêu không phải là tội lỗi con người sinh ra là để yêu,... Nhưng người chưa có gia đình thấy mối tình kia quả thật là lãng mạn kèm theo chút viển vông. Nhưng về quan diểm xã hội thì ta cần lên án:
    Thứ nhất Bác Sơn lấy vợ Bác vi cái gì chẵng nhẽ một người lãng mạn như Bác lấy vợ mà không có tình yêu vậy Bác lừa dối vợ Bác vậy Bác có thấy ân hận không???
    Thứ hai Bác không thể để con cái Bác nhìn Bác với ánh mắt khác khi chúng luôn coi Bố mình là thần tượng là lẽ sống của mình. Một người không nghĩ đến tương lai con cái mình sao???
    Một câu hỏi nhỏ tôi muon hỏi Bác khi Bác đang chat cùng Thuỳ Linh có phút nào đó Bác chợt nhớ rằng có người vợ và những đứa con đang đợi một người chồng người cha về quây quần bên mâm cơm không ???
    Đó là ý kiến của tôi ai có đong góp ý kiến gì thì xin gửi cho tôi.
    Never say goodbye
  7. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào Aye (có lẽ Aye là ??oAnh yêu Em???)!
    Ngay cái tên của bạn đã thấy bạn rất thèm muốn có một tình yêu, đúng không nào? Thế mà nhìn thấy sự đau khổ của một người đang mòi mỏi vì tình yêu mà Bạn còn đủ cam đảm ngồi phán quyết lương tâm và đạo đức của người ta. Bạn có đọc những lời tự trần của anh Sơn chưa? Hay còn phải bắt anh Sơn nói rằng: ??oTôi đang ở đáy của vực thẳm,hãy để cho tôi yên.??? thì bạn mới hài lòng.
    Đạo đức xã hội à? đạo đức là gì? Đạo đức là đánh mất mình để làm hài lòng người khác hay sao? Anh ấy đã cưới Thùy Linh đâu. Anh mới yêu có một chiều thôi phải không? Thế thì bạn lên án cái gì nào? Tôi nghĩ rằng sau này, khi bạn có người yêu mà trong óc của bạn lại lóe lên ý nghĩ ??oÔi cô gái kia sao đẹp thế????, thì cũng là có tội đó. Vì bạn có người yêu rồi mà??? Mọi thứ chỉ là quy ước, nếu sống không hạnh phúc thì Bye.
    Chúng tôi không đến nỗi hẹp hòi cứ khăng khăng giữ một cuộc tình đã cũ kỹ, đầy chán nản và mệt mỏi. Hãy vui vẻ chia tay để hai ta cùng thấy hạnh phúc, thế thôi. Chẳng có đứa con nào thấy sung sướng khi bố mẹ chúng ngày ngày cãi lộn nhau??? Bố mẹ chúng hạnh phúc là chúng hạnh phúc rồi, chứ cứ gì phải có bố mẹ ngay bên cạnh nhau mới mang lại hạnh phúc cho mình, phải không? Không phải bố mẹ không sống với nhau thì trở thành kẻ thù của nhau, bạn ơi, bạn cổ quá rồi. Hỡi những người bạn trai yêu quý: Hãy sống cho phóng khoáng, sống cho mạnh mẽ, sống thật quyết liệt. Đừng cứ như chú gà ăn quẩn cối xay, khó làm việc lớn.
    Quan điểm là đã yêu thì phải yêu cho đến chết là ảo tưởng, ít có lắm. Cái bạn thích nhất trên đời rồi bạn cũng muốn thay, huống hồ con người càng nhiều thay đổi, đừng bắt người khác phải tự dối lòng, và cũng đừng tự dối mình.
    Thời gian còn đó, chúng ta buộc tội anh Sơn quá vội vàng??? Có thể sẽ phải ân hận??? Tôi không muốn ân hận!
    Van Anh
    Được sửa chữa bởi - vananhdg vào 11/04/2002 14:43
    Được sửa chữa bởi - vananhdg vào 11/04/2002 14:49
  8. minhtk79

    minhtk79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... Lão thấy cô bé là một cô gái sống có cá tính đấy. Hơ hơ...

    Nothing is impossible.
    [/size=8]
  9. chu_lun2002

    chu_lun2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextChào bác Sơn cùng tất cả những người tham gia diễn đàn này!
    mặc dù cháu chưa có gia đình và trong tình yêu cũng chưa thật là đươc hạnh phúc như những gì mà cháu ước muốn.nhưng cháu đồng ý với ý kiến của bạn Aye :mặc dù trước đây bác chưa có một tình yêu đích thực nhưng bác đã cưới người ta ,sao khi ấy bác không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay để đến bây giờ bác phải day dứt,có thể bác tìm được tình yêu đích thực của bác ở cô Thuỳ Linh nhưng bác có nghĩ răng bác là người cha ,người chồng trong gia đình là người phải có trách nhiệm đối với hạnh phúc và cuộc sống của gia đình bác vậy mà giờ đây bác đang hạnh phúc với cuộc tình riêng của mình với những ảo mộng mơ ước mà có thể bác cũng biết đó là tội lỗi.bác có xưng đáng với chức năng một người đàn ông trụ cột trong gia đình không ,vẫn biết khi yêu thì phải biết đấu tranh cho những gì mình yêu ,nhưng trong cuộc sống không phải cái gì cũng đẹp và trong suốt như pha lê đâu bác ạ.mà đôi khi mình phải biết hy sinh những hạnh phúc và mơ ước của mình để đổi lấy sự thanh thản và hạnh phúc cho những người quanh mình đấy bác ạ.
    theo cháu nghĩ bác hãy xem như cuộc tình của bác là mối tình đầu đẹp đẽ mà bác đã từng được hạnh phúc và bây giờ thì đã đến lúc bác chôn mối tình đó vào tận đáy lòng để trở về cuộc sống thực tại bình thường.hãy xem đó là một kỉ niệm đẹp bác nhé
    Quan
  10. Tuan_Hung_new

    Tuan_Hung_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy câu chuyện này rất thiếu tính thực tế, chỉ cần ai đó từng trải một chút là sẽ thấy khó tin. Cái cô bé Thuỳ Linh đó khó mà có thực lắm, ở tuổi 24 bây giờ kịp lập gia đình và kịp chán chồng là hơi sớm, cho dù có chán đi nữa thì cô ta cũng không lang thang ra hàng chat đâu, lại còn tối thứ bảy nữa chứ, hợp lý hơn là cô ta ở nhà hoặc kiếm bạn bè gì đó mà đi chơi. Ấy ấy đừng phản đối vội, còn một ý kiến nữa mà tôi chưa nói ra, đấy là sự tồn tại của NgThanhThuy và vananhdg, cả hai đều có rất nhiều điểm tương đồng, cứ thử vào xem thông tin cá nhân đi. Đều mới đăng ký, đều chỉ tham gia vào những chủ đề do dangtuanson post. Và lý do thứ ba: ngày đăng ký của chủ nhân topic này là ngày 1/4.
    À, đó cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Xin lỗi nhiều nếu là không đúng.

    TTH

Chia sẻ trang này