1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 9 của phần thứ hai. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và cho ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần tiếp theo của trang 69)
    PHAN THU HAI
    Phần thứ hai
    Rebeca nhìn lên giường bề bộn quần áo của mình và thở dài. Chỉ còn nửa tiếng nữa là Ben sẽ tới, Rebecca cứ luẩn quẩn mãi với đống quần áo mà không biết chọn bộ nào cho thích hợp.
    Tự mình hết, cô có thể mua cho mình bộ quần áo mới vào thứ 7, nhưng cô đã dành quá nhiều thời gian để gội và làm đầu, thời gian còn lại thì mơ mộng lung mung về cuộc gặp gỡ với Ben, mà cô chờ đón ở phía trước. Cô đã nằm dài trên đivan hoài và thả hồn trong những cảnh hồn **** mơ tiên của mình. Cuối cùng thì cô cũng quyết định phải nhanh chóng quyết định việc chỉnh trang lại dung nhan của mình. Bây giờ là xít nước thơm lên người, cần phải trải lại hàng lông mi một chút, có một điều cứ lúng rúng là quần áo: gần như toàn bộ số đầm của cô đã mua từ hồi còn sinh viên, có vài chiếc là mua sau này.
    Cuối cùng cô quyết định mặc bộ áo vecton còn mới nguyên trong hộp, bộ này cô dự định mua cho ngày rửa tội của cậu bé con của Mery. Thôi kệ đến ngày đó mình sẽ mua một bộ khác cũng được, quyết định như vậy và cô gỡ chiếc hộp đựng quần áo mới ra và mặc chúng. Chiếc váy ôm thật gọn từ hông xuống đến đầu gối của Rebeca. Chiếc thắt lưng bằng giây cùng màu với váy có lẽ như thừa mà người thợ đã làm ra. Chiếc áo khoác tay ngắn vạt lớn với hai hàng cúc ôm sát lấy eo của cô. Ngắm nhìn mình trong gương, cô cảm thấy hài lòng, tất cả mọi thứ đều hài hòa.
    Phủ một lớp son hồng thật mỏng lên môi, và có tới hàng trăm lần cô rướn mình trong gương làm như có thể cao lên thêm một chút. Kéo đôi tất màu xanh đen lên cao. Giá mà có đôi giầy với gót cao lên một chút thì hay biết bao.
    Nhưng không quan trọng, Ben đã chẳng nói anh ta không cần những cô gái cao là gì, điều đó đã làm cho cô yên tâm. Kiểu đầu làm cô chưa thật vừa ý. Cô rẽ tóc thành hai và thả dài chúng xuống phía lưng với những sóng tóc thật yêu kiều. Có nên búi chúng lại cho già giặn hơn một chút không nhỉ? ???
    Và thế là chuông đã vang lên, con tím của Rebeca đập loạn xạ.
    Đã quá muộn rồi ??? Bỏ nhanh thỏi son vào trong túi xách màu tím đen, cô vội vã chạy ra khỏi phòng.
    (....... Xin các bạn đón xem tiếp ----> .....)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 19/07/2002
  2. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ttvnonline dạo này chạy kỳ cục quá. Add bài rồi mà chẳng hiện lên gì cả.
    Thuy Lan
  3. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chắc phần II của câu chuyện sẽ có gì để ta xét xử đây.
    Bao Cong
  4. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay em thấy lai anh. Đáng tiếc, em đang mơ thấy hình ảnh một chú tắc kè hoa, sặc sỡ nhưng là quá màu mè, thật khôn ngoan lại quá nguỵ biện. Em không muốn lẳng lặng coi thường người khác nên có vài lời xin lỗi trước trên public. Thanks vì đã cho em có cơ hội tiếp xúc để hiểu thêm một việc.
    BAN BE
    Được friendly sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 21/07/2002
  5. R0ME0

    R0ME0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Biết nha, còn giận là còn thương đây nha.
    [red]Mãi mãi Yêu Người[red]
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 10 của phần thứ hai. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và cho ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần tiếp theo của trang 70)
    Đừng có cuống lên như có nước sôi vậy, cô tự nhủ và bước chậm lại. Tiếng anh vang lên cùng tiếng cười của Mery vẳng đến tai cô, sau đó là những những tiếng trao đổi đều đều - họ đang nói về những ngày tháng quen nhau của mình.
    Cô bước xuống những bậc thang cuối cùng và cũng là lúc nhìn thấy Ben; hơi thở nghẹn lại, cô như bay trên mấy bậc thang còn lại???
    Anh lao đến đón và ôm lấy Rebeca trong vòng tay mình.
    - Cẩn thận đấy, Rebeca!
    Trong cô xuất hiện một cảm giác hoàn toàn thiếu thận trọng mỗi khi có anh xuất hiện, cho đến hàng triệu năm sẽ cũng như lần đầu gặp anh ta mà thôi, sức mạnh của cảm xúc luôn làm cô thấy run rẩy.
    Anh mặc bộ vecton màu xám bạc với chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Chiếc cravat màu xanh tím rất nổi trong bộ trang phục của anh. Cô ngẩng đầu và bỗng nhiên bắt gặp cặp mắt của anh đang ngắm nhìn cô tha thiết.
    - Chào Ben, ???- đấy là tất cả nhữn gì cô có thể nói khi hồI hộp nhìn vào mắt anh.
    - Trông em đẹp quá, Rebeca. Theo anh thì em lúc nào cũng nên để tóc xoã như thế này sẽ đẹp biết bao. ??" Anh vuốt lên làn tóc thật dày của cô và kéo mấy sợi tóc ra phía trước, trong khi đó những ngón tay của anh vô tình lướt qua ngực cô, làm cho những cơn sóng cảm xúc của cô chạy khắp người???
    - Đúng rồi, người thứ ba luôn luôn là người thừa! Cứ thoải mái nhé hai bạn. Giọng của Mery làm ngắt cuộc giáp mặt của họ. ??" Và, xin nhớ là đừng có dạo chơi quá khuya đấy. Mery nói thêm và hướng về phía Ben.
    - Xin đừng lo lắng, Mery, tôi không giống như những gả đàn ông khác đâu mà lo. Tôi sẽ đưa cô ấy về nguyên lành và sẽ được bảo vệ thật chu đáo.
    (..... Xin các bạn đón xem tiếp ---->......)
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 19/07/2002
  7. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không biết chắt chiu tình cảm thì sẽ trả giá cực đắt, lời khuyên chân thành cho Rebeca. Mau mau biết kìm hãm lại cảm xúac của mình trong lúc chưa muộn.
    Van Anh
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    Truyện từ InterNet gồm 10 phần, các bạn đang đọc bài bài dịch thứ 11 của phần thứ hai. Xin độc giả kiên nhẫn đọc hàng ngày và cho ý kiến góp ý để nâng cao chất lượng bài dịch.
    (Phần tiếp theo của trang 70)
    Thế là thế nào nhỉ? ??" Rebeca thầm nghĩ. Anh đã ôm eo của cô và dìu cô ra xe ôtô đã đợi sẵn họ, những bỡ ngỡ ban đầu cũng nhanh chóng bay đi khỏi đầu cô. Cô ngồi vào ghế và ngã đầu vào tấm dựa lưng bằng da mềm mại. cố gắng làm cho mình nhanh chóng giải phóng khỏi sự hồi hộp của mình. Chiếc xe này có lẽ không nhầm thì của hãng Merxidec. Mức lương của một viện sĩ thì không bao giờ có thể mua được loại xe sang trọng này.
    - Cuối cùng thì chúng mình đã được bên nhau. ??" Anh ta mỉm cười và ngồi vào tay lái, xe từ từ lăn bánh. Anh nghĩ rằng những cuộc phiêu lưu của mình bằng xe có lẽ đã chấm dứt từ lâu, nhưng bây giờ anh lại cho rằng khi em còn sống tại nhà Rupert thì anh sẽ vẫn thực hiện những chuyến xe lãng mạn. Anh liếc nhìn vui vẻ về phía cô với đôi mắt màu nâu. Và tất nhiên là nếu anh thuyết phục được em đến nhà anh., - anh nói đùa.
    - Em sẽ đến nếu biết anh sống ở đâu, - không ngần ngại cô trả lời. Bỗng trong cô xuất hiện ý nghĩ sẽ sống cùng với anh trong một ngôi nhà, rằng người đàn ông này sẽ mãi mãi thuộc về cô, và thế là trái tim của cô lại xao xuyến bất ngờ.
    - Anh có một cái lều trong vùng đầm lầy ở Amazon và một căn hộ ở Luân Đôn. Vậy em tính sao đây? Cô cười:
    - Anh thử đoán xem?
    Họ rời Oxford và dừng lại ở một khách sạn bên đừơng và dùng một bữa ăn nhẹ. Chai rượu vang đã làm cho cuộc trò chuyện của họ vui hơn. Rõ ràng giữa hai người có rất nhiều mối quan tâm giống nhau: nhà hát, nhạc, chính trị, tuy nhiên Ben đang cố gắng đưa Rebeca đến với những suy nghĩ về cuộc sống vùng Amazon, cô hiểu rằng anh có gì đó không được ổn lắm. Anh bị tổn thương nặng khi những người da đỏ tìm thấy anh và sau đó một năm sức khỏe của anh mới bình phục. Sau 3 năm ở ch ốn đó anh mới trở về với thế giới văn minh một cách bất ngờ.
    - Anh là thành viên danh dự của bộ tộc da đỏ, ở đó anh có lều riêng của mình.Rất có thể em sẽ chia sẽ với anh sự quyến rũ ở đấy. Anh cười hóm hỉnh.
    - Chắc chắn rằng trưởng bộ tộc đã gả con gái của mình cho anh rồi? Thường thì phải diễn ra như vậy phải không? Cô đáp lại câu đùa của Ben.
    - Đúng, đúng là đã có sự đặt vấn đề như vậy. Nhưng thật đáng tiếc những cô gái chưa có chồng thì không cô nào trên tuổi 14 cả, mà anh thì không thể nào sống cùng với trẻ con được. Anh đã chọn cho mình cuộc sống không vợ. - Mặt của anh ta tối lại, và nó dường như làm cho cô thấy sợ hãi. ??" Nhưng bây giờ, khi đã gặp em, tất cả có thể sẽ thay đổi. Em không hề gây ân tượng gì của người phụ nữ mà biết kìm hãm sự ham muốn trần tục cả. ??" Anh ta khẳng định một cách cứng rắn.
    (....... Xin các bạn đón coi tiếp -----> .....)
    Tuan Son
  9. vuaqua

    vuaqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hahhâhhh
    day ma la san choi ha hahhâhh day la san de lua bon tre con ma thoi .Troi oi ko biet nhung dua tre se lon len nhu the nao voi nhung y nghi "lang man " kieu nhu the nay
  10. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái ông vữa_quá này nói nghe ngứa cái lỗ nhĩ quá.
    Ông dám coi cả Forum này là bọn trẻ con? Ông thật là láo.
    Ông giả vờ sợ "bọn trẻ con" ở forum này lãng mạn quá, trong khi đó ở forum khác ông lại khuyến khích bọn trẻ con khi yêu nhau phải cho nhau hết mới là yêu, rằng TY không có "chuyện đó" không phải là TY đích thực - Ông thật là một con người hai mặt, tráo trở.
    Ông mới làm thành viên TTVNOnline chưa dới 1 tháng mà đã ti toe chửi bới, dạy đời trên forum - ông là con người nông cạn.
    Là một con người có tuổi rồi mà hành xử như vậy, có nên chăng?
    TRÁI TIM CHÙM NHO

Chia sẻ trang này