1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Friendly, chào Forum,
    Lâu lâu mới có được một sáng chủ nhật rảnh như hôm nay, có đủ thời gian đọc kỹ lại và chiêm nghiệm thêm một lần nữa những bài viết và bài thơ hay trên forum.
    Mình thấy rất thích bài thơ của Friendly. (Nhưng không dám khen Frienly nữa - vì bạn không muốn vậy, đúng không).
    Friendly lại muốn được nghe lời chê, vậy thì nó đây: dạo này thấy Frienly dành cho ai đó ở đâu đó nhiều thời gian hơn là cho forum, lại thỉnh thoảng hay giận dỗi vu vơ. Vì sao vậy nhỉ? Như vậy làm các bạn trên forum buồn vì nhớ đó.
    Chúc Friendly một ngày Chủ nhật tốt lành, vui vẻ.
    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane
    Được tuanhung_sg sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 21/07/2002
    Được tuanhung_sg sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 22/07/2002
  2. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Forum và các bạn,
    Xin chuyển tới các bạn một bài thơ hay, qua đó ta có thể hiểu thêm về suy nghĩ của một nửa thế giới mà chúng ta vẫn hằng ngưỡng mộ nhưng đầy bí ẩn.
    Bài thơ này do một người bạn tốt của Forum chúng ta gửi tặng.
    Cũng xin thay mặt Forum cảm ơn tình cảm của Người bạn đã tặng thơ. Many Thanks.
    Nói vớI Người ấy???
    Đừng tặng em những bông hoa???
    như lẽ thường người ta vẫn làm mỗi khi ngày ấy đến.
    Đừng nhìn em xao xuyến???
    khi trong tim anh là chan chứa nỗi buồn
    Đừng nói với em những lời yêu thương
    dễ dàng như mưa tuôn
    Người con gái là em không yêu bằng tai,
    và xin anh đừng yêu bằng mắt.
    Những lời yêu thương nhất???
    anh hãy giữ trong tim.
    Anh đừng dùng lời thề làm con tin,
    Lời thề mỏng manh,
    lời thề dễ tan như mưa gió
    Khi tình yêu tan vỡ???
    sẽ làm em đau hơn
    Những khi buồn hãy đến cùng em
    Để em thấy trong tim anh
    một nửa là em không thể nào thiếu được
    Và nếu anh lỡ bước,
    dù em không là người chở che,
    Nhưng những muộn phiền, hãy nói em nghe.
    Được tuanhung_sg sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 22/07/2002
    Được tuanhung_sg sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 22/07/2002
  3. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ANH MUỐN YÊU EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG????????

    changtraitocbac
  4. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em thưở ban đầu
    Yêu đôi mắt mộng dàng gây thướt tha
    Em cười duyên dáng dễ thương
    Lắm như hoa cỏ mùa xuân tuyệt vời
    Em ơi em đẹp tuyệt vời
    Tên em cứ khắc khoải hoài trong tim anh

    changtraitocbac
  5. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào em cô bé dễ thương
    Mũi cao răng khểnh mắt nai xoe tròn
    Không như vật dụng hao mòn
    Qua bao ngày tháng em còn mới tinh
    Nhìn em anh thấy lung linh
    Chân run mũi nở tim phình ra ngay
    Suốt ngày cứ mãi ngẩn ngơ
    Người đâu mà đẹp phải tiên giáng trần
    changtraitocbac
  6. R0ME0

    R0ME0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tặng Juliette - Nàng là Ánh trăng rằm của lòng ta:
    Quê hương:
    ... Xưa yêu Quê vì có chim có ****
    Có những ngày trốn học bị đòn roi.
    Nay yêu hơn vì có e-mail, Chat
    và Trí tuệ Việt nam Online..
    [red]Mãi mãi Yêu Người[red]
  7. 0000000

    0000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ở đây đông nhưng không vui ==>> Chả khác quảng cáo Ti gờ bia!!! Híc híc
    ....Oánh nhau một lúc đến chỗ hẹn vẫn bị cô gái chê là đến muộn!!! <<== Dù sao đàn ông vẫn dại gái!!!
    Được 0000000 sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 22/07/2002
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật vô thường mà sao mà sao chúng ta cứ làm nó trầm trọng vậy, thực tế đang diễn ra có gì là phiền toái. Chọn một sân chơi cho hợp với mình hoàn toàn là quyền của mọi người. Cái vui sướng và hạnh phúc của bạn chưa chắc là phải của tôi, hãy bỏ thói quen phán xét người khác khi không cần thiết thì chắc chắn bạn sẽ có một cuộc sống thật êm đềm. Tấm lòng nhân hậu của con người luôn được thể hiện trong từ ngữ của mình, đừng khắc nghiệt với người khác thì đời sẽ không khắc nghiệt với mình. Thuyết nhân quả mà.
    Tuan Son
  9. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------

    To 7 số 0:
    Thật chẳng có gì vô nghĩa và vô lý bằng các số 0.
    Số 0 thì ở đâu cũng là số 0 mà thôi. Kể cả khi cả 7 số 0 tập hợp cùng nhau để đồng thanh thốt lên những lời vô nghĩa nhất.
    TRÁI TIM CHÙM NHO
    Được strong_brave_heart sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 23/07/2002
  10. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Dangtuanson,
    Em hoàn toàn đồng ý với bác.
    Tuy nhiên cuộc sống vẫn có những kẻ Chí Phèo, luôn muốn rạch mặt ăn vạ ở những chỗ đông người để gây sự chú ý của thiên hạ.
    Trước đây 50 năm đạ có Chí Phèo, sau đây 50 năm vẫn cỏn Chí Phèo. Thôi kệ họ, để ý làm gì.
    Bác cứ cho tụi em thưởng thức những câu chuyện hay và vần thơ đẹp là nhất rồi. Ô nhiễm trên đường nào có sá chi.
    TRÁI TIM CHÙM NHO

Chia sẻ trang này