1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi!
    (Tặng cô bé có đôi mắt nai hôm nào)
    Bé ơi, con dao đây có lẽ bé quên
    Ở trong ngực nơi trái tim anh đó
    Bé cố tình hay bé đã quên
    Để dao trích xót xa dòng máu đỏ.
    Bé ơi! Có lẽ bé còn nhớ
    Người con trai dễ tính hay buồn
    Đã quen bé vào mùa hè năm ấy
    Thì đừng quên nhắc đến kỷ niệm luôn.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 23/07/2002
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tặng 50 bạn bè yêu qúy forum này nhất.
    Yêu hoa
    Trên đời ai hạnh phúc bằng tôi
    Có một tình yêu, năm chục người
    Năm chục loài hoa hương toả ngát
    Ôm lấy hồn tôi giữa đất trời.
    Một sớm mùa đông trời nổi gió
    Những cánh hoa tươi nếm bụi đời
    Tôi mang thân mình ra che chở
    Chỉ ước một điều hoa mãi tươi.
    Buổi chiều tim tím chợt bên ta
    Nỗi buồn thoang thoảng, nỗi nhớ nhà
    Hoa kia thổn thức thương tôi mãi
    Buồn vui chia xẻ suốt đêm dài.
    Nắng vàng reo nhẹ hoa tươi
    Lòng ta rộn rã tiếng cười cùng hoa
    Hoa ơi hoa hãy cùng ta
    Góp công xây dựng vườn nhà mãi xuân
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 23/07/2002
  3. 0000000

    0000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cái nick của bạn thì cũng khá hơn gì đâu trái tim chùm nho. Yêu nhiều quá trái tim chia nhiều mảnh quá nên quá "dũng cảm". Thế mà vẫn đòi học yêu!!! Quá tham lam. Tham thì thâm!!! Còn tôi những số 0 chưa chắc đã là không có gì cả. Cũng như mọi ngôn ngữ chữ nào hay số nào cũng đều có nghĩa của nó. Với hệ nhị phân chỉ có 2 số mà thôi đó là 0 và 1. Do vậy số 0 nó cũng là một nửa của hệ nhị phân không có nó thì cũng không có hệ nhị phân cũng không có cái gì gọi là Internet cho bạn để bạn "chiêm ngưỡng",... Hai câu thơ từ thủa bé tôi đã nghe cô giáo tôi đọc:Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua.
    Không hiểu vì sao tôi buồn
    Được 0000000 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 23/07/2002
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (tiếp theo trang 71)
    - Anh chị dùng càfe chứ? - Người bồi bàn đã phá vỡ sự yên lặng cuối cùng đang diễn ra. Rebeca hiểu rằng những lời của anh ta vừa nói có thể là điều xúc phạm và cũng có thể là điều tán đồng. Và để dấu sự lúng túng của mình, cô buột miệng nói suy nghĩ chợt vừa đến:
    - Người ngốc nghếch ơi, anh như có vẻ thích những người đàn bà trần tục?
    Anh nhìn cô chằm chằm và đưa tay qua bàn, xiết chặt bàn tay bé nhỏ của Rebeca.
    - Vâng, anh đã bị điên vì em. Anh thấy rất hạnh phúc khi em với tất cả hơi ấm của mình đã gọi tên anh. ??" Anh cầm tay của cô lên và hôn lên đó, nơi mà tiếng của nhịp tim đang đập đồn dập trong từng mạch máu.
    Toàn thân của cô run lên: cô cảm thấy không phải chỉ có anh, mà tất cả mọi người đều nhận thấy sự hồi hộp của mình, và cô cô gắng gỡ tay mình khỏi Ben.
    - Không, không, Rebeca, đừng hạ mình như thế. sự khiêm tốn của em đã làm cho anh rất mến em ngay từ lần gặp đầu. ??" Anh lại xiết bàn tay cô mạnh hơn. - Chẳng lẽ em không hiểu được rằng không thể có sự chia cách nào giữa hai đứa mình sao?- Anh hỏi như khẳng định.
    - Rebeca nuốt nước miếng như đang mắc trong họng mình. Trái tim của cô như đã đánh rơi mất ở đâu rồi thì phải? Vậy có nghĩa là anh ấy cũng có cảm giác thấy sợi giây vô hình nào giữa 2 người. Cô cố gắng lừa mình rằng chẳng bao giờ tồn tại một tình yêu sét đánh cả. Đôi mắt mở to của cô như tìm kiếm trong anh câu trả lời.
    - Nếu em cứ nhìn anh như thế, Rebeca, anh sẽ tóm tóc em và quẳng ra bến xe đó.
    Cô đỏ bừng và cúi xuống.
    - Em xin lỗi??? Em không hiểu gì cả. ??" Và, bỗng nhiên, cô ngẩng đầu lên nói:
    - Chưa bao giờ em phải trải qua những giây phút tương tự như thế này. - Cô đã không biết nói dối.
    - Anh rất muốn tin em, Rebeca. Trời ơi, sao mà anh muốn tin em đến thế.
    Trong một khoảng khắc cô như nhận thấy, anh đã rất xúc động, nhưng, có lẽ cô đã nhầm chăng vì cái lắc đầu hoài nghi của anh.
    - Hãy chịu khó suy nghĩ đi, một cô gái đẹp có trình độ như thế này, chắc phải có rất nhiều người theo đuổi. Nếu mà hiện nay em có ai đó, làm sao mà anh biết được?
    - Không, Ben, bây giờ và từ trước đến nay không khi nào có ai mà chỉ có mình anh thôi.
    Anh bất thình lình bỏ tay cô ra và vòng tay khoác qua chiếc ghế tựa, đôi mắt của anh nhỏ lại.
    - Điều đó thất khó tin, nhưng anh tin trên lời nói của em. ??" Anh im lặng. ??" vào lúc này.
    Rebeca không hiểu, anh ấy nói thế nghĩa là gì, nhưng không kịp hỏi lại, vì anh ta đã gọi hầu bàn tính tiền.Thanh toán xong tiền, anh chìa tay cho Rebeca:
    - Chúng mình đi thôi, ở đây quả nhiều người.Khi cả hai đã ở trong xe, Ben cúi xuống ôm lấy Rebeca, cô hiểu rằng ngay bây giờ anh và hôn mình.
    - Anh muốn em, - trước tiên anh thì thầm, ngay sau đó thì làn môi của anh đã gắn chặt lên môi cô.
    (......Mới các bạn đón xem tiếp---->....)
    Tuan Son
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ vui
    Em chỉ vui khi niềm vui anh mang đến
    Dù khổ đau em vẫn thấy ngọt ngào
    Miễn đó là tặng vật anh trao
    Em dang rộng mảnh tâm hồn đón nhận.
    Tuan Son
  6. hoang_aut

    hoang_aut Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì nhớ đã đành
    Khi vui thì cũng đẻ dành nhớ em
    Đặt tay lên ngực mà xem
    Hình như nỗi nhớ theo tim đang về
  7. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tặng những con người có thói quen làm thế giới phức tạp thêm, trong lúc trái đất này ngây ngô như đá sỏi.
    Ta là ai mà cao siêu thế?
    Ta là ai mà ngạo nghễ lạ kỳ?
    Ta là núi cao hay sông dài, biển rộng?
    Ta chẳng là gì, ta mãi chỉ là ta.
    Đã biết vậy, sao nhìn đời phán quyết
    Lục lọi tìm từng sợi tóc, cái kim
    Nhà đã quét vẫn còn quét lại
    Để la trời: sao khổ quá thế gian ơi!
    Khac Thuan
  8. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    0000000
    Cái nick của bạn thì cũng khá hơn gì đâu trái tim chùm nho. Yêu nhiều quá trái tim chia nhiều mảnh quá nên quá "dũng cảm". Thế mà vẫn đòi học yêu!!! Quá tham lam. Tham thì thâm!!! Còn tôi những số 0 chưa chắc đã là không có gì cả. Cũng như mọi ngôn ngữ chữ nào hay số nào cũng đều có nghĩa của nó. Với hệ nhị phân chỉ có 2 số mà thôi đó là 0 và 1. Do vậy số 0 nó cũng là một nửa của hệ nhị phân không có nó thì cũng không có hệ nhị phân cũng không có cái gì gọi là Internet cho bạn để bạn "chiêm ngưỡng",... Hai câu thơ từ thủa bé tôi đã nghe cô giáo tôi đọc:Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua.
    Không hiểu vì sao tôi buồn
    Được 0000000 sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 23/07/2002
    [/quote]
    To 7 số 0:
    Cám ơn bạn vì một bài viết hay.
    Tuy nhiên tôi thấy có 2 vấn đề muốn trao đổi:
    1/ Lợi ích của các số 0 và số 1 trong hệ đếm nhị phân thì thấy quá rõ rồi. Đó là ích lợi của một sự kết hợp có chủ đích tốt của các số 0 và số 1 đó. Nói chủ đích tốt là vì chúng tạo nên những điều có ích cho cộng đồng, ví dụ các chương trình máy tính có ích lợi. Còn nếu không có chủ đích tốt thì các ố 0 và số 1 đó có thể biến thành các con virus, sâu máy tính, chuyên phá hoại xã hội, làm nhiều người bực mình.
    Bạn có thích các con số 0 có chủ đích tốt hay không?
    2/ Bạn có một Bài thơ hay, chỉ có 2 câu mà chứ tới 5 số 0.
    Nhưng nếu là tôi, tôi chỉ chọn 2 câu thơ nào có đủ 7 số 0 thì mới chịu. Không thèm xài đồ cân thiếu.
    Tôi biết có 2 câu thơ khác nhau, mỗi câu có 2 dòng và có đủ cả 7 số 0. Mà tôi đâu có khoe khoang cùng ai như bạn làm đâu!!
    Nếu bạn muốn đọc, 5 phút. sau tôi sẽ post 2 bài đó lên
    Chúc 7 số 0 vui vẻ, và sớm tìm thấy thêm 1 số 1 để làm thủ lĩnh nghen.
    TRÁI TIM CHÙM NHO
  9. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thơ dành tặng 7 số 0:
    Về rượu:
    Không ngon Không uống Không phiền,
    Không mua Không phải Không tiền Không mua.
    Còn đây là thơ dành cho những ai có Trái tim chùm nho:

    Về Tình:
    Không xinh Không tán Không liều
    Không ham Không phải Không nhiều Không ham.
    Ký tên: "Không Không Thích"
    TRÁI TIM CHÙM NHO
    Được strong_brave_heart sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 23/07/2002
  10. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha!!
    Thật là vui nhộn. Đúng là các số 0 mang nhiều ý nghĩa thật. Thế mà tớ không biết.
    Ờ mà đúng rùi, khi phụ nữ nói KHÔNG cũng có nhiều ý nghĩa lắm chứ. Tuỳ từng đối tượng mà chữ số 0 đó có ý nghĩa gì. Không phải nói với ai cũng như nhau đâu nhỉ.
    HOT POT

Chia sẻ trang này