1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Trái_tim_chùm_nho (TTCN)!
    TTCN hay quá nhỉ, nghĩ ra nhiều thứ hài ra phết đấy nha. Cho xin một miếng hài được không? Nhất định phải cho một miếng đấy nhé, hoặc một trái trong chùm nho của anh được không (... cười...)!
    Hoang Giang
  2. mphuong

    mphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thua được, sướng khổ... của một con người cộng lại vào cuối cuộc đời sẽ là 0. Vậy đừng quá thấy mình hạnh phúc, Rebeca ,(nhân vật trong chuyện) mà không chuẩn bị tinh thần cho mình để đón nhận những đắng cay. Đó là lời cảnh báo của quy luật, xin gửi tới Rebeca.
    Được mphuong sửa chữa / chuyển vào 06:27 ngày 25/07/2002
  3. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tình của đời thật nhưng lại chính là một vở kịch mà mỗi người sẽ phải đóng một vai trong đó. Kịch có hay hay không phụ thuộc vào người đứng vai, tình yêu có đẹp hay không cũng phải đóng vai cho tốt. Chân thành và rộng lượng với tình yêu là cần thiết, nhưng thiếu tính toán thì kết cục sẽ rất bị đát. Rebeca, hãy biết kìm mình lại trong khi còn có thể, hãy đừng quá phung phí tình yêu.
    Pham Thi Hoai Phuong
    Được phhoaiphuong sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 24/07/2002
  4. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu đi, yêu như điên như dại
    Hãy yêu nhiều cho toại lòng nhau
    Hãy yêu đi đừng nghĩ đến mai sau
    Ta sẽ chết ngày nào mà biết được
    Đúng là yêu kiểu Rebeca.
    Khac Thuan
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Tiếp theo trang 72)
    Cô như chết ngạt trong vòng tay của Ben, có ngọn lửa từ thân anh như đang thiêu cháy cô; nụ hôn thật dài, anh không thương tiếc say đắm trên môi cô???Sức mạnh của ngọn lửa tình ngùn ngụt bốc cháy, và đầu óc cô quay cuồng. Cô đã đáp lại anh với tất cả sự nhiệt tình của trái tim tuổi trẻ của mình. Khi bàn tay anh đã đưa vào trong áo khoác của cô và gỡ nút, cô co dúm người lại theo phản xạ tự nhiên và sau đó sự ngoan ngoãn như một liều thuốc độc dìm chết cô.
    - Ben, - cô thì thầm, khi đầu anh cúi xuống thấp hơn, anh hôn vào cổ Rebeca say đắm, nơi mà mạch máu đang đập thình thịch.
    Trong cố bỗng trỗi dậy ý muốn, sự thèm khát, mà không thể nào cô có thể tự kìm chế được. Dòng máu cháy trong các ven hừng hực như những ngọn lửa. Cô choàng lấy vai anh, những ngón tay bé bỏng của cô luồn vào làn tóc đen của anh, cô kéo anh về phía mình. Cô đã không cảm thấy ngượng ngùng, nhất là trong lúc này kể từ khi cô được sinh ra trên đời???
    Ben thở mạnh ra và nghiêng đầu, rồi từ từ thoát ra khỏi vòng tay của cô và bàn tay run run của anh chỉnh trang lại quần áo mình.
    - Thật tuyệt vời, Rebeca, chút nữa thì anh đã quẳng em ra bến xe mất rồi. Em đã làm anh hư hỏng rồi đó.
    - Em rất sung sướng, - cô nói trong nồng nàn và quàng tay hôn anh. ??" Em, có lẽ đã yêu anh mất rồi, và yêu rất cháy bỏng, nếu tình yêu đó không bị phụ thuộc. Cô cười không tự tin lắm.
    Ben dùng tay mình xiết chặt vai cô. Đôi mắt màu nâu say đắm nhìn cô.
    - Anh đùa một chút, Rebeca. Anh có những cảm xúc giống hệt như em. Nhưng ơ đây thì anh không thể chứng minh với em được. ??" Anh hôn lên đôi môi quyến rũ của cô thật nhanh, và ngả người ra ghế. ??" Anh sẽ đưa em về nhà kẻo Rupert phát lệnh truy nã thì nguy. Nhưng hãy tin rằng đây mới chỉ là bắt đầu thôi đấy nhé. Anh hứa với em.
    Họ trở về Oxford trong sự im lặng không cần thiết. Cô mời anh vào nhà uống một ly café cùng với Rupert. Cô thấy yên tâm vì Ben có nói đây mới chỉ là bắt đầu và cô đã tin anh. Tiễn anh ra xe, cô mong đợi anh sẽ hẹn cô vào lần gặp kế tiếp. Rồi sự bất ngờ bỗng xuất hiện trên khuôn mặt của cô khi nói:
    - Chúc ngủ ngon, Ben???. ??" cô không thể chờ được nữa.
    - Nếu em còn nhìn anh như thế, anh sẽ bắt em lên xe và đưa về Luân Đôn đấy. ??" Anh nói đùa.
    - Em không phản đối. ??"Cô trả lời nửa đùa nửa thật.
    Anh ôm lấy cô và hôn rất mạnh.
    - Vào thứ 2 anh sẽ giảng bài ở trường, nhưng có thể liên lạc được với anh.
    (.... Mời các bạn đón xem tiếp ---> ....)
    Tuan Son
  6. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mà không có gì để xử cả, nhưng chắc thằng cha Ben thế nào cũng có vấn đề, ta phải theo dõi ngay tư bây giờ thì mới đủ chứng cớ... Nào triển khai công việc.
    Bao Cong
  7. vananhdg

    vananhdg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Rebaca đáng thương, một cô bé yêu bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình, nhưng chắc chắn cái giá treo cổ phải trả cho sự ngây thơ trong tình yêu đang chờ đón cô ở phía trước. Đời vẫn thường như vậy. Nhưng cũng có người chấp nhận được sướng rồi chịu khổ còn hơn suốt đời không sướng không khổ. Lý luận này cũng có mặt đúang của nó.
    Van Anh
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đêm chia tay
    Đêm nay trên sân ga
    Dưới nóc một mái nhà
    Chúng tôi ngồi không ngủ
    Vì lo chung cho một chuyến đi xa
    Từ phương trời xa xăm
    Bỗng chốc cùng hội ngộ
    Có lẽ bởi cái số
    Gặp nhau rồi vội vã chia tay
    Tiếng còi tàu đêm nay
    Không như bao đêm khác
    Nhớ thương buồn man mác
    Trống trái tận đáy lòng
    Tuan Son
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chiều lo âu
    Chiều nay bỗng chốc trời mưa lạnh
    Mây đen từng lũ đến phủ quanh
    Một mình hiu quạnh nơi phòng nhỏ
    Thấp thỏm lo âu: Dữ hay lành?
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 25/07/2002
  10. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này