1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JUL1ETTE

    JUL1ETTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thà làm ngọn đuốc chói lòa
    Còn hơn ngọn đèn dầu ngàn năm le lói
    Tôi thích sống như Rebeca
    EM NHỚ CHÀNG NHIỀU
    Được Jul1ette sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 25/07/2002
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Tiếp theo trang 73)
    Đến thứ tư thì cảm giác tương tư cũng bớt đi. Những ngày qua hầu như cô không ra khỏi nhà, nhưng Ben cũng không gọi điện tới. Cuối cùng theo yêu cầu của Mery, cô đồng ý đi gặp tổ chức chính quyền địa phương vì công việc. Khi quay về thì Mery đã đón cô và thông báo là Ben có gọi điện tới.
    - Ô, tiếc quá. Tôi biết mà, đáng lý ra tôi ở nhà mới phải.
    - Cô bé ngốc nghếch ơi, Anh ta nói là chuyển lời tới cô và sẽ gọi điện lại mà.
    - Cái gì? ??" không kìm nổi xúc động Rebeca hỏi lại.
    - Mình có mời anh ta lại nhà vào ngày nghỉ. Anh ta nói sẽ tới vào thứ 7, nhưng chiều mai sẽ gọi điện lại để khẳng định lại thời gian.
    Rebeca ôm chầm lấy Mery
    - Ôi, cậu thật tuyệt vời.
    Vào chiều thứ năm Rebeca không rời khỏi chiếc điện thoại. Khi tiếng chuông điện thoại vừa cất lên, cô vội bốc máy ngay.
    - Nhà của Repert đây. - với sự hồi hộp khó tả cô trả lời, trời ơi, đúng giọng của anh ấy rồi.
    - Rebeca, anh đã bắt được em rồi nhé. Thật hạnh phúc làm sao. Em đã làm cho các người đẹp ở đó ngán ngẩm chưa? ??" Ben với nói với giọng đùa nghịch.
    - Ben! Cô nũng nịu trong điện thoại. Có lẽ nào anh ta lại so sánh cô thế nhỉ, hay là anh ta có biết gì đó về quá khứ của mình. Không, không thể thế được. Vào thời gian đó anh ta không ở trong nước. Trong mọi trường hợp thì cô sẽ giải thích cho anh ấy về việc gì đã xẩy ra. Ben sẽ hiểu, nhưng không phải là bây giờ. Cô chỉ sợ có một cái gì đó sẽ làm hỏng hết mọi chuyện. Cô vội vã giải thích tại sao cô không ở nhà vào chiều hôm qua, nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
    - Được mà, Rebeca, anh tin em. Nhưng bây giờ hãy quay về vơi thực tế nhé. Anh sẽ tới vào khoảng lúc 3 giờ ngày thứ bảy. Em không phản đối chứ?
    - Tất nhiên là không! ??" Cô kêu lên và thở mạnh vì sung sướng.Mọi sợ hãi trong cô tan biến hết.
    (.... Mời các bạn đón xem tiếp ---->.....)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 25/07/2002
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Tiếp theo đầu trang 74)
    Tháng sáu đã trôi qua, bắt đầu bước vào tháng bảy, và Rebeca cứ mơ mộng hoài về sự gần gũi với Ben, nhưng anh không hề xuất hiện ở gần bên cô.
    Cô đã đợi chờ anh và thường nhìn qua khung cửa từ phòng ngủ của mình. Họ cũng vẫn gọi điện cho nhau, 3 tuần cuối cùng anh cũng có ghé đến Oxford vào những ngày nghỉ và dành thời gian cho cô, Mery, Rupert và Dzon, con trai của Mery??? cũng có thể vì thế họ không có cơ hội riêng dành cho nhau.
    Nụ cười hé nở trên môi cô ??" bây giờ phải tiến hành theo một cách khác??? trong nhà có cơ hội, Rupert cùng gia đình sẽ đi về thăm gia đình bên nội để cho ông bà biết mặt cháu.
    Rebeca không thể tìm cho mình sự yên tâm. Cô đã yêu Ben và luôn tin rằng anh cũng yêu mình như vậy. Hô đã cùng hứa hẹn với nhau cùng đi nghe hoà nhạc, một lần vào ngày chủ nhật đẹp trời họ cùng bơi thuyền trên sông, và những nụ hôn cháy nồng trong mỗi lần chia tay để lại trong cô nỗi run rẩy, làm chìm đắm tâm hồn cô.
    Cô xoa hai tay vào nhau. Lần này thì họ sẽ chỉ có một mình ở nhà với nhau 2 ngày liền??? chỉ nghĩ đến đó là trái tim cô lại rộn ràng hẳn lên, khi cô nhìn thấy anh bước ra khỏi xe trước cửa nhà, trái tim như nhảy ra khỏi ***g ngực. Cô chạy ào xuống thang gác, mở cửa và lao vào vòng tay của anh.
    - Đây mới đúng là một cuộc gặp! ??" anh kêu lên, cuối xuống và hôn lên môi của cô. Tay anh xiết lấy cô, còn gì ấm cúng bằng sự tiếp đón nồng nhiệt này.
    Cô ngắm nhìn khuôn mặt khắc khổ của anh với đôi mắt đắm đuối của mình và như say trong vòng tay của anh.
    - Em có làm gì đâu, chẳng qua là quá nhớ anh mà thôi. ??" cô thủ thỉ bên tai anh.
    - Cảm giác này rất quen thuộc với anh. - Anh nói. ??" Thì cũng phải cho anh vào nhà chứ. Nếu Rupert mà biết bọn mình âu yếm trên ngững cửa nhà mình thì anh ấy sẽ chẳng để yên.
    - Rupert sẽ chẳng biết gì cả vì cả nhà họ về bên nội 2 ngày liền. Cô mỉm cười hạnh phúc và cần tay anh kéo vào nhà. Đóng cửa ngay sau khi bước vào nhà, cô quay ngay lại phía anh. - Cuối cùng thì em cũng đã bắt được anh. ??" Cô nói đùa và kiễng chân ôm lấy cổ anh.
    - Biết rồi, biết em muốn gì rồi. ??" Đôi bàn tay to cứng của anh vòng qua và ôm lấy eo của Rebeca, rồi anh nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất. ??" Em nói là bắt được anh phải không? Nhưng có thể sẽ làm em thích thú hơn nữa đấy. Anh ta vác Rebeca qua vai như là những anh lính cứu hỏa thường làm và đưa cô vào phòng ngủ.
    - Ben, hãy bỏ em ra đi. ??" Cô kêu lên. Đầu cô dốc ngược xuống phía dưới, cô cố gắng giải thoát mình khỏi tình thế này, nhưng anh giữ chặt cô, ôm lấy đầu gối của cô. ??" Anh làm ngã em mất!
    - Không bao giờ, em yêu. ??" an ủi cô với nụ cười của mình và quẳng cô lên chiếc đi văng bằng da khá rộng.
    Cô nằm trên đi văng hai chân sóng xoài, tóc rối bù lên, mặt tái nhợt, Trông cô thật thảm hại: chiếc quần soóc trắng thì trễ xuống, ao thun bị co lên hở phần bụng.
    - Theo em, có lẽ anh đã sống quá lâu với những người da đỏ. Anh yêu mến của em. Anh với em như Taczang và Dzein thì phải? ??" đôi mắt màu thảo đồng của cô cháy lên với những niềm say đắm của mình.
    Cái nhìn của anh như lướt nhìn lên má, lên toàn bộ thân hình của cô, trong tư thế thật khêu gợi. Anh nhẹ nhàng cúi xuống và gạt những sợi tóc của cô ra khỏi mặt.
    - Em có muốn nói với anh rằng với người đẹp như em thì đã có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi không? Anh nói.
    Cô không cười nữa. Cô cảm thấy khi gần gũi về thân xác với nhau thì anh ấy lại có một cái gì đó không phải là mình nữa.
    (... Mời các bạn đón xem tiếp--->...)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 26/07/2002
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Tiếp theo trang 74)
    - Em đã có một người cha. Cô trả lời một cách bình thản.
    Ben đứng thẳng bên cạnh cô trong chiếc quần dzin màu đen ôm sát chân. Cô bỗng đỏ mặt, nhìn vào bộ ngực vạm vỡ của anh, trên cố áo không cài cúc của anh là những sợi tóc màu xẫm.
    Và bỗng nhiên cô thoáng giật mình và cố gắng vùng dậy khỏi đi văng.
    - Không, hãy đừng cứ ở đó em. ??" Anh ra lệnh và ấn nhẹ cô xuống ghế và ngồi bên cạnh. ??" Em địnnh làm gì vậy, em chẳng nói với anh là trong nhà chỉ có 2 đứa mình sao? Anh nói rồi một tay vịn vào thành đi văng còn tay kia anh khẽ chạm vào môi cô.
    Môi cô tự nhiên hé mở một cách vô tình, cô quàng lấy tay và sau choàng qua cổ anh. Trời ạ, cô đã yêu anh biết nhường nào! ??" Rebaca nghĩ vậy khi bắt gặp ánh mắt trong sự ngạc nhiên của anh. Sóng tình cùng khát vọng như muốn hoà tan cô trong sự ấm nồng khôn tả.
    Ngón tay anh nhẹ xoa lên môi cô và khẽ nói:
    - Anh muốn em, Rebeca, và anh nghĩ em cũng vậy.
    - Ben! Em cũng??? cũng??? - cô đã không nghĩ trả lời ??okhông???.
    - Em có yêu anh không, Rebaca? Yêu thật không?
    Tia nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt rám nắng của anh, anh giống như vị thần, Rebeca nghị vậy, thế thì tại sao lại không yêu anh ấy được.
    - Em rất yêu anh, Ben. Em đã yêu anh và sẽ yêu anh mãi mãi.
    Anh cúi xuống và họ đã trao cho nhau nụ hôn thật mãnh liệt. Anh đùa và cắn nhẹ vào môi Rebeca khi cô áp sát mình vào vùng lông ngực của anh, rồi anh thở mạnh và ôm chặt cô vào lòng mình???
    Nhưng bỗng nhiên anh buông cô ra, đặt tay lên ngực cô và không cho cô ngồi dạy. Rebaca nhìn anh với mỉm cười, trong đôi mắt anh như có hai ngôi sao thật sáng. Nhưng nụ cười của cô tan biến lập tức khi thấy những dấu hiệu không thiện lắm hiện trên khuôn mặt của anh.
    - Em yêu, đừng hân hoan nữa. nếu anh không rời đây ngay bây giờ thì chắc anh sẽ làm một việc gì đó mà cả hai chúng ta sẽ phải ân hận.
    - Em sẽ chẳng bao giờ ân hận cả, Ben, em hứa mà. ??" Và cô đã làm những gì cô đã ao ước mấy tuần qua: một tay cô ôm lấy cổ anh, tay còn lại cô luồn vào đám lông ngực của anh và mớn trớn.
    Anh gỡ tay cô ra.
    - Tuyệt thật, không biết bao nhiêu gã đàn ông đã bị em lừa phỉnh?
    - Không có ai hết. Chỉ có mình anh thôi. ??" Cái gì xẩy ra với anh ta vậy? Ghen hay có một cái gì khó chịu khác? ??" Cô thầm nghĩ. Cô thật khó chịu khi nghe thấy cái giọng nói vừa thốt ra của anh ta. Trong cô một nỗi đắng cay trào dâng??? cô như cảm thấy ai đó đã đẩy mình xuống mồ chôn.
    - Hãy ngồi lên và giữ cho mình đàng hoàng, đừng có chậm trễ.
    - Em đã không chờ đợi thứ này. ??" Cô kéo áo xuống và ngồi dậy.
    Ben, không trả lời mà đưa tay ra túi sau lấy từ ví ra một chiếc hộp nhỏ xíu dùng để đựng đồ trang sức. Anh nhìn xuống và trầm lặng nói:
    - Đấy là cái dành cho em, Rebaca. Anh nghĩ em nên nhận nó trước khi mình đi xa hơn.
    Trái tim của cô đập dồn dập, nước mắt cô trào ra, cô chìa bàn tay run lẩy bẩy của mình. Ben né tránh cái nhìn của cô, đây là con người không bình thường, bao nhiêu phải chịu đựng trong vùng đầm lầy Amazon. Trong cô dâng lên một tình yêu vô bờ bến, trái tim cô đau nhói vì tình thương.
    Anh đặt vào tay cô chiếc hộp màu đỏ, và cô mở chiếc hộp. Đấy là món quà tuyệt vời. - một chiếc nhẫn bằng đá quý tím đỏ.
    - Ôi, tuyệt làm sao, Ben! Em là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Anh hãy tự đeo nó cho em. ??" Cô chìa bàn tay trái của mình ra, niềm hạnh phúc chạy trong từng mạch máu khắp người cô khi mà anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
    (.... Xin các bạn đón coi tiếp ---> ....)
    Tuan Son
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chúa đã đày đọa con bởi lẽ gì?
    Tim nhức nhối trong mùa thu tím biếc
    Sương giăng đầy mù mịt khắp lối đi
    Đường ghệp ghềnh đau thương và tủi hận
    Người đi rồi còn đứng đó làm chi
    Chúa đã đày đọa con bởi lẽ gì
    Khi khát vọng trào dâng con sóng biển
    Trái tim bao la tung trời tha thiết
    Mà sao ta bất lực giữa đời thường.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 27/07/2002
  6. JUL1ETTE

    JUL1ETTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ben, nếu anh làm Rebeca tổn thương thì tôi sẽ giết anh đó.
    EM NHỚ CHÀNG NHIỀU
  7. Beckham_7

    Beckham_7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Sơn, em học hỏi được rất nhiều điều từ nhưng câu chuyện của bác. Nhưng bác này, bác có nghĩ là đôi khi việc dùng quá nhiều mỹ từ như vậy có hay không? Em nghe có vẻ giả dối thế nào ấy, không được thực tế cho lắm, có chăng chỉ hợp với giới văn nghệ sĩ thôi.
    Zeddie McDonald
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, nếu bạn nói về truyện "Lửa tình với lời thú tội" thì quả thật tôi chỉ dám dịch chứ không dám thêm bớt. Mong bạn thông cảm.
    Tôi trích ngay đoạn đầu tiên để bạn thử nhé:
    ?Y??ежде ??ем заня?,?O мес?,о в пе??вом ??яд?f, ??ядом со своим боссом, Ребекка оглядела зал лек?,о??ия. ?zн б?<л наби?, би?,ком.
    - ?Y??авда ва?^а, Р?fпе???,, ?,ема лек??ии не о??ен?O поп?fля??на, - е?.идно сказала она своем?f сосед?f.
    - А я всегда п??ав, - ?fсме?.н?fлся он. - Тес...
    ?~де?,...
    ?zна о?,ве?,ила ем?f ?,оже ?fсме?^кой. Ребекка п??и?^ла на ан?,??опологи??еск?f?Z лек??и?Z ?,ол?Oко по?,ом?f, ???,о на э?,ом нас?,аивал Р?fпе???,, ее босс. ?zн и его жена ?oэ??и ?f??илис?O вмес?,е с ?'енедик?,ом ?oаксвеллом, сегодня?^ним лек?,о??ом.
    - ?"об???<й ве??е??, дам?< и господа! ?oне лес?,но виде?,?O вас сегодня здес?O, и я наде?Zс?O, ???,о плод?< моего оп?<?,а и о?,к???<?,ий за последние сем?O ле?, не обман?f?, ва?^и?. ожиданий. ?.сли вам наск?f??а?, мои ??ассказ?<, ??аз??е?^а?Z вам покин?f?,?O зал.
    Наск?f??а?,! ?zдин ?,ол?Oко зв?fк его голоса обладал гипно?,и??еской силой. Ребекка подалас?O впе??ед, ее ?^и??око ??аск???<?,?<е глаза вс?,??е?,илис?O с ка??ими иск??я??имися глазами доклад??ика. ?-аде??жав?^ис?O на Ребекке, взгляд его пе??ебежал на сидя??его с ней ??ядом Р?fпе???,а. ?'?<с?,?fпав?^ий, несомненно, обладал ??а???f?Z??им магне?,измом, ко?,о???<й сове???^енно неожиданно на?^ел о?,клик в гл?fбине ее женского ес?,ес?,ва. ?"?<?.ание, казалос?O, заме??ло, се??д??е сбилос?O с ??и?,ма - ни??его подобного с ней ??ан?O?^е не п??оис?.одило. ?.е бол?O?^ие, ??ве?,а ?"иалки глаза заво??оженно ок???fглилис?O, и она вн?f?,??енне а?.н?fла. ?zна знала э?,ого ??еловека, ?.о?,я никогда с ним п??ежде не вс?,??е??алас?O. Не?,, э?,о какое-?,о без?fмие! ?"де-?,о в гл?fбине д?f?^и она знала его. ?'се в нем казалос?O ей знаком?<м...
    Tuan Son
  9. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tại sao chúng ta lại hay đặt ra những câu hỏi nghi ngờ người khác mà không nghĩ rằng có rất nhiều người suy nghĩ không giống mình còn tồn tại trên thế giới. Cái nhìn hạn hẹp thật tệ hại phải không các bạn. Tớ thì nghĩ: ai cung cấp thông tin là tớ mừng, còn lọc sàng và biến nó thành vốn của mình được càng nhiều càng tốt. Không biết khơi nguồn cho mọi người cuang cấp thông tin mà lại còn bịt thông tin lại thì bị mù kiến thức ngay.
    Hoang Giang
  10. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trong bất cứ cuộc chơi nào cũng có điểm gọi là cao trào rồi sau đó là mất hứng, cũng như tình cảm của Rebeca, chắc cũng đã đến cao trào, cô ấy chuẩn bị rơi xuống vực thì phải? Ồ, Rebeca yêu vung vãi thật lãng phí.
    Bich Hai

Chia sẻ trang này