1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Rebeca yêu mù quáng. Tôi không thể chấp nhận Ben đã xúc phạm Rebeca, mặc dù mới thôgn qua lời lời nói. Tuy nhiên, hắn đã ra lệnh cho Rebeca ngồi lên ngay sau khi nồng ấm với nhau, nếu là tôi, thì tôi cho hắn một cái... ù tai để hắn không bao giờ được xúc phạm phụ nữ nữa. Mất thì làm lại chứ có chết đâu mà phải quỵ luỵ.
    Pham Thi Hoai Phuong
  2. tlan

    tlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng thằng cha Ben trong chuyện bị man man làm sao ấy. Đang yêu thì khùng, đang khùng thì lại yêu. Quen tên này chắc mình cũng khùng luôn.
    Thuy Lan
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chắt chiu
    Tình yêu đầu phải là cát bụi
    Rắc vào đời vô tội phải không em
    Mà tình yêu là hờn giận, là ghen
    Là thổn thức lo âu và thương nhớ
    Tình yêu là buồn, vui, đau khổ
    Là tiếng cười, nước mắt chứa chan
    Tình yêu có hình khối rõ ràng
    Cho lần này lần sau còn ít
    Nghĩa khổ đau từ khi anh đã biết
    Nên chắt chiu dành dụm cho em
    Thì cũng đừng vội vã gì thêm
    Mà gìn giữ lấy phần còn lại
    Tình yêu là của em mãi mãi
    Nếu em hiểu anh như hiểu chính mình.
    Tuan Son
  4. R0ME0

    R0ME0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu mà còn biết chắt chiu va toan tính như mấy bạn gái vừa post lên thì còn gì gọi là tình yêu. Tôi không thích thứ tình yêu đầy tính toán.
    [red]Mãi mãi Yêu Người[red]
  5. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Hoàng Giang
    Sẵn sàng thôi. Vậy bạn sẽ đựng những thứ hài tui gửi ở đâu? Sự hài hước kén chỗ đậu lắm. Cũng giống như con chim cu đất vậy, nó rất sợ đậu phải cành cong và rất sợ bị bỏ đói. Đặc biệt nó sợ những tâm hồn cong queo và sợ bị bỏ đói trí thức.
    Riêng các trái nho, tui chỉ dành các trái nho chín mọng của trái tim chùm nho này cho những người thuộc phái nữ thôi. Khi đã ưng ai là xin tặng nguyên một trái chín mọng. Dù trái nhỏ nhưng đảm bảo còn nguyên vẹn và ngọt lừ.
    TRÁI TIM CHÙM NHO
  6. strong_brave_heart

    strong_brave_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chào Forum. chào bạn Seablue và một bạn đọc khác chưa phải thành viên,
    Vào lúc 22h50' hôm nay, khi cả 3 chúng ta đang đọc Forum này của bác DTS, tôi thấy con số thống kê đang chỉ con số 80 000 lượt đọc. Vậy cả 2 bạn và tôi đang là lượt thứ 80 000 đó. Thật vinh dự.
    Nếu bác DTS có tổ chức quay số có thưởng cho những người may mắn thì chắc là 3 chúng ta sẽ được chia nhau chiếc DreamCruiser khuyến mại đó.
    Xin chúc mừng Forum, cảm ơn bác DTS nhiều.
    TRÁI TIM CHÙM NHO
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Tiếp theo trang trước)
    - Em có thích không? ??" Anh hỏi, nhưng mặt nhìn ra hướng khác.
    - Em yêu nó cũng như yêu anh vậy, Ben.
    - Vậy có nghĩa, - Anh ta cười với sự thô thiển khó hiểu.
    Anh chàng khốn khổ, có lẽ anh ta hờn ghen gì chăng. Cô nghĩ vậy và ngồi lên đầu gối anh, đưa tay và quàng qua cổ anh ta, tay còn lại cô đưa ra phía trước để ngắm nghía chiếc nhẫn cho rõ hơn ??" đó là biểu tượng của sự đính hôn.
    - Em rất yêu cẩm thạch ??" cô nói.
    - Nhưng đó là đá quý chứ không phải cẩm thạch ??" Anh ta sửa lại.
    - Mặc nó là cái gì, còn em chỉ biết đó là biểu tượng của tình yêu là được rồi. Cô hôn nhẹ lên cổ anh. ??" Em sẽ mang nó suốt cuộc đời chung sống của chúng mình.
    - Anh cũng tin là mọi việc sẽ như vậy, - Ben nói với sự mỉa mai nhưng Rebeca đã không nhận ra. Vuốt nhẹ lên má cô, sau đó Ben hôn lên môi cô. - Thứ lỗi cho anh, Rebeca, nhưng anh không thể ở lại được nữa rồi. Anh ghé qua với mục đích là trao cho em chiếc nhẫn này. Anh cần phải quay về ngay Luân Đôn, anh phải lên tivi trong buổi truyền hình tối nay.
    Tin này làm dập ắt ngọn lửa tình đang rực cháy trong ánh mắt cô.
    - Thế chúng ta thì sao? Hôm nay là ngày đính hôn mà anh lại bỏ em một mình hay sao? Nào, chúng ta hãy cùng cạn chén vì sự kiện này. Cô không thực hiện được mục tiêu của mình đã đặt ra.
    - Không, tha lỗi cho anh, vì anh còn phải lái xe. ??" Ben nhấc cô khỏi đùi mình và đặt cô lên đivan, rồi đứng dậy.
    - Nhưng dù sao chúng ta cũng cần phải bàn, giả sử về đám cưới chẳng hạn. ??" Nói xong cô mỉm cười âu yếm. Thậm trí, nếu hai người không cùng nhau ngay bây giờ thì tương lai hai người sẽ cùng sống với nhau. Họ sẽ là chồng là vợ. Bây giờ cô như đang sống giữa bảy tầng mây: trong cô là những giấc mộng về ngày cưới long trọng sắp đến.
    - Anh sẽ ở Anh quốc đến cuối tháng 8, sau đó phải bay sang Niu Ước, có thể??? - Anh nói thêm.
    Cô vội vã không cho anh nói tiếp:
    - Đám cưới sẽ được tổ chức không muộn quá 2 tuần nữa, và sau đó em sẽ đi cùng anh sang Mỹ.
    Tim cô như ngừng đập khi phát hiện trong ánh mắt anh ta biểu lộ khó hiểu.
    - Đó là ý tưởng không tồi. Nhưng còn hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Anh đã nghĩ hết cả rồi, mọi việc chúng ta sẽ bàn cụ thể vào tuần sau. Chúng ta không việc gì phải vội vã như vậy, anh tin rằng em là người tổ chức tốt, và em luôn thành công. Anh ta nói đùa.
    Rebeca mỉm cười, nhưng không nhận ra sự nhạo báng đằng sau lời nói của Ben.
    - Anh nói đúng. Cô thở ra nhẹ nhõm. Cô ngắm nhìn chiếc nhẫn và cô như thấy đó là biểu tượng thiêng liêng cho tương lai với con người mà cô đang yêu quý. Không có một ai có thể làm nguội lạnh tình yêu này của cô???
    (...Xin các bạn đón xem tiếp--->...)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 29/07/2002
  8. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Rebeca, một cô bé khờ dại đáng thương. Mong chúa che chở cho cô trong vòng tay của Người.
    Bich Hai
  9. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi tự hỏi mình có hạnh phúc không, nghĩa là lúc mình đang bất hạnh.
    Khac Thuan
  10. vnbichhai

    vnbichhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Sơn bài thơ về NUI nhé
    Núi xa
    Núi tận chân trời đứng nghĩ xa
    Gió đều trang trải nguyệt bao la
    Êm êm núi biếc xinh như ngọc
    Và cũng buồn như nỗi nhớ nhà
    Thấy núi yêu kiều tưởng núi yên
    Tha hồ ta mộng cảnh non tiên
    Tưởng như núi đẹp là tranh vẽ
    Nhưng núi không hề đứng thản nhiên
    Bich Hai

Chia sẻ trang này