1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Forum, chào các bạn
    Lâu rồi tôi chưa có bài nào đóng góp cùng forum, mặc dù vẫn thường xuyên đọc và thưởng thức bài của các bạn gửi lên. Tôi cảm thấy mình hơi lười và ích kỷ so với sự nhiệt tình đóng góp xây dựng của các bạn.
    Hôm nay nhân tiện đọc môt bài báo hay đăng trên mục Tản mạn cuối tuần của báo Tuổi trẻ (một tờ báo phát hành chủ yếu ở phía Nam, được các bạn trẻ rất ưa thích), tôi muốn gửi tới các bạn ở phía Bắc cùng đọc. Bài báo có tựa đề "Nói với em" của tác giả Mây tím.
    Nói với em
    Ta sẽ nói với em hoài không biết chán về những con đường làng mát rượi bóng cây xanh, về ngoại ô xa vắng thanh bình êm ả. Không gian mênh mông, yên tĩnh. Con đò nào đó ngủ quên dưới rặng cây phủ xuống bờ kênh. Và ta sẽ nói với em về màu xanh dịu mát của những vườn cây trái mọng trĩu cành. Màu xanh, màu của sự sống, màu của cây đời không ngừng sinh sôi trên trái đất này, màu của những con người cần mẫn gieo ươm hạt giống để ngày mai trái ngọt đầy cành...
    Có khi nào em lắng nghe một tiếng chim ríu ran giữa buổi trưa hè oi bức? Có khi nào em bâng khuâng vì một cành hoa úa lúc chiều tà? Có khi nào em chăm chút một mầm xanh mới hé buổi ban mai? Em sẽ thấy lòng mình xao xuyến một niềm vui nho nhỏ, bâng quơ nhưng rất chân thật...
    Và ta sẽ nói với em hoài không biết chán về những nỗi đợi chờ. Chờ trong lặng im, rạo rực. Chùm hoa lan trắng vừa nở. Giọt mưa nào vô tình đậu xuống trên môi. Rồi một sớm mai đứng trên lan can của con phà đang lênh đênh giữa vùng sông nước bao la đục ngầu phù sa, sương sớm la đà trên mặt sông thấm ướt vai áo, thầm thương cho chiếc ghe nhỏ chao đảo trên sóng. Vẫn thấy ấm áp trong lòng. Vậy mà nhiều khi cần cả một đời để tìm thấy dáng dấp mơ hồ của tình yêu trong lòng mình.
    Và cả một đời đợi chờ. Như cỏ hoang đợi chờ sương sớm. Như con nước đợi chờ trăng. Như trái cây đợi chờ ngày nồng chín...
    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane
  2. successfulman

    successfulman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của Napoleon....
    Có lẽ các bạn đang sống trong thế giới của Napoleon với những bức thư tình lãng mạn bất hủ, để lại trong lòng người một sự xao xuyến không nguôi về một tình yêu mãnh liệt đến mức khi đang chiến đấu tai Ý, nghe tin người yêu mình cũng chính là người vợ mình đang có một cuộc sống không "đứng đắn" tại quê nhà, vị hoàng đế tài ba này đã ra lệnh kéo cả quân đội trở về Paris, cả nước Pháp kinh hoàng, đơn giản cho hành động này chỉ vì người yêu, vợ mình, người mà Napoleon đã tốn không biết bao giấy mực, những lời hoa mỹ cùng với những thành công và vinh quang của mình sẵn sàng trãi dưới chân người vẫn không chinh phục được lòng người đẹp. Với cuộc tình, cuộc hôn nhân ấy, NAPOLEON đã để lại cho đời không biết bao nhiêu tuyệt tác. Xong cái hạnh phúc thực sự của Napoleon không nằm ở đây mà là mối tình sau này, người vợ thứ hai của ông, người được cả nước Pháp tôn sùng. Ông hạnh phúc đến mức quên đi rằng mình đã có một mối tình lãng mạn trước đây, người ấy có mặc trong mỗi thành công và thất bại của ông. Người chủ canh giữ trái tim của vị anh hùng. Người ta thường nhắc đến bà nhưng sẽ chẳng có ai đọc được một kiệt tác thư phẩm hay văn chương nào của Napoleon từ cuộc tình này. Đơn giản chỉ vì ông không cần phải làm như thế để có niềm vui và hạnh phúc, vốn dĩ rất nhỏ bé, đơn sơ, giản dị và riêng tư. "Người mang lại bình yên cho một cuộc đời xáo động, vinh quang và thất bại, người là người tốt nhất nắm giữ trái tim tôi, đến hơi thở cuối cùng người cũng sẽ không bao giờ buông trái tim nhỏ bé đó vì người biết làm thế nó sẽ vỡ nát và không bao giờ còn tồn tại và người nâng niu nó mãi mãi. Tôi cũng sẽ cùng người..."
    Cuộc đời thì quá hoàn hảo bạn ạ mà mỗi phần của nó thì mãi mãi không thể là nó. Nó hoàn hảo vì nó có đắng cay ngọt bùi, có vinh quang có tủi nhục, có sự hứng khởi, có sự nhàm chán tẻ nhạt... nó có tất cả. Chúng ta chỉ là một mảnh đời nhỏ bé trong cái vũ trụ bao la, ta chiếm hữu một phần của nó. Và vì vậy ta không hoàn toàn được. Câu chuyện chat mà bác Sơn đã kể sẽ giúp chúng ta phong phú hơn cho chính tình yêu và cuộc đời của chúng ta. Hãy chỉ dừng ở đó bạn sẽ thấy nó có ý nghĩa và có ích . "Biết rằng hạnh phúc có điểm dừng thì mới có được hạnh phúc". Đơn giản như ngoài kia thỉnh thoảng trời lại mưa, lại có lúc nắng gắt, có lúc mây trôi, có lúc mây lại dừng... vây thôi
  3. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi các bạn một bài viết nữa nhan đề "Nước mắt có thể cạn, nhưng trái tim thì không!" trong Diễn đàn "Từ trái tim đến trái tim" của báo Tuổi trẻ ngày 3/8/2002.
    Nước mắt có thể cạn, nhưng trái tim thì không!
    [b]Một người phụ nữ nổi tiếng đã từng thốt lên câu nói tuyệt vời trên. Và đó cũng là một "thông điệp tình yêu" từ trái tim của Hướng Dương và rất nhiều người bạn muốn gửi đến bạn Nguyệt Liên ("Đồng tiền có thể đánh gục tình yêu?" - Tuổi trẻ 2-7-2002)...

    Đồng tiền không thể đánh gục tình yêu!
    Năm học lớp 11, tôi đành gạt nước mắt nhìn người yêu dấu lên xe hoa về nhà chồng. Mà nhà chồng của cô lại ở ngay đầu hẻm tôi ở mới càng "ép tim"!
    Năm năm sau, năm năm lắng lòng khổ hạnh với "gạo lứt muối mè", tôi mở lòng ra và đón lấy tình yêu mới. Tôi đang loay hoay chuẩn bị "một túp lều tranh với..." thì không phải vì "đồng tiền" mà là "lý lịch" tôi nhẹ ký, người yêu mới ... vui duyên mới.
    Trong hoàn cảnh như vậy, tôi trách trời, trách người, nhưng tôi không mượn rượu giải sầu mà lao vào tập luyện aikido và thái cực quyền theo khẩu quyết dạy "cho tới lúc quên quyền đạt ý". Nhưng thú thật cụ Nguyễn Du dạy không ngoa. Hễ lơ là tập luyện thì lại nhớ mênh mông. Quả thực "tình là dây oan".
    Và cũng như bạn L.M.H. thổ lộ, sau cơn mưa trời lại sáng, "em đã xuất hiện, tự nhiên, trong trẻo, thánh thiện như một nàng tiên dịu hiền!" trở thành vợ tôi không điều kiện, không cần lý lịch trích ngang trích ngược, không cần địa vị cao sang, tiền bạc, tiền đồ tương lai rực rỡ gì cả! Em nói "superman" của em chỉ cần có trái tim Đan-kô thôi (chứ đừng đơn côi nữa) để truyền hơi ấm qua trái tim em. Rồi em cùng tôi góp gạo nấu cơm chung, tặng tôi một đứa con trai bụ bẫm và cùng tôi dìu dắt "kết tinh ngày ấy, viên ngọc báu ấy" nên người, một cử nhân tài chính kế toán.
    Tôi muốn nói với Nguyệt Liên, như André Maurois nói trong một thư ngỏ với cô bạn gái không quen biết: Cuộc đời quá nhỏ hẹp; cái kết cục có hậu (happy end) trong đời chúng ta mới là quan trọng. Tôi muốn nói như người xưa dạy ta ứng phó chuyện đời nay là "tận nhân lực tất tri thiên mệnh". Hơn nữa, ngoài tình yêu chân thành là khởi điểm then chốt, hạnh phúc lứa đôi rất cần phải gian khổ sáng tạo từng giờ, từng ngày.
    Tôi đã đưa vấn đề này vào Câu lạc bộ tiếng Anh của chúng tôi với chủ đề "Can money defeat / knock out true love?" (Đồng tiền có thể đánh gục tình yêu?) và tôi nghĩ các bạn hội viên CLB đều sẽ nói không.
    Chúc Nguyệt Liên cũng sớm lấy lại nghị lực để nói Không!
    UYÊN LANG[/b]
    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane
  4. sgb_34

    sgb_34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thấy bác dangtuanson ở đâu không nhỉ?
    Mấy ngày nay tui không thấy bác Sơn lên mạng post bài.
    Bác đi công tác nước ngoài? Thì ở nước ngoài cũng có internet cơ mà.
    Hay là bác Sơn đang ốm?
    Đúng rồi, chỉ có Ốm tương tư cô nào thì mới im hơi lặng tiếng lâu như vậy chứ.
    Có ai có kinh nghiệm chữa ốm tương tư thì mau vô forum này chữa cho bác Sơn giúp tụi em đi.
    HOT POT
  5. TuanHung_SG

    TuanHung_SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Forum,
    Những ngày này tại đồng bằng sông Cửu long và các vùng Tuyên quang, Tây bắc đang có lụt lớn. Cả thị xã Tuyên quang bị bao vây bởi nước lũ, Lào cai bị lũ quét tàn phá.
    Riêng các tỉnh Tây nguyên đang bị hạn nặng, các rẫy cà phê, tiêu đang chết khô vì không có nước tưới. Các tỉnh miền Trung bị hạn nặng, sông khô nước trơ đáy cát, nước biển nhiễm mặn vào ruộng đồng.
    Tuần vừa qua tôi có dịp tới thăm Quảng ngãi, được mục kích cảnh sông khô cạn mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ đâu. Cả con sông Trà khúc rộng mênh mông (chiều rộng tới 500m) phơi đáy cát khô rang. Chiều chiều từng tốp thanh niên theo thói quen rủ nhau ra bờ sông hóng mát, ngắm cảnh sông nước hữu tình. Nhưng mùa này những cảnh sông nước dấp dìu xưa đâu còn.
    Xin gửi Forum và các bạn bức hình tôi chụp, tựa đề: Nhớ dòng sông xưa.
    Thiên nhiên cũng như lòng người vậy, một khi đã nổi giận thì thật là khó lường.
    "Bạn hãy cho trước khi nhận" - Hanoi_Vientiane
  6. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài viết gần đây trong topic này, tôi thấy những bài viết rất hấp dẫn đối với mình vì hầu như các bài viết mang tính triết lý sâu sắc về quan hệ và tình cảm giữa con người với con người. Rất hạnh phúc mỗi khi vào ttvnonlie, tôi như về với nhà mình vậy: Ấm nồng và chân tình, đây là topic có tính thuyết phục cao, có lý luận sắc... và mọi thứ đều rất bổ ích. Mong rằng hàng ngày sẽ được đọc các bài mới của các anh chị và các bạn. Tôi hứa sẽ cũng tham gia post bài vì đã thấy mình chỉ biết vỗ tay cũng không nên nữa rồi.
    Su That
  7. girl_codon85

    girl_codon85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    mình chưa vào topic này bao giờ cả, hôm nay vào thấy nay quá công nhận nha bác DTS viết hay ghê đó hihi.....chắc chắn lần sau tôi sẽ thăm topic này nhiều hơn đó hii. Mà cái bác Tuấn Hùng Tuấn Hiếc gì đó bảo gửi hình lên mà không thấy hả?
    Girl_codon85
    Được girl_codon85 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 05/08/2002
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Bắt đầu từ trang 63, đây là phần tiếp theo)
    - Em đã ở Luân Đôn được mấy tiếng rồi nên ăn mặc thế này, - cô liếc nhìn cách ăn mặc của mình và so sánh với bộ trang phục rất nghiêm túc của Ben và nói: Đáng ra em phải gọi điện trước cho anh, hãy tha lỗi cho em, theo em có lẽ anh định đi đâu thì phải? Cô uống một hơi hết ly rượu và sau đó đặt nó lên bàn.
    - Quay lại phí Rebeca, Trên nét mặt của Ben như có một điều gì bí hiểm, tại sao anh ta lại như thế nhỉ? Không đã gần 7 giờ rồi, thời tiết đã trở nên mát hơn???
    - Không, em đã nhầm, anh mới về nhà. Anh vẫn thường phải quan hệ với những người xung quanh để thu thập tin tức cung cấp cho đài BBC, nên thời gian cũng thất thường. Nếu em đồng ý anh sẽ thay đồ được không? Tiến lại gần Rebeca, Ben mỉm cười vài hỏi lại lần nữa: Được chứ?
    Một lần nữa như tảng đá như đang đè trên vai cô được bỏ ra, cô thấy tự tin hơn:
    - Anh cứ tự nhiên đi. Em muốn tham quan nơi ở của anh được chứ? Nó thật tuyệt đấy. Em không thể tưởng tượng được tại sao nghề của anh lại có thể kiếm được tài sản như thế này.
    Cô nhận ra nụ cười hóm hỉnh của anh khi anh cầm tay cô kéo dậy từ divan.
    - Không phải có thu nhập cao đâu mà ngôi nhà này là của cha anh để lại, bây giờ nó đã thuộc về anh. Anh sẵn sàng giới thiệu nhà này với em. Em có thể ở lại đêm nay ở đây không? Ánh mắt màu nâu vàng của anh đã gặp phải ánh mắt màu thảo đồng của Rebeca, giống như hai luồng điện trái dấu gặp phải nhau toé lửa.
    Thực ra cô muốn điều đó biết chừng nào???
    - Sự im lặng của em nghĩa là đồng ý. ??" Anh rướn lông mày và cười. ??" Hay là em sẽ nói với anh một điều gì đó liên quan đến luật hôn nhân?
    - Không? ??" Cô trả lời vội vàng. Không cần phải giải thích nhiều về sự trinh tiết, cô chỉ muốn có một điều: đó là vòng tay xiết chặt đến phát khùng của anh mà thôi.
    Gần như tất cả các tuần vừa rồi cô đã tập trung hết tâm trí chỉ để chiếm được trái tim người đàn ông này. Ngoài những cái hôn cháy bỏng trong những lần gặp nhau vào những ngày nghỉ, hai người cũng ít có cơ hội ở bên nhau như bây giờ.
    Ben vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã tặng Rebeca, và miệng anh mấp máy một điều gì đó. Anh dừng cái nhìn của mình lên bộ ngực tròn trịa của Rebeca.
    - Anh đoán được em đang nghĩ gì? Giọng anh nửa đùa nửa thật. Em là người phụ nữ mạnh mẽ trong quan hệ và anh thì lại là người đàn ông , như em biết đấy, không phải là mật ngọt???
    - Ồ, Ben, - Cô quàng tay lên cổ anh và nói tiếp: Em đến đây đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy anh mà thôi, để em được anh ôm và để biết một điều đây không phải là giấc mơ mà anh không thể biến đi đâu được chỉ có thế thôi???. ??" Đôi môi mọng tình của cô hôn say đắm lên môi của Ben, cô nhắm mắt lại.
    - Chúng ta cần phải trao đổi với nhau đôi điều??? Ben bật cười làm cho Rebeca boàng hoàng ngơ ngác.
    - Vâng, em cũng muốn như vậy. ??" Cô trả lời. Tia nắng của mặt trời chiếu và để lại trên mặt Ben một vệt tối không thích thú lắm. Bỗng nhiên cô nhận thấy trên nét mặt Ben một sự ngạo mạn và có cảm giác như trước mặt cô là một con người hoàn toàn xa lạ, không phải là người đàn ông mà cô hằng yêu mến???
    (... Xin các bạn theo dõi tiếp--->...)
    Tuan Son
  9. Acacrakk212

    Acacrakk212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi everybody , sometime I try to find the answer to my life . i wonder why " a lie = a sweet talk " ??? why ??? i have many sadness , so what I don't ( or I can't ) believe in a sweet talk . So that , I'm so lonely . Somebody got an answer ???
  10. meoconhue

    meoconhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Tuấn Sơn!Đọc những câu văn của bác chat trên mạng mà cháu như lạc vào cõi yêu.Bác già rồi mà chat với những lời lẻ như thế thì bọn cháu phục xác đất.Cháu như đang đọc cuốn tiểu thuyết kh lời kết..........và thật cảm động nữa.Bọn con trai chat với cháu còn thua xa chú đó..........bọn cháu đợi chú viết tiếp nha........
    Chuyện tình qua mạng chủ là hư vô
    QUYNH ANH

Chia sẻ trang này