1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lửa tình với lời thú tội
    (Bất đầu từ trang 63 - đây là phần tiếp theo của bài trước)
    - Em là người mẫu, Rebeca, và rất tiếc là đã không sinh ra một người đàn ông trên thế gian này để đáp ứng cho sự cuồng nhiệt của em và sẽ cưới em.- Anh ta nói gần như giận dỗi ngay sát bên môi cô. Tay của anh ta ôm lấy eo của Rebeca, còn môi của anh ta lại rất mạnh mẽ, một chiếc hôn gây một chút đau. Cô không ngượng ngùng ôm lấy Ben. Ben thở mạnh; còn bây giờ môi của anh ta lại đang âu yếm trên cổ của cô. Cô nhận thấy sự rung động thật mãnh liệt trong anh và làm cô kích động vô cùng.
    Thân hình vạm vỡ của anh ta xiết chặt cô, còn tay của Ben lại luồn vào mái tóc của cô thật êm ái nhẹ nhàng. Hai người như những kẻ say rượu.
    - Ben, - cô thủ thỉ, trong khi anh khẽ đẩy Rebeca ra. Hơi thở rất ấm của anh làm cho con tim bé bỏng của Rebeca như nghẹn lại dưới bàn tay nhỏ bé của cô. Nhưng tại sao anh lại đẩy nình ra? Có phải anh cũng đang cảm nhận tất cả sự rung động giống như mình phải không????Cô cố gắng tìm cho mình lời giải trên khuôn mặt của Ben. Đôi mắt xẫm màu của anh, đúng là đang thể hiện một sự kìm chế khủng khiếp trước sự quyến rũ rất mãnh liệt của thân hình và đôi môi cô.
    - Anh không muốn sở hữu em, giống như một kẻ đang chết trong sự quyến rũ của những đứa trẻ trên sàn của phòng khách.
    - Vậy thì chúng mình lên trên nhà, - không hề sợ hãi cô nói. ??" Em cũng không thích phải giữ mình như thế này nữa.Em yêu anh, và chúng ta sẽ thuộc về nhau. Cô nói không ngượng ngùng. Tất cả thân thể cô như nhận cảm đầy đủ từng cử chỉ âu yếm của Ben, như trong một cơn khát, cô không thể giữ nổi mình nữa.
    - Aha, ra thế đấy! Tuyệt thật, - Ben nói rồi xiết chặt Rebeca vào lòng.
    Cô lấy lại chút chủ động và nghĩ: chẳng lẽ anh ta lại không tin vào sự chân thành của mình hay sao?
    - Vâng, em chỉ có yêu mỗi một mình anh mà thôi, - cô nói rất mộc mạc, và vòng tay ôm lấy vai anh, trong lúc họ cùng nhau lên thang gác.
    - Vậy có nghĩa là anh có thể tin em phải không? ??" Ben như hoài nghi hỏi lại rồi lấy vai mình đẩy cửa phòng ngủ ra.
    Rebeca đã không để ý chút gì về bài trang trong căn phòng. Như toàn bộ thế giới đã được nhốt ở trong Ben, cô say sưa ngắm nhìn đôi mắt của Ben.
    Tuyệt vời làm sao, trong khoảng khắc cô ghi lại được hình ảnh không bao giờ quên khi thấy Ben cởi áo khoác và quẳng nó lên ghế rồi vội vả cởi bỏ nút áo của mình.
    - Đã có bao nhiêu gã đàn ông đi qua em, mà anh lại vẫn muốn biết? Em quả là rất đẹp. Trong em là sự quyến rũ của bao nhiêu nỗi đam mê khác nhau. Một câu nói cũng như một câu hỏi. Đôi mắt xẫm màu của Ben như mò mẫm trên thân thể của Rebeca và sau đó dừng lại trên khuôn mặt của cô.
    Rebeca mỉm cười. Đây không phải là lần đầu tiên anh ta hỏi về những người khác với cô, chắc chắn là anh ta ghen rồi, anh ta muốn chiêm nghiệm những suy nghĩ của mình, trời ơi, thật là tệ, cô sung sướng nghĩ thầm. Nếu có một người phụ nữ nào trong vòng tay của anh ta nhỉ, chắc chắn là mình sẽ không chịu nổi???
    (... Xin các bạn đón xem tiếp--->...)
    Tuan Son
  2. chuot_an_duoc_meo

    chuot_an_duoc_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    rất hay.............
    t
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    " Tinh yeu" co theli giai duoc khogn nhi? co le chhi co nhung ai da yeu va dang yeu moi co the khai niem duoc phan nao? cu nhu tui va bao nhieu ban khac dang muon hieu xem " tinh yeu" la nhu the nao thi co le chang ai trong so do biet duoc ca , co nhung nguoi tuong nhu la da biet tat nhung thuc ra la dang bi " tinh yeu " quay tron dung khong nao? vi the hay hoi thu xen :TINHYEU LA GI"?
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Địa chỉ web này làm tôi đã một thời trăn trở, gắn bó, yêu thương , hờn giận cùng với bao bạn đọc bỗng nhiên rời bỏ tôi ra đi như chạy trốn. Nhanh quá không kịp trao lại cho nhau một lời nào dù chỉ là một câu 'tạm biệt'. Và hôm nay đây, cũng rất tình cờ tôi như lại gặp em (trang web này) trên phố đông người, tôi vội lao theo và cố hết sức để nói những gì mình đã trải qua trong suốt thời gian qua để lỡ mai không gặp thì tôi cũng đỡ ân hận hơn.
    Tôi hàng ngày đã đi tìm em, cần mẫm, lầm lũi một mình... ngày nào cũng hy vọng nhìn thấy em xuất hiện. Đôi khi tình cờ có một vài tin gì đó về em là tôi tìm cách kiếm tìm, nhưng ... như mò kim dưới đáy biển. Có lẽ nào cuộc tình của tôi với ttvnonline chỉ có thế sao???!!! Nhưng trời đã có mắt, đã thương tình tôi và đã cho tôi gặp lại em (hoa hậu WEB của lòng tôi). Đã cho tôi cơ hội giải bày. Dù tôi tìm lại em muộn mằn hơn một số người nhưng tuy là người đến muộn nhưng tôi cũng thấy vinh dự lắm rồi, có phải không các bạn. Những gì đã làm dở dang cho em, có ai biết nhắc dùm cho tôi nhé. Còn tôi thì lại muốn tặng cho em cái gì đó mới hơn, đẹp hơn, to lớn hơn, ý nghĩa hơn, triết lý hơn. Xin các bạn cho ý kiến nhé!
    Cũng nhân dịp này được chuyển lời chào tới tất cả những bạn bè cũ, những bạn bè mới. Chúc các bạn luôn vui, khoẻ, trẻ và hạnh phúc. Chúc các bạn nữ thêm một điều nữa: chúc các bạn đẹp mãi theo thời gian.
    DTS
    Tuan Son
  5. simpler

    simpler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hello and Sơn,
    Rất tình cờ anh em mình biết nhau qua TTVNOnline. Đọc những lời của anh thật triết lý và đầy ý nghĩa. Em tự trách mình không có khả năng diễn đạt bằng lời hết những suy tư và trăn trở của mình. Nhưng anh đã diễn đạt rất cuồng nhiệt và hoàn hảo. Cám ơn anh đã rất tâm huyết với những đóng góp rất lớn đến các thành viên TTVNOnline...
    Chúc anh mãi là bông hoa tươi đẹp và rực rỡ trong vườn hoa TTVN...
    Simpler
    (Viết lúc 6:35pm 19/111/2002
    [/quote] abc
  6. chuot_an_duoc_meo

    chuot_an_duoc_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu la cai nieu.....
    lam chuyen.....yeu lam gi cho kho chu....
    de nguoi khac yeu minh co phai suong hon ko......
    dung chu....? con neu ko co ai yeu thi....dung nen buon....hay nhin doi bang nua con mat cho doi no so....!
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Em là tất cả...
    Tặng ttvnol
    Ta biết em hôm đó rất tình cờ
    Ở trên mạng rồi nhung nhung nhớ nhớ
    Và từ đó ta không biết hề sợ
    Cứ làm thơ ... như một gã khờ.
    Em là ai để tim ta thổn thức
    Em là ai làm ngây ngất tình nồng
    Để day dứt trong ta như sóng biển Đông
    Cứ một ngày không gặp em, ta không còn là ta nữa.
    Em là Trái tim Việt Nam online
    Là thiên thần, là tình yêu bất diệt
    Và trong trái tim ta em là tất cả
    Là tất cả nữa trong mỗi con người...
    Tuan Son
  8. su_man

    su_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    mình không biết rồi chuyện sẽ thế nào .nhưng công nhận là cái ông gì đó thật kiên nhẫn và...tàn nhẫn khi viết một câu chuyện đủ dài, dai và dại như vậy
  9. Desperador

    Desperador Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay quá, không biết bây giờ thế nào rồi, dangtuanson có còn quay lại nữa không nhỉ ?
  10. becon_va

    becon_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ong Son rat la "khac" , so lam.
    Both of us

Chia sẻ trang này