1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Me`n_Oi

    Me`n_Oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chú DangTuanSon đúng là cao thủ ! Con cũng đang theo dõi bài viết of chú ! Có vẽ hấp dzẫn lắm....Rừng càng già càng cay....Quá đúng...Tiếp nhé chú !
  2. thainguyen_iron

    thainguyen_iron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hihihihihihihihi
    chuyện hay dấy , hôm nay mới dược dọc
    cứ tiếp tục sáng tác tiếp nhe'!!!!!
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Người ấy, người mà tôi yêu thương bằng tất cả trái tim mình, tôi đã có hàng ngàn lần nói với bạn bè: "tôi sẽ không bao giờ bỏ nàng". Nhưng rất tiếc nàng chưa bao giờ nghe thấy tôi nói lời này lấy một lần. Nàng rất yêu tôi, thủy chung với tôi, rồi hờn ghen bóng gió... rồi lại nghi ngờ... Đôi khi nàng buột miệng hỏi tôi còn yêu nàng không? Nàng trách tôi không âu yếm như ngày nào... Và cuối cùng có thể kết luận là chúng tôi rất yêu thương nhau. Nhưng cuộc sống vẫn mãi mãi để con người không bao giờ tìm ra được quy luật và "trò chơi tình yêu" cứ vẫn là thứ "trò chơi" hấp dẫn nhất và cay nghiệt nhất đối với loài người. Có những lúc hạnh phúc ùa đến thật bất ngờ, nó giản đơn và trong sáng. Có những hạnh phúc ta phải gian nan, lần mò, vun đắp mất bao công sức mà vẫn công cốc dã tràng. Có những mối tình tưởng như bất diệt mà lại gục ngã nhanh đến mức như hàng cây sau cơn thịnh nộ của bão trời. Có những cuộc tình ngày ngày to tiếng, giằng co thế mà lại bên nhau dài lâu mới ngạc nhiên làm sao.
    Thế thì những yêu tố cơ bản nào tác động mạnh nhất đến tình yêu giữa 2 người khác giới? Phải chăng những thứ cần có đối với nam giới là:
    - Có đủ thông minh để tạo ra thu nhập chính đáng.
    - Hào hoa, hóm hỉnh, pha chút lãng mạn.
    - Nhạy cảm với niềm vui, nỗi buồn và quan trọng là phải biết chia sẽ vui buồn với mọi người. (yêu người hơn chính bản thân mình).
    - Đẹp trai và khoẻ mạnh.
    Đối với nữ, chúng ta cần gì nhỉ?
    - Xinh đẹp và dịu dàng.
    - Chung thủy.
    - Đảm đang.
    Chúng ta hãy cùng nhau bình luận về những tiêu chuẩn này, xin các bạn cùng góp ý. Biết đâu chúng ta lại tìm ra công thức cho lời giải để chúng ta có thể chủ động trong tình yêu của mình phải không?
    Tuan Son
  4. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    very well
  5. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái clone này tiếp thị tốt nhể !? (chỉ dành riêng cho ai hiểu) Chuyện không có gì, lại sến thế mà cù cưa mãi đến hôm nay... khá thật !
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    phải công nhận 1 điều rằng tác giả của topic này ko tầm thường chút nào cả . hichic đọc chất ko chịu được , ngọt hơn cả mình với sợ chứ
    mộng vỡ, tình tan,nước mắt tràn
    tuý ngoạ, hương san, hợp lại tan http://ninhbinh.ttvnonline.net
  7. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ chết nếu phải trò chuyện cùng em qua cái cách mà nhiều người thường làm anh muốn trò chuyện với em qua con đường của riêng đôi ta....
    Web Bóng rổ Việt Đức.Mời bà con Click vào đây để cho thêm ý kiếnhttp://freehost12.websamba.com/lop11a2/forum/forum.asp?forumid=108
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Yêu thương nhưng không biết biểu hiện tình yêu rất nguy hiểm!
    Chúng tôi rất yêu thương nhau, yêu nhiều năm nay và tôi biết rằng sống không thể thiếu nàng. Nhưng gần đây nàng nhận định rằng tôi đã không còn yêu nàng nữa. Tôi cần biết tại sao nàng có thể nghĩ như thế? Nàng nói: nàng không còn nghe thấy những lời âu yếm như hôm nào mới đến với nhau nữa. Tôi vẫn cứ khẳng định rằng tình yêu của tôi chẳng có gì thay đổi, mà thật là như vậy. Rồi chúng tôi giận hờn...
    Là đàn ông, ngoài tình yêu chúng ta còn có trách nhiệm rất nặng nề trong cuộc sống gia đình. Chúng ta phải đảm bảo được nguồn tài chính ổn định để vợ con được sống đầy đủ và ít nhất cũng phải được ở mức trung bình trong xã hội. Để làm được điều này tưởng là đơn giản, nhưng chúng ta thử nghĩ xem có phải ai cũng thành công. Để có tài chính, bước đầu chúng ta cần phải học, nhưng những tháng ngày trên ghế nhà trường chúng ta mới chỉ học được cách đọc sách, đọc như thế nào cho nhanh, cho hiệu quả. Hiểu được những điều người ta viết trong sách không phải là trò chơi, một công việc khá khó khăn. Khi có chút ít kiến thức do nhà trường cho ta, thì vốn liếng này còn quá nhỏ nhoi. Kiến thức do công việc hàng ngày tích lũy, do hoạt động xã hội mang lại thật ra qua trọng hơn rất nhiều. Đề có nó, chúng ta phải đầu tư suy nghĩ, lăn lộn với dòng đời, thắng thua lẫn lộn. Nói đến làm giàu phải nghĩ đến vốn liếng. Không có vốn thì cơ hội cũng đành bỏ đi... Mọi thứ đó đã đủ làm cho cánh đàn ông chúng ta nhũn ra như sợi bún hàng ngày. Thế mà... còn một công việc nữa rất qua trọng là YÊU.
    Yêu cũng phải có kiến thức: phải hiểu được những đặc tính khác nhau cơ bản giữa giới nam và nữ: cấu tạo, tâm sinh lý, ...
    Rồi phải biết yếu tố nào của phụ nữ đối với cá nhân ta là phù hợp nhất. Làm cách nào để hiểu được một cách kỹ nhất về người ta thấy mến mến lúc ban đầu? Khi thấy nàng đã là người ta ao ước thì làm sao để cho nàng quý mến và yêu ta? Khi ta có nàng rồi thì làm các nào để mỗi ngày nàng phấn đấu để đẹp hơn, đáng yêu hơn vì ta? Ta phải có kế hoạch hoàn thiện mình như thế nào để luôn là thần tượng của nàng?...
    Nếu ta làm tất cả, tất cả những gì đã nghĩ, nhưng lại quên nói những lời ngọt ngào với nàng hàng ngày thì nàng cũng kết luận rằng: ta đã hết yêu nàng, ta không như ngày đầu??? Đó là cái mà tôi đã nhận ra dù là đã có hàng ngàn câu tục ngữ viết: "Phụ nữ sống bằng đôi tai.". Tôi sẽ sửa chữa khuyết điểm này. Nhưng các bạn nữ cũng phải thông cảm cho gánh nặng luôn đè nặng trên đôi vai cánh đàn ông chúng tôi. Hãy nhìn nhận người yêu của mình từ nhiều phía trước khi hờn giận...
    Tuan Son
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Vợ tôi tình cờ đọc được topic này và đã nói: "Sao anh lại có thể viết được những lời ngọt ngào đó mà ít khi thấy anh diễn đạt nó với riêng em?". Tôi không ngần ngại và trả lời rằng: "Nguồn gốc ngọt ngào của topic này chẳng phải là sở hữu của riêng em đó sao!". Tôi đã choàng tay qua cổ bà xã, xiết chặt, chân tình. Cô ấy vui, chắc đó cũng là một thứ ngọt ngào và rất đỗi giản dị. Tình yêu giản dị những đôi khi lại rất cầu kỳ có phải không các bạn? Hãy trao cho ******** của mình những cảm xúc giản dị và chân thành, nhưng cố gắng cường điệu nó lên một cách dễ thương để làm cho tình yêu thêm mật ngọt.
    Tuan Son
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    HOÀN NGUYÊN
    Xin trả lại nỗi niềm cay đắng
    Cho hàng cây phờ phạc trong chiều
    Xin trả lại ánh nhìn ngờ vực
    Cho mùa hè quên lãng, phiêu diêu
    Trái tim lại một lần thơ dại
    Cuống quýt đợi chờ, cuống quýt yêu.
    (Sưu tầm)
    Tuan Son

Chia sẻ trang này