1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ờ xin lỗi vì rút lui đột ngột không chào hỏi ai cả. Nhưng phải nói rằng ở đây tôi không có ý định tranh luận với ai hết cả, nên Thanh Thủy nói rằng tôi 'thủ tiêu tranh đấu' chắc là nhầm. Tôi xóa những gì đã viết, chỉ vì như tôi đã nói, nó lung tung và tản mạn chẳng đâu vào với đâu cả.
    Chúc mọi người ở lại vui vẻ!

    HOPE
  2. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Chao binh minh!
    Hỡi các bạn trai hào phóng và lãng mạn hãy vào đây và cất lên những lời ngọt ngào cho phụ nữ nghe nào!
    Tôi đã đọc bài trong diễn đàn này của chúng ta đầy đủ và thấy rằng bọn mình cũng đông vui. Có rất nhiều ý kiến trái ngược và không tương đồng với nhau. Có rất nhiều cá tính đáng yêu, rất đáng quý và khâm phục. qua đây tôi hiểu được khá sâu sắc về suy nghĩ của lớp thanh niên trẻ về tình yêu, tình bạn và gia đình. Người ta thường nói: "Người nói là người gieo và người nghe là người gặt", hãy thật bình tĩnh để phán quyết một hành động, một sự việc và phải biết phân tích đến tận gốc rễ của nó.
    Nhưng có một điều quan trọng nhất của chủ đề ở đây là những lời nói ngọt ngào. Nhưng thật ra ngoài anh Sơn, tôi thấy chưa có một bạn trai nào thể hiện được mục đích ngọt ngào mà lại quá tập trung nhiều vào những việc không trọng tâm. Tôi là người suy nghĩ và làm việc có mục đích. Tôi muốn vào đây để được hưởng những lời nói ngọt, dịu dàng của nam giới dành cho phụ nữ. Chính một số bạn nam đã lạc chủ đề, có thể làm mất người dẫn dắt (anh Sơn) chủ đề này. Rất cám ơn anh.
    Ngược lại, tôi thấy buồn lòng vì trong đây tôi lại bắt gặp những bạn trai lục lọi túi xách của phụ nữ . Chúng tôi như đang bị theo dõi, thật đáng buồn. Không biết người ta đã lục túi xách của tôi chưa nhỉ? Ăn vụng lại còn không biết chùi mồm.
    Pham Thi Hoai Phuong
    Được sửa chữa bởi - phhoaiphuong vào 12/04/2002 07:31
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    ( .... Tiếp theo ...)
    Chào các bạn yêu mến của tôi!
    Không biết phải nói lên những từ gì để diễn tả hết niềm vui sướng và rạo rực trong trái tim tôi để tôi có đủ trí tuệ viết ra đây những lời ngọt ngào nhất.
    Tôi lo sợ đến tột đỉnh, ngồi trên máy chờ em. Đã hơn 19h15 phút, rồi 19h20, rồi 20h00. Tôi như thất vọng hoàn toàn. Đất trời như tối sầm lại, trước mắt tôi là con đường cụt không lối về. Chính trong những giây phút tưởng như ngã qụy vì đớn đau thì bỗng một tin nhắn qua Yahoomessenger xuất hiện trên màn hình. Tôi sững sờ không tin vào mắt mình nữa: "Mình check mail đi." và người gửi là Thùy Linh. Tôi thao tác lóng ngóng đến không thể tha thứ được, tôi gửi một tin nhắn lại cho Thùy Linh. Nhưng Thùy Linh đã ra đi, không liên lạc được nữa. Vội vàng kiểm tra hòm thư điện tử, tôi sợ không may vì trục trặc sự cố hay nàng đùa giỡn với tôi... Và đây, đúng rồi, đúng rồi, thư của Thùy Linh. Mail chỉ có một câu ngắn ngủi: "Em muốn nghe những lời ngọt ngào của anh!". Bàng hoàng hơn nữa là tôi còn nhận được một tấm hình của Thùy Linh (không tả đâu nhé, chỉ mình tôi biết thôi. Phải có ý kiến của nàng mới dám công bố). Đối với tôi thế là đủ lắm rồi, nàng như thiên thần, mang lại cho tôi sự sung sướng đến tột độ. Tôi như đứa trẻ còn, tung tăng lao vội xe ra đường phố, mỉm cười một mình và nhìn vào dòng người qua lại. Tôi thấy ai cũng đẹp, ai cũng vui, tôi muốn gào lên cho cả trái đất này cùng nghe hai từ: "Thùy Linh". Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy lúc đó chắc là tôi ngộ lắm thì phải. Cám ơn trời đất, cám ơn con người, cám ơn phụ nữ... cám ơn thiên nhiên và hoa cỏ, cám ơn tất cả những gì tôi có thể cám ơn được. Hôm nay là một ngày trọng đại: Thùy Linh đã không đến CHAT..., nhưng nàng đã gửi mail cho tôi!
    Trên đường đi làm gặp bất kỳ người phụ nữ nào tôi cũng muốn chào một câu, muốn chúc họ một buổi sáng tốt lành, muốn chúc cho họ luôn luôn có hạnh phúc. Tôi muốn nói với từng người phụ nữ rằng: Các bạn đẹp quá, các bạn trẻ quá, các bạn là niềm kiêu hãnh của vũ trụ, là nỗi đau tột cùng và nỗi sung sướng vô biên của đàn ông chúng tôi . Tôi muốn ôm hôn họ bằng tất cả những tình cảm chân thành nhất. Tôi muốn thì thầm với từng bạn trai: "Nhìn kìa, bạn có thấy phụ nữ đáng yêu biết nhường nào. Hãy yêu đi, hãy biết yêu đi để mà được họ yêu..."
    Ngày mai tôi sẽ đi câu cá với Giang như hẹn, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân. Thanh Thủy, Van Anh, Hoai Phuong, Joey Empire, Titi, Minh, Dai duong, AngelBoy, Thay boi, Trai co don, Hope, Starlight, Chu Lun 2002, Ngoi sao la... cám ơn các bạn đến với tôi... trái tim tôi đầy ắp tình bạn, tình yêu. Tôi là thuyền, các bạn là đại dương. Đại dương là nơi thuyền cần có, tuy đôi khi sóng trở mình gầm thét, nhưng ta cứ mãi bân nhau... Tôi muốn hôn lên từng bài viết của các bạn... Tôi hạnh phúc vô cùng.
    Tối nay tôi lại đi đến internet, đã có hy vọng mà!
    Hẹn các bạn ngày mai.
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 25/06/2002 ngày 08:02
  4. nhocranh

    nhocranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị, em là một người so với sự trải qua về bản thân và con tim thì em rất là ít.
    Đọc bài của mọi người trong này, có cảm nhận rằng...dù sao, lời nói ngọt ngào hay không cũng xuất phát từ trong chính con người đó. Phụ nữ thích nghe và thậm chí nam giới cũng muốn được thánh thiện hơn mà thôi.
    Tôi vừa đọc bài post mới nhất của anh Sơn...và cảm thấy vui vui. Tôi không biết chia sẻ như thế nào với niềm vui của anh, hay tôi không biết có thể đồng ý, hay phản bác với những ý kiến khác hay không,....nhưng trong tận đáy lòng, những bài viết của các anh chị đã dạy cho chính tôi nhiều bài học. Cám ơn mọi người.
    Hình như, người Việt thể hiện tình cảm rất hay!!!. Hãy viết nhé. Chúc mọi người đã và đang, chưa và sẽ ...tìm được một góc mới trái tim của mình.
  5. titi_ban_cua_xixi

    titi_ban_cua_xixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    send to: vananhdg!
    Mình ko biet ban co lớn hơn mình ko? nen cứ tạm gọi bạn là bạn vậy nhé!mình thấy bạn co suy nghi rat hiện đại! co thể điều suy nghi của bạn là đúng nhưng mình ko có cùng quan điểm với bạn! Mình ko biết làm người lớn là phải cực khổ như thế nào nhung mình rất mâu thuẫn với ý kiến cua bạn.Bạn ko thế sống ích kĩ như vậy! bạn co thể tưởng tượng duoc ko? khi ban o truong hợp của một đứa bé có cha mẹ li dị( mình đồng ý với bạn là nếu ko còn tình yêu thì có thể li dị khi mà bạn cảm thấy ko thể sống chung voi người đó một phút giây nào nữa, đó chỉ là giải pháp cuối cùng mà thôi!)bạn co hieu duoc cảm giác của dứa bé ấy là như thế nào ko?bạn sẽ cao thuợng biết bao nếu bạn sống vì những người con của bạn, bạn có thể ko còn tình yêu đối với chồng bạn nhưng chắc hẳn rằng bạn vẫn yêu con bạn.những đứa con của bạn ko hề co tội, vì vậy đừng để những đứa trẻ ko co tội phải thầm khóc bạn àh!!!
    titi
  6. lequanghoa

    lequanghoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một topic có sự hấp dẫn cao đấy bác Sơn ạ.Nhưng thực sự khuyên bác đừng quá hi vọng sự trở lại của Thuỳ Linh.Nếu thực sự bác có tình cảm với cô ấy mong muốn hạnh phúc đến với cô ấy thì bác hãy cố quên cô ấy đi.Hãy coi đó chỉ là một giấc mơ ,vì internet theo tôi nó như một cuốn nhật kí ảo nếu chỉ dùng để chat.Có thể đay là một lời khuyên không nhận được sự ủng hộ của bác và những người bạn của bác nhưng bác hãy nghĩ tới gia đình của Thuỳ Linh .Cho dù xã hội hiện đại như thế nào chúng ta hoà nhập phong cách Tây như thế nào thì cũng không thể chấp nhận được chuyện người đàn ông đã có vợ quan hệ tình cảm với một người đàn bà đã có chồng và họ lại không phải vợ chồng của nhau.
    Tôi muốn đặt câu hỏi: Tại sao qua ba lần đi rước xe hoa mà bác vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc cho chính mình và liệu nếu có thể thì Thuỳ Linh có mang lại hạnh phúc cho bác hay không?
    Dù sao cũng thnahf thật xin lỗi bác về những dòng chữ trên và chúc bác có được hạnh phúc như bác mong muốn.

    Trái đất này sẽ không còn ý nghĩa gì đối với tôi nếu tôi không có em,em yêu ạ!
    QuangHo`a
  7. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Mình đã từng rất bức xúc như nhiều bạn đã viết ra đây và đã quyết tâm tìm hiểu 'tình cảnh' thực tế của bác Sơn. Mình đã trao đổi mail với bác Sơn nhiều lần. Và bây giờ mình không trách bác Sơn nữa. Nhưng tiếc rằng những điều bác Sơn kể cho mình, mình đã hứa sẽ không bao giờ được cho người thứ 3 biết. Bác nói sẽ không và không bao giờ thanh minh với mọi người, cho dù mọi người có ghét bác đến đâu, đơn giản chỉ vì bác luôn luôn "tôn trọng con người, cho dù người đó có làm bác đau khổ đến tận cùng của nỗi khổ...".
    Chủ nhật này mình sẽ đi câu cá với bác Sơn như thỏa thuận, bác là con người cũng khá đặc biệt, bác đối xử với tôi như những người đàn ông từng trải. Thật tuyệt. Chúng tôi là bạn của nhau.

    Hoang Giang
    Hoang Giang
  8. Aye

    Aye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !!!
    Một ngày mới lại bắt đầu !!! Chuyện tình sang trang mới !!!
    Kết cục dù thế nào thì tôi thấy ai cũng đáng thương cả !!! Sao thế nhỉ??? Vậy làm thế nào để kết cục là đẹp nhất để kết thúc có hậu nhất đây.
    Theo tôi nghĩ bác Sơn nên đối đầu với thực tế đi bác đừng lẩn tránh. Nếu bác đủ can đảm bác li dị vợ Bác đi mà đi theo một tình yêu mới. Khi đó sẽ có 2 gia đình tan vỡ, không biết có mấy đứa trẻ sớm phải sống xa bố hoặc xa mẹ.
    Còn về Bác và Thuỳ Linh khi yêu nhau thì bác có nghĩ kêt cục đến đâu không. Nếu như yêu không co nghĩa là phải lấy nhau thì bác cứ yêu trong mộng đi đừng gặp nhau làm gì. Còn nếu lấy nhau thì con bác hoặc con thuỳ linh có dễ dàng chấp nhận thùy linh hay bác không vậy.
    To
    Never say goodbye
  9. etoile_filante

    etoile_filante Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Anh danhtuanson oi.Anh viet nhu tieu thuyet ay,hay tuyet cu meo.Se co nhieu y kien ve viec co nen chang tinh yeu qua mang.Em thi nghi rang luc dau ai cung co y dinh treu nhau ve tinh yeu qua mang,va nhung nhguoi đầu bên kia có thể cũng nhận ra điều đó.Nhưng mọi người có biết rằng đó là tình cảm con người đang sưởi ấm cho nhau đó.Ngươi phía bên kia có thể đang buồn ,va biết chỉ là trò đùa,nhưng họ sẽ cảm thấy vơi nỗi buồn hơn khi biết có người đang muốn nghe mình nói ,chia sẻ với mình nhưng nỗi buồn vô cớ.Người bên này rất vui vì da trêu duọc ai đó,sung sướng.De roi den khi chinh ho nhan ra rang minh dang danh mat tu cach cua minh.Nguoi do da tu nhan ra rang minh can phai tran trong tinh cam cua nguoi khac.Su viec la nhu vay do,va do se la li do de moi con nguoi chung ta hieu rang cuoc song that co y nghia khi con nguoi co the chia se voi nhau boi tinh dong loai ,ma khong he quan trong rang ho o dau .Y nghia cua chat la the do...Em noi the chac nghe hoi non...Cac bac nghi sao a???

    Etoile_filante
  10. phhoaiphuong

    phhoaiphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn!
    Chúc mừng anh. Buồn vui lẫn lộn, rất khó nói.
    Em vẫn thích đọc bài anh viết.
    Pham Thi Hoai Phuong

Chia sẻ trang này