1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Hum, chuyen dau co' gi hay dau, ma Tuan Son ranh roi, viet' woai may cai' tro Chat do' dza??? Chac' co' le~ Tuan Son moi' gap mot ThuyLinh ma` tho^i, chu' gap ThuyLinh thu' 2 thi se co' nguoi goi you la "se^n" , la "gia ta.o" a' ;)
  2. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà gặp người chát như vậy chắc out luôn . Ngọt ngào thì ai cũng thích nhưng phải chân thành
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tôi bỗng muốn yêu
    Làm bài thơ gửi cánh diều mang xa...
    Tự dưng...
    Tình mênh mông mà đời hẹp quá
    Muốn ùa vào gõ cửa làm quen
    Muốn cùng vui và giãi bày tâm sự
    Muốn xưng "anh" và muốn được gọi "em"
    Thênh thang trời đất ta bay lượn
    Đẹp quá em ơi, mây trắng ơi!
    Ta yêu hoa cỏ, yêu mùi lúa
    Yêu dáng ai chấp chới gọi mời...
    Tuan Son
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ
    (Thơ sưu tầm của : Lê Thái Sơn)
    Thôi đành đứng đợi em thôi
    Hỏi thăm mãi sợ tiếng cười trẻ con
    Gốc bàng bóng đã quây tròn
    Trống trường tan trống ngực còn... vu vơ.
    Biết không hẹn vẫn cứ chờ
    Tựa lưng vào chốn dại khờ mà ghen.
    Tuan Son
  5. nvh_86

    nvh_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tầm Phào
  6. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    bây giờ cái gì cũng là thực tế thôi vì " THỰC TẾ LÀ THƯỚC ĐO CỦA CHÂN LÝ MÀ" cho nên những lời ngọt ngào nhất của nam giớ dành cho phái nữ quá CHAT, MAIL,... đó là những lời chân thật nhất, chứ nhữn lời ngọt ngào khác thì không thể vì những lời ngọt ngào nhất thì chính đó là những lời giả dối và không thực chút nào cả đâu, các bạn giá nên nhớ điều này!!
    Hic hic
    Được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 09/05/2004
  7. hoananh

    hoananh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    nguoi ta viet nhu vay la hay roi,cac ong co viet duoc ko? sao tieu cuc the
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trong tình bạn và tình yêu, một số trường hợp bất hoà không được hai người cố gắng làm sáng tỏ nguyên nhân, mà lại chỉ giữ vai trò như những người quan sát. Họ xử sự như vậy là xuất phát từ những động cơ tốt đẹp nhất - họ hy vọng dần dân rồi mọi việc sẽ tự thu xếp dâu vào đấy. Nhưng sự chờ đợi quá dài đó sẽ không có đủ kiên nhẫn và thế là mọi việc bùng nổ. Tất nhiên xung đột gay gắt, cãi nhau, trách móc, giận hờn và đó cũng là cách giải quyết xung đột. Nhưng cách giải quyết tốt nhất là gì nhỉ?
    Có một cách giải quyết là cả hai cùng im lặng. Cách này không ồn ào, nhưng cả hai đều cùng thương xót mình và giận người kia, thế cũng chưa thỏa đáng.
    Cách tốt nhất là biết nhường nhịn nhau. Ta luôn đặt ra câu hỏi với chính bản thân mình: "Tại sao ta lại không thể nhường nhịn với người gần gũi ta nhất?". Hãy tìm ra cho mình một câu trả lời làm cho trái tim mình nhẹ nhõm nhất theo chiều hướng nhường nhịn ta sẽ thành công trong việc giải quyết mẫu thuẫn phát sinh.
    Tuan Son
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Anh mộng mơ vì...
    Anh mộng mơ vì đời đẹp quá
    Có hoa hồng, có biển , có ánh trăng,
    Đời có em và bạn bè bên cạnh,
    Hoà trong anh nồng ấm chân thành.
    Cuộc sống mênh mang mà đời người chỉ một
    Một lần thôi ngắn ngủi vô cùng
    Xin hãy nói lời yêu, đừng ngần ngại
    Bởi sau này muốn nói có kịp không?
    Đêm 17/4/03
    Tuan Son
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Xem ra bác Tuấn sơn nhà mình lãng mạn quá ta , hihihi, liệu bác đã lần nào nếm mùi thất bại của t/y chưa ???
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi

Chia sẻ trang này