1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nếu em hỏi tôi: Anh đã yêu chưa?
    Không ngại ngùng tôi trả lời: Anh đã!
    Có bao giờ trong anh tình yêu gục ngã?
    Xin gửi vào thơ nói hộ điều này.
    Hãy để cho tôi được khóc!
    Hãy để cho tôi gào, cho tôi khóc.
    Khóc cho đau khổ của đời tôi
    Hãy chớ ngăn để dòng lệ tuôn rơi
    Khi trăm ngọn giáo lùa vào tim tan nát.
    Hãy đề cho tôi gào, cho tôi khóc,
    Để đưa tang một mối duyên tình
    Của tháng ngày cay đắng cuồng điên
    Để vùi sâu tuổi xanh vào vĩnh cửu
    ...
    Hãy để cho tôi gào, tôi khóc,
    Hãy để cho tôi gào, tôi khóc...
    (Tôi cùng từng đau khổ vì tình yêu rồi đấy chứ!)
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 18/04/2003
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Khổ vì yêu...
    Tôi vui vì em đẹp
    Tôi khổ vì em xinh
    Em khóc, tôi bực mình
    Em cười, tôi nghiêng ngả.
    Ngày trông em ghét quá
    Đêm nghĩ lại thấy thương
    Hôm qua em trái ương
    Nay thấy em hiền dịu.
    Anh về, em không chịu
    Anh ở, em giận hờn
    Tình yêu như túi khôn
    Lục hoài không thấy hết ...
    Yêu nhau, ôi mỏi mệt
    Vui chẳng được bao nhiêu
    Giận nhau cứ mỗi chiều
    Tìm nhau khi trời sáng...
    17h45 ngày 18/4/03
    Tuan Son
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu, chúng ta chẳng là cái gì cả. Tình yêu là một nhu cầu không thể thiếu ở con người dù ở bất kỳ lứa tuổi nào.
    Ai cũng biết, khi yêu người ta luôn mỉm cười với nó, người ta cảm thấy nhẹ nhõm và luôn tưởng rằng mình có thể rời non lấp biển. Với người lớn, tình yêu như một thứ nhiên liệu số 1 giúp người ta sống. Nó rọi sáng cho cuộc đời chúng ta.
    Trong một thời gian dài, người ta tưởng tình yêu chỉ cần cho tuổi trẻ. Rồi họ đã nhầm vì tình yêu là nhu cầu cơ bản của loài người ở bất kỳ độ tuổi nào và ở trạng thái sức khoẻ nào. Tình yêu sẽ quét sạch mọi sự cấm đoán, và hiểu được điều đó nó sẽ giúp cho ta giải quyết tốt đẹp mọi tình huống cam go trong tình yêu lứa đôi cũng như hạnh phúc gia đình.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 18/04/2003
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    BÀI KHÔNG TÊN ....
    Số 1 :
    .......Lần cuối cùng anh đã đến, kể cho em nghe câu chuyện cổ tích " Có hoàng tử và công chúa rất xinh. Họ gặp nhau ở vườn thượng uyển và yêu nhau ngay ánh mắt đầu tiên......rồi kết thúc họ làm đám cưới và sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời .."
    .......Và đêm nay sao anh chẳng đến, em hiểu rồi anh đã nói dối em, câu chuyện chẳng kết thúc như vậy, chỉ tại em ngốc nghếch quá thôi, tất cả chỉ là truyện cổ tích, anh đã muốn nói vậy phải ko anh...???
    Số 2 :
    .......Em muốn biết nếu đêm nay ko có em, anh sẽ sánh bước cùng ai trên con đường ấy, nơi chúng ta đã từng hò hẹn. Anh đã từng kể truyện cổ tích cho em nghe. Và dãu biết điều đó chỉ là giả dối, nhưng em vẫn tin, vẫn chờ đợi ngày mai...???
    Số 3 :
    .......Hôm nay một mình em đi trên con đường ấy, cùng gió lạnh em như lạc vào truyện cổ tích năm xưa nhưng chỉ có một điều làm em nuối tiếc, lá rơi nhiều hơn năm ngoái, làm lòng em thêm buốt giá hơn anh ơi !...
    Số 4 :
    .......Hỡi anh yêu, em chỉ xin anh một điều, con đường đó anh đừng đưa ai tới, dẫu chỉ là quá khứ thôi nhưng anh đừng đưa ai tới anh nhé. Vì em chỉ muốn truyện cổ tích anh kể cho riêng mình em nghe mà thôi...???
    Số 5 :
    .......Em vẫn biết anh chưa hết yêu em, nhưng lòng anh chứa quá nhiều ích kỷ. Muốn em bên mình mà anh chẳng chịu dơ tay lấy. Bắt em phải tự tới ở bên anh. Anh phải biết điều đó là ko thể được.
    .......Vì nửa hổn em giờ đã hoá bóng bay, chỉ bay qua một lần mà anh ko chịu với. Em buộc lòng bay vút lên trời xanh. Cho dẫu ko bao giờ trở lại. Nửa hồn kia em sẽ nhớ tới đến anh
    Số 6 :
    .......Em vẫn cầu nguyện cho đường em đi, đừng trắc trở trông gai. Và em vẫn thầm mong điều đó cũng sẽ đến với anh.
    Số 7 :
    ......Một năm sẽ qua đi với bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, thời gian sẽ dần phai mờ đi những tháng năm ta bên nhau. Nhưng chắc chắn rằng tình cảm em dành cho anh sẽ ko bao giờ nhạt phai. Em vẫn tin rằng anh sẽ quay lại bên em, che trở cho em .
    .......Em biết rằng đêm nay anh sẽ ko đến nhưng em sẽ vẫn chờ, vẫn tin một ngày nào đó anh sẽ về với em, về với những tháng ngày yêu dấu xưa của đôi ta, phải ko anh ...???
    Số 8 :
    ??Một bông hồng, một lời nói yêu thương, một nụ hôn ngọt ngào, chắc chắn rằng em sẽ ko bao giờ nhận đc từ anh. Vĩnh viễn em ko đc nhận từ anh. Ai sẽ là người để em dựa vai những lúc yếu đuối đây. Tất cả bây giờ sẽ chỉ còn là quá khứ.
    ??.Năm cũ sẽ qua đi, em mong sao sẽ trong em sẽ ko còn sự thù hận nữa mà chỉ còn những kỉ niệm đẹp trong em, để em chôn kín trong lòng. Em mong có thể quên đc anh vĩnh viễn, mãi mãi ko bao giờ còn hình bóng của anh.
    ??.Em cầu mong những điều tốt lành sẽ đến với anh, người em yêu !
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Gửi @ bạc
    Đã tháng 1 rùi. Thời gian trôi nhanh qué. Lại sắp SN Aids rùi.Có lẽ hôm đó em sẽ hông đến đâu Aids à. Em định sẽ gửi msg vô máy Aids, nhưng rùi lại thui.Nếu em gửi, có lẽ sẽ làm Aids thêm chạnh lòng và nhớ em nhìu hơn.
    Aids à, nếu em là Aids, nhất định em sẽ chả iu em, sẽ chả chìu theo những ý thích quái quỉ của em đâu. Con gái gì mờ chả chút nữ tính nào hết, lại đanh đá, hiếu thắng & đỏng đảnh nữa. Lúc nào cũng: "Em hông thích...", "Em muốn....", "Anh fải ....", "Yêu cầu anh..." rùi còn bắt Aids đợi dài cổ cả tiếng đồng hồ mới thấy lò dò đi ra nữa., đến nhà thì bấm chuông cả 15 ' cũng chả thèm mở cửa. Mờ zậy vẫn chưa bằng lòng, hơi chút lại bắt bẻ: "Ai cho anh làm zậy?".....
    Em là Aids, em cũng sẽ chả đợi em 6 năm như Aids. Đợi làm gì một người hông iu mình. Trong khi mình vừa thông minh, học giỏi, manly, nhà lại khá giả.
    Là Aids, em sẽ chả thức trắng đêm để giải bài tập cho người khác, trong khi mình cũng đang thi học kì.
    Là Aids, em sẽ tự do làm theo ý mình muốn, chả tụi gì fải học theo trường người khác thích, làm chỗ người khác muốn. Và em sẽ thoải mái đi loại xe mình thích, ăn mặc theo gu của bản thân mình.
    Là Aids, em sẽ chả lội mưa rét đến để đèo em đi SN bạn & còn cầm theo 1 chiếc áo mưa vì: "Ko muốn mưa làm bẩn áo mưa của em"
    Là Aids, em sẽ mặc kệ Ara. Chỉ khi nào em rảnh, em mới hỏi thăm, còn hông thì thui, ai lo thân người nấy. Em sẽ chả bùn theo nỗi bùn của Ara. Chia sẻ với Ara em làm gì, khi mờ Aids chỉ đc nghĩ tới khi em bùn, em chán, em có chuyện bực mình, còn hông thì quên béng mất Aids.
    Là Aids, em sẽ chả phone Ara lúc 12h đêm 30 tết, với ý định chúc tết Ara giờ đó cho lãng mạn, để rùi: "Ara đi chơi với bạn rùi cháu à"
    Là Aids, em sẽ chả đợi mấy tiếng đồng hồ trước của nhà em, chỉ để tặng quà & chúc em sinh nhật zui zẻ. Đợi làm gì, khi mờ Ara zìa lại nói: "Aids!Em thích nhất là Aids hông đến nhà em nữa"
    Nhưng em chả bao giờ là Aids cả.Mờ ngay cả nếu em có 1 giây fút nào đó biến thành Aids, thì biết đâu lại như Aids nói:"Khi đó, em sẽ biết vì sao anh lại iu em nhìu đến thế & tại sao anh luôn chìu theo ý em".
    Aids à, cám ơn Aids, một người bạn tút nhất của Ara em. Một người luôn dành cho em 1 tình iu chân thành, luôn sẵn sàng lắng nghe & làm tất cả những gì có thể khiến em cảm thấy thoải mái & chả bao giờ giận em cho dù em có đối xử với Aids quá đáng đến đâu chăng nữa.
    Aids à, em biết khi em nói: "Em có người iu rùi Aids à, nên Aids đừng đến nhà em nữa nhá" ,Aids bùn ghê lém. Nhưng Aids biết hông, em hông muốn khi em có cảm tình với 1 ai đó, rùi anh ý gặp bạn bè & người thân em, chợt nghe hỏi: "Ara à, anh Aids dạo này thế nào rui?" Aids cũng biết rùi, Ara em nếu iu, sẽ chỉ iu 1 người & chỉ 1 mờ thui. Nên em hông muốn anh ý nghe thấy những lời đó & nghi ngờ rằng mình hông fải là mối tình đầu tiên của em, mờ trước đó, em với Aids đã có tình cảm gì đó với nhau. Em biết, với những người khác, Aids là rất lí tưởng & Aids lại luôn iu thương, chìu chuộng em nữa, em cũng chả biết mình chờ đợi 1 người như thế nào nữa, em chỉ biết rằng tình cảm Ara em dành cho Aids đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè quí mến nhau & Aids là người bạn em quí nhất, chỉ zậy thui.
    Vì thế, hôm đó em đã nói với Aids những lời mờ em biết sẽ làm Aids rất bùn. Đành rằng dứt khoát 1 lần, Aids sẽ nghĩ rằng em có người iu rùi & quên em đi. Và tìm đến 1 hạnh fúc mới. Như zậy, Ara em cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn về Aids.Chớ thấy Aids cứ hết lòng vì em như zậy, trong khi em chỉ có thể coi Aids là bạn bè, em áy náy lém Aids à. Dù gì Aids cũng đã đợi em 6 năm rùi còn gì.
    Aids à, khi nào Aids có girl friend, hay là Aids cưới zợ gì đó, Ara em sẽ đến & nói: "Hi anh! Em là Ara, rất zui đc làm quen với anh". Người bạn tút như Aids, Ara em rất, rất muốn đc làm bạn lâu thiệt lâu, đến tận khi nào thành ông lão bà lão lun hà!
    -------> Đây là bài của thành viên Ara của box Việt Đức! Thấy người ta viết hay quá! Đem về cho mọi người đọc.
    Khiếp quá! Ara có 1 người yêu mình như thế mà ...! Phí quá! Khổ thân Aids quá! Đúng là chuyện tình cảm khó nói thật! Ặc!
    Cuộc đời đầy rẫy những bất công..Những kẻ bất lương roài cũng sẽ bị quả báo...
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chân nam đá chân xiêu ...
    ...
    Tôi về nhà buổi chiều
    Tai như nghe giọng lạ
    Vợ trả lời: chiếc lá
    Rơi rớt giữa mùa xuân
    Đêm uống rượu ngoài sân
    Thấy áo ai góc tối
    Tôi say, buông câu hỏi
    Vợ nói: đống giẻ lau.
    Tôi thầm nghĩ trong đầu
    Giẻ lau sao có cúc.
    Rồi buông mình ngã gục.
    Nửa đêm vẫn giật mình.
    Trong cơn say dụi mắt
    Như thấy ai trên giường
    Nhậu một chút xương xương
    Hỏi vợ hư hay thực
    Vợ nói: "Chờ một chút,
    Cây bắp cải đó mà!"
    Tôi ngồi nghĩ chẳng ra:
    Sao ria* trên bắp cải?
    (Ria: râu ria)
    Tuan Son
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Cuộc đời chẳng bao giờ chảy xuôi ý mong muốn của con người. Niềm vui cũng nhiều và phiền muộn thì không kém. Là con người chúng ta thường có những phản ứng tâm lý với từng diễn biến xẩy ra với mình hàng ngày. Cười đó, và cũng múôn khóc ngay đó. Sướng đó và cũng khổ ngay đó. Mọi khái niệm này đan quyện với nhau qua một biên giới rất mỏng manh, cũng mỏng manh như cuộc sống của chúng ta vậy. Có nhiều nỗi đớn đau khác nhau, nhưng một trong những đớn đau là lòng tự trọng của ta bị xúc phạm, bị xúc phạm vô căn cứ... Ta phải giải quyết ra sao để trái tim mình không bị tổn thương lâu dài? Hãy im lặng và chứng minh bản thân mình. Con đường này có vẻ dài đây, nhưng còn hơn là phản ứng trả thù, bởi trả thù sẽ làm mất một người bạn. Ngược lại khi người ấy hiểu ta thì chắc chắn ta có được một người bạn tri kỷ...
    Tuan Son
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt là cửa ngõ tâm hồn, là biểu hiện của ý chí, của tinh thần, của sức mạnh... và là "của quý" của tình bạn, tình yêu!
    Trong đời không phải một lần, tôi đã từng bắt gặp những đôi mắt mà không tài nào quên được. Có khi nó cho ta như thấy cả một đồng quê bát ngát, dịu hiền, trong sáng. Có khi trong ánh mắt bất ngờ đó tôi thấy như chúng như thiêu cháy trái tim tôi, nó quyến rũ đến lạ lùng và không thể không nghĩ đến nó. Có những cặp mắt lạnh lùng và nghiêm khắc đến rùng mình. Có những cặp mắt nhìn gây cho ta có cảm giác như chứa đựng bao mưu mô xảo trá... Ánh mắt của trẻ thơ thật trong sáng, ánh mắt của người bệnh hoạn thật chậm chạp và lơ đễnh làm sao...
    Để có được ánh mắt đẹp, quyến rũ , ngoài việc phải chăm sóc chúng thường xuyên một các khoa học, chúng ta còn phải rèn luyện tâm hồn, ý chí và sức khoẻ của mình để ánh mắt của chúng ta trở nên quyến rũ những người xung quanh.
    Với đôi mắt quyến rũ và những lời ngọt ngào, cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp đẽ biết nhường nào!
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 21/04/2003
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào em!
    Đầu tuần xin gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất, mong sự bình an luôn ở bên cạnh em.
    Sài Gòn đã bắt đầu đón nhận những giọt mưa trong lành đầu tiên. Không khí trở lên dịu dàng, cỏ cây và con người tiếp những giọt mưa đầu mùa với sự xao động lạ lùng. Thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta có phần hồn của riêng chúng, để cảm nhận được hơi thở của từng chiếc lá, nghe thấy nhịp đập của từng cơn gió đâu phải là khó nhưng cũng không dễ dàng một chút nào nếu chúng ta là những kẻ vô tâm. Thiên nhiên tặng cho chúng ta những phút thăng hoa về tâm hồn, mang đến cho chúng ta những cảm giác lãng mạn khó tả bất ngờ, nó còn giúp chúng ta sống hiền hòa hơn và đầm ấm hơn... Thiên nhiên là một vật báu và màu xanh của lá là sự sống. Ở bên kia đại dương, mùa đông với màu trắng xóa lạnh lùng của tuyết, màu đen khẳng khiu của những hàng cây đơn côi sẽ làm em nhớ đến quê hương da diết hơn, rồi quá khứ sẽ lại ùa về trong em, lại làm em trăn trở với những nỗi nhớ nhung khôn xiết. Nhưng rồi mùa xuân đang đến rồi đó. Tháng 5 là tháng mà chồi xanh của những hàng cây thay đổi hàng ngày, màu xanh tuôn trào như sóng, chỉ một tuần, một tuần thôi là xanh, xanh hết cả thế giới rồi... Những tháng ngày sống xa quê hương nơi đất khách quê người đã qua đi, nhưng những kỷ niệm về hàng bạch dương, với những điệu dân ca du dương vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của anh... một thời đã xa...
    Rất cám ơn vì đã được quen em và anh nhận ra được một điều quan trọng: thời gian trôi đi quá nhanh, tất cả đã qua đi như một giấc mơ gồm những ngọt bùi và đắng cay lẫn lộn, nhưng tình yêu cuộc sống và con người mãi mãi còn đây, nó vẫn trọn vẹn như ngày hôm nào ta mới được khai sinh...
    Tạm biệt em, hẹn ngày mới sẽ gặp lại. Chúc em sẽ có ngày hôm nay đẹp hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ còn tốt đẹp hơn rất hiều rất nhiều so với ngày hôm nay. Hãy vui vẻ và hãy giữ gìn sức khoẻ.
    Cám ơn công nghệ thông tin đã là cầu nối tuyệt vời cho cuộc sống của mỗi chúng ta. Ta thức đêm thức hôm cũng vì CNTT mà ta cũng được hưởng bao tình cảm tốt đẹp từ khắp nơi trên thế giới cũng từ CNTT. Biết nên giận hay thương CNTT nhỉ?
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 06/05/2003
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ
    Thật ngốc nghếch khi em chợt hỏi:
    "Anh yêu em bởi những lẽ gì?"
    "Có bao giờ cá không cần nước,
    Có bao giờ nắng hạn chả cần mưa,
    Có bao giờ người không cần không khí,
    Thì có bao giờ anh sống được nếu thiếu em!"
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 08/05/2003

Chia sẻ trang này