1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu dối lừa
    Tôi đến với em tình yêu mộc mạc
    Rất đơn sơ và rất đỗi hồn nhiên
    Tình yêu đến chìm trong thơ và nhạc
    Của tâm tình chân chất cuộc đời tôi
    Em cũng thế chấp nhận tôi đơn giản
    Chẳng cầu kỳ, chẳng màu sắc đẩy đưa
    Tình yêu đến trong mơ và hiện thực
    Ta đã dạt dào ngụp lặn giữa tình nhau
    Tôi cứ ngỡ tình yêu là chuỗi ngày vui như hội
    Thật bất ngờ: Em đã từng bắt cá hai tay
    Tim chết lặng, khổ đau cùng ngờ vực
    Bỗng vụt lên, cào xé mảnh đời này
    Vì quá yêu em, nén đau, tôi thầm an ủi:
    Mãnh lực tình yêu dìm quá khứ thật sâu
    Lòng dặn lòng cứ yêu em mãnh liệt
    Để được yêu em và để được em yêu
    ?
    Rồi một ngày, hình như tôi chợt hiểu
    Trong tim em đâu chỉ có mình tôi
    Sóng vẫn vỗ nhưng tình như vô nghĩa
    Biển vẫn dạt dào mà vô cảm quá em ơi
    Em dối lừa sao không tìm người khác
    Lại chọn tôi trong cuộc chơi này
    Tôi có tội gì mà em cay ác vậy
    Hay chỉ vì tôi đã chân thật với em rồi?
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 24/05/2004
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 24/05/2004
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0

    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 24/05/2004
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Sơn,
    Lâu lắm rồi em mới thấy anh xuất hiện trên diễn đàn. Chắc hẳn anh còn nhớ em chứ? Lekhanhly đây mà. Đây là cái nick mới của em. Hy vọng là sẽ còn được đọc nhiều bài viết thật hay và có ích của anh.
    Chúc anh sức khoẻ và mọi điều tốt lành. Hy vọng sẽ được gặp anh trong một ngày gần đây.
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (xin duoc sua lai noi dung bai tho cua toi may hom truoc)
    Tình yêu dối lừa
    Tôi đến với em tình yêu mộc mạc
    Rất đơn sơ và rất đỗi hồn nhiên
    Tình yêu đến giữa dòng thơ và nhạc
    Trái tim tôi say đắm cõi bồng tiên.
    Em cũng thế đón nhận tôi đơn giản
    Chẳng cầu kỳ, chẳng màu sắc kiêu sa
    Tình yêu đến giữa cõi mơ và thực
    Em ngọt ngào, cháy bỏng thiết tha
    ?
    Bỗng một ngày, hình như tôi chợt hiểu
    Trong tim em đâu chỉ có mình tôi
    Sóng vẫn vỗ nhưng đời như vô nghĩa
    Biển vẫn dạt dào mà vô cảm quá em ơi
    Em dối lừa sao không tìm người khác
    Lại chọn tôi cho cuộc chơi này
    Tôi có tội gì mà em cay ác vậy
    Hay tôi đã quá thật và đã quá mê say?
    Anh làm bài thơ này trong lúc vắng em, vì quá yêu em mà anh cứ tưởng tượng toàn là những điều rất ngớ ngẩn?Đừng giận anh và chỉ nên biết một điều: ?oAnh rất yêu em, mà chỉ em mà thôi!?
    24/5/2004
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Quá ngớ ngẩn,
    Quá dại khờ,
    Quá cuồng si
    Và quá u mê...
    Bốn cái "quá" đó nó hại ta:
    "Ngớ ngẩn" vô cùng khi quen nó
    "Khờ dại" nhất đời lại yêu thương
    "Cuồng si" làm gi cho thêm nhục
    "U mê" làm gì thêm vấn vương
    Vứt xừ của đó vào sọt rác
    Nhấn sâu thớ đó xuống bùn đen
    Nhổ bãi nước bọt vào mặt nó
    Phủi đít quay đi, bớt lấm lem...
    ... Đây có quá ngọt ngào không???....
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 28/05/2004
  6. Femalephoenix_lh

    Femalephoenix_lh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé:
    Quả chuối nó chảy nước lâu rồi đấy.
    thế là đủ nên stop lại đi
  7. Femalephoenix_lh

    Femalephoenix_lh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé: quả chuối nó chảy nước rồi đấy
    thế là đủ rồi nên STOP lại đi
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!
    Văn hoá giao tiếp luôn thể hiện trình độ học vấn, truyền thống giáo dục và đạo đức con người... Để được khẳng định mình trước đám đông mỗi người thường có cách thể hiện khác nhau. Có nhiều người rất khiêm tốn và thường chọn từ ngữ diễn đạt để sao cho người nghe thấy vui, để đối tác của mình mến và tin cậy mình. Một số khác thích nói to để gây chú ý của những người xubng quanh... nhưng rất vô tình thòi lòi cái văn hoá thấp của mình cho mọi người kinh bỉ... Thú vị thật với câu chuyện về thú vật trong rừng như sau:
    Có một con Hoãng mới sinh ra trong rừng, nó còn quá bé bỏng giữa chốn rừng thiêng nước độc, nhưng chú Hoãng này rất ngông nghênh và ngạo mạn. Chú không coi trọng một ai kể cả người thân của mình. Cái gì chú cũng chê, cài gi chú cũng cảm thấy không hài lòng. Chú chê cái mũi của bác voi sao mà dài và xấu vậy, chú chê cái sừng con hươu sao mà phức tạp quá đỗi vậy,... Rồi tự lúc nào tính chê bai hình thành trong bản chất của mình. Bỗng một hôm đang mải chạy nhảy chú trượt chân rơi vào một cái hố khá sâu mà loay hoay mãi không thể nào lên được. Tình cờ có bác voi đi ngang qua thấy Hoãng con đang ngồi khóc thút thít dưới đáy hố, bác voi bèn hỏi: "Này Hoãng kia, hãy nhảy lên đây bác có một chuyện muốn kể cho cháu đấy!". Hoãng ngượng ngùng không dám nhảy vì đã quá nhiều lần thử sức để cố nhảy lên miệng hố nhưng không được, Hoãng con cúi đầu dấu hai gịọt nước mắt sợ hãi của mình để bác Voi khỏi nhìn thấy. Nhưng dấu sao nỗi được đôi mắt tinh tường và đầy kinh nghiệm của bác voi. Bác nói với Hoãng: "Nãy Hoãng con ơi, cái vòi của bác nó xấu lắm, nó dài lắm... dài đến nỗi có thể thò được xuống tận đáy hố đấy. Ồ bây giờ bác phải đi làm kẻo muộn rồi, những khúc gổ kia đang cần cái vòi của bác để vận chuyển đấy, chào cháu nhé!". Bác voi trả vờ quay đi, Hoãng con quá sợ hãi quá vội vàng van xin bác voi: "Bác voi ơi, bác hãy đưa vòi cho cháu, hãy cứu cháu khỏi nơi nguy hiểm này..."... Bác voi dùng vòi đưa Hoãng khỏi hố và gạt đi những giọt nước mắt hối hận tuy muộn màng của Hoãng và nói: "Cháu biết tôn trọng mọi người thì sẽ được mọi người yêu thương và quy mến..., đôi khi phải biết tôn trọng cả nhưng cái riêng của người khác dù rằng đối với mình nó rất không vừa ý..."
  9. PhanThiLeHa

    PhanThiLeHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban ! Chao Anh Yeu cua em !
    Toi la thanh vien moi ! Rat mong duoc lam quen voi cac ban !
    Chuc cac ban nhung dieu tot dep nhat !
    Anh yeu oi ! Em Yeu Anh !
    Le Ha.
  10. PhanThiLeHa

    PhanThiLeHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Anh Yeu Thuong cua em oi !
    Em chep bai tho cua W. SHAKESPEARE de Anh doc nha !
    MAI MAI
    Cu nghi ngo Tinh Tu la Lua
    Cu nghi ngo Anh duong chuyen dong
    Cu nghi ngo Su that la lua doi
    Nhung - dung bao gio nghi ngo Tinh em.
    FOREVER
    Doubt thou the Stars are fire,
    Doubt that the Sun doth move,
    Doubt true to be a liar,
    But - Never doubt I love.
    (William Shakespeare)
    Em rat Yeu Anh !
    Le Ha

Chia sẻ trang này