1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn thân yêu!
    Chào LeHa, thành viên mới của chúng ta! Chúng tôi cùng cầu mong và chúc cho tình yêu của LeHa mãi mãi đẹp như những gì LeHa vừa viết.
    Tuấn Anh như chàng Digan lang thang trên các nẻo đường, ngắm nhìn cuộc sống, tơ tưởng tình yêu và thả hồn với thiên nhiên hùng vĩ... nhưng trong trái tim Tuấn Anhi chỉ có một người - đó là em.
    Họ đến với nhau muộn màng nhưng tha thiết, mặn nồng. Hai trái tim rực lửa quấn quít lấy nhau: hát ca, vui đùa và kể cả khóc lóc... Có những lúc cuộc tình bay cao đến tận cùng của vũ trụ, nhưng đã có những lúc 2 trái tim tưởng như tan nát thành triệu triệu mảnh đau thương. Nhưng tình yêu, sức mạnh của nó đã vượt lên tất cả khó khăn, nó đã đứng vững và ngạo nghễ hơn bao giờ hết...
    Tôi muốn viết đôi dòng về họ...
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    MỘT CÕI BẤT ĐỊNH & MỘT CÕI BÌNH YÊN
    Anh chỉ cầu mong hạnh phúc cho em,
    Mong trời đất phù hộ & che chở và thương em như anh thương em.
    Tôi đã là một cô gái như bao cô gái mới lớn, trẻ, dễ thương và rất sôi nổi với các công tác xã hội. Sinh trưởng trong một gia đình cán bộ cơ bản, tôi mang trong mình dòng máu yêu nước, thiết tha với quê hương và Tổ quốc của mình. Tuổi thơ bé bỏng của tôi trôi đi thật êm đềm và rất ấn tượng tại Hà Nội. Cho đến bây giờ tuy đã sống ở Tp. HCM đã nhiều năm, nhưng tôi vẫn còn tự hào vì chất giọng rất Hà Nội của mình. Sài Gòn ban đầu lạ lẫm nhưng rồi cũng nhanh chóng trở thành thành phố mà gần như suốt tất cả những năm tháng qua tôi đã sống và làm việc ở đó. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn của tôi đã trộn vào với ngày tháng nơi đây. Thời gian cứ trôi đi, cuộc sống bao đổi thay, biến động và đối với tôi cũng không biết bao nhiêu biến động đã diễn ra. Nhưng cho đến giờ này hình như tôi mới tìm thấy cho mình một sự tĩnh tâm thật sự sau bao thời gian tôi đã sống trong một cõi bất định vô cùng khủng khiếp?
    (con nua)
  3. PhanThiLeHa

    PhanThiLeHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Môt "Doa Hong Nhung" no muon cuoi vuon.
    Nhan sac tan phai khi troi chieu tat nang.
    Anh nhat duoc chut ngam ngui, cay dang,
    Doi quen "Hoa" - "Hoa" o mai cuoi vuon..
    "Hoa" da co don suot mot doi long lay,
    Nhung som tinh mo suong uot canh mem,
    Nhung khi nang - Ong, Buom nao run ray,
    Ma chang he cham khe "Canh Hoa" êm
    Va bay gio - Chieu muon roi dem toi,
    Chang con "Canh Hoa" nao chiu noi,
    Ma kieu sa thach thuc voi doi..
    Giua luc ay - Anh bang hoang cam nhan !!!
    Co mot "Bong Hoa" duy nhat cuoi vuon
    Cuoi vuon ay - mot bong con sot lai..
    Anh yeu ! Em la Doa Hong Nhung cua Anh !!!
    Le Ha
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiep theo)
    Cuộc đời như một trò chơi trong tay của tạo hóa, những điều ta muốn dù rất giản dị cũng không thể nào có mặc dù có cố gắng đến đâu cũng là vô ích, còn có những điều ta rất sợ hãi và né tránh thì nó lại cứ tìm đến ta như định mệnh không làm thế nào khác được. Cuộc đời thật ngiệt ngã với tôi, trời đã hành hạ tôi biết bao năm tháng? có những lúc tôi tưởng như mình đã ngã quỵ trong thế giới này?
    (con nua)
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ CHO ANH...
    Em lớn lên giữa đồng hoang lộng gió
    Thả hồn say, ong ****, nắng chói chang
    Bao ngọn gió vởn vơ và quyến rũ
    Đến bên em trong những thoáng vội vàng
    Em đã yêu rồi bao lần đánh mất
    Trái tim nay vẫn chẳng đọng chút gì
    Ngoài khát khao một tình yêu chân thật
    Rất đơn sơ chỉ là mối tình si?
    Rồi anh đến, bất ngờ như cơn lốc
    Cuốn em đi trong bao nỗi ngỡ ngàng
    Tình anh đó chân thành và nồng ấm
    Cuộc đời em hồi hộp sang trang
    Anh yêu ơi, có điều gì trên đời vĩnh cửu
    Hãy nói đi cho em thấy yên lòng
    Như những lúc trong vòng tay anh xiết
    Em tin mình đang thỏa nõi ước mong...
    Đêm ngày 7/7/204
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 08/07/2004
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 08/07/2004
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Bước ngoặt bất hạnh đầu tiên đến với tôi thật bất ngờ và thật ngốc nghếch. Đó là một ngày tôi bất thình lình trở thành người đàn bà trước một trò chơi rất ngớ ngẩn của đám thanh niên Việt nam ở Liên Xô, nơi tôi đã sống và làm việc khi mới hai mươi ba tuổi. Một gã thanh niên ít nói, trông không đến nỗi nào xuất hiện. Hắn đã tìm đến tôi trong một bối cảnh hết sức thuận lợi cho ý đồ của hắn: chúng tôi là những đứa thanh niên sống xa Tổ quốc thèm khát tinh thần, khao khát yêu đương. Mặt khác cuộc sống hiện đại của một nước Châu Âu có ảnh hưởng rất lớn đến lứa tuổi mới lớn của chúng tôi ?" đó là tư tưởng tự do luyến ái?. Hắn đã cướp mất đời con gái của tôi một cách phũ phàng và tàn nhẫn. Tôi vẫn nói như vậy mỗi khi nhắc đến hắn bởi vì đứa con trai có được giữa tôi và hắn mà ngay từ ngày chào đời của con cho đến bây giờ hắn cũng không mảy may dành cho giọt máu của mình một chiếc hôn, không một món quà dù chỉ đáng một đồng ?Tôi và hắn mỗi đứa mỗi phương, chẳng tin tức, chẳng lời thăm hỏi?, chẳng là vợ là chồng đúng nghĩa dù chỉ một ngày. Tờ giấy hôn thú giữa tôi và hắn chỉ làm được mỗi nhiệm vụ duy nhất là trong giấy khai sinh của con tôi có tên cha nó mà thôi? Nhưng rất tiếc ngay cái ý nghĩa này tôi quyết định quẳng nó đi bằng việc làm lại giấy khai sinh cho con ?" không có cha, bởi tôi căm thù hắn. Điều gì đã làm hắn chối bỏ đứa con của mình? Đó là câu hỏi mà mỗi khi nghĩ đến là tôi lại thấy trái tim mình như nghẹn lại vì đớn đau, quằn quại?.??? Tất nhiên tôi đã li dị hắn ngay lập tức, không thương tiếc.
    (còn nữa)
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 09:54 ngày 08/07/2004
  7. PhanThiLeHa

    PhanThiLeHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chao tat ca cac ban ! Chao Anh Yeu !
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi bế đứa bé trở về Tổ Quốc với một tâm trạng rối bời, lo sợ Ba mẹ và mọi người quở trách, sợ người đời bàn tán, sợ mình sẽ sống ra sao để nuôi nấng giọt máu này. Cuộc đời như tấm màn đen trước mắt tôi, nó như khép lại với tương lai của tôi. Hết hy vọng, hết rồi những khung trời xanh trong, hết rồi những cánh chim câu trắng muốt bay liệng tung trời, hết rồi nhưng bài tình ca tha thiết?Thế là hết, đó là suy nghĩ duy nhất của tôi khi đó?Một người đàn bà với đứa con nhỏ không cha?, không tài sản, không và không có một chút gì cả. Trước khi trở về Tổ Quốc đã có một số người khuyên tôi cho con vào trại mồ côi và ở lại làm việc coi như mình chưa có xẩy ra cả. Tại sao phải thế, tại sao tôi phải xa giọt máu mà tôi rứt ruột sinh ra?. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Và tôi đã hiểu ra rằng tại sao bây giờ mình đã không còn nước mắt để khóc được nữa?
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 09/07/2004
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi bế đứa bé trở về Tổ Quốc với một tâm trạng rối bời, lo sợ Ba mẹ và mọi người quở trách, sợ người đời bàn tán, sợ mình sẽ sống ra sao để nuôi nấng giọt máu này. Cuộc đời như tấm màn đen trước mắt tôi, nó như khép lại với tương lai của tôi. Hết hy vọng, hết rồi những khung trời xanh trong, hết rồi những cánh chim câu trắng muốt bay liệng tung trời, hết rồi nhưng bài tình ca tha thiết?Thế là hết, đó là suy nghĩ duy nhất của tôi khi đó?Một người đàn bà với đứa con nhỏ không cha?, không tài sản, không và không có một chút gì cả. Trước khi trở về Tổ Quốc đã có một số người khuyên tôi cho con vào trại mồ côi và ở lại làm việc coi như mình chưa có xẩy ra cả. Tại sao phải thế, tại sao tôi phải xa giọt máu mà tôi rứt ruột sinh ra?. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Và tôi đã hiểu ra rằng tại sao bây giờ mình đã không còn nước mắt để khóc được nữa?
    (còn nữa)
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khá lâu rồi tôi không thấy topic này xuất hiện. Một kỷ lục đáng nể, tôi đã phải mất mấy ngày để đọc hết những câu chuyện, bài thơ đã viết trên đây, và cảm nhận nó, mọi người viết hay quá. Thời gian ấy là thời gian tôi cũng nhận được những cái gọi là "Những lời ngọt ngào mà nam giới giành cho phái nữ qua chat và Email..". Tôi cũng đã cảm thấy một sự đồng cảm và xúc động sâu sắc. Nhưng rồi chính điều đó đã lại làm tôi gục ngã (giống như bài thơ Tình lừa dối của chú DTS ở trên) . Bây giờ tôi đâm ra sợ, lắm sự ngọt ngào nhưng hỡi ôi, tôi biết chắc rằng tôi vẫn cứ "chết" trước bất cứ một sự ngọt ngào nào đến với tôi lần nữa. Ước gì những lời ngọt ngào này là sự thật và xuất phát từ trái tim chân thật nhỉ?
    Nhím.

Chia sẻ trang này