1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soithuytinh

    soithuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    dạ em mới thập thò vào đây, mới đọc đến trang 15 thôi ạ...thôi em cũng chẳng mún biết trước kết quả làm gì cứ đọc từ từ đã .... hic hic ko hỉu chuyện gì mà nó kéo dài được tới 2 năm...kinh quá....
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Lãng đãng những dòng thơ tặng em...
    1.
    Anh nhớ em quá chừng
    Nhớ bài ca em hát
    ?oHành trình những ngón tay?
    Tim nghẹn ngào nước mắt.
    2.
    Nếu nước mắt có chảy thành sông
    Dù khổ đau có chất cao như núi
    Thì sông ơi, sông của anh ơi
    Núi đây, núi sẽ suốt đời yêu em!
    3.
    Em cứ khóc đi như tên em vốn có
    Cho vơi dần nỗi ấm ức ?oghét? anh
    Trời vẫn thế khi mưa khi tạnh
    Anh nghẹn lòng, lệ em chảy vòng quanh?
    4.
    Men đã ngấm làm con tim ngây ngất
    Rượu rót rồi say thật là say
    Em lỡ uống để đất trời nghiêng ngả
    Cho nồng nàn cho hồn **** mơ bay?
    5.
    Đi đâu rồi cũng nhớ về
    Cơm trưa anh đợi, em nghe không nào?
    Thiếu em trống vắng làm sao
    Cơm canh lạnh ngắt, nghẹn ngào nhớ em.
    6.
    Em cứ là em như thế
    Để anh say đắm với em
    Em hãy là bông hoa dại
    Cho ngàn đời anh mãi say mềm?
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Cuộc sống thực tế rất khó khăn vào những năm 1990 cộng với những khó khăn riêng hoàn cảnh một mẹ một con của mình ngày này sang ngày khác cứ đè mãi lên đôi vai bé bỏng của tôi. Tôi tàn tạ và mòn mỏi theo thời gian. Nhưng Thượng Đế cho con người sức mạnh thật vĩ đại. Trước muôn vàn gian nan của cuộc sống, tôi như cây xương rồng trong sa mạc, cứ ngày ngày tần tảo và lăn lộn với cuộc sống. Tôi & con cứ sống, cứ trơ trơ với thời gian?cứ tồn tại thật lạ kỳ. May mắn là tuổi trẻ đã cho tôi sức khoẻ diệu kỳ, tôi vật lộn trong công việc, kiếm từng đồng và chắt chiu dành dụm nuôi con. Mẹ con đói khát có nhau. Công bằng mà nói, Ba mẹ lúc đó là nguồn động viên và giúp đỡ về tinh thần rất lớn đối với tôi, họ như hà hơi tiếp sức cho tôi trong cuộc đua dài của cuộc đời này. Với những khó khăn và hoàn cảnh thực tế của mình, đã có một thời gian dài tôi không dám nghĩ và không hy vọng mình có thể có được một mái ấm thực sự cho riêng mình,? Rồi cuộc sống vẫn mãi là cuộc sống. Tôi lúc đó là một người phụ nữ trẻ trung, cũng có những nét dễ thương mà ban mẹ đã tặng cho, nên qua giao tiếp xã hội tôi có gặp một số người đàn ông, họ có phần nào thương yêu và thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Có một vài người đã chia xẻ khó khăn ít nhiều cùng tôi?và trái tim tôi cũng đã rung lên được những nhịp đập của tình yêu, tôi chia xẻ tình cảm với họ? Nhưng sự thật và quy luật của cuộc sống thật phũ phàng, tôi và họ đã không thể giữ được nhau. Có hàng chục các lý do khác nhau để chia tay, có hàng trăm lý do để tình yêu không thể biến thành hôn nhân?Trong hàng trăm các lý do đó, có nhiều lý do tôi không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa. Và cho đến bây giờ tôi tĩnh tâm và chiêm nghiệm được một đôi điều: Tình yêu đã có giữa tôi và họ vẫn không đủ lớn, có lẽ quan niệm của tôi về hạnh phúc còn chưa thật hoàn thiện. Ngay cả tính nóng nảy và nông nổi của tôi đã không thể giữ được tình yêu cho mình?Và lòng nhẫn nại của những người đàn ông không đủ để thuyết phục tôi, và cũng không ít những người đàn ông tìm đến tôi với suy nghĩ như một trò giải trí?thật nhảm nhí?.Thời gian trôi đi, tôi đã có chút ít và tôi đã mất tất tật.
    (còn nữa)
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Rồi bất ngờ, xuất hiện một người đàn ông trong lúc tôi khao khát yêu, khát khao một cuộc sống gia đình đến nhường nào. Một kẽ hở thời gian quá thuận tiện, người đó đã lẻn vào đúng lúc và tôi đã xây dựng gia cùng người đàn ông này, quá giản đơn vì cái thai trong tôi xuất hiện. Đứa bé chào đời trong khó khăn tột đỉnh vì người đàn ông mà tôi chung sống không phải là cái nóc cho một gia đình tối thiểu cần thiết. Hắn như một khóm cây sống ký sinh trên sức lao động của tôi. Sức lực của tôi dành cho 2 đứa con của mình đã cạn kiệt, lại phải lo toan thêm một miệng ăn nữa? tôi thất vọng với cuộc đời này đến tột cùng. Sự nhẹ dạ, tính hời hợt của tôi được đời trả lại bằng máu và nước mắt của riêng tôi, thật chua chát và đắng cay biết nhường nào. Tôi cố gắng gìm những vết đau tinh thần của mình để vượt lên trên số phận đang có để sống, cố gắng chấp nhận thực tế, nhưng càng cố tôi càng thất vọng, vì người đàn ông mà tôi gọi là chồng càng ngày càng tỏ ra vô dụng, ngoại trừ mỗi một yếu tố - hắn là đàn ông mà thôi. Bốn năm sau ngày cưới, tôi đã quyết định dứt bỏ tất cả và lại ?olên đường? với con số không tròn trĩnh. Lần này tôi ra đi, có thể nói là là một cuộc chạy trốn thực sự, tôi bỏ chạy thúc mạng và cuối cùng thì cũng thoát. Nhưng thế là cuộc đời tôi lại được ghi thêm một trang "đen tối" - tôi đã 2 lần xây dựng gia đình và hiện nay đã li dị và một mình nuôi 2 đứa con trai... thật phũ phàng biết chừng nào cho số phận của một người đàn bà như tôi.
    (còn nữa)
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ tôi được nghe bài hát "Khi giấc mơ về" do Phương Thanh trình bày, tự dưng tôi cảm nhận được giai điệu và lời của bài hát đẹp quá. Lời ca rất nồng nàn, ngôn tư rất ý nghĩa và gần với nhiều số phận thật trong các cuộc tình hiện tại, nó sâu lắng và xót xa... Thú thật tôi không phải là fan của Phương Thanh nhưng qua bài hát này tôi thấy cô ấy hát rất mượt mà và da diết, dịu dàng. Xin gửi đến các bạn lời để tham khảo nhé!
    Khi Giấc Mơ Về
    Tác Giả: Đức Trí
    Trình Bày: Phương Thanh & AC&M
    (2 lần)
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường.
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo dêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ!
    Em biết anh trách em
    Cufng vì em bước đi con đuờng nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðuờng gập ghềnh em đi,
    Riêng một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu anh cho dù phải cách xa anh.
    (trở lại đầu)
    (Phần kết)
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ....
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Cuộc sống lại bắt đầu, bắt đầu như những ngày nào trống trải, lạnh lùng & vô cảm. Đôi lần tôi đã cố gắng trải lòng mình với một vài người đàn ông nhưng chẳng có mục đích, chẳng tha thiết với các lời ước thề vì nó xa vời và thật quá viển vông ? Có chứ, tôi là người đàn bà mà, nên tôi rất cần sự ổn định trong cuộc sống, tôi thèm khát tình yêu như bất kỳ người đàn bà nào trên trái đất này chứ. Nhưng để tìm được một tình yêu chân thành và bền lâu thì khó như thể tìm kim dưới đáy biển, nhất là với hoàn cảnh rất đặc biệt của tôi. Nhiều lúc chán chường tôi cứ mặc cuộc sống lôi tôi đi đâu thì trôi theo đó. Rồi nhiều lúc giật mình tôi nhận ra rằng cuộc sống cứ như thế này thì vô nghĩa làm sao. Nhưng tôi biết làm sao, biết làm sao đây ?" Tâm trạng bất định triền miên luôn thường trực trong tâm hồn tôi? Đã đôi lần tôi phó mặc cho tình cảm của mình lang thang theo sự cám dỗ tầm thường của cuộc sống, kệ cho tình cảm muốn đi đâu thì đi, muốn về đến đâu thì về. Những lúc đó thú thật tôi như một cái bóng không hồn đi về lặng lẽ, chẳng cần cho ai và cũng chẳng ai cần đến mình. Tôi cứ thế trôi dạt như cánh bèo giữa dòng đời xô đẩy. Và hình như sự vô định trong tôi dần dần là cho tôi thiếu trách nhiệm với ngay bản thân mình, với gia đình mình và hời hợt với những người xung quanh? thật nguy hiểm biết bao may mà tôi láng máng nhận ra điều này?
    (còn nữa)
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Dần dần những ngày, những đêm, những giờ sống bất định kia làm cho tôi sống vô tình, thiếu niềm tin và hậu quả của nó là sống thiếu trách nhiệm với mọi người mà lâu lắm sau này tôi mới nhận ra. Đã có lúc tôi có hẹn hò gặp gỡ với vài người đàn ông, cũng có háo hức đó, nhưng những cái háo hức này chẳng kéo được bao lâu bởi những lấn gặp gỡ đó chỉ là những thoáng mưa chóng vánh, ủ dột mà thôi. Họ đến với tôi chỉ biết lợi dụng tôi là phụ nữ, như đoàn tàu với cái sân ga mà thôi?Có những lúc họ đến với tôi đông đúc và ào ạt, rồi ngay lập tức họ lũ lượt kéo nhau ra đi không lời giải thích? Lúc đó tâm hồn tôi trống rỗng vô cùng. Có những giây phút tôi đã tự buông thả mình trong những cuộc gặp vô đích, nghêu ngao vài bài ca, nói với nhau đôi ba lời bóng gió đẩy đưa, tán tỉnh nhau được thì được không được thì thôi? Để rồi tôi chót vùi mình trong một phút nào đó, để rồi lại có những lúc tôi lủi thủi và thức với những đêm đơn độc?hoang tàn ghê gớm. Cũng chính họ, những người đàn ông ấy đã ăn cắp tâm hồn tôi một cách vô hình. Họ làm cho trái tim tôi mắc bệnh, nó không còn đủ niềm tin và minh mẫn để nhìn nhận được sự cao thượng, sự bao dung của con người trong cuộc sống này. Tôi lang thang trong cõi bất định, chẳng biết làm chi, chẳng biết nói gì cho số phận của mình. Đã nhiều lúc tôi như thức tỉnh, giật mình và tự vấn: Mình đã là ai, đang là ai và sẽ là ai? Mình đã có gì, đang có gì và sẽ có gì ở đời này? Những gì mình đã đánh mất? Tương lai của mình sẽ ra sao?.?và ?mắt tôi không biết bao lần đã nhòa vì lệ, như cái tên mà ba mẹ đã đặt cho tôi tự ngày nào, khi mà con người thật trong tôi xuất hiện?Nếu cuộc sống của con người không có niềm tin và không có lý tưởng chắc chắn đó là một cuộc sống quá tầm thường. Cho đến ngày hôm nay tôi có thể nói: Tôi là con người tầm thường nhưng không muốn mình có cuộc sống tầm thường.chút nào. Tôi cũng rất tự hào về mình chứ, một mình nuôi 2 đứa con không cha, bản lĩnh lắm đấy chứ. Quá khứ làm tôi buồn, nhưng tôi không ân hận về nó, bởi một lẽ tôi đã làm đúng những gì tôi nghĩ (đó chính là hạnh phúc phải không?). Có nhiều sai lầm trầm trọng đấy nhưng tôi đã tự mình làm ra và tôi đã tự mình chịu, không trách móc ai, không ân hận. Còn bây giờ khi đã đủ khôn lớn để nhận ra những sai lầm này, có người nói là muộn quá rồi đối với một đời người. Nhưng tôi vẫn chưa hẳn tin?
    (Còn nữa)
  8. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị gì đó trong câu chuyện anh Sơn viết rất đáng ghét và cũng rất đáng thương.
    Ghét: Thiếu chín chắn khi lựa chọn người yêu và bạn đời, dễ dãi trong trong quan hệ tình cảm nên để "hậu quả trước kẻng", quan niệm hạnh phúc chưa thật đầy đủ, không phải chỉ là tình yêu nam nữ đã là đủ mà còn nhiều thứ khác như tình yêu Gia đình (đó là ba mẹ, con cái và bạn bè xung quanh), tình yêu vào cuộc sống (nghệ thuật, khoa học...)
    Thương: Sống với đúng bản chất con người mình, không toan tính trong tình yêu.
    Kết luận: Gieo quả nào nhận quả đó - Thận trọng, chín chắn và kiên trì sẽ cho trái ngọt.
    Mong chị ấy gặp được người đàn ông hiểu biết, có đủ bản lĩnh để chấp nhận được quá khứ, thực trạng hoàn cảnh của chị và yêu chị chân thành. Tin rằng chị chín chắn, sâu sắc hơn thời trẻ mà chỉ đã phải trả giá.
  9. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn và những điều không may mán là thứ đồng hành trong cuộc sống, nhưng con người khôn ngoan thì phải biết hạn chế chúng lại, để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị là một người đàn bà phi thường trong cuộc sống, nhưng giản đơn trong tình yêu. Hy vọng chuyện mà anh Sơn đang kể sẽ kết thúc có hậu, vì chúng ta luôn là những con người luôn hướng về nhũng điều thiện và tốt đẹp.
  10. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của người đàn bà sống trong vô định rất đau thương bởi không thể tránh khỏi:
    - Tính bất cần đời,
    - Đôi khi hà khắc, vô cảm và nghi ngờ tình cảm của những người xung quanh,
    - Cuối đời thường rất cô đơn,

Chia sẻ trang này