1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Một cô bé học sinh ngây thơ ngày nào, với bao ước nguyện trong sáng như bao cô bé học trò khác, sao tôi lại có một số phận rủi ro đến thế. Tình yêu đối với tôi luôn là ảo ảnh, nó chẳng có thật, vì đã có ai đến với tôi bằng tình cảm chân thành đâu, họ chỉ cần có mỗi một điều vì tôi là phụ nữ. Thật khốn nạn, lũ đàn ông đó đã vô tình giết chết dần chết mòn niềm tin vào con người, vào cuộc sống của tôi. Họ bắt tôi cũng phải biết chút ít lừa dối, phải biết đôi lúc đối phó và phải biết làm những điều mà đáng ra tôi không được phép làm? Tôi đã thành công khi lừa dối họ và tôi cũng đã phải chịu đựng ê chề vì những sự giả dối của mình? Mọi chuyện rồi cũng nguôi ngoai khi tôi cứ tự nguỵ biện cho mình rằng: tôi là con người tự do. Nhưng không?cuối cùng không phải như vậy, tôi khổ đau và hét lên: tôi phải là tôi, tôi là đứa con của trời đất sinh ra, tôi tha thiết tình yêu và hạnh phúc, tôi phải được mọi người yêu mến và tôi cần một sự bình an cho tâm hồn mình? Trời cao đất rộng, hãy giang tay cứu vớt đời con, hãy thương con, thương con?Tôi cần làm lại tất cả.
    (còn nữa)
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Với tất cả sự tần tảo và cố gắng làm việc hết ngày này sang ngày khác, hết tháng này sang tháng khác tôi có thể tự hào về thành quả lao động của mình. Đến bây giờ, khi có đủ thời gian tôi nhìn về quá khứ của mình và không thể hiểu nổi tại sao mình lại có nhiều nghị lực đến thế để có thể làm được những công việc quá sức đối với mình như vậy. Hàng ngày tôi phải dậy từ sáng sớm khi trời còn tối đen, chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ, đánh thức chúng dậy, cho ăn, sửa soạn quần áo và chở từng đứa một tới trường. Tôi tất tả vội vã đến cơ quan, vùi đầu vào công việc. Đến buổi trưa lại vội vội vàng vàng đón từng đứa một về nhà, lo cho chúng ăn uống và lại tất tả chạy xe đến cơ quan cho kịp giờ. Một ngày tôi không thể nhớ mình đã phải đi bao nhiêu quãng đường, vượt bao nhiêu cây số, mất bao nhiều thời gian và sức lực. Rất nhiều năm trôi qua, giấc ngủ hàng ngày của tôi có thể đếm được trên ngón của một bàn tay? Tôi đã làm việc đó gần như một mình. Một kỷ niệm mà có lẽ suột cuộc đời tôi không thể quên là khi sinh đứa con thứ 2. Tôi không có nổi đến mười ngàn đồng lận lưng để chuẩn bị cho ngày sinh của mình, cuộc đời của tôi khi đó ảm đạm vô cùng. Khi gần đầy tháng của con, có 2 người quen đến thăm và biếu tôi 5.000 đồng, tôi rất cảm động và dấu ngay số tiền bé nhỏ vào gấu áo của mình. Chính những đồng tiền đó chỉ đủ cho tôi mua 10 bát chè đạm bạc và đó là tất cả dành cho ngày đầy tháng của đứa con trai bé bỏng mà tôi đã sinh ra? Trời như có mắt, công việc làm ăn của tôi từ từ khá hơn, tôi có nhiều công việc hơn và ngược lại chúng cũng đòi hỏi mình phải làm việc nhiều hơn, kể cả đêm lẫn ngày, gần lẫn xa?Tôi tần tảo như những chú kiến, tha mãi tha mãi rồi cũng phải đầy tổ... Phải đến 4 năm tôi không còn biết nghỉ ngơi là gì, không hề có một khoảng nhỏ để được cùng vui vẻ một cách đúng nghĩa với bạn bè, suốt ngày đầu tắt mặt tối vì việc gia đình và công việc làm ăn? Thời gan cứ thế trôi đi, cuộc sống dễ thở hơn đôi chút, tôi tích lũy được ít nhiều cho cuộc sống riêng của mình, các con cũng lớn khôn theo thời gian. Tôi bắt đầu dành chút thời gian để chăm chút cho mình hơn, nhưng cũng chính lúc tôi thấy tâm hồn mình trống tênh?
    (còn nữa)
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 19/07/2004
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 19/07/2004
  3. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc đời có rất nhiều số phận rất nghiệt ngã, nhưng sức mạnh của Trời Đất ban tặng cho loài người rất linh thiêng. Con người có thể làm được những điều rất vĩ đại khi cần thiết và người phụ nữ trong truyện này cũng vậy. Tôi luôn tin tưởng rằng chị sẽ là người được Trời đất soi xét và ban phước lành.
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Một ngày định mệnh, đó là một ngày cuối năm. Tôi biết anh đã rất lâu, rất nhiều năm, nhưng chúng tôi chỉ là những người bạn như những người bạn bình thường trong đời. Nhưng tình anh đã bất ngờ ùa vào trong trái tim tôi như cơn sóng bạc đâu, mạnh mẽ và cuồng điên. Rồi sau đó tình cảm của anh thấm vào tôi từ từ như những dòng nước mát hiếm hoi chảy trong sa mạc. Tôi uống tình anh không e thẹn và uống như chưa bao giờ được uống. Có lẽ những gịot nước này là những giọt nước cứu sinh chăng? Tôi chợt đặt ra câu hỏi cho bản thân mình và nghi ngờ tự trả lời: thời gian sẽ có lời giải chính xác. Tôi theo dõi tình anh, tôi lắng nghe anh nói, tôi phân tích trên từng hành động của anh và gần như hiểu ra rằng: Anh rất yêu tôi, tình yêu chân thành từ trái tim rất con người của anh. Chúng tôi có những ngày tháng rất đẹp bên nhau, chúng tôi say đắm nhau thực sự. Tôi trút tình tôi cho anh tình nguyện và thiết tha, không toan tính. Còn anh cũng vậy, khát khao tôi như chưa bao giờ khao khát?Biết bao lần ngồi tâm sự, anh đã từng nói: ?oTình yêu có được đã khó mà giữ được nó còn khó biết nhường nào!?. Thực ra lúc đó tôi còn rất lơ mơ với suy nghĩ ấy của anh, mãi sau này tôi mới hiểu hết được lời nói của anh là đúng?
    (còn nữa)
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 20/07/2004
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    VÔ ĐỀ
    Tặng em, ngày 20-7-2004
    Anh không muốn mặt trời quay ngược
    Ngày tối đen và đêm sáng rực màu
    Cũng như anh yêu em,
    Đâu muốn quay lại bánh xe lịch sử
    Chỉ biết tình em bây giờ
    Đang nồng nàn khao khát yêu thương.
    Quá khứ sẽ là suy diễn đớn đau
    Khi tình yêu vẫn còn thiếu lửa,
    Nhưng nó chẳng có nghĩa gì nữa
    Nếu trái tim ta rộng lớn bao dung.
    Em, người phụ nữ - một đoá hồng nhung
    Xin hãy làm người hành khách vững tâm
    Để yên lòng anh, người cầm lái?
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 20/07/2004
  6. PhanThiLeHa

    PhanThiLeHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    GIOT NUOC MAT EM
    Giot nuoc mat em...
    Tham vao dem...
    Khien dem buon hon !
    Giot nuoc mat em...
    Lam tan chay nhung trai tim bang gia...
    Nhung co mot ke !
    Da uong tron doi dong le cua em...
    Cai giay phut em tro thanh dan ba,
    Cai khi em tro thanh nguoi me,
    Va cai thoi,
    Con em la dua tre khong cha !
    Va han ta,
    Ngon giac... !!!
    17/10/1989
    Le Ha
  7. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Không có nỗi đau nào là vĩnh viễn, chẳng có sung sướng nào là vĩnh cửu. Chị hãy quên cái ngày ây đi để đến với hạnh phúc mới của mình.
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thật là hay khi người đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ, cay đắng trong tình yêu như người phụ nữ ấy mà lại vẫn còn có thể yêu hết mình, yêu "say" được như thế. Hiện tại mình vẫn như thế, yêu là yêu hết mình, thật lòng để sau này không phải hối tiếc về bất cứ điều gì cả, có lẽ vì thế nên khi có một sự đổ vỡ trong tình yêu mình lại có thể vượt qua nhanh đến vậy. Nhưng không biết sau này, nếu có gặp hoàn cảnh giống như chị ấy mình có được như thế không. Mình nghĩ yêu hết mình, yêu thật sự là hạnh phúc.
    Nhím luôn xù những cái gai nhọn nhưng nhím lại quá nhạy cảm đến dễ vỡ.
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Anh đã trao cho tôi không biết bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu yêu thương? Qua nhưng bài thơ của anh tăng tôi, anh như muốn giãi bày tất cả tình yêu của mình với tôi. Xin gửi các bạn một vài bài để cùng suy ngẫm:
    SAY MỀM VÌ YÊU
    Kể từ ngày ấy gặp em
    Tim anh chếnh choáng say mền vì yêu
    Chân nam lại đá chân xiêu
    Giang tay ôm cả một chiều tím em
    Từ ngày chẳng hẹn mà quen
    Để yêu môi ngọt thần tiên em cười
    Yêu vầng trán ấy em ơi
    Yêu bàn tay những ngón dài thon thon
    Yêu em yêu cả méo tròn
    Yêu tất tần tật chẳng còn gì tha
    Yêu em yêu cả ngày qua
    Yêu luôn hiện tại, nay và ngàn sau.
    (còn nữa)
  10. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thật là lãng mạn và hấp dẫn, nhưng tính sát thực đến bao nhiêu % bác Sơn ơi. Bác viết về ai thế, em nghi là chi gì gì ấy... có phải không?

Chia sẻ trang này