1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ hiếm hoi, kiếm đã khó mà giữ nó còn khó gấp tỷ lần. Mọi người cần giữ gìn nó như đôi mắt của mình. Hạnh phúc có hoặc mất cũng do mình cả, ta đã có nhưng phải biết bảo vệ nó bằng chính kinh nghiệm mà đời đã dạy cho ta. Quan trọng là nâng niu và nhường nhịn đó là cái mà tình yêu luôn cần đến.
  2. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tình yêu là đề tài muôn thuở dằn vặt con người. Tình yêu là sướng vui đau khổ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 3 khoảng không gian này kết lại thành một đời người. Vậy hãy sống cho có quá khứ đẹp, hiện tại vui và tương lai sáng sủa. Chúc nhân vật trong truyện quên nhanh quá khứ và có hiện tại là tương lai như ý nguyện. Tuy nhiên phải rút kinh nghiệm để không bao giờ trả giá như quá khứ của mình.
  3. PhanThiLeHa

    PhanThiLeHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban !
    Hom nay la ngay thu sau, ngay lam viec cuoi tuan cua chung ta roi. Chuc cac ban co nhung ngay nghi that la vui ve va hanh phuc !
    Minh muon duoc chia se cung cac ban bai tho duoi day:
    Nhu giua con giong...
    Tam hon nang triu...
    Co that Anh Yeu em !...?
    Ma khong muon doi mot ngoi nha yen am...
    Ngoi nha Vo chong Anh da xay len,
    Bang ban tay chai san,
    Bang ngay nang, ngay mua,
    Thang nam cuc kho, dong luong bot beo.
    Em gap Anh...
    Nhu hen tu kiep truoc...
    Anh ngot ngao va em say dam...
    Em uong Tinh Anh nhu uong ly ruou manh,
    Chech choang say...
    Hanh phuc va buon...
    Nghia nang...
    Tinh nong...
    Anh run ray di duoi bong mat " Hai Hang Cay " do.
    Khong no be di mot chiec la nao !...?
    Em biet minh rat Yeu !
    Chang bao gio an han !
    Tinh Yeu !
    Trai tao E-va !
    Ngon ngot ay may ai nguoi duoc huong !...?
    Nhu giua con giong...
    Tam hon em nang triu mot giai dieu buon...
    (Tang Anh Yeu - Thu thi voi chinh minh...)
    Được PhanThiLeHa sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 23/07/2004
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ không được gặp mặt người yêu chắc phải đến hai tháng ( bi giờ vẫn chưa hết một tháng ) anh ấy chỉ cần nhắn cho tớ đơn giản thế này thui:
    ***************************************
    nhớ em quá
    yêu em nhiều lắm
    ***************************************
    vậy là tớ thấy vui rồi
  5. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em là cô bé ngốc nghếch anh ạ. Chào anh.
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (tiếp tục)
    Vâng, cho đến hôm nay những tình cảm đã có giữa chúng tôi còn sâu đậm hơn và đằm thắm hơn. Nhưng mấy ai hiểu được những gian nan vất vả mà chúng tôi đã phải trải qua kể cả những chìm nổi của tinh thần, những thăng trầm của thời gian? Bởi tôi đã không hiểu hết được suy nghĩ của anh, có những lúc tôi nghĩ rằng anh chưa yêu tôi hết lòng. Anh gay gắt với tôi về những thói quen của tôi mà anh cho là không tốt, anh và tôi tranh luận với nhau rất nhiều, rất nhiều? tôi thì khóc sưng cả mắt, còn anh thì đã phải thức rắng nhiều đêm. Tôi phạm sai lầm trong cư xử với anh đôi lần, tôi đã hứa với anh, rồi tôi vô tâm lại mắc phải, anh rất quyết liệt đấu tranh?Tôi hờn ghen với những cuộc điện thoại, vài tin nhắn của anh với mấy người phụ nữ quen anh ?Đôi lúc tôi có cảm giác không thật yên tâm với tình cảm của anh? Vì thế nên tôi đã hành động thật dại dột, tôi giữ quan hệ tình bạn với một người đàn ông khác mà không cho anh biết, bởi tôi lo sợ một ngày nào đó nếu?nhưng đó lại là một điều ngốc nghếch và tệ hại khôn lường mà tôi đã không hiểu rằng mình sẽ phải trả giá, chỉ còn là vào lúc nào và cái giá phải trả ra sao mà thôi. Đó là một sai lầm rất lớn của tôi đối với anh mà cho đến bây giờ nó là nỗi đau rất khó phai trong anh, tôi biết rất rõ điều này dù rằng anh rất yêu thương tôi. Lúc mới đến với nhau anh hoàn toàn tin tưởng tôi, không bao giờ anh hỏi tôi là: Em đã làm gì? Ở đâu? Với ai? Nhưng tôi đã tự đánh mất lòng tin trong anh. Đó chính là cái giá mà tôi phải trả cho ngày hôm nay và còn phải trả nhiều cho nhiều ngày sau. Qua bao sóng gió, thử thách, qua những lần anh đã tha thứ cho tôi, tôi càng thấy yêu anh hơn bao giờ hết, tôi ân hận vì đã làm anh đau khổ?Anh cũng đau khổ không kém vì phải kiểm soát tôi chặt hơn vì anh cứ sợ tôi còn quá non nớt dễ phạm sai lầm. May mắn là tình yêu quá lớn của anh đã làm cho tôi tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn mình, nên tôi hoàn toàn tự nguyện dưới sự kiểm soát của anh. Tôi hiểu rằng anh đang rất đau khổ vì phải kiểm soát tôi, điều mà anh bao lần phải cay đắng thốt lên: ?oAnh thấy mình thấp hèn khi làm điều này?, hãy trả lại cho anh lòng kiêu hãnh của mình??. Hôm nay đây tôi thấy mình rất hạnh phúc vì có anh, được anh yêu và yêu anh với tất cả trái tim mình?
    (còn nữa)
  7. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đàn ông thật lạnh lùng. Hãy dũng cảm viết thư cho em dù là 1 vài chữ, nhé anh!
  8. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ vậy sao? Người xuất phát trước chưa chắc đã là người tới đích trước!
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    - Yêu anh hay là chết?
    - Dạ, em chọn điều thứ 2
  10. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tặng riêng cho anh
    Em tự tin ươm chồi lộc biếc
    Chiếu thủy dịu dàng nỗi niềm riêng
    Nụ hồng e ấp trong sương sớm
    Khoe sắc ngây ngô cúc đồng tiên
    Sắc biếc xôn xao trĩu ý xuân
    Gió thoảng hơi sương giọt trong ngần
    Nắng khuất nơi đâu cho xuân lạnh ?
    Hoa thẫn thờ hương mãi bâng khuâng....
    Được ngathuyduong sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 31/07/2004

Chia sẻ trang này