1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chào anh!
    Vâng, chinh mình là một thế giới đầy mâu thuẫn nên:
    "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình."
  2. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Vô tình ghé qua topic này cho tui nhắn với tuanson and his friends: Nhà cư vi bất thiện.
    Topic closed.
  3. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương - hai từ ngắn ngủi và giản đơn, nhưng sống hết lòng và biết sống cho 2 từ này quả thật là khó. Có những người sống gân nhau về xác thịt nhưng lại chẳng có tình yêu, có những người đôi khi chẳng biết mặt nhau mà vẫn da diết nhớ nhung (yêu thương). Vậy tình yêu được xác định như thế nào được dây?
    Có lẽ khi 2 người này chỉ muốn hy sinh cho nhau một cách tình nguyện và không tính toán đó đích thực là tình yêu. Tình yêu đôi lứa cần có từ 2 phía, tình yêu không thể chia cho người thứ 3. Kẻ nào cùng một lúc có thể quan hệ rất gần gũi với 2 người khác giới thì chắc chắn đó là thứ quan hệ khốn nạn, dối trá. Kẻ nào dễ dàng chia tay với người mình đã gần gũi là kẻ đã sống lạm dụng, hời hợt. Kẻ nào luôn sẵn sàng chia tình cảm (chưa chắc đã là tình yêu) của mình cho những người khác giới, kẻ đó chỉ là kẻ sưu tầm sự mới lạ, suy nghĩ nông cạn, đa dâm. Kẻ cứ âm thầm yêu từ một phía thì thật là ngốc nghếch, nhưng không phải là tội lỗi. Kẻ chối bỏ tình cảm chân thành của người khác thì phải kết tội gì đây?
  4. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngathuyduong viết cũng được đấy chứ, không ngờ bạn lại sắc xảo đến thế. Nhưng hình như bạn đang ám thị mình và ám thị ai đó phải không?
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Kẻ chối bỏ tình cảm chân thành của người khác thì phải kết tội gì đây?
    Nếu không biết thì không có tội
    Nhưng nếu biết mà chối bỏ thì rõ ràng phạm tội rồi : tội thấy người khác ngốc nghếch mà không cứu chữa (nhưng hình như tội này chưa có trong luật hình sự)
  6. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có những...
    (Tặng riêng cho ta)
    Có những vết thương làm bầm da tím thịt
    Để lại vết hằn mà chẳng thấy đớn đau
    Có những nỗi niềm qua vạn ngày sau
    Vẫn khắc khoải lòng người trĩu nặng
    Như biển kia trút ngàn con sóng
    Chà vào xót xa mãi mãi chẳng thể nguôi
    Và có những nỗi đau đeo đuổi suốt cuộc đời..
    Các bạn thân mến!
    Có những vết thương để lại vết tích nhưng chẳng hề thấy đớn đau. Nhưng có những sự kiện chẳng thấy vết tích đâu mà trong lòng mãi cứ quằn quại. Có những nỗi đau ta sẵn sàng san sẻ với tất cả mọi người không hổ thẹn. Nhưng có những nỗi đau chỉ có một mình ta biết và mãi mãi chẳng thể chia sớt cho ai
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 12/08/2004
  7. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ai mà không biết đằng sau từ YÊU là khổ. Anh có những nỗi khổ đau riêng, âu đó cũng là quy luật, những nỗi đau tìm được người cảm thông và chia sẻ sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều, anh cũng biết điều đó rõ mà?! Hãy đừng mang nỗi khổ của lòng mình một cách âm thầm, anh hãy tìm cơ hội và tìm đối tượng để giải toả....
  8. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Có những vết thương để lại vết tích nhưng chẳng hề thấy đớn đau.
    Anh Sơn may quá nhỉ, bị thương mà không đau. Có thuốc gì để được thế cho em biết với nha.Nhưng có những sự kiện chẳng thấy vết tích đâu mà trong lòng mãi cứ quằn quại.
    Cái này thì hoàn toàn đồng ý với A.Sơn
    Có những nỗi đau ta sẵn sàng san sẻ với tất cả mọi người không hổ thẹn.
    Cái này không phải là không hổ thẹn mà em nghĩ là "nói ra cũng chẳng hại đến ai, mà lại release ourself"
    Nhưng có những nỗi đau chỉ có một mình ta biết và mãi mãi chẳng thể chia sớt cho ai
    Exactly, vì nói ra cũng chẳng ai giúp gì được
    Thực ra, e cũng chỉ mới biết forum này của A.Sơn thời gian gần đây thôi. Thấy rất hay và thú vị, vì mọi người ở đây có vẻ toàn người văn chương và lãng mạn. Trên đời mỗi người có một cách để cảm nhận cuộc sống cho riêng mình, với Nhi thì Nhi nghĩ "ta sẽ chỉ thật sự thấy chân trọng cuộc sống khi ta mất đi một cái gì thân yêu nhất, và ta lại chẳng biết chân trọng những gì ta đang có."
    Được nhihanoi sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 12/08/2004
  9. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
  10. minhnghi

    minhnghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chàng: Em có nghĩ, một ngày nào đó chúng mình yêu nhau?
    Nàng: Em là người khó chiều lắm, anh ạ.
    Chàng: Chuyện nhỏ,
    Nàng: Em ko muốn làm khổ ai cả! Em sẽ ko lấy chồng đâu.
    Chàng: Biết đâu, với anh , em lại trở nên yếu mềm mà yêu anh thì sao!
    Chàng: Nếu anh mà thực sự muốn thì em không cưỡng lại được đâu!
    Nàng (cảm động, không biết nói làm sao nữa)
    ...
    (đây chỉ là một mẩu rất nhỏ trong trong những lần chat say xưa của họ)
    Và bây giờ họ là 1 đôi offline

Chia sẻ trang này