1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tiếng chuông điện thoại reo trong đêm, người đàn ông vội nhấc ống và hỏi:
    - Alô, ai ở đầu dây vậy?
    - Bố ơi, con trai của bố sống sót từ chiến trường trở về với gia đình đây.
    - Hãy về ngay nhà mình, con yêu quí.
    - Nhưng con đi cùng với người bạn.
    - Hãy đưa cậu ấy về nhà mình luôn, đừng ngại ngần gi nữa.
    - Nhưng cậu ấy bị cụt mất 1 chân và 1 tay. Câu ấy không có nơi nương tựa. Bố cho cậu ấy ở cùng nhà mình nhé?
    - Con có điên không vậy? Hãy để cho cậu ấy tự tìm lấy nơi yên ổn cho mình, nhưng không phải là nhà ta. Chúng mình không thể làm giúp cậu ấy điều đó.
    ?Điện thoại bị cúp đột ngột?
    Sáng sớm hôm sau, một cú điện thoại về cùng số máy, vẫn người đàn ông ấy vội vàng nhấc máy:
    - Alô, con đấy à?
    - Chúng tôi là cảnh sát, thưa ông! Rất tiếc, xin mời ông đến ngay địa chỉ?.
    ? Người đàn ông vội vã lên xe và lao nhanh ra đường? Tại hiện trường mọi người đang vây quanh một xác người đã reo mình từ trên tầng thượng của một ngôi nhà cao tầng xuống đất, người đó bị cụt 1 chân và 1 tay, và đó chính là đứa con của người đàn ông xấu số?
    (Tóm tắt theo bài viết trên báo Người Lao Động)
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 13/08/2004
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bến đợi
    (Tặng những người chưa chạm tới đích tình yêu)
    Sóng đêm nay vỗ bờ như than thở
    Nước mắt này rơi lần cuối vì anh
    Trái tim em không còn biết màu xanh
    Xanh hy vọng chết theo tình yêu ấy
    Sao thời gian trôi như dòng nước chảy
    Mà không làm mòn được vết thương tim
    Em đã yêu mà tình mãi trốn tìm
    Anh xa mãi để lòng em thành bến đợi.
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (Đọc chuyện giúp bạn)
    LỜI MUỘN
    Tuổi thơ của tôi chênh vênh khi ba mẹ tôi ly hôn . Thuở ấy , tôi sống hiu hắt và lớn lên ngổ ngáo như loài cỏ hoang . Và rồi tôi quen anh , đơn gỉan chỉ vì tôi khao khát có một điểm tựa cho riêng mình . Tháng ngày ấy , cả tôi và anh đều nghèo như nhau , chỉ đến với nhau bằng những ước mơ dưới vòm trời đầy sao hay là tay trong tay vào những đêm trăng sáng huyền hoặc . Anh an ủi mỗi khi tôi buồn , động viên vỗ về mỗi khi tôi chán nản hay buông xuôi số phận .
    Anh nói với tôi : "Em cố gắng học tốt , đừng vì anh hay chuyện gì khác mà ảnh hưởng tới học tập " . Tôi bĩu môi nguýt dài :"Làm như anh bảnh lắm ! Em yêu anh vì chẳng có ai yêu anh thôi . Nếu có ai lên tiếng em sẽ sẵng sàng chuyển nhượng liền ". Anh cú đầu tôi và cười :" Ngốc ạ !Em có biết anh yêu em như thế nào không , đừng có giỡn như thế chứ , em là cả cuộc đời anh " . Tôi nép đầu vào vai anh nghe trái tim rung lên từng nhịp .
    Hết phổ thông , tôi chuyển về Sài Gòn để tiếp tục học . Anh ở lại quê nhà chân chất với nghề nông . Càng học lên cao càng thấy anh và tôi chênh nhau quá nhiều . Những ngôn từ mộc mạc không còn say đắm lòng tôi nữa . Và tôi đi tìm những cái phù phiếm , xa hoa mà không biết chân hạnh phúc mình đang nắm trong tay . Vì một chuyện hiểu lầm không đáng , tôi chủ động chia tay anh . " Mình là anh em nhé ! " ." Em có chắc làm được như thế không ? " . Tôi cười bình thản :" Khó gì đâu ! " .
    Anh im lặng suốt đọan đường về . Đến đoạn rẽ anh nắm tay tôi và hôn lặng lẽ . Anh nhìn tôi sâu thẳm . Có cái gì đó trong mắt anh làm tôi sửng sốt .
    Vậy là chúng tôi chia tay . Khi thật sự mất anh , mới chợt nhận ra anh còn trong tôi quá nhiều . Nhiều đến độ , mỗi lần về lại quê xưa , tim tôi lại nhói đau kỳ lạ . Anh giờ đã cùng gia đình xuất cảnh sang Mỹ . Nơi xa xôi ấy có bao giờ anh ray rứt về một bóng hình ? Con nhóc ương ngạnh ngày xưa giờ bỗng thèm một câu xin lỗi anh . Hoa dâm bụt vẫn nở đỏ chói nơi bờ rào . Cái sắc màu đốt cháy tim tôi .
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình
    (Sưu tầm giùm bạn)
    Xa Cách Lâu Dài Sẽ Giết Chết Tình Yêu ?
    Thành phố HCM , ngày 2/3/1999
    Xa và rất xa của em ! Em đang tự hỏi giờ này anh làm gì , có nghĩ đến em không ? Mình ở xa nhau quá , thành ra nhiều khi cảm xúc không định hình nổi . 23 ngày rồi em và anh xa nhau . 10 ngày cạnh nhau và 23 ngày xa cách . Em ngồi đếm từng ngày một và mong sao thời gian trôi nhanh hơn , nhanh hơn nữa , để cảm giác trống vắng cũng nhanh như thế mà qua đi !
    Anh của em ! khi hai người yêu nhau phải ở xa nhau thì mọi cái dường như khó khăn hơn . Thời gian trôi chậm chạp hơn và hình như mọi cảm giác đang dần dần mờ nhạt . Sài Gòn vẫn chang chang nắng và gío . Còn anh , mỗi khi gọi cho em vẫn xít xoa " lạnh quá " . Em cảm nhận thấy cái lạnh của thời tiết ngoài đó như là cảm nhận cái lạnh trong hồn mình vậy !
    Nhớ nhiều của em ! Em đang không biết : anh còn yêu em nhiều không ?! Em sợ lắm anh ạ cái tình cảm không phải là hời hợt mà cũng không ra nồng nàn đó của anh . Em vẫn biết : Tự hỏi mình có còn yêu không có nghĩa lòng đã hết yêu rồi ! Em thèm biết bao cái cảm giác có anh bên cạnh , dù chỉ trong chốc lát thôi , bởi bên anh mọi cái sẽ thực hơn . Em sẽ chẳng còn phải hồ nghi , lo lắng . Ở trong này em chả thấy yên lòng dù cho chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh . Em muốn nghe thấy anh cười , ao ước nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh và thèm được anh ghì chặt trong vòng tay mạnh mẽ của mình . Em nhớ anh và mong có anh bên cạnh .
    Xa quá của em ! Vâng xa thật đấy . Em cứ thấy ngày mình càng xa nhau hơn dù cho ngày nào em và anh cũng gọi cho nhau cả 3 lần . Em chả thể mãi yêu anh chỉ bằng thư từ và điện thoại . Em thèm được gục vào lòng anh mà khóc , mỗi khi đau khổ , cười bên anh như nắc nẻ mỗi khi sung sướng , nũng nịu và bắt tội anh mỗi khi ốm đau . Em phải có quyền được như thế chứ ! Vậy mà em chả thể làm được gì ngoài việc mang ảnh anh ra mà trách móc . Giá như anh nghe thấy những gì em nói , hẳn anh sẽ thương em hơn . Em cũng yếu đuối , cũng kém cõi mà thôi . Đừng cứ mãi nói : " Phải nghị lực lên đi chứ " như thế với em .
    Yêu thương của em ! Em mệt mỏi và chán nản quá . Hãy làm cho em tin là anh yêu em nhiều như em yêu anh đi . Khi người ta yêu nhau , xa cách ngắn ngủi sẽ làm cho tình yêu thêm tươi mới . Còn xa cách lâu dài sẽ giết chết tình yêu . Khi nào thì mình gần nhau hả anh ? Em không muốn 10 ngày bên anh là vô nghĩa , em không thể cứ đợi chờ vô vọng . Hãy chỉ cho em cái đích để em có thể vì nó mà yên lòng đi anh . Hãy nói rằng anh cũng mong ở gần em như em đang mong muốn vậy . Hãy làm tất cả đi anh để em tin rằng anh cũng mong muốn có em bên mình .
    Điều cuối cùng khi em muốn nói với anh : Khi người ta đã có dù bất cứ cái gì cũng đều phải giữ gìn lấy . Cả em và anh hãy cùng giữ lấy những gì mà mình đã có , anh nhé !
    Hãy để cho em được nhớ anh và mong có anh bên mình .
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 17/08/2004
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thư tình Gienny & CacMac
    Ngày 10/8/1841
    "Con lợn lòi con yêu dấu của Gienny! Gienny rất mừng khi được biết Các vui, được biết rằng bức thư của Gienny đã làm cho Các phấn chấn thêm, rằng Các nhớ Gienny, rằng Các có đến Côlônhơ uống sâm-banh và ở đấy , cũng có những câu lạc bộ của phái Hêghen... Nhưng mặc dầu có các thứ đó, lẽ ra Các cũng nên khen Gienny vài ba câu về cái công trình học tiếng Hy Lạp, về "sự uyên bác của Gienny mới phải. Lẽ ra, Các cũng nên dàn cho Gienny một bài tán dương nho nhỏ. Âu là tất cả cái phái Hêghen của các anh đều thế cả. Các anh không thừa nhận bất cứ cái gì, dù xuất sắc đến đâu cũng mặc nếu nó không hợp với phong cách của anh. Thành thử Gienny đành phải khiêm tốn đứng ngoài và đành nằm ngủ trên những cành nguyệt quế vinh quang của bản thân vậy.
    Phải, Các yêu quý ạ, đáng tiếc là quả thật Gienny phải nằm dài, nhưng không phải trên những cành nguyệt quế, mà là trên giường đệm, trên đống gối. Và ngay bức thư nhỏ này Gienny cũng phải nằm trên giường mà viết. Hôm chủ nhật, Gienny đã thử tiến hành một cuộc viễn du táo bạo sang các phòng khác nhưng bị mệt nặng sau phải hối tiếc mãi.
    ...Các yêu dấu ! Hoá ra các đã đi khá sâu vào chính trị ? Nhưng trong cái lĩnh vực này có gì đáng cho người ta phải gãy cổ đâu. Bao giờ Các cũng nên nhớ rằng mình có một l người bạn gái nhỏ chỉ sống bằng những niềm hy vọng đặt vào Các, nhớ Các và hoàn toàn phụ thuộc vào số phận Các".
    Gienny gửi dến Các ở đầu mỗi ngón tay một chiếc hôn. Mấy chiếc hôn ơi, hãy bay đến Các của tôi và hãy ép thật mạnh vào môi Các để cho Các cảm biến được hết niềm trìu mến của tôi. Và sau đó hãy đừng làm những sứ giả câm lặng của mối tình tha thiết của tôi. Hãy thì thầm với Các những lời âu yếm mà tình yêu của tôi sẽ mách thầm cho, hãy kể cho Các nghe tất cả. à không cũng phải để lại chút gì cho nữ chủ nhân chứ.
    Các khoẻ nhé, Các yêu quý, Các đuy nhất !Gienny không còn có sức để viết tiếp nữa. Nếu cứ viết chỉ lát nữa đầu sẽ rối tung lên, rồi lại cái tiếng ù ù không sao chịu ấy.
    Các nhớ chứ ? Tiếng ầm ầm của loài bốn vó lay chuyển cánh đồng êm ái".
    Chào người bạn nhỏ của Gienny!
    Này, sau này Gienny sẽ lấy Các chứ nhỉ ?"
    (Trích từ tiểu thuyết "Người đi đường không biết mỏi" ("Tuổi trẻ Các Mác") của Blêna llina)
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 16/08/2004
  6. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thư tình
    Trang giấy mỏng nồng nàn hơi thở
    Nét bút gầy xiêu đổ hồn anh
    Giấy em là khoảng trời xanh
    Yêu thương em gởi, mộng lành em trao.
    Từng vần thanh tựa ánh trăng sao
    Từng câu lắng ngọt ngào suối mơ
    Ðôi lời chân thật đơn sơ
    Ðưa anh đi trọn đường tơ của lòng.
  7. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có lẽ là một đề tài muôn đời của nhân loại. Tình yêu bất tử hiện diện trong những thi ca, tác phẩm văn học, và âm nhạc bất hủ. Không có tình yêu làm gì có những người ngoại hạng nổi bật đã sống và chết vì tình yêu. Nhưng tình yêu là gì mà có mãnh lực ghế gớm thu hút con người ta như vậy?
    Tình yêu chắc chắn là đến với mỗi người bằng mỗi vẻ khác nhau. Ai trong đời mà chẳng đã trải qua hương vị yêu đương. Mõi người yêu mỗi khác. Mỗingười cảm nhận và đón nhận nó một cách khác nhau. Có người đã yêu, từng yêu, và vẫn còn yêu. Có người đã yêu và không còn biết yêu nữa. Có người hồi trẻ yêu cách khác và khi già rồi lại yêu cách khác. Tình yêu, như vậy, biến chất qua từng giai đoạn trong đời sống của mỗi người. Ðến một lúc nàođó trong cuộcđời, khi nhìn lại, cảm nghĩ của họ có thể không còn giống như "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy."
    Ởđây, tôi không có dụng ý ca tụng tình yêu hay viết về những lãng mạn thi vị của tình yêu, mà chỉ là một bài tuỳ bút nho nhỏ về những ý nghĩ thô kệch và trần tục của tình yêu. Có lẽ tuổi đời khi đã vượt quá cái mức "tứ thập tri thiên mệnh," tôi không còn những xao xuyến bồi hồi thi vị của tình yêu nữa, và chỉ còn sót lại trong trí nhớ những dư âm ngày xưa cộng với sự chai đá của trái tim đã đập quá nhiều, dù vẫncòn bền bĩ nhưng có lẽ đã ù lì. Những xúc cảm ngây dại thuở mười lăm mười sáu không còn. Có còn chăng là trái tim vẫn còn đập đều đều nhưng theo một nhịp độ chừng mực hơn, thiếu đi cái nhịp điệu dồn dập hồ hởi hụt hơi ngây ngất của những khoảng khắc choán ngợp chấp nhận và bất cần chuyện "yêu là chết trong lòng một ít."
    tiếpp tục ---->>> bài kế
  8. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Khi mình yêu ai
    Làm sao biết được khi mình đã yêu? Dấu hiệu, triệu chứng gì báo hiệu cho biết tình yêu đã đến thì không có mấy ai còn lạ gì. Nó là trạng thái mơ mơ màng màng trong tâm tưởng cũng như trong hành động của người yêu, là lòng hợm hĩnh khùng điên của người yêu cho rằng cả vũ trụ thutròn cuốn gọn trong người mình yêu, là niềm tin tưởng rằng trên đời này chưa hề có ai lại có những cảm xúc ồ ạt, dạt dào đến thế đối với một người đồng loại như mình. Trong tình yêu có sung sướng có đau khổ, có khoái cảm có dằn vặt, có tự do, có nô lệ. Nếu không có tình yêu, thì thi sĩ và nhạc sĩ chắc sẽ khốn đốn. Nếu không có tình yêu, thì mọi chuyện trên đời này chắc chẳng có gì sinh động, vũ trụ chắc cũng khó mà tuần hoàn được.
  9. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Màu của tình yêu
    Tất cả các thứ tồn tại trên cõi đời này đều có màu đặc trưng. Ví dụ hoà bình có màu xanh, chiến thắng được khoác màu đỏ, lòng chung thuỷ có màu tím, sự quý phái mang màu vàng, tuổi học trò có màu trắng, tội ác được tô màu đen, thời gian có màu cà phê phin, sự phản bội phai màu tím tái, thói vô ơn tráng màu bạc, tương lai thì hoặc hồng hoặc xám. Còn tình yêu?
    "Tình yêu có màu này nè!", cô bé váy ngắn cũn cỡn vừa nhún nhảy vừa giơ cao tờ 100 đôla. Đấy là một màu rất hiện đại và khá quyến rũ nhưng không chắc chắn lắm, bởi nếu bạn đưa ra chiếc nhẫn nạm hạt kim cương thì màu tình yêu của các cô bé như thế sẽ thay đổi ngay.
    "Màu này!", một nàng, thuộc loại chưa có chứng minh thư, không thèm ngẩng đầu lên, chỉ ngay vào... cái màn hình máy tính. Người yêu trên mạng của nàng vừa gửi cho nàng một nụ hôn thắm thiết. Chắc là không hợp lý lắm đâu, bởi đột nhiên điện cúp thì màu tình yêu giống màu tội phạm quá.
    "Tình yêu ư? Có màu vàng nhạt đặc trưng của các loại mì ăn liền!", các cặp sinh viên "sống thử" cùng nhất trí như vậy.
    "Màu... muối tiêu mới chính là màu đặc trưng của tình yêu!", một cô gái trẻ đẹp vừa nghịch chiếc điện thoại nhỏ như bao diêm, vừa quả quyết.
    "Tình yêu có màu gì?", nhà thơ với nhiều tác phẩm đang ăn khách nhăn trán và nghiến răng: " Đỏ rừng rực - lửa mặt trời - ta tan biến - xanh mênh mang - biển mắt em - ta chìm ngập - tím ngăn ngắt - tà áo mỏng - níu chân phiêu bạt - đen mượt mà - suối tóc nào - chảy suốt đời ta". Thế nghĩa là màu gì?
    "Toàn nói phét, cái thứ đó làm gì có màu?", một con mọt sách đeo kính trắng vừa lầm bầm vừa lật cuốn sổ tay và đọc: "Nó đây, tình yêu là một thứ không màu, không mùi, không vị. Nó có thể sôi ở nơi giá lạnh nhưng cũng dễ dàng đông cứng ở 36 độ C. Nó không thể tự nhiên biến mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác...". Không thể đồng ý với định nghĩa này được, ngay như thứ rất mơ hồ là tình bạn cũng mang màu trắng đục của rượu đế đấy thôi.
    Hay là tình yêu không tồn tại? Có bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Thường thì khi không tìm ra câu trả lời, người ta thường lật ngược lại vấn đề như vậy. Nhưng nếu thế thì mọi người tìm đâu ra lý do để kết hôn và ly dị? Hơn nữa, nếu không có cái gọi là tình yêu thì mọi nỗi khổ trên thế gian này đều cụt lủn như con thằn lằn đứt đuôi. Và lúc ấy chẳng lẽ các nhà tình yêu học trên các tờ báo phải quay sang viết truyện cười, còn các nhà thơ lại đi ca ngợi vẻ đẹp của các quán lẩu dê?
    Chắc chắn rằng màu tình yêu phải nằm đâu đó trong cái dãy đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Chỉ có điều chúng ta chưa tìm thấy mà thôi. Nhưng cũng như những vấn đề chưa tìm được câu trả lời: Có sự sống ngoài trái đất không, có thuốc trường sinh bất tử không?... Thế nào rồi cũng có ngày chúng ta có câu trả lời về màu của tình yêu. Còn bây giờ, tạm thời mỗi người cứ tự chọn một màu gì đấy cho tình yêu của mình, nhưng nhớ đừng cho ai biết nhé!
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự yêu thương và trân trọng ai đó, hãy làm cho họ hiểu và ở bên bạn. Dù có thành công hay thất bại, bạn cũng không có gì để hối tiếc vì đã không sống và yêu hết mình. Hãy cho những người yêu thương mình và chính mình một cơ hội. Đừng bỏ cuộc quá sớm khi mọi thứ vẫn còn có thể!
    Vâng, đây là tất cả những gì tôi đã làm cho em, em có hiểu không?

Chia sẻ trang này