1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Tình? trước "Dục? sau?
    Ở đây chúng ta rơi vào tình trạng mà phương Tây gọi là cái rắc rối phải phân biệt cái nhân quả của "gà và trứng?. Nói trắng ra, là giữa ******** và tình yêu cái gì có trước? Nếu vấn đề sinh con đẻ cái là điều tốiư hệtrọng như những người theo thuyết tiến hóa mà Darwin chủ trương thì "dục? chắc phải tới trước. Nhưng tại sao lại phải có "tình? nẩy nở trong tiến trình ấy, bởi lẽ xem ra đâucó cần đến "tình? để khơi "dục? ngaytừđầu. Lạinữa, cáigì đã giữcho ngọnlửatình cháy đều qua nhiều thế kÿ nay? Phần lớn ảo giác của quần chúng, chẳng hạn như, lòng mê say cuồng si hoa tuy líp vào thếkÿ 17 ở Hoà lan, đùng một cái tắt ngủm khi người ta nhận ra những gì họ làm thật là ngớ ngẩn, thì rồi bèn chợt tỉnh ngộ. Khi hai người yêu nhau một khi đã tỉnh ngộ, không còn hồnvía trên mây nữa, thì họ lại có khuynh hướng quấn quýt bên nhau chặt chẽ hơn và mê nhau điên dại, cuồng si hơn nữa. Nếu yêu đương chỉ thuần túy là sản phẩm tưởng tượng, không được bất cứ bằng chứng hợp lý hợp lẽ nào bảo vệ, bênh vực cho nó, thì chắc chắn là nhiều người nay đã không bị áitình nó quấn nó quật. Nhưng hãy thửnhìn lại đi. Ðâuphải vậy. Áitình vẫn quanh quẩn, phây phây đây đó.
    Nhưng năm ngoái đây, cuộc khảo cứu được thựchiện bởi hai nhà nhân chủng William Jankowiak thuộc Ðại học Nevada-Las Vegas và Edward Fischer thuộc Ðại học Tulane ở New Orleans cho thấy bằngchứng là tìnhyêu lãngmạn có trong ítnhất 147 trong số 166 nền vănhóa mà họ nghiên cứu. Nếu khám phá này, được chứng minh là đúng, chắc sẽ ó nhiều hy vọng gạt bỏ được quan điểm cho rằng tìnhyêu chỉ là sản phẩm tưởngtượng của phương Tây, của Châu Âu thay vì nó có thật, nó là bẩm sinh, là bằng xương bằng thịt. Jankowiak nói: "Tình yêu hiển hiện ở mọi nơi mọi chốn, nó là nét đặc trưng của con người thuộc mọi nền văn hóa. Trong các xã hội phươngTây, họ có phương tiện là tỏ tình yêu bằng kẹo bằng hoa, nhưng điều đó không có nghĩa là một khi không có kẹo có hoa thì tình yêu cũng vắng mặt trong các nền văn hóa khác.?
    Ðiều này không khiến mấy ai ngạc nhiên, sửng sốt. Trong số những người không ngạc nhiên, sửng sốt ấy có nhà nữ nhân chủng học Helen Fisher, nghiên cứu sinh tại Viện Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Hoa kỳ và là tácgiả cuốn Phân tích Ái ình: Khoa học Nghiên cứu về Chế độ Chồng một Vợ một, Ngoại tình và Ly dị (Anatomy of Love: The Natural History of Monogamy, Adultery and Divorce), một cuốn sách hiện đang tạo được nhiều ấn tượng đối với các khoa học gia và giới độc giả quần chúng. Cô Fisher nói: "Tôi không hề bao giờ mà lại không nghĩ rằng tình yêu chỉ là cảm xúc có từ khởi thủy, cơ bản của con người, cơ bản giống như cảm giác giận dữ, sợ sệt hay vui mừng vậy. Sự thật đã quá rõ. Tôi nghĩ là các nhà nhân chủng học mới đây đã quá bận rộn làm những chuyện gì khác mà không để ý đấy thôi.?
    Trong số những chuyện gì khác ấy mà các nhà nhân chủng đã làm trong quá khứ là tìm hiểu về diễn tiến hôn nhân và giai đoạn trai gái ve vãn tán tỉnh nhau. Quả là làm chuyện ngớ ngẩn, đi tìm hiểu tình yêu mà không tìm đúng nơi đúng chỗ. Ðâu có phải văn hóa nào tình yêu và hôn nhân cũng cùng đi, cũng phải như chim liền cánh như cây liền cành đâu. Cư ới hỏi nhau đâu có phải vì "tình? mà có thể là vì "lợi?. Lợi về làm ăn, kinh doanh, lợi về gia đình, đất đai, lãnh thổ. Nói thế, theo Jankowiak, có nghĩa là trong các nền văn hóa đó tình yêu không lộ diện, không ló dạng, mà nó ẩn hiện dưới các hìnhthức bí mật khác. Bí mật ra sao thì đó là "một hiện tượng cần phải được nghiên cứu?.
  2. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc cuộc đời thênh thang như ngọn gió, có những lúc ta có cảm giác cuộc đời gò bó như trái đất này, quả thật cuộc đời phức tạp và liêu xiêu vô bờ vô bến. Trái tim ơi mi quá bé nhỏ mà tình người thì lại quá mênh mang?Ta muốn nhốt trái tim mình lại, ta muốn tĩnh lặng đi một chút, ta muốn mình ngu ngốc vài giây, ta muốn ta say, ta lại muốn ta tỉnh, ta chẳng muốn ta là ta nữa và có lúc ta rất sợ nếu ta lại phải là người khác? Nhưng cuối cùng thì ta vẫn là ta trong hiện thực: Ta chỉ biết nồng nàn tha thiết với một phương trời của mình mà thôi, vì ta chính là con người?Ta yêu em và thương em vô hạn.
  4. suthat100

    suthat100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tình yêu không có chỗ cho sự tùy tiện:
    Trích bài viết:
    Tình yêu là tình cảm đặc biệt mà tạo hóa ban cho con người. Chính vì thế đó là những rung động, những cảm xúc thiêng liêng cao cả và con người ta không có nhiều cơ hội để có những rung động như thế. Và cũng chính vì thế, nó đòi hỏi người ta phải biết nâng niu, trân trọng nó. Hay nói cách khác: tình yêu không có chỗ cho sự tuỳ tiện, nhưng dường như ngày càng có nhiều người tùy tiện với tình yêu, họ thật đáng ghét.
  5. thanhrum

    thanhrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [green]Chào các bạn! [/green­]
    Tình yêu qua mạng thì đã sao chứ!
    đôi lúc buồn lên mạng nói chuyện khi đó mình cảm thấy rất vui đó, Với lại có nh­ững câu chuyện rất lãng mạng và làm cho mình cảm giác rất vui vẻ.
    ­Chúc mọi ng­uời vui vẻ[r2)
  6. khacthuan

    khacthuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Biếtsao cho vừa?
    Nếu khoa học đi tìm kiếm, điều tra rồi công bố cho chúng ta biết rằng tình yêu giống như là định mệnh an bài, là chuyện tiền định, đã được sắp đặt sẵn theo các chương trình có từ trước bởi gien (gene), bởi yếu tố di truyền, và bởi các hóa chất trong thânthể chúng ta, thì như thế chắc là không có mấy người còn tha thiết, còn muốn biết thêm về tình yêu nữa. Và nếu quả tình yêu là tiền định, như càng ngày các khoa học gia nay càng tin như thế, thì sau đó ta phải chấp nhận một điều là con người có nhiều phương cách để chọn lựa thể hiện tình yêu của mình.
    Hình ảnh trong các tranh biếm họa cho thấy những người đàn ông ăn lông ở lỗ lấy chầy đập lên đầu những người đàn bà tiền sử ngấ txỉu, rồi lấy tay túm tóc họ, lôi kéo họ xềnh xệch về hang. Thế là tình yêu à? Nàng Helen chịu ở chịt trong thành Troy với người yêu khi bị chồng nàng đem quân công hãm, tàn phá nát bấy thành phố suốt cả 10 năm trời? Thế là tình yêu sao? Romeo và Juliet? Tự tiêu tự diệt mình. Cũng là tình yêu chăng? Anh Mỗ, anh Tèo ngày nào cũng lảng vảng thả bộ vài lần qua nhà cô Chín, cô Mười để nhăn mặt nhoẻn mép cười ruồi. Tình yêu đấyư?
    Cuộc hành trình đi tìm hiểu, học hỏi, khám phá tình yêu chẳng khác gì đi tìm hiểu, học hỏi, khám phá vũ trụ -- càng học càng thấy mình ngu, càng biết càng thấy mình u tối. Biết về tình yêu càng nhiều chừng nào, thì lại càng thấy nó vô lý, càng thấy nó huyền bí chừng ấy.
  7. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    (Viết hộ các bạn trẻ sắp yêu và đang yêu .)
    Em yêu !
    Từ khi chàng trai gặp cô gái . Chàng trai đã thay đổi . " Tôi nhìn thấy nàng đứng ở kia . Và tôi biết tôi đã thuộc về nàng . Tôi yêu nàng ".
    Chàng trai mà anh nói tới chính là anh đó .
    Đã từ lâu rồi anh mong mỗi một điều bé nhỏ là đuợc nói chuyện cùng em . Và hơn cả là anh muốn nắm tay em và nói :" Anh yêu em !!!" .
    Đêm của một ngày lao động vất vả . Sau khi anh về nhà , vào bất cứ lúc nào , anh gọi tên em trong bóng đêm . Để đuợc gần em hơn . Em là ánh mặt trời chíêu sáng cho anh trong đêm tối và anh sẽ đi theo ánh mặt trời đó .
    Anh biết . Anh đã phải lòng em và anh ước ao anh sẽ là nguời em yêu . Hãy tin anh . Anh yêu em thật lòng . Anh sẽ làm gì để chứng minh điều đó . Có một điều chắc chắn là không gì có thể chứng minh đuợc . Bởi đó hẳn là tình yêu rồi .
    Sẽ không còn lâu nữa anh sẽ có em . Thời gian bây giờ không là gì cả . Từ nơi anh tới em là rất gần . Chỉ cần em nói ra thôi . Hãy kể cho anh xem em thấy gì từ anh đi .
    Với một chút giúp sức của những nguời bạn anh đã hiểu em hơn và anh thấy mình cần có em hơn .
    Ngày hôm qua , chúng nó hỏi anh có yêu em không ? Anh đã nói với chúng :"Vâng ! Đúng thế ". Chúng lại hỏi anh có yêu ai nữa không ? Anh đã kể cho chúng chuyện này :" Có một cô gái . Cô ấy yêu anh . Nhưng anh đã nói với cô ấy rằng :" Tất cả tình yêu của anh không dành cho ai ngòai một nguời "
    Giờ đây anh đang phải dấu tình yêu đó . Vì anh muốn đợi em .
    Đêm nay , anh thật vui . Anh sẽ lại có một giấc ngủ vàng . Anh mơ thấy anh và em cùng nhau tới . Và tình yêu chúng ta mãi là bản tình ca của John và Yoko .
    Hãy để như thế nhé em yêu !!!
    Xin chào và tạm biệt em !!!
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 26/08/2004
  8. Bao_cong

    Bao_cong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi đến các bạn bộ sưu tập những đoạn mail va chat lang mạn - dễ thương:
    - Xin tha lỗi cho anh vì đã mạo muội viết thư này cho em, vì ngoài việc nhờ vả người khác đưa thư, anh chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn để diễn đạt với em lòng qúi trọng và yêu mến của anh .
    - Vài ngày nay, anh cứ trông đợi thư của em, lo lắng nóng ruột, em có thể tưởng tượng được . Nhưng tại sao em lại nhẫn tâm không trả lời thư cho anh ?
    - Mấy hôm nay, khí trời thay đổi đột ngột, cơn mưa tâm tã như những suy tư lộn xộn của em. Chính vì vậy, nên chưa kịp hồi âm cho anh, vì sợ diễn đạt không chính xác được như ý nghĩ trong đầu . Đợi đến hôm nay mới viết thư cho anh, xin anh tha lỗi .
    - Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng đẹp, xung quanh yên tĩnh, trời đã khuya, nhưng suy tư của anh vẫn miên man, bóng dáng của em càng khiến anh nhớ mãi .
    - Nhận được thư anh, em đọc đi đọc lại, tim em hồi hộp, mặt em đỏ bừng .
    - Rất vui được làm quen với em, lần đầu tiên gặp em, em đã cho anh ấn tượng sâu sắc .
    - Nhận được thư anh, em không biết diễn tả thế nào về cảm giác của mình, thư anh như bàn tay ấm áp đã an ủi em, khiến lòng em tràn đầy vị ngọt ngào .
    - Có lẽ những bức thư như vậy, em đã nhận rất nhiều, nên không chừng em còn đang ngần ngừ trước một chồng thư như vậy . Nếu vậy, thư anh có được em chú ý hay không, còn phải nhờ vận may .
    - Hôm chia tay ở công viên, về nhà anh thao thức cả đêm, suy nghĩ miên man, em vừa đẹp, vừa có tài, anh có may mắn làm bạn với em không ? Anh không dám tin đó là sự thật .
    - Anh có trách em khổng em đã đưa thư của anh cho ba má xem, nhìn họ đem thư về phòng, đèn sáng cả đêm, lòng em thật vừa lo vừa mừng ...
    - Nhận được thư em, nét chữ thánh thoát, tim anh đập mạnh, anh đợi thư này đã mấy hôm ...
    - Trước ánh đèn, em viết thư cho anh . Em mong anh còn đang đứng đợi ngoài cửa sổ, nghe được tiếng gọi thì thầm của lòng em . Hướng lên bầu trời đầy sao, em nhẹ nhàng nối tiếp câu chuyện còn chưa hết với anh ...
    - Đêm nay trăng sáng đầy sao, rừng dừa rì rào . Xa kia, tiếng sóng vỗ bờ, vài cặp tình nhân đang dạo bước quanh bờ . Em đang viết thư cho anh, lúc này, anh có biết em đang nghĩ gì ?
    - Anh xưng hô với em như vậy, em không trách chứ ? Anh biết chắc chắn là không, vì anh yêu em . Và anh cũng cảm nhận là em cũng yêu anh .
    - Em thân mến, anh luôn nhớ đến em . Nghĩ đến em, lòng anh cảm thấy được an ủi . Anh biết, em cũng đang nghĩ về anh . Vì trái tim của những đôi tình nhân luôn hướng về nhau .
    - Đây là bức thư thứ 3 em gửi mà vẫn chưa nhận được hồi âm của anh . Có lẽ em qúa yêu anh . Nhưng anh nỡ lòng nào đểtráitim em bối rối!. Em biết anh chưa dám chắc mình có yêu em hay không ? Nhưng em cũng đâu đòi hỏi gì . Giả sử anh không yêu em, cũng nên trả lời dứt khoát với em .
    - Hôm nay là một ngày đáng mừng, mới sáng sớm mà đã nhận được thư anh . Biết anh trên đường bình an, em rất yên tâm .
    - Cuối cùng cũng nhận được thư em . Còn một tuần nữa chúng mình sẽ gặp lại, nghĩ đến việc này, lòng anh rung động, anh không biết nên đón tiếp em như thế nào đây ?
    - Lần du lịch vừa rồi, thật vui vẻ . Cám ơn anh, em chưa lần nào đi du lịch lại cảm thấy thoải mái như lần này .
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trao lời yêu thương
    Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới này. Chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh thấy mình cô đơn tột độ. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí khi anh căng thẳng và chán chường.
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bộc lộ tình yêu
    Anh rất cần em....
    Bởi vì nếu thiếu vắng em, cuộc sống anh thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn được ánh nhãn quan của anh, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để anh khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của lòng anh. Cuộc sống của anh chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và anh sẽ chẳng còn là chính mình nữa.
    Trước đây, anh chưa từng sử dụng những lời lẽ chuẩn mực nhất để bộc lộ tình cảm mà anh đã dành cho em, và những tình cảm thầm kín nhất mãi vẫn được khóa chặt trong thâm tâm sâu thẳm của trái tim anh. Và chẳng còn gì hơn qua lá thư này, anh muốn thổ lộ với em tình yêu thầm kín và sự hy sinh vĩnh hằng mà anh chỉ dành riêng cho em.
    Yêu em mãi,
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 26/08/2004

Chia sẻ trang này