1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông rất cần cho hạnh phúc của người phụ nữ và bất hạnh của người phụ nữ cũng chính là đàn ông nhưng đó lại là chồng mình.
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ không để ý tới người đàn ông đẹp mà họ chỉ để ý tới những người đàn ông đi cùng với những người phụ nữ đẹp.
  3. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Trước khi quyết định chia tay với tình yêu, hãy kiểm tra lại lần cuối bằng lòng vị tha và nụ cười của mình, chứ không phải là việc đóng sầm cánh cửa tình yêu lại bằng sự hãnh diện của mình.
  4. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ đẹp không cần quá thông minh, bởi nó sẽ làm cho người khác ít chú ý hơn.
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn sống
    (Truyện ngắn nhiều kỳ)
    Bao ý nghĩ lộn xộn? tôi sắp xếp lại các sự kiện trong ngày ? từng việc một việc này sau việc kia. Còn lại gì nhỉ? Tôi căm thù mình, như đưa tay nắm lấy không khí tôi cố tiếp tục tìm ra sự hiểu biết trong đôi mắt lạ ấy hay sao? Tôi tự nói với mình: ?oTất cả mọi việc đã vậy và nó phải vậy thôi.?, nhưng có thể xé nát ra từng mảnh những trái tim của những ai đã yêu tôi thiếu lòng tin và không chung thủy? Tôi căm thù mình và không sợ khi nhận ra thời gian đang vội vã trôi qua, màu trắng đổi thành màu đen. Tôi căm thù sự yếu đuối của mình, sự bất lực của mình?
    Còn anh, anh đã mất em? Anh chúc em ư? Để làm gì nhỉ? Một khi chỉ có anh và chỉ anh có thể cứu em mà thôi. Hãy bóp nát trái tim em đi. Còn em? em chỉ có khả năng đi tìm trong bóng tối tên anh, ánh sáng của anh. Em cố gắng cứu lấy cái bóng của mình đưới ánh nắng độc ác của mặt trời? Tôi đeo chiếc kính màu hồng và ra đi, đi vào bí mật của toà nhà thế gian này.
    Hãy soi đường cho tôi, tôi đã mệt lắm rồi, mắt đã mù loà, tôi đã lăn lộn trong những dòng thơ quá khứ, trong những đốm lửa lụi tàn, trong chiêc gương của thế giới vỡ vụn này. Em đã kiệt sức rồi, anh có nghe không? ? Trong con mắt của những người không quen biết em cảm thấy mình đớn đau đến từng giọt máu của mình. Còn sau cánh cửa sổ kia là trận mưa đang vẽ lên một bức tranh tình đau khốn. Anh đã không biết rằng yêu cũng cần phải biết cách. Lời nói ?" đó là một trò chơi. Nếu con người biết đi trên mặt nước thì có nghĩa là họ biết cách yêu và ở trong con người đó là những suy nghĩ trong sáng, trái tim thủy chung và tâm hồn không bao giờ biết sợ hãi. Tôi thở than cùng những giọt nước mắt của mình, chúng chảy dài làm xót xa làn da tôi. Tôi như thấy mình đã chết. Trời cũng đang cùng khóc với tôi và tôi cùng khóc với trời, và chẳng còn biết gì xung quanh mình nữa? Nỗi buồn tạo ra cơn sóng trào dâng như muốn cắt thân thể tôi ra làm hai mảnh, còn cách cư xử của anh đã làm nghẹt trái tim tôi và nó đớn đau trong từng nhịp đập. Tôi trao cuộc đời mình cho cơn mưa buồn hưu, phủ lên đôi vai tôi là trái đắng cuộc đời. Có thể sưởi ấm lòng tôi chăng, nhưng làm sao đây? Đôi khi nỗi đau lắng dịu, tâm hồn lại thổn thức. Tôi đang thở bằng hy vọng mà nó đang tan dần trong lòng ban tay của mình. Em vẫn còn sống, anh có biết không?
    Tôi thấy khủng khiếp, khủng khiếp bởi chẳng có điều gì kỳ diệu cả, bởi thế giớ này đã bị vỡ vụn tan tành và chìm đắm trong những cơn sóng mặn chát. Làn môi khô rát của tôi thì thầm nhắc tên anh, mà âm thành ấy đã là máu thịt của tôi. Hãy băm em ra trăm mảnh đi, anh ơi? Em biết làm gì giờ đây? Tôi không đủ kinh nghiệm gợi lên những ý nghĩ bất kỳ nào để tự cứu mình. Mất ngủ? nó như người bạn thân thiết của tôi trong những tháng năm này? vâng nó và mặt trăng? chúng tôi cùng ngồi uống với nhau những ly sampan.
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 10/09/2004
  6. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Yêu Đơn Phương
    Bạn đã biết được mình đang thương nhớ và sự thương nhớ đó trở thành một động lực thôi thúc bạn phải đến gặp mặt đối tượng của bạn, cho dù bạn rất sợ bị bạn bè dị nghị, vì đối với bạn, người đó đã trở nên thân thiết. Lúc này, bạn muốn được quan tâm, săn sóc người đó.
    Ở mức độ này chính bạn cảm nhận được rằng bạn đã yêu nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương. Đỉnh cao nhất của giai đoạn này là sự ngỏ lời. Nếu bạn ngỏ lời đúng lúc, đúng thời điểm thì có thể bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.
  7. phuthuyao

    phuthuyao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Xin góp một câu chuyện
    Bạn tôi vào làm ở một cửa hàng. Khi vào đó nó yêu một cô bé. Sau 2 năm( Rất lâu) nó dừng lại không bán ở cửa hàng đó nữa và đi (tất nhiên là gần tán đổ được cô bé)và cô bé cũng nghỉ không bán nữa
    Trước khi đi cô bé nói:
    CB: Anh! cuộc đời cũng thật bất công. Khi vào đây mình tay trắng và khi rời đây đi mình vẫn trắng tay
    Và các bạn biết bạn tôi nói gì không:
    Không . Khi anh vào đây , anh tay trắng còn khi đi ra anh đã có em.
    He he, vậy là cô bé đã yêu.
    Hay không các bác
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn sống
    (tiếp theo)
    Và rồi tôi quyết định xem mọi người đang tồn tại ra sao? Tôi đi trên chuyến xe vào buổi chiều, quan sát mọi người rồi chợt nhớ ra một câu nói của một người khùng điên nào đó: ?oTrò chơi khủng khiếp ?" đó là quan hệ giữa con người với con người! Vâng đúng, con người, với họ lúc nào cũng thật dễ dàng, chẳng mấy khi có điều phiền toái. có thể họ gặp nhau một vài lần trong cuộc sống. Có những người rất khó chịu mà không thể nào chịu nổi ngay khi gặp nhau lần đầu. Có những người chẳng bao giờ vội vã và lo lắng. Những người này nhiều lắm, họ thường được gọi là những tâm hồn rỗng tuếch như những chiếc bông hoa gạo. Có những người mà suy nghĩ và cảm xúc của họ giống nhau. Bạn đến gặp được những người mà trong họ là sự chân thành, có trái tim nồng hậu... đó là những con người quý nhất, đáng yêu nhất? và là những con người mình đáng học hỏi nhất.?
    Tôi căm thù mình, con người kém may mắn ?" Có những người sinh ra là được hưởng hạnh phúc, còn tôi thì chỉ nhận được những thử thách và khó khăn. Con đường đi của tôi vô cùng chật hẹp, tôi như thấy mình bị người đời đẩy ra bên lề trong những tình trạng rất khắc nghiệt, mà tôi vẫn chờ đợi và không biết mình đang chờ đợi gì nữa?
    Có thể là chờ một cái gì đó toả sáng, nồng ấm, dịu dàng mà nó có thể xóa bỏ được khoảng cách, những ngăn cản vô hình, những sự tự vệ không cần thiết? Tôi nhắm mắt lại? thờ dài? Trời ơi, tôi vẫn còn sống. Tôi yêu? từng ngày nhớ đến tên anh. Tôi tưởng tưởng ra hàng triệu thế giới mà trong đó tôi và anh bên nhau hạnh phúc. Và tôi đang sống trong sự tưởng tượng đó. Còn anh, anh đang sống trong thế giới của mình, những suy nghĩ của anh chỉ hướng về chiếc bàn ở những hành tinh xa xôi khác mà đôi khi tôi rất khó khăn để hiểu được sự tồn tại của chúng. Trong quỹ đạo của tôi chỉ có anh. Và Trái đất em chỉ quay quanh anh mà thôi. Tình yêu không thể phân ra nhiều loại khác nhau, nó chi là một và một mà thôi. Tình yêu thật thân thương và gần gũi. Tình yêu là tỏa sáng, là dâng hiến, và không có gì thay thế được. Không thể là tình yêu nếu nó có thể mua bán được. Tình yêu là sự tình nguyện ràng buộc mà người ta không nên chờ mong và ban phát.
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 15/09/2004
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Gió tung tăng trên đỉnh trời cao vút
    Ai trên đời mà không quý tự do
    **** ong sống còn có bày có bạn
    Có lẽ nào ta sống vắng người thân
    Anh nghe được tiếng cỏ cây bật khóc
    Có lẽ nào không biết khao khát trong em?
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 15/09/2004
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn sống
    (tiếp theo)
    Anh biết không, đôi khi một ngày chợt đến, em chỉ muốn biến mình vào chiếc bánh rán, giống như chú mèo ngủ gật trên đầu gối anh? Nói chung là toàn là những chuyện nhỏ nhặt và vớ vẩn? nhưng cũng vì vòng tay ấm áp của anh mà em đã như đã mất đi một nửa cuộc đời mình.
    Tôi mơ ước? Những ước mơ ?" đó là con đường dẫn đến những vì sao. Sự tưởng tượng của tôi như cho tôi sức mạnh, cho cảm nhận được những nốt nhạc buồn của lòng mình, tôi nhắm mắt lại? thờ ra? hít vào? Tôi vẫn còn sống, anh có nghe thấy không?
    Anh đã đến phòng chúng tôi để họp, tôi ngồi co ro cố gắng làm cho mình ấm lên đôi chút. Và bỗng anh xuất hiện với nụ cười sao trông dễ thương, hiền lành, hấp dẫn là vậy. Cũng như mọi khi anhh đứng ngay bên chiếc bàn, nơi mà tôi ngôi lạnh cóng. Anh đứng phía sau tôi, sát ngay bên lưng tôi, và nhịp đập trong mạch máu tôi đập dồn dập, nó làm cho tôi nóng và mặt hồng lên. Tôi không còn nghe được lời nào trong cuộc họp, tôi đã trở thành tù nhân của anh. Trời ơi, tại sao chúng tôi lại không được bên nhau một mình trong lúc này và trong thời khắc này nhỉ, tôi chỉ muốn trao hết tình yêu mãnh liệt của mình cho anh. Cám ơn anh vì anh đã đến, vì anh đã hiểu được ý nghĩ của tôi, vì anh là lòng tôi ấm áp?
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 16/09/2004

Chia sẻ trang này