1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời ngọt ngào nhất mà nam giới dành cho phái nữ...qua CHAT và email

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dangtuanson, 03/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn còn sống
    (tiếp theo)
    Nếu mà tôi có thể hiểu được những gì đang xẩy ra trong đầu anh, anh có nghĩ gì đến tôi không? Những bây giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi đã thấy hạnh phúc, chỉ còn một điều là anh hãy mỉm cười với tôi. Sáng hôm nay chúng tôi gặp nhau ở hành lang. Anh vẫn như mọi khi, mỉm cười dịu dàng và dễ thương. Tôi hỏi: ?oCông việc của anh ra sao??. Anh trả lời: ?oKhông tồi lắm, còn việc của em??. Và tôi trả lời: ?oTốt anh ạ, hy vọng buổi chiều chúng mình sẽ gặp lại nhau.? Và anh: ?oỪ, mong nó tới thật nhanh?. Chúng tôi chia tay. Bữa ăn trưa chúng tôi lại ngồi bên nhau, vai kề vai, tôi chẳng thể ăn được gì, tôi ngồi và xoay hoài chiếc dĩa trên bàn. Nếu mà anh biết những cảm xúc đang tràn đầy trong tôi làm tôi muốn hét lên thật to. Những ham muốn như đốt cháy tôi và ảnh hưởng xuống bụng. Trong thời gian cuối này tôi có vấn đề vì suốt ngày nghĩ về anh, chỉ nghĩ về anh, trong các giấc ngủ của mình có cặp mắt anh, đôi tay anh và nụ cười của anh.
    Chiều nay công ty có tổ chức cuộc liên hoan nhỏ, mọi người sẽ uống rượu và trao đổi với nhau, chỉ tiếc rằng ở đó sẽ đông người, nơi mà tôi không thể biểu lộ tình càm của mình với anh, bởi vì diều đó thật xấu hổ cho tôi và anh.
    Đôi khi tôi thấy ngượng vì những ý nghĩ không đẹp gì của mình. Đối với tôi đó không phải là bản chất, những thỉnh thoảng tôi đã quên mất khuôn phép và để những ý muốn của mình chi phối, có cảm tưởng là mình đang đùa dỡn với lũ qủy.
    Làm sao có thể đi tới sự trơ chẽn này? Tôi còn chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Tôi cứ lượn lờ xung quanh anh, trái tim tôi muốn vỡ tung trong ***g ngực bởi nhớ nhung anh, bởi tác động của hạnh phúc, bởi những cuộc gặp gỡ. Giờ này anh ở đâu? Anh có nghĩ đến em không? Còn những 1 giờ 24 phút nữa thì chúng tôi sẽ gặp nhau. Làm sao sống cho qua được khoảng thời gian chờ đợi này, tôi không biết mình có đủ sức lực, hơi thở và ngay cả bản thân mình nữa. Tôi muốn dâng hiến cho anh ngay trong lần có thể đầu tiên. Ý nghĩ nhỏ như tia lữa đã làm cháy lên ngọn lửa lớn? Và tôi đã làm nhiều điều ngoài sự tưởng tượng của mình, như vượt quá bản chất thật của mình. Có lúc giật mình tôi tư hỏi: ?oTại sao ta lại vậy? Tôi có cần cho anh không nhỉ??. Còn anh, trả lời tôi bằng hàng triệu bông tuyết nén vào tâm hồn bồng bột của tôi. Sẽ nhiều năm phải trôi qua, thậm chí cả cuộc đời chắc vẫn như trước kia, món quà nhẹ nhàng ấm áp vuốt ve nỗi đau ngọt ngào của tôi và đẩy tôi vào sự bất ổn muôn đời.
    (còn nữa)
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 17/09/2004
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở đâu xa mà chúng ta kiếm tìm vất vả, nó ở ngay bên ta, thật giản dị mà lớn lao. Để biết được và có được hạnh phúc ta phải luôn cảm nhận được những hành động tốt đẹp của những người xung quanh và biết tha thứ cho những điều làm ta phiền lòng.

Chia sẻ trang này