1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    ôm trái tim của con người thì người ta chết mất roài con gì nữa ....
  2. phuongtim999999999

    phuongtim999999999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    "em trao chọn cho anh cả con tim dào dạt ,anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát.......................????????????????"
  3. phuongtim999999999

    phuongtim999999999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    "em trao chọn cho anh cả con tim dào dạt ,anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát.......................????????????????"
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cùng bàn cũng thích bài này !
    ---- HOA BẰNG LĂNG ----
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    cùng bàn cũng thích bài này !
    ---- HOA BẰNG LĂNG ----
  6. phuongtim999999999

    phuongtim999999999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
  7. phuongtim999999999

    phuongtim999999999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Người lớn ơi, bây giờ đang ở đâu đấy !? có ở HN không ?
    nếu lỡ có lang thang qua đây thì nhắn tin lại cái nhé ! sao dạo này ít lên mạng thế ? lên mạng chẳng lúc nào gặp cả !!!!
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Người lớn ơi, bây giờ đang ở đâu đấy !? có ở HN không ?
    nếu lỡ có lang thang qua đây thì nhắn tin lại cái nhé ! sao dạo này ít lên mạng thế ? lên mạng chẳng lúc nào gặp cả !!!!
  10. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Em ơi anh thất hứa với em và với chính mình rồi . Hè này anh sẽ cố gắng thực hiện..

Chia sẻ trang này