1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    __*yêu*__*yêu*____*yêu*___*yêu*______ ___*yêu*______*yêu*_*yêu*_______*yêu*___ __*yêu*__________*yêu*__________*yêu*___ __*yêu*________________________*yêu*____ ___*yêu*________*_LoveS_*_____*yêu*_____ ____*yêu*_________LHT_________*yêu*______ ______*yêu*________________*yêu*________ ________*yêu*____________*yêu*__________ __________*yêu*________*yêu*____________ ____________*yêu*____*yêu*______________ ______________*yêu**yêu*________________ ________________*yêu*__________________
  2. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    E tiếp tục học vì bạn và vì vài lý do khác, không phải vì lời khuyên của Tôi. Cảm ơn E đã thành thật với Tôi. Tôi rất cần điều đó ở E.........
  3. dragonrong

    dragonrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    E tiếp tục học vì bạn và vì vài lý do khác, không phải vì lời khuyên của Tôi. Cảm ơn E đã thành thật với Tôi. Tôi rất cần điều đó ở E.........
  4. damquydong

    damquydong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh thất vọng,anh cô đơn,anh chán nản,anh chẳng tin cái gì là tuyệt đối cả .Anh biết em vẫn còn yêu anh,em nói anh đừng nhắc lại chuyện cũ,em đau lòng lắm .Em nói hãy quên em đi.Anh sẽ tìm được người hơn em .Ông trời đã không cho 2 đứa mình đến với nhau,lòng người ngăn cấm hạnh phúc của anh.Những ngày không có em sao anh thấy cuộc đời vô nghĩa đến thế.Anh chỉ còn biết vùi đầu trong công việc ,mỗi đêm về trên con đường ngày xưa 2 đứa vẫn đi.Anh chỉ muốn phóng xe thật nhanh ,anh không dám nhớ đến em.
    Ngày mai lại là một ngày nữa anh không có em.
  5. damquydong

    damquydong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh thất vọng,anh cô đơn,anh chán nản,anh chẳng tin cái gì là tuyệt đối cả .Anh biết em vẫn còn yêu anh,em nói anh đừng nhắc lại chuyện cũ,em đau lòng lắm .Em nói hãy quên em đi.Anh sẽ tìm được người hơn em .Ông trời đã không cho 2 đứa mình đến với nhau,lòng người ngăn cấm hạnh phúc của anh.Những ngày không có em sao anh thấy cuộc đời vô nghĩa đến thế.Anh chỉ còn biết vùi đầu trong công việc ,mỗi đêm về trên con đường ngày xưa 2 đứa vẫn đi.Anh chỉ muốn phóng xe thật nhanh ,anh không dám nhớ đến em.
    Ngày mai lại là một ngày nữa anh không có em.
  6. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có nhớ là ngày gì không , ngày của thiếu nhi và cũng chính cái ngày này năm xưa mối tình đó được thêu dệt bởi chị hằng và chú cuội .
    Giờ này em đang làm gì vậy ?
    Anh nhớ và yêu em nhiều .Trung thu vui vẻ em nhé
  7. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em có nhớ là ngày gì không , ngày của thiếu nhi và cũng chính cái ngày này năm xưa mối tình đó được thêu dệt bởi chị hằng và chú cuội .
    Giờ này em đang làm gì vậy ?
    Anh nhớ và yêu em nhiều .Trung thu vui vẻ em nhé
  8. damquydong

    damquydong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh thật không ngờ em lại phải chịu nhiều khổ sở như vậy .Anh đã đi gặp em ,định nói với em rằng anh sẽ nghe lời em, mình thôi nhau trong vui vẻ ,anh cầu chúc cho em được hp .Vậy mà anh không thể nói ra được.Anh biết em đi chơi với người ta mà lòng em trống trải.Anh biết chỉ khi ở bên anh em mới khóc được như thế.Em ơi,hãy nghe lời anh ,em đừng tỏ ra cứng rắn nữa.Anh muốn mình trở lại như trước kia.Em ngàn lần đáng được hưởng hạnh phúc .
  9. damquydong

    damquydong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh thật không ngờ em lại phải chịu nhiều khổ sở như vậy .Anh đã đi gặp em ,định nói với em rằng anh sẽ nghe lời em, mình thôi nhau trong vui vẻ ,anh cầu chúc cho em được hp .Vậy mà anh không thể nói ra được.Anh biết em đi chơi với người ta mà lòng em trống trải.Anh biết chỉ khi ở bên anh em mới khóc được như thế.Em ơi,hãy nghe lời anh ,em đừng tỏ ra cứng rắn nữa.Anh muốn mình trở lại như trước kia.Em ngàn lần đáng được hưởng hạnh phúc .
  10. 1634

    1634 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh muốn nói với em một điều rằng : Ngoài tiền ra anh chỉ yêu mỗi mình em thôi.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này