1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh, anh hỡi
  2. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG THỂ NÀO ANH LẠI GIẤU ĐƯỢC EM..
    (Sưu tầm)
    Chẳng thể nào anh lại giấu được em
    Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
    Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bốc cháy
    Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.
    Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
    Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng
    Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em.
    Chẳng có gì để mà em ghen
    Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
    Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
    Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
    Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.
    Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
    Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
    Như em sẽ làm cho những ngày sau.
    Em thà một lần thực sự đớn đau
    Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
    Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em.
    Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
    Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
    Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
    Một cái gì đã rạn nứt từ lâu...
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế...
  3. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG THỂ NÀO ANH LẠI GIẤU ĐƯỢC EM..
    (Sưu tầm)
    Chẳng thể nào anh lại giấu được em
    Em hiểu cả qua ánh mắt anh nhìn người con gái ấy
    Một chút đam mê, một chút thôi nhưng bốc cháy
    Một chút cũng đủ làm tan vỡ trái tim em.
    Một chút thôi ngỡ là sẽ quên
    Nhưng sao tia chớp trời chẳng còn bình lặng
    Bão tố trong em khi nụ hôn anh hờ hững
    Khi anh thẫn thờ ngay cả lúc có em.
    Chẳng có gì để mà em ghen
    Em biết thế vì anh vẫn luôn đúng hẹn
    Hoa vẫn thắm chờ mỗi lần em đến
    Nhưng trong sâu thẳm lòng mình em biết đã mất anh.
    Nói đi anh hôm nay trời rất xanh
    Gió rất nhẹ, nắng vàng con đường nhỏ
    Em vẫn mong trời đẹp thế cho mỗi lần mình gặp gỡ
    Ngay cả là ngày mình sẽ nói xa nhau.
    Em sẽ buồn nhưng không giận anh đâu
    Em sẽ khóc mà không hề hờn trách
    Sẽ tự quay đi tự lau nước mắt
    Như em sẽ làm cho những ngày sau.
    Em thà một lần thực sự đớn đau
    Một lần khóc, nhưng một lần hạnh phúc
    Bởi em biết anh đã một lần thành thật
    Đã một lần anh đã vì em.
    Em đã buông tay hạnh phúc đã vỡ tan
    Nhưng em biết nó đã từng hoàn hảo
    Bởi em không thể nâng niu gìn giữ
    Một cái gì đã rạn nứt từ lâu...
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế...
  4. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    So sánh
    Xin đừng so sánh em
    Với ngưòi con gái anh từng yêu trước đó
    Dẫu hiện tại thoảng qua như cơn gió
    Giữa lòng anh rụng những chiếc lá tàn
    Em chỉ là con sóng nhỏ đa mang
    Chưa một phút quên vỗ bờ rào rạt
    Giữa cuộc sống làm cánh chim phiêu bạt
    Nhưng chiều về tìm chút bão trong anh...
    Em không giống như người đã từng ở bên anh
    Em chỉ biết yêu và chưa từng đòi hỏi
    Cả nước mắt cũng chưa bật thành tiếng gọi
    Và dẫu cô đơn cũng chỉ biết đứng nhìn...
    Xin đừng so sánh em
    Với ánh mắt, nụ cười và niềm vui của người con gái khác
    Vì anh biết không khi ấy những ngày xưa man mác
    Sẽ trở về đầy ắp cả trong anh...
    Cho dù khác người ta, mắt em không xanh...
    Cho dù khác người ta, nụ cười em không tươi tắn
    Sự so sánh tự nhiên thành hờn giận
    Và giữa chúng mình khoảng cách bỗng xa xôi
    Em là em và chỉ là em thôi
    Bé nhỏ, ngốc nga và không hề xinh đẹp
    Nhưng em biết yêu anh bằng tình yêu mang màu lục diệp
    Tình yêu ấm nồng như nắng gửi cây xanh...
  5. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    So sánh
    Xin đừng so sánh em
    Với ngưòi con gái anh từng yêu trước đó
    Dẫu hiện tại thoảng qua như cơn gió
    Giữa lòng anh rụng những chiếc lá tàn
    Em chỉ là con sóng nhỏ đa mang
    Chưa một phút quên vỗ bờ rào rạt
    Giữa cuộc sống làm cánh chim phiêu bạt
    Nhưng chiều về tìm chút bão trong anh...
    Em không giống như người đã từng ở bên anh
    Em chỉ biết yêu và chưa từng đòi hỏi
    Cả nước mắt cũng chưa bật thành tiếng gọi
    Và dẫu cô đơn cũng chỉ biết đứng nhìn...
    Xin đừng so sánh em
    Với ánh mắt, nụ cười và niềm vui của người con gái khác
    Vì anh biết không khi ấy những ngày xưa man mác
    Sẽ trở về đầy ắp cả trong anh...
    Cho dù khác người ta, mắt em không xanh...
    Cho dù khác người ta, nụ cười em không tươi tắn
    Sự so sánh tự nhiên thành hờn giận
    Và giữa chúng mình khoảng cách bỗng xa xôi
    Em là em và chỉ là em thôi
    Bé nhỏ, ngốc nga và không hề xinh đẹp
    Nhưng em biết yêu anh bằng tình yêu mang màu lục diệp
    Tình yêu ấm nồng như nắng gửi cây xanh...
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Anh thật ngu khi muốn níu kéo 1 mối tình đã chết phải không em . 497 ngày qua thật nặng nề và tàn khốc đối với anh . Cám ơn em về cái ngày 497 đã làm xoá hẳn hình ảnh của em trong anh.
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Anh thật ngu khi muốn níu kéo 1 mối tình đã chết phải không em . 497 ngày qua thật nặng nề và tàn khốc đối với anh . Cám ơn em về cái ngày 497 đã làm xoá hẳn hình ảnh của em trong anh.
  8. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đừng reply lại những bài viết cũ của nthm.
    Ngốc ạ
    Biển đã lặng yên
    Đừng gọi sóng về.....
  9. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đừng reply lại những bài viết cũ của nthm.
    Ngốc ạ
    Biển đã lặng yên
    Đừng gọi sóng về.....
  10. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nghe hơi củ chuối, nhưng vẫn post zô. kakakaka.
    cái này tui viết cho người đã rời xa tổ quốc và chết trong trái tim của tối.
    " Này nhóc bebi thà ở VN khổ cực còn thích hơn đi cùng với em wa bên cái sứ khỉ không ho cò không có ấy nhé. Em đã quyết định và chọn ý kiến của gia đình thì em hãy sống với GĐ em nhé. anh không thể sống như em đc. nhưng nghĩ lại cũng thấy nhanh thật đấy một năm rồi đấy nhỉ. một năm với em? không biết có nhiều thay đổi không, hình dáng, suy nghĩ của em có thay đổi theo thời gian 1 năm không?.
    với anh.1 năm có rất nhiều đều và cũng rất nhiều sự kiện. Bước đầu anh đã thực hiện được ước muốn của anh và em rồi. anh đã mở Cty riêng. nhưng khác là chỉ có mình anh thôi. không có em bên cạnh như ngày xưa nữa.
    em biết anh đang làm gì bây giờ ngoài post bài không? anh đang tự tra tấn anh bằng trùm ca khúc mà anh đã Ghi âm cách đây hơn 1 năm rồi, và em là cô ca sỹ thể hiện. bây giờ nghe lại sao tệ thế nhỉ. em hát tệ quá, sao lúc ấy anh lại khen hay mới sợ chứ. ZOMBIE, COMINGHOME, BOULEVARD.
    Thôi nhé khi nào về VN thì phone cho anh vẫn số phone cũ em nhé."
    ồi trời ơi sao tui sến wá dzậy trời.................

Chia sẻ trang này