1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainnsun_rainbow

    rainnsun_rainbow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật như đùa ..., bạn đập cho thằng em bạn một phát hoặc cho nó con dao vào mặt !
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    [/quote]
    Bác bói nghe dễ gớm nhở!!?? Em chứ có phải hình nhân đâu mà...He, mà nói dại, chẳng may mình đập nó 1 fát, nó bị làm sao thì người đi ma teo trước là mình!
  2. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại làm gì cho mệt. em mình thì vẫn là em mình.
    nó có đủ bản lĩnh làm chuyện đó thì nó cũng phải có bản lĩnh để đón nhận những hậu quả của nó gây ra chứ. ( có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn). Em mà làm chuyện đó thì có lẽ nó cũng đã lớn để suy nghĩ va nhận thức về việc no làm. mình có lo cho nó hơn nữa cũng chẳng giúp đc. nêu hến mà gặp phải thằng em có suy nghĩ, biết điều một chút thì nó sẽ không tái phạm tiếp đâu. còn gặp phải thằng em mà không biết nghĩ, không biết điều, không nghe lời mọi người thì tốt nhất là để cho pháp luật giáo dục nó.
    mình cũng phải sống cho mình nữa chứ. lo cho em như vậy là tốt rồi. tất cả đã lớn, phải tự lo cho bản thân mình thôi.
  3. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại làm gì cho mệt. em mình thì vẫn là em mình.
    nó có đủ bản lĩnh làm chuyện đó thì nó cũng phải có bản lĩnh để đón nhận những hậu quả của nó gây ra chứ. ( có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn). Em mà làm chuyện đó thì có lẽ nó cũng đã lớn để suy nghĩ va nhận thức về việc no làm. mình có lo cho nó hơn nữa cũng chẳng giúp đc. nêu hến mà gặp phải thằng em có suy nghĩ, biết điều một chút thì nó sẽ không tái phạm tiếp đâu. còn gặp phải thằng em mà không biết nghĩ, không biết điều, không nghe lời mọi người thì tốt nhất là để cho pháp luật giáo dục nó.
    mình cũng phải sống cho mình nữa chứ. lo cho em như vậy là tốt rồi. tất cả đã lớn, phải tự lo cho bản thân mình thôi.
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to người yêu của em: thế là anh đã xa em thật rồi sao? EM ko tin anh lại dễ quên 1 con bé HP dễ mến như em nhanh như thế, anh ơi, .......................................em luôn mong anh trở về, có chuyện gì hãy nói cho em đi
    anh nói rằng vì anh làm em buồn nhiều nên mới chia tay với em, đùng nói như thế, anh xa em , nỗi buồn nó tăng lên hàng vạn lần anh có biết ko ha?
    em nhớ anh nhiều
  5. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    to người yêu của em: thế là anh đã xa em thật rồi sao? EM ko tin anh lại dễ quên 1 con bé HP dễ mến như em nhanh như thế, anh ơi, .......................................em luôn mong anh trở về, có chuyện gì hãy nói cho em đi
    anh nói rằng vì anh làm em buồn nhiều nên mới chia tay với em, đùng nói như thế, anh xa em , nỗi buồn nó tăng lên hàng vạn lần anh có biết ko ha?
    em nhớ anh nhiều
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của giumaimotniemtin :
    Xa anh em nhớ anh vô cùng , thế là 3 tháng không có anh bên em rồi ..anh ơi , những lúc nhố anh em không biết phải làm gì cho nguôi nỗi nhớ.nhớ anh nhiều và cũng yêu anh nhiều lắm , anh biết không .Em sẽ đợi anh về , du` thời gian có dài đi chăng nữa. Em biết Noel này se không cùng anh bước vào nhà thờ và hai đứa cùng cầu nguyện ,du` chỉ mình em nhưng em vẫn ước nguyện Tình Yêu của chúng ta sẽ lớn dần và vững bền ...Yêu anh nhiều.Bà xã của anh.
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của giumaimotniemtin :
    Xa anh em nhớ anh vô cùng , thế là 3 tháng không có anh bên em rồi ..anh ơi , những lúc nhố anh em không biết phải làm gì cho nguôi nỗi nhớ.nhớ anh nhiều và cũng yêu anh nhiều lắm , anh biết không .Em sẽ đợi anh về , du` thời gian có dài đi chăng nữa. Em biết Noel này se không cùng anh bước vào nhà thờ và hai đứa cùng cầu nguyện ,du` chỉ mình em nhưng em vẫn ước nguyện Tình Yêu của chúng ta sẽ lớn dần và vững bền ...Yêu anh nhiều.Bà xã của anh.
  8. twindragon

    twindragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc em đạt được những ước mơ trong cuộc sống.
    Nhớ em nhiều.
  9. twindragon

    twindragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc em đạt được những ước mơ trong cuộc sống.
    Nhớ em nhiều.
  10. bosshongminh

    bosshongminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại, nhìn khắp diễn đàn này. trời toàn BOY post những tình cảm của mình không a. đếm đi đếm lại cũng chỉ có mấy GIRL post. nhìn vào đó có thể kết luận rằng. CON TRAI yêu nhiều hơn CON GÁI. Con Gái có vẻ sẽ quên đi tình cảm, TY cũ ngay khi đã chia tay, còn COn trai thì không.
    con trai nặng tình hơn con gái..........
    Ôi như tôi đây cũng vậy thôi. Nhưng bây giời tôi đang tôn thờ chủ nghĩa độc thân:
    CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN MUÔN NĂM. ĐỘC THÂN VẠN TUẾ.

Chia sẻ trang này