1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    anh!
    sao anh lại cho em hy vọng để rồi bây giờ thất vọng thế anh
    anh có bít em mong ngày này như thế nào ko? Tại sao anh ko tới, em đã đợi anh ở ga rất lâu, ngoài trời mưa phùn anh ạ, em rất lạnh và em mong sao sau từng chuyến người đi ra từ cánh cổng soát vé của nhà ga kia có hình bóng anh, nhưng anh ơi, sao mãi ko thấy anh, em đợi anh rất lâu, đợi đến khi chuyến tàu sau đã chuyển bánh mà cũng ko thấy anh.......
    anh ơi em đâu có còn nhiều thời gian ở ngoài này nữa đâu, em chỉ còn được có mấy ngày, thế mà..........................
    giờ em chỉ muốn được gặp anh thôi Bình ơi.............
    em rất yêu anh, anh có hiểu ko?
  2. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có muốn đùa giỡn tình cảm của chính mình, nhưng yêu em thì sẽ khổ đấy anh biết không?! Đón nhận những lời nói yêu thương của anh, em chẳng dám tin là sự thật...hạnh phúc quá bất ngờ...em sững cả người và chẳng kịp nói gì hết cả! Vừa lúc đó đứa bạn cần em đến giúp ngay, chẳng tiện nói với anh những gì suy nghĩ, em vội đi cùng bạn. Lúc sau gặp lại anh trên mạng...vậy mà anh giận hờn bỏ về trước! Yêu em là thế sao?
    Được dieuemmuonnoi sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 12/02/2005
  3. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có muốn đùa giỡn tình cảm của chính mình, nhưng yêu em thì sẽ khổ đấy anh biết không?! Đón nhận những lời nói yêu thương của anh, em chẳng dám tin là sự thật...hạnh phúc quá bất ngờ...em sững cả người và chẳng kịp nói gì hết cả! Vừa lúc đó đứa bạn cần em đến giúp ngay, chẳng tiện nói với anh những gì suy nghĩ, em vội đi cùng bạn. Lúc sau gặp lại anh trên mạng...vậy mà anh giận hờn bỏ về trước! Yêu em là thế sao?
    Được dieuemmuonnoi sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 12/02/2005
  4. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có thể...trái tim em đã có vị trí của anh, những ngày này... xa em anh có nhớ?...
  5. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có thể...trái tim em đã có vị trí của anh, những ngày này... xa em anh có nhớ?...
  6. chang_trai_dep

    chang_trai_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tết này buồn quá. Chạy ngược chạy xuôi giữa dòng đời bon chen cùng áp lực nặng nề của một học kỳ căng thẳng thể hiển rõ ngay trong ngay mùng 1 Tết đã làm anh không thể hình dung ra được không khí Tết ở nhà đang sôi động thế nào. Trong cái lạnh giá của mùa đông xứ người, anh nằm bẹp trong cơn sốt, vùi mình trong chăn, mùi hương của em vương vấn đâu đây , ấm áp, ngọt ngào, dịu dàng biết mấy. Nằm nhớ em, đầu óc lại thêm quay cuồng bởi những dự định chưa làm xong. Anh vẫn thế, đặt ra cho mình nhiều kế hoạch để rồi vất đó. Nhưng anh biết có một kế hoạch, một dự định lớn lao mà nhất quyết anh phải thực hiện cho được ; chúng mình sẽ cùng cố gắng nhé em yêu. Bất chợt lại thấy mình buồn kinh khủng, anh nói thích sống một mình, thế nhưng nhiều lúc anh lại không thể chịu đựng được sư cô đơn đang dày xéo. Gọi điện về cho em, tim anh dau thắt lại trong dòng nước mắt em tuôn trào. Đón cái Tết đầu tiên sau 5 năm xa nhà, anh nghĩ em sẽ vui nhiều lắm, thế nhưng em vui sao được khi "ứ có ... ở bên em". Đến khi nghe em nói câu này anh mới nhận ra rằng tại sao Tết này lại buồn đến thế. Em ơi, đừng buồn nữa nhé, thời gian sẽ trôi qua thật nhanh và anh sẽ sớm trở về bên em thôi, em yêu a. Hãy chờ anh nhé em!
  7. chang_trai_dep

    chang_trai_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tết này buồn quá. Chạy ngược chạy xuôi giữa dòng đời bon chen cùng áp lực nặng nề của một học kỳ căng thẳng thể hiển rõ ngay trong ngay mùng 1 Tết đã làm anh không thể hình dung ra được không khí Tết ở nhà đang sôi động thế nào. Trong cái lạnh giá của mùa đông xứ người, anh nằm bẹp trong cơn sốt, vùi mình trong chăn, mùi hương của em vương vấn đâu đây , ấm áp, ngọt ngào, dịu dàng biết mấy. Nằm nhớ em, đầu óc lại thêm quay cuồng bởi những dự định chưa làm xong. Anh vẫn thế, đặt ra cho mình nhiều kế hoạch để rồi vất đó. Nhưng anh biết có một kế hoạch, một dự định lớn lao mà nhất quyết anh phải thực hiện cho được ; chúng mình sẽ cùng cố gắng nhé em yêu. Bất chợt lại thấy mình buồn kinh khủng, anh nói thích sống một mình, thế nhưng nhiều lúc anh lại không thể chịu đựng được sư cô đơn đang dày xéo. Gọi điện về cho em, tim anh dau thắt lại trong dòng nước mắt em tuôn trào. Đón cái Tết đầu tiên sau 5 năm xa nhà, anh nghĩ em sẽ vui nhiều lắm, thế nhưng em vui sao được khi "ứ có ... ở bên em". Đến khi nghe em nói câu này anh mới nhận ra rằng tại sao Tết này lại buồn đến thế. Em ơi, đừng buồn nữa nhé, thời gian sẽ trôi qua thật nhanh và anh sẽ sớm trở về bên em thôi, em yêu a. Hãy chờ anh nhé em!
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tết buồn ! A nhớ em nhiều lắm , nhắn tin và call cho em nhưng tại sao anh ko muốn gặp em . Chẳng hiểu nữa . Anh biết chắc em vẫn quan tâm và còn yêu anh mà phải không ? Không hiểu sao cả anh với em lại thích làm khổ nhau thế ?
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tết buồn ! A nhớ em nhiều lắm , nhắn tin và call cho em nhưng tại sao anh ko muốn gặp em . Chẳng hiểu nữa . Anh biết chắc em vẫn quan tâm và còn yêu anh mà phải không ? Không hiểu sao cả anh với em lại thích làm khổ nhau thế ?
  10. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu!? Cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, vậy mà khi gặp thì anh nói với em những lời như chẳng có gì hết cả. Ừ! Lẽ nào cái gì đến nhanh thì cũng sẽ qua nhanh như lời em từng nói! Chẳng trách anh có thái độ như vậy! Yêu em là thế sao? Có lẽ, đó không phải là tình yêu, mà chỉ là những cảm xúc thoáng qua, với anh, nó qua nhanh quá đúng không anh?
    Được dieuemmuonnoi sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 13/02/2005

Chia sẻ trang này