1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu!? Cảm nhận được tình cảm anh dành cho em, vậy mà khi gặp thì anh nói với em những lời như chẳng có gì hết cả. Ừ! Lẽ nào cái gì đến nhanh thì cũng sẽ qua nhanh như lời em từng nói! Chẳng trách anh có thái độ như vậy! Yêu em là thế sao? Có lẽ, đó không phải là tình yêu, mà chỉ là những cảm xúc thoáng qua, với anh, nó qua nhanh quá đúng không anh?
    Được dieuemmuonnoi sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 13/02/2005
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    giá như ta không quen biết nhau............
    Valentine - chúc anh hạnh fúc bên người con gái đó.........
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    giá như ta không quen biết nhau............
    Valentine - chúc anh hạnh fúc bên người con gái đó.........
  4. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Với anh em chẳng biết nói làm sao nữa, tất cả đã hết, hết từ ngày em nói lời chia tay rồi anh ạ, em là như vậy anh cũng đã biết rồi mà, em chăm sóc anh theo cách của em, em ko giữ chặt anh vào em bởi vì em hiểu càng giữ thì anh lại càng rời xa em , sự tự do của hai đứa cũng là điều mà cả hai đều rất cần, nhiều khi anh hỏi em rằng em có yêu anh không, lúc đó em chỉ cười ko nói gì cả nhưng nhieèu khi em cũng tự hỏi rằng em có yêu anh không, hay tất cả những điều em làm cho anh chỉ là nghĩa vụ của việc mình có ng yêu .Em chán chán tất cả mọi thứ rồi, em ko muốn nghĩ đến điều đó nữa, em thấy mình quá mệt mỏi khi lúc nào cũng nghĩ tới việc phải làm tốt tất cả mọi thưchí bởi một đièu đơn giản là mình đã có ng yêu, em đã đánh mất chính con ng thật của mình vì những điều đó, thật vô vị phải ko? em nghe tụi bạn ca tụng về tình yêu và em cũng muốn thử, thử cái cảm giác đó ra sao? cuối cùng tới giờ em thấy thất vọng quá nhiều, và cảm thấy hối hận nữa.
    Bây giờ em chỉ muốn có thời gian để cân bằng lại tình cảm của mình, để có thể thoái mái và tìm lại con ng của chính mình mà thôi.
  5. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Với anh em chẳng biết nói làm sao nữa, tất cả đã hết, hết từ ngày em nói lời chia tay rồi anh ạ, em là như vậy anh cũng đã biết rồi mà, em chăm sóc anh theo cách của em, em ko giữ chặt anh vào em bởi vì em hiểu càng giữ thì anh lại càng rời xa em , sự tự do của hai đứa cũng là điều mà cả hai đều rất cần, nhiều khi anh hỏi em rằng em có yêu anh không, lúc đó em chỉ cười ko nói gì cả nhưng nhieèu khi em cũng tự hỏi rằng em có yêu anh không, hay tất cả những điều em làm cho anh chỉ là nghĩa vụ của việc mình có ng yêu .Em chán chán tất cả mọi thứ rồi, em ko muốn nghĩ đến điều đó nữa, em thấy mình quá mệt mỏi khi lúc nào cũng nghĩ tới việc phải làm tốt tất cả mọi thưchí bởi một đièu đơn giản là mình đã có ng yêu, em đã đánh mất chính con ng thật của mình vì những điều đó, thật vô vị phải ko? em nghe tụi bạn ca tụng về tình yêu và em cũng muốn thử, thử cái cảm giác đó ra sao? cuối cùng tới giờ em thấy thất vọng quá nhiều, và cảm thấy hối hận nữa.
    Bây giờ em chỉ muốn có thời gian để cân bằng lại tình cảm của mình, để có thể thoái mái và tìm lại con ng của chính mình mà thôi.
  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể quên được . Anh và em chẳng quên được đâu . ANh biết chẳng bao giờ em quên được anh cả . Anh biết điều đó mà . Có thể đến khi nào đó em sẽ nhận ra nó nhưng hi vọng là lúc đó chưa muộn . Anh biết là em ngang bướng , em tự tin với bản thân mình nhưng đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài thôi . Em đừng tự lừa dối bản thân của mình .Những cái mà em càng muốn giữ lâu bên trong thì rồi thì.... Anh biết anh đã sai lầm khi anh làm những điều mà anh đã nói với em . Nếu anh ko nói thì chẳng bao giờ em biết điều đó cả . Đáng ra chuyện của bố mẹ là thế hệ trước thì ko nên đem nó vào hiện tại nhưng anh lại sai lầm . Khi anh làm điều đó thì chính là lúc anh biết anh đã yêu em , yêu hơn chính cả bản thân của anh . Chính vì thế anh đã không thể nói với em . Không thể để em biết điều đó . Anh chỉ muốn = thời gian sẽ chứng minh được 1 điều duy nhất là : Anh yêu em . Ko vì bất kì 1 cái gì cả nhưng hình như đã muộn phải không em . Hi vọng là tất cả sẽ tốt đẹp với em . Được nhìn thấy em hạnh phúc và có được mọi cái mà em mong muốn . Hạnh phúc lớn nhất của anh là được nhìn thấy em hạnh phúc !
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể quên được . Anh và em chẳng quên được đâu . ANh biết chẳng bao giờ em quên được anh cả . Anh biết điều đó mà . Có thể đến khi nào đó em sẽ nhận ra nó nhưng hi vọng là lúc đó chưa muộn . Anh biết là em ngang bướng , em tự tin với bản thân mình nhưng đó chỉ là vẻ bọc bên ngoài thôi . Em đừng tự lừa dối bản thân của mình .Những cái mà em càng muốn giữ lâu bên trong thì rồi thì.... Anh biết anh đã sai lầm khi anh làm những điều mà anh đã nói với em . Nếu anh ko nói thì chẳng bao giờ em biết điều đó cả . Đáng ra chuyện của bố mẹ là thế hệ trước thì ko nên đem nó vào hiện tại nhưng anh lại sai lầm . Khi anh làm điều đó thì chính là lúc anh biết anh đã yêu em , yêu hơn chính cả bản thân của anh . Chính vì thế anh đã không thể nói với em . Không thể để em biết điều đó . Anh chỉ muốn = thời gian sẽ chứng minh được 1 điều duy nhất là : Anh yêu em . Ko vì bất kì 1 cái gì cả nhưng hình như đã muộn phải không em . Hi vọng là tất cả sẽ tốt đẹp với em . Được nhìn thấy em hạnh phúc và có được mọi cái mà em mong muốn . Hạnh phúc lớn nhất của anh là được nhìn thấy em hạnh phúc !
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, giá mà biết được em là ai để mà yêu mà nhớ.Hi vọng mấy tháng nữa thì tìm được em :D
  9. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, giá mà biết được em là ai để mà yêu mà nhớ.Hi vọng mấy tháng nữa thì tìm được em :D
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    "... Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm..những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào ..lòng hạnh phúc biết bao ngỡ rằng em còn đây .....
    Người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm..đã bao năm tháng qua anh vẫn mong vần chờ ... giờ em đang ở đâu hãy về đây bên anh ....."
    Do you believe in Dreams that''s how I found you
    But I can''t be with you ''till you take a leap of faith

Chia sẻ trang này