1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vụng trộm thì thú vị hơn hay sao hả em. Amen!
    Cảm giác đó thật là tội lỗi. God bless you
  2. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa ... trôi qua .Cái cảm giác thiếu vắng anh trong em vẫn mãi như thế .Chẳng biết khi nào em mới có thể biết rằng anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi .Thật khó .
    Anh ! hình như em bắt đầu cái tính ích kỉ của mình lại rồi .Khi thấy người con gái đó vẫn ko thể quên anh ,em hình như sắp khóc .Nguời ta nhớ thì kệ người ta ,thế mà em lại đi ...Có lẽ nếu là em thì em cũng ko thể .Dẫu biết vậy nhưng em lại ko thích người đó như thế .
    SAo em lại tthéem ko cũng ko biết nữa .Em ko biết mình đang nghĩ gì nữa .CÓ lẽ em đã sai
  3. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa ... trôi qua .Cái cảm giác thiếu vắng anh trong em vẫn mãi như thế .Chẳng biết khi nào em mới có thể biết rằng anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi .Thật khó .
    Anh ! hình như em bắt đầu cái tính ích kỉ của mình lại rồi .Khi thấy người con gái đó vẫn ko thể quên anh ,em hình như sắp khóc .Nguời ta nhớ thì kệ người ta ,thế mà em lại đi ...Có lẽ nếu là em thì em cũng ko thể .Dẫu biết vậy nhưng em lại ko thích người đó như thế .
    SAo em lại tthéem ko cũng ko biết nữa .Em ko biết mình đang nghĩ gì nữa .CÓ lẽ em đã sai
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là có thật nhưng nó chỉ làm chỉ bạn thấy nặng lòng thêm thôi. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Chúc vui !
    Thân!
    Đừng dối em
    Vì ánh mắt bao giờ cũng thật
    Đừng đòi lại những gì đã mất
    Cho người xưa
    Trong nụ cười em

  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc là có thật nhưng nó chỉ làm chỉ bạn thấy nặng lòng thêm thôi. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Chúc vui !
    Thân!
    Đừng dối em
    Vì ánh mắt bao giờ cũng thật
    Đừng đòi lại những gì đã mất
    Cho người xưa
    Trong nụ cười em

  6. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Bình anh!
    Sao dạo này anh vô tâm thế, em có cảm giác như bị anh ghét roài...........em buồn lắm
    cho dù anh và em đã chia tay nhưng sao anh lại đối xử như thế với em vậy
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Bình anh!
    Sao dạo này anh vô tâm thế, em có cảm giác như bị anh ghét roài...........em buồn lắm
    cho dù anh và em đã chia tay nhưng sao anh lại đối xử như thế với em vậy
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn rời bỏ tất cả...
    Mệt mỏi, buồn bã, chán nản, anh nói đúng, em sống thiên về cảm xúc! Một ngày nào đó, anh tìm em mà không thấy, sẽ thế nào anh nhỉ?
  9. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng muốn rời bỏ tất cả...
    Mệt mỏi, buồn bã, chán nản, anh nói đúng, em sống thiên về cảm xúc! Một ngày nào đó, anh tìm em mà không thấy, sẽ thế nào anh nhỉ?
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh bởi vì... em yêu anh
    Có những điều chẳng thể nào giải thích
    Như là sao trời trong đêm tĩnh mịch
    Anh cho em sức sống trước cuộc đời.
    Em yêu anh bởi vì... một cuộc chơi
    Cái click định mệnh vô tình ngày ấy
    Mỗi lần nhớ lại, sóng lòng nổi dậy
    Nghe thân quen dào dạt mãi trong hồn.
    Em yêu anh bởi vì... lời tuyên ngôn :
    " Không quen với kẻ chỉ lo tán tỉnh "
    Và anh đã biết dừng lời đùa nghịch
    Để bây giờ, em nghĩ đến anh thôi.
    Em yêu anh bởi vì... thời gian trôi
    Những hờn ghét tự dưng tan biến mất
    Chỉ còn đấy một tình yêu ngọt mật
    Khắp thế gian như có mỗi đôi mình.
    cho tớ bon chen 1 bài bào box HD nhé hì, tớ muốn tặng bài này cho 1 người

Chia sẻ trang này