1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh bởi vì... em yêu anh
    Có những điều chẳng thể nào giải thích
    Như là sao trời trong đêm tĩnh mịch
    Anh cho em sức sống trước cuộc đời.
    Em yêu anh bởi vì... một cuộc chơi
    Cái click định mệnh vô tình ngày ấy
    Mỗi lần nhớ lại, sóng lòng nổi dậy
    Nghe thân quen dào dạt mãi trong hồn.
    Em yêu anh bởi vì... lời tuyên ngôn :
    " Không quen với kẻ chỉ lo tán tỉnh "
    Và anh đã biết dừng lời đùa nghịch
    Để bây giờ, em nghĩ đến anh thôi.
    Em yêu anh bởi vì... thời gian trôi
    Những hờn ghét tự dưng tan biến mất
    Chỉ còn đấy một tình yêu ngọt mật
    Khắp thế gian như có mỗi đôi mình.
    cho tớ bon chen 1 bài bào box HD nhé hì, tớ muốn tặng bài này cho 1 người
  2. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đừng im lặng với em như vậy, em muốn kể cho anh nghe nhiều chuyện trong những ngày vắng anh...Chiều nay ngóng mãi, vậy mà chẳng thấy anh đâu, mọi người nói rằng anh không đến, em cũng biết rằng anh không đến, vậy mà cứ mong sẽ gặp, ngốc thật! Mọi người hoà vào cuộc vui, còn em thì cố gắng giống họ, nhưng vẫn nhớ, vẫn buồn...
  3. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đừng im lặng với em như vậy, em muốn kể cho anh nghe nhiều chuyện trong những ngày vắng anh...Chiều nay ngóng mãi, vậy mà chẳng thấy anh đâu, mọi người nói rằng anh không đến, em cũng biết rằng anh không đến, vậy mà cứ mong sẽ gặp, ngốc thật! Mọi người hoà vào cuộc vui, còn em thì cố gắng giống họ, nhưng vẫn nhớ, vẫn buồn...
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba nhắc ta tìm về ký ức
    Hát ru em bằng câu hát một thời xa
    Năm tháng đã qua có lẽ không như một giấc mơ đẹp nhưng những gì còn lại cũng đủ để ta nhớ thương. Ta nhớ bạn, nhớ thật nhiều. Có khi nào bạn bước qua chốn này, và vô tình nhìn thấy một ký ức của FarmmerStudy Member, mong bạn hiểu, dù cách, dù năm tháng có lạnh lùng cuốn trôi đi tất cả, trong thâm tâm tôi, bạn luôn là kỷ niệm không thể dời xa tôi được.
    Vậy xin mạn phép được gửi vào đây, những gì là chân thành nhất. Rất mong nó giữ lại được những điều tốt đẹp cho bạn, cho tôi, cho mình và cho người, bạn nhé!
    Sẽ lớn hơn nhiều sau mỗi lần gặp lại. Cứ như vậy nhé... Hạnh phúc vẫn sẽ đến từ những điều tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu lắm...
    Kỷ niệm thức bên thềm năm tháng hẹp
    Giữa rộng dài ta chớm hiểu thẳm sâu .......



  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tháng Ba nhắc ta tìm về ký ức
    Hát ru em bằng câu hát một thời xa
    Năm tháng đã qua có lẽ không như một giấc mơ đẹp nhưng những gì còn lại cũng đủ để ta nhớ thương. Ta nhớ bạn, nhớ thật nhiều. Có khi nào bạn bước qua chốn này, và vô tình nhìn thấy một ký ức của FarmmerStudy Member, mong bạn hiểu, dù cách, dù năm tháng có lạnh lùng cuốn trôi đi tất cả, trong thâm tâm tôi, bạn luôn là kỷ niệm không thể dời xa tôi được.
    Vậy xin mạn phép được gửi vào đây, những gì là chân thành nhất. Rất mong nó giữ lại được những điều tốt đẹp cho bạn, cho tôi, cho mình và cho người, bạn nhé!
    Sẽ lớn hơn nhiều sau mỗi lần gặp lại. Cứ như vậy nhé... Hạnh phúc vẫn sẽ đến từ những điều tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu lắm...
    Kỷ niệm thức bên thềm năm tháng hẹp
    Giữa rộng dài ta chớm hiểu thẳm sâu .......



  6. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái Hải Dương khó cưa lắm đúng không? Tôi có một cô bạn người Hải Dương xinh tươi nhưng có đôi chút kiêu kỳ mặc dù nhận hoa và quà ngày 14/2 nhưng lại nói là không yêu, chỉ nhận bởi vì không từ chối được mà thôi bởi tôi đã chạy xe xuống HD từ HN chỉ để tặng hoa cho nàng. Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn nói với nàng rằng "Anh nhớ em nhiều lắm và anh sẽ làm tất cả vì em dù cho khó khăn vẫn ở quanh anh. Hãy cho anh niềm tin và tình yêu của em, anh sẽ mang lại cho em ngày mai tươi đẹp! "
  7. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ôi con gái Hải Dương khó cưa lắm đúng không? Tôi có một cô bạn người Hải Dương xinh tươi nhưng có đôi chút kiêu kỳ mặc dù nhận hoa và quà ngày 14/2 nhưng lại nói là không yêu, chỉ nhận bởi vì không từ chối được mà thôi bởi tôi đã chạy xe xuống HD từ HN chỉ để tặng hoa cho nàng. Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn nói với nàng rằng "Anh nhớ em nhiều lắm và anh sẽ làm tất cả vì em dù cho khó khăn vẫn ở quanh anh. Hãy cho anh niềm tin và tình yêu của em, anh sẽ mang lại cho em ngày mai tươi đẹp! "
  8. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    " Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu".Tựa đề rất hay .Nếu anh cũng như người con trai ấy,nhắn gửi những lời yêu thương đến với em....nhưng em biết anh ko ngọt ngào,ko ấm áp ,ko chăm sóc em như người ấy .Em chưa bao giờ được người em yêu nhắn gửi cho mình những lời yêu thương ngọt ngào .............
  9. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    " Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu".Tựa đề rất hay .Nếu anh cũng như người con trai ấy,nhắn gửi những lời yêu thương đến với em....nhưng em biết anh ko ngọt ngào,ko ấm áp ,ko chăm sóc em như người ấy .Em chưa bao giờ được người em yêu nhắn gửi cho mình những lời yêu thương ngọt ngào .............
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko thể hình dung ra được một ngày nào đó nếu như em ko có anh trong cuộc đời này của em thì sẽ như thế nào nữa, ông xã ơi anh có hiểu em yêu anh nhiều thế nào ko? nếu như ở gần nhau chăc sem cũng sẽ chẳng yêu anh nhiều như vậy, em ngồi tính từng giờ từng phút để mau tới ngày chúng mình gặp nhau, em nhớ anh nhiều lắm ông xã ạ.

Chia sẻ trang này