1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko thể hình dung ra được một ngày nào đó nếu như em ko có anh trong cuộc đời này của em thì sẽ như thế nào nữa, ông xã ơi anh có hiểu em yêu anh nhiều thế nào ko? nếu như ở gần nhau chăc sem cũng sẽ chẳng yêu anh nhiều như vậy, em ngồi tính từng giờ từng phút để mau tới ngày chúng mình gặp nhau, em nhớ anh nhiều lắm ông xã ạ.
  2. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    B yêu!
    Giờ anh lại bỏ nhà đi, em lo lắm, tuy bây giờ em ko còn là người yêu của anh nữa, nhưng từ sâu thẳm em vẫn mong anh luôn được vui và hạnh phúc bên người anh chọn
    Anh nếu đọc được những dòng này em xin anh hãy trở về, mẹ đang đợi anh đó.............
    em sẽ giúp đỡ anh nếu như anh gặp khó khăn
  3. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    B yêu!
    Giờ anh lại bỏ nhà đi, em lo lắm, tuy bây giờ em ko còn là người yêu của anh nữa, nhưng từ sâu thẳm em vẫn mong anh luôn được vui và hạnh phúc bên người anh chọn
    Anh nếu đọc được những dòng này em xin anh hãy trở về, mẹ đang đợi anh đó.............
    em sẽ giúp đỡ anh nếu như anh gặp khó khăn
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đừng đến cũng đừng đi
    Thôi anh đừng chao chát nữa
    Một làn gió chui qua khe cửa
    Cũng đủ làm bay một tờ giấy mỏng trên bàn
    Tốt hơn hết
    đừng nhiều lời
    Trái tim em,
    lâu rồi,
    không còn biết rung động nữa
    Những cành cong doạ những chú chim non
    Anh đừng đoạ em bằng tình yêu ào ạt quá
    Đừng đến
    Cũng đừng đi
    Nhưng đường ào ạt quá
    _ Cành Cong_

  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Đừng đến cũng đừng đi
    Thôi anh đừng chao chát nữa
    Một làn gió chui qua khe cửa
    Cũng đủ làm bay một tờ giấy mỏng trên bàn
    Tốt hơn hết
    đừng nhiều lời
    Trái tim em,
    lâu rồi,
    không còn biết rung động nữa
    Những cành cong doạ những chú chim non
    Anh đừng đoạ em bằng tình yêu ào ạt quá
    Đừng đến
    Cũng đừng đi
    Nhưng đường ào ạt quá
    _ Cành Cong_

  6. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh..
    Em biết là mình đã cư xử không đúng, lúc nghe anh hỏi, em có muốn biết người con gái ấy là ai không...em đã thấy mình sai rồi! Em đã vô tình chạm vào nỗi đau của anh, đã ghen một cách vô cớ với quá khứ của anh khi nó đã ngủ yên...em đã làm ngược với điều em muốn đó là làm người xoa dịu vết thương xưa...Em cố tỏ ra không quan tâm và không cần anh, em đã phạm sai lầm rồi! Để rồi lúc anh quay bước đi, em chán nản buồn bã úp mặt vào gối khóc oà...Chuyện chúng mình còn chưa kịp nói, em chưa nói hết những điều em muốn nói với anh...Giờ đây em biết rằng có thể chúng mình sẽ chẳng bao giờ còn có nhau nữa...Em đã chạy vội ra điểm đón xe, nhưng không còn thấy anh ở đó, lẽ nào, lần cuối cùng chúng mình ở bên nhau là thế sao...
  7. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh..
    Em biết là mình đã cư xử không đúng, lúc nghe anh hỏi, em có muốn biết người con gái ấy là ai không...em đã thấy mình sai rồi! Em đã vô tình chạm vào nỗi đau của anh, đã ghen một cách vô cớ với quá khứ của anh khi nó đã ngủ yên...em đã làm ngược với điều em muốn đó là làm người xoa dịu vết thương xưa...Em cố tỏ ra không quan tâm và không cần anh, em đã phạm sai lầm rồi! Để rồi lúc anh quay bước đi, em chán nản buồn bã úp mặt vào gối khóc oà...Chuyện chúng mình còn chưa kịp nói, em chưa nói hết những điều em muốn nói với anh...Giờ đây em biết rằng có thể chúng mình sẽ chẳng bao giờ còn có nhau nữa...Em đã chạy vội ra điểm đón xe, nhưng không còn thấy anh ở đó, lẽ nào, lần cuối cùng chúng mình ở bên nhau là thế sao...
  8. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trước mặt anh, em không tỏ ra là chính em, mà cứ cố gắng sống khác mình, rồi đến khi không còn anh cạnh bên em mới oà khóc...Em yêu anh và không muốn mất anh...
  9. dieuemmuonnoi

    dieuemmuonnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trước mặt anh, em không tỏ ra là chính em, mà cứ cố gắng sống khác mình, rồi đến khi không còn anh cạnh bên em mới oà khóc...Em yêu anh và không muốn mất anh...
  10. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngờ rằng tình cảm của em đối với người ta lại sâu nặng đến vậy, hình như anh đã sai, anh đã sai rồi.
    thời điểm hiện tại anh biết rằng em rất buồn, em rất muốn ở một mình nhưng em biết không hình như anh cung không thể xa em nữa. hãy coi như anh chỉ là một người bạn, một người anh quan tâm đến em gái mình, được không em?
    anh không muốn em buồn, cung không muốn em phải dằn vặt đau khổ vì anh hay bất cứ ai khác đâu, anh còn nhiều thời gian ma
    hãy luôn nở nụ cười trên đôi môi, đừng bao giờ nghỹ mình đã gây cho ngươig khác nhung gì nữa, em có biết rằng em là người hay suy nghỹ linh tinh lắm biết không

Chia sẻ trang này