1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Anh không ngờ rằng tình cảm của em đối với người ta lại sâu nặng đến vậy, hình như anh đã sai, anh đã sai rồi.
    thời điểm hiện tại anh biết rằng em rất buồn, em rất muốn ở một mình nhưng em biết không hình như anh cung không thể xa em nữa. hãy coi như anh chỉ là một người bạn, một người anh quan tâm đến em gái mình, được không em?
    anh không muốn em buồn, cung không muốn em phải dằn vặt đau khổ vì anh hay bất cứ ai khác đâu, anh còn nhiều thời gian ma
    hãy luôn nở nụ cười trên đôi môi, đừng bao giờ nghỹ mình đã gây cho ngươig khác nhung gì nữa, em có biết rằng em là người hay suy nghỹ linh tinh lắm biết không
  2. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    bé yêu!
    lại thêm một ngày anh phải xa bé nữa, nhớ vô cùng nhưng không thể khác hơn. ước gì có thể quay ngược thời gian có lẽ mọi thứ đã khác. ước gì ...
  3. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    bé yêu!
    lại thêm một ngày anh phải xa bé nữa, nhớ vô cùng nhưng không thể khác hơn. ước gì có thể quay ngược thời gian có lẽ mọi thứ đã khác. ước gì ...
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói phần nào điều em muốn nói, không hối tiếc vì đã quyết định như vậy. Em bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh, tại sao chỉ có mình em nói những điều ấy, tại sao chỉ mình em?...
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói phần nào điều em muốn nói, không hối tiếc vì đã quyết định như vậy. Em bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh, tại sao chỉ có mình em nói những điều ấy, tại sao chỉ mình em?...
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn mà chẳng biết vì sao? tôi ước chi chẳng bao h như này cả? mình đa nhân cách ư? mình có thể vượt qua đc tất cả ư? hông fải rùi mình thật nặng nề h mình đang làm ai đó buồn và chính mình cũng thế sao vậy nhỉ?...
    Mình yêu anh mà chẳng dám giữ cho chính mình tại sao thế????
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn mà chẳng biết vì sao? tôi ước chi chẳng bao h như này cả? mình đa nhân cách ư? mình có thể vượt qua đc tất cả ư? hông fải rùi mình thật nặng nề h mình đang làm ai đó buồn và chính mình cũng thế sao vậy nhỉ?...
    Mình yêu anh mà chẳng dám giữ cho chính mình tại sao thế????
  8. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đổ vỡ, tất cả trong tôi đã đổ vỡ rồi. Giá như có thể nói Anh hận em, giá như anh đã cứng rắn hơn. Thôi đành vậy. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. trong sâu thẳm trái tim lúc nào anh cũng nghỹ về em. Đừng buồn nữa nhé, những gì đã qua là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh, anh cảm ơn em vì điều đó
  9. truetolove

    truetolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đổ vỡ, tất cả trong tôi đã đổ vỡ rồi. Giá như có thể nói Anh hận em, giá như anh đã cứng rắn hơn. Thôi đành vậy. Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. trong sâu thẳm trái tim lúc nào anh cũng nghỹ về em. Đừng buồn nữa nhé, những gì đã qua là những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh, anh cảm ơn em vì điều đó
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Anh với em đã ko còn gì nữa cả. Tất cả đã chấm hết rồi . Anh hận em vô cùng . Tin nhắn này anh cũng đã nhắn cho em . Hi vọng sẽ là 2 đường thẳng song song ko bao giờ gặp nhau .

Chia sẻ trang này