1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Anh với em đã ko còn gì nữa cả. Tất cả đã chấm hết rồi . Anh hận em vô cùng . Tin nhắn này anh cũng đã nhắn cho em . Hi vọng sẽ là 2 đường thẳng song song ko bao giờ gặp nhau .
  2. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em thổn thức
    Khóc cho một tình yêu có thực
    Nhói đau...
    Sẽ không trách anh đâu
    Vì biết anh không còn thuộc về em nữa
    Sẽ mỉm cười vẫn là em muôn thủa
    Một mình...
    Sẽ không khóc trước anh
    Dù chỉ một chút
    Rồi ngày mai bước chân về hẫng hụt
    Không cần anh cạnh bên
    Về đi anh...
    Về bên người con gái ấy
    Em biết người ta yêu anh nhiều lắm đấy!
    Hơn em...
    Giờ muốn anh đừng đến cạnh bên em
    Hãy để em tự mình quay bước
    Em hiểu rằng chẳng thể biết trước
    Sẽ như thế nào...
    Đừng để trái tim em thêm giằng xé
    Sẽ ra sao?
    Anh đi đi...
    Đừng bên em nữa
    Đừng để em phải chọn lựa
    Để được giữ anh đến cùng...
    Anh đi đi...
    Trước khi em bật khóc
    Đừng để em phải quên anh khó nhọc
    Em không can đảm đâu...
    Rồi mai sau...
    Em không biết nữa
    Đến khi nào mới có thể
    Xoá nhoà hình bóng anh...
    Gửi anh...
    ---------------
    Em biết tình yêu trong em ngày một sâu nặng, em sẽ vui vẻ nốt những ngày còn lại bên nhau, Yêu anh, em có thể làm tất cả, muốn theo anh đến mọi nẻo đường, nhưng... em biết có một người con gái vẫn còn yêu anh, mong chờ anh. Em không muốn mất anh, không hề muốn, và em cũng không muốn người con gái ấy phải đợi chờ anh trong đau khổ! Em chịu đựng được...Anh đi đi...




  3. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em thổn thức
    Khóc cho một tình yêu có thực
    Nhói đau...
    Sẽ không trách anh đâu
    Vì biết anh không còn thuộc về em nữa
    Sẽ mỉm cười vẫn là em muôn thủa
    Một mình...
    Sẽ không khóc trước anh
    Dù chỉ một chút
    Rồi ngày mai bước chân về hẫng hụt
    Không cần anh cạnh bên
    Về đi anh...
    Về bên người con gái ấy
    Em biết người ta yêu anh nhiều lắm đấy!
    Hơn em...
    Giờ muốn anh đừng đến cạnh bên em
    Hãy để em tự mình quay bước
    Em hiểu rằng chẳng thể biết trước
    Sẽ như thế nào...
    Đừng để trái tim em thêm giằng xé
    Sẽ ra sao?
    Anh đi đi...
    Đừng bên em nữa
    Đừng để em phải chọn lựa
    Để được giữ anh đến cùng...
    Anh đi đi...
    Trước khi em bật khóc
    Đừng để em phải quên anh khó nhọc
    Em không can đảm đâu...
    Rồi mai sau...
    Em không biết nữa
    Đến khi nào mới có thể
    Xoá nhoà hình bóng anh...
    Gửi anh...
    ---------------
    Em biết tình yêu trong em ngày một sâu nặng, em sẽ vui vẻ nốt những ngày còn lại bên nhau, Yêu anh, em có thể làm tất cả, muốn theo anh đến mọi nẻo đường, nhưng... em biết có một người con gái vẫn còn yêu anh, mong chờ anh. Em không muốn mất anh, không hề muốn, và em cũng không muốn người con gái ấy phải đợi chờ anh trong đau khổ! Em chịu đựng được...Anh đi đi...




  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em ghét anh kinh khủng, nhưng càng ghét anh em càng yêu anh nhiều hơn thì phải, khoảng cách xa nhau càng làm cho em thấy rõ tình cảm của mình với anh hơn, những lúc bên anh em luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc, cái cảm giác mà chưa bao giờ em nghĩ đến cả, ở bên anh anh luôn lo lắng cho em mọi chuyện từ việc nhỏ nhất .Có những khi em cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở bên cạnh anh, cảm thấy mình vụng về hết chỗ nói, những lúc như vậy anh chỉ nhìn em và cười.
    Một ngày nào đó chúng ta sẽ được đàn tụ em mong ngày đó đến thật nhanh, bởi vì em rất nhớ anh nhớ nhiều lắm.
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc em ghét anh kinh khủng, nhưng càng ghét anh em càng yêu anh nhiều hơn thì phải, khoảng cách xa nhau càng làm cho em thấy rõ tình cảm của mình với anh hơn, những lúc bên anh em luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc, cái cảm giác mà chưa bao giờ em nghĩ đến cả, ở bên anh anh luôn lo lắng cho em mọi chuyện từ việc nhỏ nhất .Có những khi em cảm thấy mình thật nhỏ bé khi ở bên cạnh anh, cảm thấy mình vụng về hết chỗ nói, những lúc như vậy anh chỉ nhìn em và cười.
    Một ngày nào đó chúng ta sẽ được đàn tụ em mong ngày đó đến thật nhanh, bởi vì em rất nhớ anh nhớ nhiều lắm.
  6. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    "...Ngày ra đi...anh mang theo một con tim thật buồn, để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò, nhớ những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao, mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều..."
    Lang thang qua những con đường mình đã qua, đã ngồi, có gì xót xa dâng lên khi tại chiếc ghế đá ấy là một đôi trai gái đang ngồi hạnh phúc bên nhau...chẳng hiểu tại sao trong đầu em chỉ vang lên câu hát ấy, ừ.. có lẽ, em đang là kẻ mộng du, lang thang đi tìm kỉ niệm...
    Anh đã đi rồi, đã bỏ em ra đi...
    Dẫu biết chúng mình yêu nhau tương lai sẽ đi đến đâu? dẫu biết chia tay là tốt cho cả hai, vậy mà em vẫn đau nhói lòng khi chia tay...! Đến khi nào..khi nào ...em mới có thể quên được anh đây!? Chúng mình chia tay , đó là sự thật, anh biết và em biết..vậy mà tại sao em vẫn không chịu chấp nhận, vẫn buồn, vẫn muốn níu kéo mặc dù em tỏ ra bình thản, tỏ ra vô cảm, tỏ ra không cần anh.
    ...Đêm về thổn thức, khóc thầm, em không chịu nổi cảm giác sẽ mất anh, khóc...để mỗi buổi sáng dậy với đôi mắt xưng mệt mỏi, các chị, mọi người xung quanh tò mò. Mặc kệ tất cả! Mất anh, em như chẳng còn gì cả. Giá như trước anh em có thể oà khóc nức nở, để níu kéo anh lại. Nhưng...em không hiểu tại sao khi co anh cạnh bên, trong em chỉ là cảm giác vui, mặc dù biết anh sẽ rời xa em trong nay mai thôi...
    Em sững sờ khi biết có nhiều người con gái còn dành tình cảm cho anh nhiều đến vậy...Bao cảm giác yêu, thương, hờn giận, ghen, và sợ mất...bằng đấy thứ cảm xúc cứ xáo trộn, lẫn quẫn trong em. Xót xa khi thấy tình cảm anh dành cho em không như trước, ghen tuông khi tình cảm của những người con gái ấy dành cho anh sâu đậm quá, bắt gặp cả mình trong những con người ấy, thương họ, thương anh, trách rồi thương, em thương cả cho chính bản thân mình nữa, đều là cảm xúc, tình cảm thật sự có tội gì đâu...Em không chịu được cảm giác bị chia sẻ tình yêu...em không thể chấp nhận, giận anh không? Có! Em mâu thuẫn với chính mình trong lựa chọn tình cảm, đừng nói em không dám đấu tranh vì tình yêu của mình! Đừng nói em nhu nhược khi để anh ra đi dễ dàng như thế! Bởi em biết, níu kéo làm gì khi tình của anh dành cho em đã đổi thay, khi anh đã chọn lựa cho mình một con đường...thôi..em chấp nhận tất cả! Chỉ cần anh hạnh phúc, đủ niềm tin với con đường ấy, chỉ mong thời gian sẽ giúp em...
    Anh...
    Thôi mình chia tay thôi..còn gì mà níu kéo khi tình cảm của anh đối với em đã phai nhạt dần...còn gì níu kéo khi tình cảm của anh nó đâu còn là của riêng em...
    Trái tim em đau, lần đầu em đã khóc cho một tình yêu thực sự - Cho cuộc tình đầu...
    Chị của em nói rằng, trong tình yêu, khi chia tay, người nói lời chia tay, và chủ động chia tay sẽ dễ dàng quên người yêu nhanh hơn. Và em...đã làm như vậy, vậy mà...Người ơi!.. Em đau nhói lòng khi là người chủ động ra đi, em chẳng thể quên nhanh được mà ngược lại...Tại sao??? Em quá yêu rồi sao...Sâu trong lòng mình em van xin anh đừng bỏ em mà đi, vậy mà bề ngoài, trước anh, em lại trở lên thản nhiên, cười, nói, ríu rít bên anh như không có biết anh sẽ rời xa em...mặc dù anh biết và em cũng biết...Rồi...khi còn lại một mình, em mỉm cười chua xót, hoá ra, mình giỏi che giấu đến thế sao? Anh có biết, sau lúc ấy, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, oà khóc tức tưởi không anh? Anh có biết sau lúc ấy em lại trở lại là con người yếu mềm hơn bao giờ hết không? Muốn khóc nức nở trước anh cho nhẹ lòng, muốn vòng tay ôm anh thật chặt, níu kéo anh lại...
    ....Có được đâu!
    Lắm lúc muốn hỏi anh, tại sao anh không muốn em đau khổ, đến cạnh bên em, chữa lành vết thương cho trái tim em, xoa dịu nó, và khi trái tim ấy bắt đầu đập những nhịp đập xốn xang một tình yêu mới, thì đã vội tan vỡ, hằn thêm một vết thương sâu hơn khi anh bỏ ra đi, khi anh thay đổi...Tại sao thế? Anh đã từng không bao giờ muốn em buồn, không bao giờ muốn làm em bị tổn thương cơ mà? Vậy tại sao? Tại sao hả anh???
    Yêu em..rồi bỏ em bơ vơ như vậy sao???Em cần anh mà...Em đã nói với anh em cần anh bên cạnh cuộc đời em mà! Vậy tại sao anh biết, anh lại bỏ em mà đi...
    Mà...anh đừng trả lời... em biết khi anh rời bỏ em đi, anh cũng đâu muốn em đau khổ, đâu muốn em như bây giờ, em biết....anh đã không dám nói, về với em thế nào đây khi đã hết yêu, phải không anh! Anh sợ em sẽ tổn thương...Thôi...em không trách anh đâu!...Ngày hôm qua em đâu biết em sẽ mất anh và phải khóc, cũng như anh đâu biết rằng ngày hôm nay anh không thể đến với em, phải thế không anh...
    Đến bao giờ em mới có thể quên đi hình bóng mà em đã yêu thương?! Vết thương lòng nơi em đến bao giờ mới được hàn gắn...
    Khi em tin vào tình yêu của anh một cách tuyệt đối cũng là lúc em mất anh...Em sợ thấy những đôi yêu nhau, vì họ gợi cho em về những ngày hạnh phúc có anh ở bên, những vòng tay ấm, nụ hôn ngọt ngào...Em sợ..sợ thấy những cảnh âu yếm đó, chua xót với thực tại, có lẽ, em vẫn chưa quen với ý nghĩ vắng anh, chưa chấp nhận với ý nghĩ mất anh, dù biết...dù biết..là sự thật..Mình đã chia tay ...
    Mất - nhau - thật - rồi - sao?....
    ---------------------
    Hãy để cho những giây phút yếu lòng dần trôi vào quên lãng, hãy để cho tình yêu trong em ngủ yên...
    Được phusacaonguyen_hagiang sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 24/05/2005
  7. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    "...Ngày ra đi...anh mang theo một con tim thật buồn, để nơi đây, em như mộng du trên lối hẹn hò, nhớ những ngày đôi ta có nhau, từng nụ hôn đã trao, mà giờ đây, chỉ còn em nhớ thương thật nhiều..."
    Lang thang qua những con đường mình đã qua, đã ngồi, có gì xót xa dâng lên khi tại chiếc ghế đá ấy là một đôi trai gái đang ngồi hạnh phúc bên nhau...chẳng hiểu tại sao trong đầu em chỉ vang lên câu hát ấy, ừ.. có lẽ, em đang là kẻ mộng du, lang thang đi tìm kỉ niệm...
    Anh đã đi rồi, đã bỏ em ra đi...
    Dẫu biết chúng mình yêu nhau tương lai sẽ đi đến đâu? dẫu biết chia tay là tốt cho cả hai, vậy mà em vẫn đau nhói lòng khi chia tay...! Đến khi nào..khi nào ...em mới có thể quên được anh đây!? Chúng mình chia tay , đó là sự thật, anh biết và em biết..vậy mà tại sao em vẫn không chịu chấp nhận, vẫn buồn, vẫn muốn níu kéo mặc dù em tỏ ra bình thản, tỏ ra vô cảm, tỏ ra không cần anh.
    ...Đêm về thổn thức, khóc thầm, em không chịu nổi cảm giác sẽ mất anh, khóc...để mỗi buổi sáng dậy với đôi mắt xưng mệt mỏi, các chị, mọi người xung quanh tò mò. Mặc kệ tất cả! Mất anh, em như chẳng còn gì cả. Giá như trước anh em có thể oà khóc nức nở, để níu kéo anh lại. Nhưng...em không hiểu tại sao khi co anh cạnh bên, trong em chỉ là cảm giác vui, mặc dù biết anh sẽ rời xa em trong nay mai thôi...
    Em sững sờ khi biết có nhiều người con gái còn dành tình cảm cho anh nhiều đến vậy...Bao cảm giác yêu, thương, hờn giận, ghen, và sợ mất...bằng đấy thứ cảm xúc cứ xáo trộn, lẫn quẫn trong em. Xót xa khi thấy tình cảm anh dành cho em không như trước, ghen tuông khi tình cảm của những người con gái ấy dành cho anh sâu đậm quá, bắt gặp cả mình trong những con người ấy, thương họ, thương anh, trách rồi thương, em thương cả cho chính bản thân mình nữa, đều là cảm xúc, tình cảm thật sự có tội gì đâu...Em không chịu được cảm giác bị chia sẻ tình yêu...em không thể chấp nhận, giận anh không? Có! Em mâu thuẫn với chính mình trong lựa chọn tình cảm, đừng nói em không dám đấu tranh vì tình yêu của mình! Đừng nói em nhu nhược khi để anh ra đi dễ dàng như thế! Bởi em biết, níu kéo làm gì khi tình của anh dành cho em đã đổi thay, khi anh đã chọn lựa cho mình một con đường...thôi..em chấp nhận tất cả! Chỉ cần anh hạnh phúc, đủ niềm tin với con đường ấy, chỉ mong thời gian sẽ giúp em...
    Anh...
    Thôi mình chia tay thôi..còn gì mà níu kéo khi tình cảm của anh đối với em đã phai nhạt dần...còn gì níu kéo khi tình cảm của anh nó đâu còn là của riêng em...
    Trái tim em đau, lần đầu em đã khóc cho một tình yêu thực sự - Cho cuộc tình đầu...
    Chị của em nói rằng, trong tình yêu, khi chia tay, người nói lời chia tay, và chủ động chia tay sẽ dễ dàng quên người yêu nhanh hơn. Và em...đã làm như vậy, vậy mà...Người ơi!.. Em đau nhói lòng khi là người chủ động ra đi, em chẳng thể quên nhanh được mà ngược lại...Tại sao??? Em quá yêu rồi sao...Sâu trong lòng mình em van xin anh đừng bỏ em mà đi, vậy mà bề ngoài, trước anh, em lại trở lên thản nhiên, cười, nói, ríu rít bên anh như không có biết anh sẽ rời xa em...mặc dù anh biết và em cũng biết...Rồi...khi còn lại một mình, em mỉm cười chua xót, hoá ra, mình giỏi che giấu đến thế sao? Anh có biết, sau lúc ấy, trái tim em như bị ai bóp nghẹt, oà khóc tức tưởi không anh? Anh có biết sau lúc ấy em lại trở lại là con người yếu mềm hơn bao giờ hết không? Muốn khóc nức nở trước anh cho nhẹ lòng, muốn vòng tay ôm anh thật chặt, níu kéo anh lại...
    ....Có được đâu!
    Lắm lúc muốn hỏi anh, tại sao anh không muốn em đau khổ, đến cạnh bên em, chữa lành vết thương cho trái tim em, xoa dịu nó, và khi trái tim ấy bắt đầu đập những nhịp đập xốn xang một tình yêu mới, thì đã vội tan vỡ, hằn thêm một vết thương sâu hơn khi anh bỏ ra đi, khi anh thay đổi...Tại sao thế? Anh đã từng không bao giờ muốn em buồn, không bao giờ muốn làm em bị tổn thương cơ mà? Vậy tại sao? Tại sao hả anh???
    Yêu em..rồi bỏ em bơ vơ như vậy sao???Em cần anh mà...Em đã nói với anh em cần anh bên cạnh cuộc đời em mà! Vậy tại sao anh biết, anh lại bỏ em mà đi...
    Mà...anh đừng trả lời... em biết khi anh rời bỏ em đi, anh cũng đâu muốn em đau khổ, đâu muốn em như bây giờ, em biết....anh đã không dám nói, về với em thế nào đây khi đã hết yêu, phải không anh! Anh sợ em sẽ tổn thương...Thôi...em không trách anh đâu!...Ngày hôm qua em đâu biết em sẽ mất anh và phải khóc, cũng như anh đâu biết rằng ngày hôm nay anh không thể đến với em, phải thế không anh...
    Đến bao giờ em mới có thể quên đi hình bóng mà em đã yêu thương?! Vết thương lòng nơi em đến bao giờ mới được hàn gắn...
    Khi em tin vào tình yêu của anh một cách tuyệt đối cũng là lúc em mất anh...Em sợ thấy những đôi yêu nhau, vì họ gợi cho em về những ngày hạnh phúc có anh ở bên, những vòng tay ấm, nụ hôn ngọt ngào...Em sợ..sợ thấy những cảnh âu yếm đó, chua xót với thực tại, có lẽ, em vẫn chưa quen với ý nghĩ vắng anh, chưa chấp nhận với ý nghĩ mất anh, dù biết...dù biết..là sự thật..Mình đã chia tay ...
    Mất - nhau - thật - rồi - sao?....
    ---------------------
    Hãy để cho những giây phút yếu lòng dần trôi vào quên lãng, hãy để cho tình yêu trong em ngủ yên...
    Được phusacaonguyen_hagiang sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 24/05/2005
  8. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Được phusacaonguyen_hagiang sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 24/05/2005
  9. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Được phusacaonguyen_hagiang sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 24/05/2005
  10. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    người tôi yêu - xưa roài fải ko nào, ko nhớ đến nữa đâu, đêm cũng hổng có mơ tới nữa, cũng ko ngồi ru rú 1 chỗ khi trời mưa mà nhớ vìa những kỉ niệm nữa...................chỉ mong rằng người tôi yêu 1 ngày nào đó hiểu được rằng: chẳng có gì là ko thể cả............

Chia sẻ trang này