1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    5 ngày ko nhắn tin, ko điện thoại, phải chăng anh vẫn còn giận em vì chuyện đó, em cũng chẳng hiểu nổi, chuyện của chúng ta sẽ đi tới đâu nữa, mấy hôm nay em lại bị ốm những lúc này thực sự em chỉ mong có anh ở bên cạnh, cả ngày chỉ mong nghe tiềng điện thoại và hi vọng là của anh, nhưng càng chờ thì lại càng thất vọng, hình như đã bắt đầu có những khoảng cách hiện ra giữa hai đứa thì phải.
    Một ngày nữa lại sắp trôi qua rồi, lại thêm một ngày ko có anh nữa, em cảm thấy thời gian này cực kì khó khăn với em, có quá nhiều áp lực, cả về gia đình, học hành và cả chuyện của tụi mình nữa, em chỉ mong anh đến bên em và giúp em vượt qua nó mà thôi, nhưng mà hình như bây giờ ko được như vậy nữa rồi, em phải tự mình vượt qua những điều đó ngày xưa em cũng thế mà ngày mà em chưa có anh em cũng vẫn phải tự mình làm mọi chuyện nhưng hình như mọi thứ nó không khó khăn như bây giờ hay sao ấy.
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng của nhóc mà buồn quá, yêu xa thật là khổ phải ko? nhưng vẫn biết là vậy mà đâu có tránh được, các cụ bảo rồi cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà.
    To ai đó: Biết ng ở đâu mà tìm bây giờ nhỉ? chỉ biết một điều là nhớ nhớ nhiều lắm , hi vọng ở nơi nào đó ng cũng sẽ nhớ một điều là ở đây có một ng đang nhớ tới ng.
  3. hanhengineers

    hanhengineers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen em từ khi bắt đầu vào TTVNOL, lúc đầu tôi chỉ coi em như là một người em gái ở quê hương để trò chuyện và mua vui trên net khi sức nặng công việc đè lên đôi vai, sự nhớ nhung về quê hương thân yêu!
    Nhưng rồi khi gặp em! Tôi đã quá bất ngờ cho dù em ko cảm thấy điều đó! Ngược lại em còn quá bất ngờ khi nhìn ra tôi!
    Khi bắt đầu làm thành viên của HD box, tôi đã kết bạn với em và em rất vô tư nhận lời!
    Rồi trò chuyện, chát chít trên net! Em đã mang lại cho tôi nhiều điều và................. tôi quyết định gặp em!
    Tại sao tôi vượt qua cái danh giới bạn bè, vượt quá cái gọi là ảo ảnh........................ Tôi chẳng biết nữa!
    Chỉ biết rằng giờ đây tôi luôn nhớ em, luôn mong em từng giờ và chỉ muốn được ở bên em mãi mãi!!!
    Dù đi đâu về đâu tôi vẫn nhớ tới em!!!
    Tôi ước gì mình là chiếc gối cho em ôm chặt vào lòng khi trong giấc ngủ sâu! Tôi ước mình là chú mèo con cho em vuốt ve trìu mến! và nhiều nhiều hơn nữa anh chẳng nói hết được đâu!
  4. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em lại vào Sài Gòn anh ạ, em lại fải xa mảnh đất kinh Bắc nửa năm tới, xa anh - em biêt'' la` như thế, ko chỉ xa anh nửa năm thôi đâu mà xa cả 1 đời........................sao buồn thế anh nhi?
    Em biết là sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi được anh cũng như mảnh đất Hải Dương thân yêu này nhưng em vẫn cứ fải dời xa tất cả..............
    sắp sinh nhật anh rồi, em mong anh hạnh phúc
  5. hanhnscc

    hanhnscc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lại mưa to quá anh à!
    Em ngồi trong sở làm việc mà nhớ anh tha thiết! Em chỉ mong sao anh đến bên em! Trao cho em nụ hôn chân thành của trái tim! Ôi sao em lại phải nhớ, phải mong và phải thao thức vì anh nhỉ?
    Hãy trả lời em đi anh!
    Em biết rằng: Trong trái tim anh đã có một mũi tên! Người đó yêu anh còn hơn em vậy. Em biết mình sẽ chẳng bao giờ chiếm được trái tim anh!
    Em không trách anh mà chỉ trách mình là người đến sau mà thôi!
    Chúc anh hạnh phúc và thành đạt!
    Người thưong!
  6. hanhnscc

    hanhnscc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người Xứ Thanh. Rất mong được kết bạn với Hải Dương Box member!!!
    Mong rằng mọi người sẽ không từ chối đề nghị của tôi!
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mong mãi, đếm từng giờ một, sao ngày hôm nay thời gian lại trôi chậm như vậy chứ, em biết là anh cũng như em, ngồi chờ từng giờ một .Gần nửa tháng rồi chúng mình ko gặp nhau anh nhỉ? em biết là anh lo cho em nhiều lắm nhưng em cũng lớn rồi mà đừng qúa lo lắng cho em như vậy anh nhé, em hiểu mình sẽ phải làm gì vào lúc này mà.
    Dạo này em chẳng dám viết thư cho anh, ngày xưa cứ mỗi lần nhớ anh em lại ngồi viết thư cho anh, nhưng bây giờ em chẳng còn đủ can đảm để làm chuyện đó nữa, nỗi nhớ đó cứ dâng trào khi em đọc thư của anh hay viết thư cho anh, mỗi ngày em chỉ dám nhớ anh 1 chút thôi (anh cũng bảo em như vậy mà) vì em tin là anh hiểu tình cảm của em mà, nhớ anh nhiều nah cũng ko làm gì được em cũng như thế, nhưng nhiều lúc em đã tự nhủ rằng phải yêu anh ít đi, nhớ anh cũng ít nữa, nhưng em chẳng thể nào làm đưọc điều đó.Anh biết ko? nhiều đêm em nằm khóc vì nhớ anh đó em hư nhỉ? nhưng lúc đó em chẳng biết phải làm gì cả, chỉ biết ngồi khóc mà thôi, em đã từng nói với anh, từ bé tới giờ em chưa bao giờ phải khóc vì một ng con trai nào cả, lúc đó anh cười rồi bảo sẽ có ngày em khóc vì anh em chẳng tin điều đó vì từ bé tới giờ em chẳng bao giờ khóc vì bất kì ai cả, tụi bạn bảo em vô cảm vì chẳng bao giờ thấy em khóc, nhưng tụi nó cũng toàn trách em tại sao khi có chuyện gì em cũng cười mặc dù em hiểu và cả tụi nó cũng hiểu lúc đó khóc thì em sẽ cảm thấy lòng mình nhẹ hơn bao giờ hết , anh cũng nói sẽ chỉ cho em khóc khi yêu anh và nhớ anh còn anh ko muốn em khóc vì bất kì chuyện gì nữa, có lẽ là như vậy đó anh là ng nhìn thấy em khóc nhiều nhất, em cũng chẳng hiểu vì sao với anh em có thể khóc ngon lành như vậy nữa, có lẽ đó là điều tất nhiên anh nhỉ?
    Em biết dạo này anh rất bận hãy cố gắng lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mà, chúng ta còn rất nhiều việc cần làm phải ko anh? cả hai đứa sẽ cùng cố gắng nhé, em tin là chúng ta sẽ thành công, nhưng mà cũng đừng coi em như trẻ con như vậy nữa đc ko? anh ngốc lắm, chẳng phải em như vậy mà thực ra em cố tình như vậy còn anh thì............... nhưng em vui vì điều đó nó làm cho em biết rằng anh rất yêu em mà ông xã nhỉ?Em sẽ luôn bên anh cho dù cuộc sống sau này có khó khăn thế nào đi chăng nữa , cả hai cùng cố gắng anh nhé.
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu thu? Ôi sao ngày dài thế! Tôi mong từng giây, từng phút, chỉ mong sao thời gian trôi qua nhanh chóng!
    Tôi nhớ em trong những ngày đầu thu!
    Mùa thu! Lá rơi, chiều hoàng hôn đỏ chói, ôi ngày đó sao đẹp vậy đúng không em!
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đừng như vậy mà em! Anh biết rằng tình cảm em dành cho anh rất sâu nặng và đầm ấm! Anh hiểu, rất trân trọng và cảm ơn em rất nhiều em à!
    Nhưng có một điều mà anh muốn nói với em:
    Một người, cho dù là gái hay là trai, dù đẹp dù xấu đi chăng nữa cũng có quyền được yêu và mong mỏi người khác yêu mình tha thiết, nhưng cũng không phải vì tình yêu và vì được yêu mà họ phải có nghĩa vụ đáp ứng lại tình yêu của ai đó dành cho họ.
    Tình yêu xuất phát từ hai phía là tình yêu trọn vẹn, đầy đủ ý nghĩa cao cả của nó!
    Còn một phía ư? Nó sẽ để lại cho chúng ta những khoảnh khắc đau nhói khi không được đáp lại, nhưng nó lại mang đến cho chúng ta nhiều điều cần suy nghĩ có ý nghĩa!
    Anh nói vậy chắc em hiểu rất rõ mà!
    Chúc em sẽ thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống! Và cũng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc của em, anh luôn coi em là một người em là một người bạn tốt!
    Nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh! Anh không bao giờ dám ghét em đâu mà!
    Cố gắng lên em nhé!
    Anh trai!
    hanh114212
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mình mới nói chuyện anh nhỉ? vậy là chỉ còn mấy hôm nữa em sẽ được gặp anh, em mong tới ngày đó lắm, anh biết không, ngày nào em cũng gấp hạc cho anh đó em nghe ng ta bảo khi mình tặng 1000 con hạc cho ng mình yêu quý thì ng đó sẽ gặp được thật nhiều may mắn và hạnh phúc em muốn dành tất cả những gì may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này cho anh .
    Đêm hôm qua, em đã nghe lại bài hát mà đã có lần anh hát tặng em, lúc đó em chỉ mong sao sẽ có anh ở bên em , em nhớ tơí những cái ôm của anh thèm được dựa vào vai anh để nói luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời này , em vẫn mong có thật nhiều cái cảm giác an toàn và yên ổn đó, nó làm cho em thấy yên tâm hơn ko phải lo nghĩ tới bất cứ điều gì hết .Em sẽ cảm ơn cuộc đời này thật nhiều vì đã mang anh đến cho em, đã cho em hiểu yêu thương một con ng là thế nào , cảm ơn cả anh nữa vì anh đã cho em một tình yêu thật dịu dàng và chân thật.

Chia sẻ trang này