1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thelovenaf

    thelovenaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chẳng ra sao các bác ơi
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chẳng ra sao thế!
    Có khi cậu nhầm chủ đề rồi! Chạy ra chỗ khác thôi, đây chỉ dành cho các cô các cậu đang yêu thôi!
    Loắng ngoắng lại chịu đòn đấy!
    Có vấn đề gì hay sao?
    To nguoiemgaiyeu:
    Hãy mạnh dạn và tự tin em nhé!
    Anh nhớ em nhiều và yêu em nồng nhiệt! Anh làm vậy để biết được tình cảm của em đối với anh như thế nào thôi!
    Đừng suy nghĩ làm gì cho mệt mỏi nhé!
    Nhớ và yêu em nhiều lắm!
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, thêm một ngày nữa chúng ta ko gặp nhau rồi, dạo này anh bận lắm phải ko? em biết là vừa đi làm vừa đi học mệt thế nào, tối qua cô gọi điện cho em cô bảo anh đi làm về mệt nên ngủ từ tối, em lo cho sức khoẻ của anh lắm, anh hãy giữ gìn sức khoẻ của mình anh nhé, anh mà làm sao thì làm sao mà em yên tâm được, anh chỉ biết lo cho em mà chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân mình hết . Lúc nào cũng nói anh ko sao hết nhưng em hiểu những việc mà anh đang làm, chúng ta còn rất nhiều thời gian để vượt qua chuyện này mà, đừng như thế có được ko? em hiểu anh lo cho em lo cho cả tương lai của hai đứa nhưng mà làm như thế này đâu có được cái gì đâu đừng như thế nữa anh nhé, hãy là anh của em như ngày nào đi mà đừng có như vậy nữa, rồi chúng ta sẽ làm được thôi anh nhé.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể nào thuyết phục được em! Vậy thì tôi chịu thôi! Tôi sẽ không bao giờ XYZ đói với em nữa! Trừ khi e XYZ với tôi!
    Tôi mong rằng em sẽ suy nghĩ lại và hành động mạnh mẽ! Đừng giống như tôi!
  5. mypride

    mypride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Làm sao anh yêu thương một người, đã không còn yêu anh như ngày nào, đã không cần bên anh như ngày nào, dường như ta chẳng quen.
    Làm sao anh quên đi một người với bao lời hứa trong tình yêu, hứa trọn đời vẫn yêu mãi không hề cách xa dù có phôi pha. Là em em đó người biết không? Đã cho lòng một vết thương vết thương giờ vẫn đau nỗi đau giờ vẫn chưa nguôi ngoai..
    Làm sao để xoá hết vết thường đang còn đây, làm sao để xoá hết nỗi đau trong trái tim anh đang lạc lối đi anh đang phải cố quên, quên đi người không cần anh nữa..
    Tại sao lại đánh thức vết thương đang ngủ quên?
    Tại sao lại đánh thức vết thương đang cố quên?
    Thôi thôi chỉ thế thôi dẫu biết không còn chi, tại sao lòng cứ mãi khổ đau?
    Tại sao anh quên đi một người, đã không còn yêu anh?
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh bị ốm rồi hả? vậy mà nghi nghe giọng anh em hỏi anh lại bảo ko phải? tại sao anh lai dấu em chứ? anh sợ em sẽ lo lắng cho anh quá phải ko? điều đó cũng đâu có gì sai hả anh? em ko lo cho anh thì lo cho ai, anh cũng đã từng bảo em khi em bị ốm là: chỉ có mỗi một bà xã ko lo cho em thì anh lo cho ai , vậy sao bây giờ anh lại ko muốn em lo cho anh chứ? thà anh cứ nói em còn đỡ lo chứ ko nói như thế em lo lắm chẳng hiểu giờ anh thế nào nữa. Anh ngạc nhiên khi em hỏi thăm kiểu đó hả? lại còn thắc mắc tại sao lúc gọi điện ko dặn dò gì . Tính em là vậy rồi từ bé đã thế mặc dù em quan tâm tới mọi ng, lo lắng cho ng ta nhưng chưa bao giờ em hỏi xem họ cần gì , hay họ thế nào em chẳng hiểu tại sao em ko thể hỏi được những câu tưởng chừng như quá dễ dàng như vậy, em ko có thói quen cho ng khác biết được suy nghĩ và cảm xúc của mình .
    Anh cũng từng nói tại sao là con gái mà em khô cằn như vậy, em cũng chẳng hiểu nữa bt thì em vẫn vậy vẫn vui vẻ cười nói nhưng chẳng ai hiểu em đang nghĩ cái gì em cũng chẳng muốn ai biết đc suy nghĩ của em , nhiều lúc em khó hiểu quá phải ko anh? nhưng em tin là anh cũng đã hiểu em mà, anh cũng đa đọc được suy nghĩ của em đó thôi, đừng trách mình quá nhiều như vậy anh ạ, em sẽ sống khác đi sẽ sống làm sao để anh có thể hiểu được em để chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề anh nhé.
    Hãy nghỉ ngơi cho tốt vào em ko thể ở gần anh chăm sóc cho anh được đâu anh phải tự chăm sóc cho mình đó .
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    hêh đây là topic độc thoại ko ai thèm đọc bài của ai, vui ghê hi
    Ê người yêu cũ, dạo nì mi thía nèo rùi, lâu lắm ta hông có gặp mi, mi còn sống vui vẻ hay là đã chết lạnh lẽo rùi. Mi ngốc lắm, mi đã bỏ đi mất 1 viên ngọc quý - đó là ta - ha ha ha, tại mi mà thôi ai biểu mi iu 1 con bé khác nên ta với mi mới chia tay, nhưng ta chẳng hơi đâu mà đi trách mi - 1 người dưng khác họ với ta. Ta sẽ coi mi như 1 người đi ngang qua cuộc đời của ta. Hẹn gặp lại mi vào 3 năm nữa trên mảnh đất Hải Dương của mi
  8. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chắc chẳng bao giờ em gặp anh nữa đâu ,khi anh đọc được những dòng này cũng là lúc em đang ở xa anh mãi mãi ,vĩnh biệt anh con người bội bạc .
    Hỏi khắp thế gian xem tình là gì mà khiến người ta phải khổ ?
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi!
    Sao thế hả em? Cái thèng kia nó dỉu thía kơ à! Thế thì cần deck gì nhớ với nhung cơ chứ nhỉ? Để thời gian mà nhớ anh đây này!!!!!!!
    Buồn quá huhuhuhuhuuuuh
    To nguoiemgaitoiyeu: Anh nhớ em nhiều lắm! Cứ cuối tuần là anh mong được gặp em! Thế mà giwờ này đây anh phải ngồi làm việc!
    Thôi vậy! Chúng ta sẽ chỉ nhớ nhau mà thôi! Càng xa cách anh lại càng thấy chúng ta yêu nhau nhiều hơn đấy em yêu à!!!
    Hãy cố gắng lên em nhé! Chúng ta sẽ vượt qua tất cả để đến được cái đích mà chúng ta đã chọn em nhỉ!
    Anh làm vậy chỉ muốn biết rằng em có yêu anh không thôi! Em đừng giận anh cho tội nghiệp!
    Đôi lúc anh nghĩ anh giống như chú bộ đội thời chiến vậy! Chỉ có những ngày phép ngắn ngủi để về thăm gia đình một chút rồi lại vội vàng lên đường! Nếu không đi làm thì lại bị kỷ luật, xếp loại thấp!
    Buồn chán thế không biết!
    Nhưng không sao! Như vậy thì em gái anh mới yêu thương anh nhiều hơn mà khi ngày nào cũng gặp nhau, lúc nào cũng nhìn thấy mặt nhau có khi lại ghét nhau chứ lị....
    tặng em nè:
    Mãi yêu em như ngày nào!!!
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    To khuepham:
    Ối trời ơi!
    Sao thế hả em? Cái thèng kia nó dỉu thía kơ à! Thế thì cần deck gì nhớ với nhung cơ chứ nhỉ? Để thời gian mà nhớ anh đây này!!!!!!!
    Buồn quá huhuhuhuhuuuuh
    To nguoiemgaitoiyeu: Anh nhớ em nhiều lắm! Cứ cuối tuần là anh mong được gặp em! Thế mà giwờ này đây anh phải ngồi làm việc!
    Thôi vậy! Chúng ta sẽ chỉ nhớ nhau mà thôi! Càng xa cách anh lại càng thấy chúng ta yêu nhau nhiều hơn đấy em yêu à!!!
    Hãy cố gắng lên em nhé! Chúng ta sẽ vượt qua tất cả để đến được cái đích mà chúng ta đã chọn em nhỉ!
    Anh làm vậy chỉ muốn biết rằng em có yêu anh không thôi! Em đừng giận anh cho tội nghiệp!
    Đôi lúc anh nghĩ anh giống như chú bộ đội thời chiến vậy! Chỉ có những ngày phép ngắn ngủi để về thăm gia đình một chút rồi lại vội vàng lên đường! Nếu không đi làm thì lại bị kỷ luật, xếp loại thấp!
    Buồn chán thế không biết!
    Nhưng không sao! Như vậy thì em gái anh mới yêu thương anh nhiều hơn mà khi ngày nào cũng gặp nhau, lúc nào cũng nhìn thấy mặt nhau có khi lại ghét nhau chứ lị....
    tặng em nè:
    Mãi yêu em như ngày nào!!!

Chia sẻ trang này