1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Petka_xau_tinh

    Petka_xau_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của Em !
    Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ,từ hôm nay Em sẽ bắt đầu học KINH THÁNH Em thấy hồi hộp thế nào ấy Anh a ! C ó lẽ không pải vì hồi hộp ở bài học mà đi cùng với việc học KINH THÁNH là việc thể hiện Anh đã Yêu Em nhiều hơn và nghĩ đến chuyện xa hơn.Em vui lắm Anh a!Nếu mà Anh biết được là em cũng Yêu Anh nhiều thì tốt biết mấy mặc dù Em luôn không thể hiện ra Anh là người quan trọng nhất với Em nhưng trong lòng Em thì Anh luôn là tất cả Anh hiểu không?.Cảm ơn Anh đã đến trong cuộc đời Em ,cho Em niềm tin ở cuộc sống , Em sẽ cố gắng nhiếu hơn nưax để Anh không phải buồn vì Em và để Tình Yêu Anh giành cho Em luôn rực cháy.Anh nhé !
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Từng đêm về thao thức nhìn ánh sao lung linh ... Tôi nhớ mãi nụ cười 1 ánh mắt cho hồn tôi ngất ngây .. Tôi yêu người ... Ngày rực nắng .. Giọt nắng lung linh hoa cười ... và tôi yêu người ... Ngày lộng gió ... Làn gió tung bay áo mềm ... Êm đềm ... Người có hay .. Lòng tôi luôn nhớ thương ... Làm sao nói hết thương nhớ ... Từ người đi mãi cho tôi từng chiều ngóng chờ ... Ánh trăng đang lên .. Tiếng nói em đềm cho hồn tôi chợt đắm say ... Tôi yêu người ... Ngày rực nắng ... Giọt nắng lung linh hoa cười .. Tôi yêu người ... Ngày lộng gió ... làn tóc mây bay êm đềm ... Người có hay lòng tôi luôn nhớ mong ....
  3. mexichlo

    mexichlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bác cũng thích Hồ Quỳnh Hương à, bài này nghe đỉnh quá.
    Em thích bài Thao thức và Lời Nguyện Cầu nữa. Lời nguyện cầu có một đoạn trống intro nghe rất phê
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ờ , ờ , tôi cũng kết Hồ Quỳnh Hương mà . Nhưng tôi kết những bài sau đây trong album " Ngày dịu dàng " là Nỗi niềm , Ngày hôm qua , Tình yêu , bài số 11 tôi ko nhớ tên và bài số 9 nữa . Kết nhất là bài " Nỗi niềm " . Hồi còn ngoài miền Bắc , đợt đó mới nghe bài " Nỗi niềm " . Ra biển Đồ Sơn , gào thét bài này to lắm .... Giờ thì vô Nam , lại gào bài này ở sông Sài Gòn ....
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không được gặp em! Nửa tháng trời mà tôi ngỡ như một năm dài dài vậy! Không sao, rồi dần tôi sẽ quen thôi mà em à!
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    trời thu se lạnh rồi , em nhớ mặc áo ấm cẩn thận nhé . Ăn uống điều độ vào , cuối năm anh ra ngoài đó là phải mập lên đấy nhé . bé gầy quá cơ ...
  7. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ông xã của em ah!
    Trời lại mưa nữa rồi , tự nhiên sáng nay trời nắng to lắm, vậy mà từ trưa trời âm u và mưa ..........mưa nhỏ lắm nhưng cũng vẫn làm em nhớ anh , nỗi nhớ mà chỉ có anh mới hiểu, em nhớ lại cảm giác của đêm trung thu , 2 đứa co ro đứng bên hiên nhà ng ta nhìn trời mưa, chưa bao giờ trời HD lại mưa to như vậy nữa đứng trong vòng tay anh mà em vẫn cứ lạnh run người, cái cảm giác đó thật hạnh phúc .
    Bây giờ chắc anh đang ở nhà vẽ bài hả? uh cố gắng lên anh nhé, em tin là anh sẽ làm được, em cũng sẽ cố gắng từ giờ chắc chúng ta sẽ ít được gặp nhau rồi đó, em bây giờ sẽ đi học và đi làm nữa, cũng hơi mệt nhưng em sẽ cố gắng tất cả là vì chúng ta phải ko anh?
    Một ngày nữa lại trôi qua với bao nhiêu sự nhớ nhung , chưa bao giờ em nhớ anh nhiều như bây giờ , chỉ muốn sao bây giờ chúng ta được ở gần nhau , cứ mỗi lần gặp nahu trời lại mưa anh nhỉ? em chỉ nhớ trời mưa bão ầm ầm vậy mà ngoài đường có hai đứa cứ đạp xe lai nhau đi khắp các phố chỉ để nhìn trời mưa bão , chắc sẽ có nhiều ng cho mình là hâm, anh nhỉ? nhưng kệ ng ta chứ lúc đó chúng ta đâu có biết tới sự tồn tại của ai nữa đúng ko?
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhắn đến bé này : hãy cười tươi lên nhé .
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bé à . bé đang vui phải ko ? Anh cũng vui cùng bé nhé !
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay bận quá chẳng có thời gian để gọi điện cho anh nữa, chỉ có thể dành 1 chút thời gian rảnh để nhớ và nghĩ xem ông xã của em đang làm gì mà thôi , cứ ngồi nghĩ tới 1 thời gian dài ko được gặp em chẳng chịu nổi, nhưng bây giờ biết sao được, em bắt đầu vào cái guồng quay của cuộc sống nó làm cho em chẳng còn thời gian để nghĩ tới bất kì điều gì nữa, có một lúc anò đó em đã muốn mình thật bận , bận tới nỗi chẳng còn thời gian để nghĩ tới điều gì nữa.
    Em muốn làm ra thật nhiều tiền , có lẽ cái suy nghĩ đó quá trần trụi, nhưng đó là sự thật, cũng ko hẳn vì nó mà em làm tất cả, nhưng em vẫn muốn mình phải làm ra thật nhiều cái đó, khi làm ra rồi cũng chẳng biết để làm gì cả, anh và bố mẹ chỉ cần em có 1 công việc ổn định và học hành, còn em thì em muốn có 1 công việc để kiếm ra thật nhiều tiền .
    Anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý khi em có những suy nghĩ như thế này đúng ko? nhưng thật ra bây giờ thì em lại có suy nghĩ như vậy đó, chưa bao giờ nó tồn tại và giục dã em hơn lúc này , thời gian này sẽ rất khó khăn cho cả em và anh, nhưng em tin là anh hiểu em phải ko ? cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì tình cảm của em dành cho anh vẫn luôn luôn là như vậy sẽ chẳng bao giờ thay đổi hết hãy tin ở em anh nhé.

Chia sẻ trang này