1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những lời nhắn gửi cho người tôi yêu....

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em có cảm giác như em chỉ là một cái gì đó ko nói được đối với anh, thích thì anh đến, anh quan tâm tới em, còn ko anh có thể chẳng thèm ngó ngàng gì cả, tại sao ? lúc nào em cũng hi vọng những điều đó như vậy chứ? chẳng phải em quá yêu anh hay sao? những nỗi tức giận, bực dọc, tất cả những điều đó, đã bao lần em định nói cho anh nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh, những lời nói đó dường như đã xoá tan mọi thứ trong em, nó lại tiếp thêm sức mạnh vô hình nào đó cho em và rồi em lại sống trong cái cảm giác đó, hạnh phúc vì mình được yêu được quan tâm, rồi lại rơi xuống một hố sâu, những cái đó cứ ẩn hiện trong em.
    Tình cảm đó em phải coi là như thế nào bây giờ? mặc dù xung quanh em ,có rất nhiều ng chờ đợi cái gật đầu đồng ý của em, vậy mà với họ em dửng dưng em chẳng có cảm xúc mặc dù họ quan tâm lo lắng cho em từng ngày, họ luôn bên em những khi em vui buồn và cảm thấy cô dơn, nhưng tại sao em ko mở lòng ra với họ cơ chứ, tại sao em lại chỉ giữ hình bóng của anh ở trong em ............. hối hận về điều đã lựa chọn ư? chưa bao giờ em hối hận về điều này cả? bởi vì em vẫn tự hào là em có một cuộc tình lãng mạn và đẹp nhất cuộc đời .Nhưng em phải làm sao bây giờ? điều em lo sợ nhất em sợ mất anh nhưng chính em lại almf cho điều đó trở thành sự thật, càng sợ mất anh em lại càng dời xa anh nhiều hơn, chẳng con những lời quan tâm thăm hỏi như trước, chẳng còn những hành động cử chỉ như trước, em luôn việ cớ là bây giờ lớn thì tình cảm cũng sẽ ng lớn hơn , nhưng chính em lại đang che dấu đi cái sợ hãi lớn nhất của mình.
    Cái cảm giác của em hình như càng làm cho chúng ta ko hiểu về nhau nữa , phải em đã nghĩ ra mọi thứ có thể xảy ra, nhưng thực sự thì lại chẳng có bất kì điều gì xảy ra cả, nhiều lúc ngồi nghĩ về mọi chuyện em tự ghen với quá khứ của anh, với cái điều mà em đã biết từ trước khi chúng ta yêu nhau, với cái điều em cho là bình thường nhất . Nhưng em cũng chỉ là con gái 1 đứa con gái bt như bao ng con gái khác .
    Có những điều mà chính em cũng chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại có những hành động như vậy nữa, có lẽ em còn quá trẻ con để hiểu nổi điều này , có lẽ là như vậy , giá như........................
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Gọi là gì bây giờ nhỉ???
    Tôi chẳng biết nữa!!!
    Nói gì bây giờ nhỉ??? Có lẽ em đã mất mát quá nhiều. Trong một thời gian ngắn mà em đã mất đi cả hai thứ qua trọng và đáng quý!!! Đó là tại em! Em bảo em lúc nào cũng vô tội ư??? Sao em không nghĩ xem em đã làm gì, đã nói gì??? Đúng hay là sai???
    Ngày hôm nay sao mình lại thật đến thế nhỉ??? Trong lòng tôi, tình cảm của tôi vẫn luôn dành cho em!!! Anh nói vậy chắc em hiểu được mà!
    Chỉ có vậy thôi!!! Chúc em mọi điều tốt lành!!!
    Không có gì là hoàn hảo và cũng không có gì là không có ý nghĩa!!!
    Muốn nói với em rất nhiều!!! nhưng giờ thì sao đây???
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Có phải ko khi những thứ mình mất đi rồi mình mới thấy tiếc nuối và ân hận , muốn tìm lại nó và sở hữu nó như trước kia, mọi thứ đã quá muộn phải vậy ko? em ko tin là đã muộn, em sẽ làm lại làm lại từ đầu em ko bao giờ chịu để mất nó một cách dễ dàng như vậy đâu anh ạ.
    Nó gắn liền với em, như với chính cuộc sống của em dành cho anh, vậy mà em lại để nó dời xa em với cái lí do vô cùng ngốc nghếch như vậy, cơ hội phải mỗi ng chỉ có 1 cơ hội cho chính mình, em phải có nó, bây giờ em mới thấy nó mong manh như thế nào, có lẽ sẽ chẳng cái gì còn nguyên vẹn sau khi đã mất , cốc nước đổ đi thì chẳng bao giờ có thể múc lại được , những lời em nói dường như đã làm mất đi tình cảm của anh dành cho em, anh quá ngạc nhiên vì con người hiện tại của em phải ko? Em thay đổi, có lẽ là vậy mọi thứ đều có thể thay đổi theo thời gian, nhưng có một thứ ko bao giờ thay đổi đó là tình cảm của em dành cho anh ,mãi mãi là như vậy.
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có em!!!
    Híc! Tôi lại cảm thấy thoải mái hơn, không suy tư, không lo lắng, không một chút dị nghị!
    Ôi, ước sao ngày nào cũng như vậy!
    Và có lẽ vậy sẽ cảm thấy vui vẻ và hồn nhiên hơn!
    Nothing gonna change my love for you....ĐÓ chỉ là lời bài hát mà thôi!!!
    Said I love you, but I lie.......
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu anh qua đây được nói yêu nàng
    Bao nhiêu anh qua đây được cưới xin nàng
    Đến nay chỉ thấy phũ phàng
    Bao nhiêu anh qua đây được hiến dâng nàng
    Bao nhiêu anh qua đây cùng trái tim vàng
    Đến nay chỉ thấy phũ phàng
    Rồi một hôm trăng sáng yên bình
    Nàng đã theo tiếng nói tim mình
    Đắm say mối tình với anh công nhân hiền lành
    Họ cùng nhau xây đắp lâu đài
    Họ cùng nhau tắm ánh trăng vàng
    Ngàn sao lấp lánh trên trời thắp sáng uyên ương
    Khi con tim rung lên hạnh phúc bên người
    Và khi con tim rung lên vì nét môi cười
    Hãy yêu hãy cứ yêu người
    Khi đôi môi rung lên vì nắm tay người
    Và khi đôi mi rung lên vì cách xa người
    Hãy tin vào trái tim mình
    Tâm trạng của em hồi tháng 7 vừa rồi khi ở SG phải ko em ? Cảm giác cô đơn , lo âu , nhưng vẫn tin rằng tình yêu ko bỏ em đi đâu cả .
    Giờ thì anh hiểu tất cả những gì bài hát này mà em muốn nói với anh .
    Giờ anh đã sẵn sàng với tình yêu mới rồi . Đa ạ ! Mong em cũng sẽ tìm được hạnh phúc mới nhé ! Kỉ niệm giữa chúng ta vẫn đẹp . Chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau như ngày xưa nhé !
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần bận rộn! Vừa mò từ HD lên HN xong. Về quê thăm con mụ già nhà mình, thế mà con mụ đó lại bận rộn quá, thế có đau sờ cau không cơ chứ! Lại ngồi quán Cafe một mình.
    to con mụ già@ chán như dân tộc Mán không khăn..., hehhehêhh.Tuần này bận, tháng sau lại bù, yên tâm đi.. Anh vẫn yêu em như ngày nào! Dạo này trông em gầy đi thì phải. Cố gắng ăn uống cho đủ, thậm chí thừa tí cũng được...Đừng để thành đũa cả trong bếp bám khói nhé...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bé à ! Sự tự tin của bé , sự lanh lợi , năng động của bé sẽ giúp bé thành công hơn trong chặng đường sắp tới ... Gắng lên bé nhé !
  8. fangxe

    fangxe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cả một buổi làm ra biển ngồi , chưa bao giờ biển lại đẹp như hôm nay, anh nhớ có lần em bảo em thích biển, em muốn nhìn bình mình và cả hoàng hôn của biển nữa. Chiều nay anh đã ngồi ngoài biển rất lâu để suy nghĩ về chuyện của chúng mình, anh cũng chẳng hiểu nên gọi cái tình cảm đó là gì nữa , mọi thứ dường như quá xa vời nếu gọi nó là tình yêu , anh nghĩ rất nhiều đã có những lúc anh quyết định sẽ chẳng bao giờ nghĩ về em sẽ chẳng bao giờ nghĩ là em đã từng tồn tại nhưng chẳng hiểu sao anh ko làm được điều đó .
    Tối biển thật đẹp anh nằm dài trên cát để nghe tiếng sóng biển để ngắm các vì sao và cả trăng nữa, trăng hôm nay sáng và đẹp lắm anh chợt nhớ tới em ( chẳng hiểu sao cách đây mấy tiếng anh đã quyết định là quên em đi vậy mà .......) gọi điện chỉ để nhận được những câu nói ko đầu ko cuối, và cả tiếng thở dài của em chẳng hiểu em đang nghĩ gì về anh nhỉ? cảm nhận thế nào về tình cảm của anh dành cho em nhỉ ? những câu hỏi đó lúc nào cũng hiện ra trong đầu anh nhưng anh ko sao có thể trả lời được , cứ những lúc anh quyết định thì em lại níu kéo nó lại những lời nói, cả ánh mắt và nụ cuời của em nó lại phá tan đi cái quyết định mà anh đã cố gắng thực hiện, để rồi ngày hôm sau em lại trở thành 1 ng xa lạ với chính anh .
    Có những lúc em hiền lành và ngoan ngoãn như chú mèo con , nhí nhảnh cười đùa và trêu anh nhưng có những lúc em như bà già khó tính chẳng nói và cũng chẳng cười một cách khó hiểu nhiều lúc anh chẳng thể hiểu con ng em thực sự là thế nào nữa.Dù nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán ngán nhưng luvs đó, ánh mắt và nụ cười của em lại hiện ra và đã xoá tan mọi cảm giác đó của anh, anh chẳng biết tại sao anh lại yêu em, yêu nhiều như vậy nữa.
    Em hãy nói cho anh hiểu tại sao em lại đối xử với anh như vậy , nhiều lúc anh đã cố gắng để em ghét bỏ anh, để em mắng chửi anh để rồi cái tự ái của anh nổi lên như vậy anh sẽ dễ dàng quên em đi, nhưng tại sao em lại ko làm như vậy . Em bảo em ko yêu anh vậy tại sao em lại cứ lấp lửng, em lo sợ khi nói ra mình sẽ mất một cái gì đó quý giá nhất hay sao? hay em vẫn chưa tin vào tình cảm của em đối với anh , anh vẫn luôn luôn chờ câu trả lời của em, mặc dù nó sẽ ko như anh mong muốn, nhưng anh sẽ chờ câu trả lời đó.
  9. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn đứng ở cầu sông Hàn , rồi nhìn ra biển Đà Nẵng , rồi lại tìm dấu chân anh ... Cứ đi , đi đến những nơi anh đã ghé thăm .. Tìm anh trong sự hữu hạn vì biết rằng em đã mất anh thật rồi . Sông Hàn vẫn chảy , biển vẫn vỗ tiếng sóng , em vẫn đứng ngoài bờ biển , nhìn theo gió biển và sóng biển đang gào thét . Mưa xuống , em chạy dọc theo bờ biển và khóc ... Cứ khóc cho đến khi em quỵ xuống và không còn khóc hơn được nữa ...
    Đến Hương Sơn , em lại dõi theo chân anh tiếp ... Và cứ như vậy , em cứ đi , đi tìm dấu chân anh dù biết anh không ở gần em đâu ... Đến lúc mất anh mãi rồi em biết rằng em đã không còn được hạnh phúc trọn vẹn nữa ...
    Ngày đó em đã cương quyết giữ anh ở lại bên em ... Nhưng vì anh ở xa em quá , anh đã ra đi và không còn nhắn nhủ cho em thêm nữa...
    Cay đắng và nghiệt ngã quá ... Khi mà mọi người thấy em vui cười bên bờ sông hàn thì khi màn đêm buông xuống , em lại đi dọc bờ biển Thanh Bình đó và em lại khóc , khóc rất nhiều anh ạ ... Khóc nhớ anh và khóc vì em đã để mất anh rồi ... Giờ này sóng vẫn tràn , và em cũng vẫn tìm dấu chân anh ... Nhưng chỉ là lần này thôi anh ạ ! Vì em sẽ xa anh rồi ....
  10. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ 2 đến nơi này, cái cảm giác dường như gần giống như nhau, lần đầu em tới nơi đây lúc đó em chỉ là 1 con nhóc vô tư muốn khám phá ra cái thế giới có vô vàn điều lí thú, lúc đó em đã thầm kêu lên khi nhìn thấy bình minh của thành phố từ trên xe đứng giữa lưung trừng núi nhìn thành phố, những ánh đèn và cả mặt trời buổi, sáng tới tận bây giờ em vẫn chưa quên được cái cảm giác đó, tới một nơi mà chưa bao giờ mình đặt chân tới, và lại chẳng có ai quen vậy mà em lại làm chuyện đó hay thật .
    Đứng trên cây cầu nhìn xuống dòng sông em lại nhớ cảm giác đó, anh đưa em đi khắp thành phố rồi đưa lên trên cầu chơi , anh với em nói chuyện với nhau về mọi thứ trên đời, lúc đầu em và anh còn ngần ngại bởi vì giọng của anh nghe khó, em phải cố gắng lắm mới có thể nghe được, về sau thì cảm thấy bt bởi nghe nhiều, hai con ng chẳng quen nhau, ở 2 nơi khác nhau, và gặp nhau giữa đường như 1 định mệnh . Em nhớ mãi những cảm giác đó, đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông, ánh điện từ đó hắt xuống làm dòng sông nhìn thật đẹp,
    Sán sớm ra biển hcỉ để thoả nỗi tò mò cuỉa 1 con bé khi muốn biết buổi sáng ở biển thế nào, mà kể cũng lạ, chỉ mới biết nhau nhưng tất cả nhưng yêu cầu của em, anh đều đáp ứng 1 cách vô điều kiện, em chợt cười 1 mình và nghĩ, hình như cả 2 đưa cùng giống nhau, bởi vì chẳng quen biết vậy mà em có thẻ giao phó cho anh tất cả, còn anh cũng chẳng hề thắc mắc lấy nửa câu, nhờ có vậy em cảm thấy rất ấn tượng với con ng và cuộc sống ở nơi này, mọi thứ đều quá mới lạ với 1 con bé mới chập chững bước vào đời như em.
    Đứng và nghĩ về lần đó rất lâu, em đang tưởng tượng ra cảnh nếu như bây giờ em đứng trước mặt anh thì sẽ thế nào nhỉ? lần đó em về đã mang theo cả trái tim của anh về ngoài bắc, anh đã rất buồn, và cái tình cảm đó anh dã dành trọn cho em, mặc dù đã 5 năm nhưng nó vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên , khi về em đã hứa là sẽ quay trở lại và bây giờ em đã thực hiện được lời hứa đó nhưng em ko muốn lại làm dấy lên nỗi đâu của anh thôi có lẽ em sẽ lại 1 mình 1 mình tìm lại nhưng kí ức của ngày đó, đi trên nhưng con đương nơi mà chúng ta đã từng cùng nhau đi, nhưng sẽ chỉ 1 mình thôi, em muốn mọi thứ vẫn như bt vẫn diễn ra theo vòng quay của nó, em ko muốn phá tan đi cái mà anh đã gây dựng tự bao năm nay , nhưng em sẽ vẫn ở nơi đây đúng chỗ này tới khi phải ra ngoài bắc, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp nhau nhưng ko thì nó sẽ mãi mãi ngủ yên và em sẽ trôn chặt nó vào trong lòng mình như đã từng nói với anh .

Chia sẻ trang này